Anh Ti Bu ơi , em chính la Lotus1962 có đề mục là chấm đỏ.
Hôm qua em có giấc mơ thấy là lạ nên em lên mang hỏi anh ., như sau .
Sau khi công phu luc 11h đêm là em đi ngủ . Trong lúc mơ em thấy mình chuẩn bị đi đâu đó , với một người đàn ông dáng người cao lêu khêu . trước khi đi em chuẩn bi rất nhiều thịt nướng nhưng em biết trong đó có thịt dê , nhưng khi nướng xong thi người đàn ông này bảo em để lại hết cho những người có mặt ở đó ăn đi , rồi đi với ông đó , nhưng không phải đi mà lại leo lên một bức vách rất khó leo
Tất nhiên, đi leo núi mà không ăn thịt thì lấy sức đâu mà leo?
Để có chừng đó thịt thì phải là dân "Đại Gia" mới kham nổi! Và khi nướng thịt thì phải chú ý tới đủ thứ chuyện như là tái, chín sơ sơ, ... do đó mà lo toan đủ thứ.
Y như là trong cuộc đời này: Mình cũng lo toan đủ thứ chuyện.
Sau đó là ông cao lêu khêu (Cao Nhân) xuất hiện và nói là bỏ lại hết cho người ta ăn đi và đi theo ông này. Tức là Cao Nhân nói là đừng có lo nhiều quá, cứ tà tà, cuộc đời mình đang lo là để được "ăn thịt" chớ đâu có phải là cái lo của vấn đề: Mưu Sinh Thoát Hiểm đâu nè? (Ý là cuộc sống đã tạm được rồi)
Ông đó leo lên trước còn em leo lên sau , tuy khó nhưng em vẫn leo lên được. Lên đến nơi thấy có 1 em bé đang nằm đó và có một cô gái, hình như cô này có nhiệm vụ cho em bé đó ăn nhưng cô này lười như không muốn cho em bé ăn .em phải cho ăn thay.
Và sau đó là đi theo Cao Nhân! cùng nhau leo núi Công Phu. Tuy là sẽ lên được , nhưng nội công còn yếu (đứa trẻ), nên dợt đều đều.
Giấc mơ này cũng có giá trị đó chớ, anh bị cơn Bảo nó quậy nên cả người ê ẩm, thần trí lung tung cả lên, nên anh trả lời trể.
Hết