Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:13 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Giấc mơ đêm đầu tiên khi nhận được đề mục tu  (Đọc 5397 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
tam mien mat
Thành viên


Bài viết: 60


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tam mien mat
vào lúc: 01-02-2012, 11:55 AM

Thưa Thầy, giấc mơ đêm đó con tự động đi đến một cái nhà chưa hề quen biết,đứng trước cửa nhà họ và gặp hai vợ chồng đi từ trong ra ,nhìn kỹ thì hao hao giống anh chị hàng xóm ,anh thì không nói gì mấy còn chị thì nói chuyện liên tục vừa nói vừa cười mà lại không nghe rõ nói cái gì? trong khi đó con nhìn xuống dưới đất chỗ con đứng thì thấy một hình tượng Phật nhỏ bằng đầu ngón tay ,rất sáng,mầu vàng mà không ai nhặt Grin Grin Grin con cúi xuống nhặt luôn Shocked nghờ đâu khi kéo lên là cả cái cóng bằng vàng Shocked Shocked Shocked sướng thế Grin Grin Grin lúc đó bà chị lại cười nói nghe cái bộ rất hoan hỷ...sau đó hai anh chị và con đi ra nơi mà anh đỗ xe ,anh dùng chìa khóa bấm một cái bỗng chiếc xe bay vọt sang bên kia đường( trong khi chưa ai lên xe cả) chiếc xe tông vào một ngôi nhà bên kia đường làm cho người trong nhà đó bị thương nhẹ ...Huh rồi giấc mơ biến mất.
Đợi Thầy giảng giải.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 02-02-2012, 12:32 PM

Thưa Thầy, giấc mơ đêm đó con tự động đi đến một cái nhà chưa hề quen biết,đứng trước cửa nhà họ và gặp hai vợ chồng đi từ trong ra ,nhìn kỹ thì hao hao giống anh chị hàng xóm ,anh thì không nói gì mấy còn chị thì nói chuyện liên tục vừa nói vừa cười mà lại không nghe rõ nói cái gì? trong khi đó con nhìn xuống dưới đất chỗ con đứng thì thấy một hình tượng Phật nhỏ bằng đầu ngón tay ,rất sáng,mầu vàng mà không ai nhặt Grin Grin Grin con cúi xuống nhặt luôn Shocked nghờ đâu khi kéo lên là cả cái cóng bằng vàng Shocked Shocked Shocked sướng thế Grin Grin Grin lúc đó bà chị lại cười nói nghe cái bộ rất hoan hỷ...
Như vậy: Cái ông Phật, trong trường hợp này, là xa xí phẩm! Còn cái cóng bằng vàng mới là cái cần thiết.
Trích dẫn
sau đó hai anh chị và con đi ra nơi mà anh đỗ xe ,anh dùng chìa khóa bấm một cái bỗng chiếc xe bay vọt sang bên kia đường( trong khi chưa ai lên xe cả) chiếc xe tông vào một ngôi nhà bên kia đường làm cho người trong nhà đó bị thương nhẹ ...Huh rồi giấc mơ biến mất.
Đợi Thầy giảng giải.
Cái cóng bắng vàng là cái vật chất có rồi mất, tai họa từ đó mà ra! Y như câu chuyện kỳ lạ của cái xe.

Tâm của con chưa có hiểu con đang tìm cái gì (tìm Phật hay là tìm cái cóng?), cho nên nó lung tung như vậy.
 
Logged
tam mien mat
Thành viên


Bài viết: 60


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tam mien mat
Trả lời #2 vào lúc: 02-02-2012, 12:52 PM

Chính xác quá đi Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Thầy ơi.....
Logged
tam mien mat
Thành viên


Bài viết: 60


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tam mien mat
Trả lời #3 vào lúc: 09-03-2012, 03:25 AM

Thưa Thầy, đêm qua con tập rồi chim vào giấc ngủ lúc nào không hay.Trong lúc ngủ con mơ thấy con và một số ACE đi cùng trên một chiếc xe khách,đến một nơi rất lạ .Đó là một thành phố chỉ thấy mưa và gió lớn.Sau khi thuê nhà trọ và mọi người đi nghỉ ,chiếc xe thì đỗ gần đó,tuy là nghỉ nhưng con vẫn để ý đến chiếc xe và người tài xế ,bỗng gió lớn nổi lên chiếc xe bị thổi đi con và tài xế rất lo cứ chay theo xe để tìm cách giữ lại nhưng không tài nào giữ nổi ,chiếc xe bị gió cuốn đi theo một vòng tròn xung quanh thành phố một hồi thì dừng lại trước mặt con và tài xế.quan sát xung quanh xe thì bị móp méo lung tung ,mặc dầu vậy nhưng vẫn còn đi được.Mọi người chuẩn bị hành trang để tiếp tục lên đường và rồi chiếc xe lại lăn bánh chở mọi người đi về hướng cần đi,xe chạy được khá xa trong đàu con bỗng vang lên (đi đường đó không được ,đường đó đang sửa quay lại đi đường này)mà mọi người quên mất mình ,mình vẫn đứng đây mà???à mà họ phải quay lại vì đường hỏng, thôi cứ đứng đây đợi.Một lúc thì xe quay lại mà xe lại mới chứ không phải xe cũ,hóa ra anh tài xế về gần nơi đó để đổi xe ???lần này ok lên đường.Chúng con đi tới một nơi như là Tòa Đại Sứ gì đó rất rộng và nhiều người canh gác ,mà chúng con lại muốn vào chiếm lãnh và tiêu diệt hết những người tại nơi này  Angry Angry Angry >:(thế là con chỉ huy mọi người đột nhập vào đó ,đầu tiên là chiếm nơi để vũ khí rồi chia cho mọi người .Con và một người nữa đứng trên lầu hai nơi để vũ khí ,nhìn xuống dưới thấy đánh nhau loạn xạ mà quân mình ít hơn nhưng mình đã chiếm hết vũ khí của địch nên phần thắng thuộc về phía mình.Cuộc tấn công rất nhanh và thắng lợi hoàn toàn tất cả mọi người đều vui mừng chiến thắng.... .Hết
« Sửa lần cuối: 09-03-2012, 03:36 AM gửi bởi tam mien mat »
Logged
tam mien mat
Thành viên


Bài viết: 60


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tam mien mat
Trả lời #4 vào lúc: 07-04-2012, 08:57 AM

Đêm hôm qua như mọi đêm tập và đi vào giấc ngủ.Con mơ thấy mình đang ngủ cùng vợ thì có một đứa trẻ nhỏ kéo vợ mình đi ,biết nó là ma nên con đuổi theo nó kéo vợ mình lại,nó chạy mất tiêu và con quay lại thì con thở hổn hển kiểu hết pin,lúc đó bỗng xuất hiện một người to cao không rõ là nam hay nữ mặc quần áo kiểu ngày xưa màu xanh lam ,đầu đội nón rộng vành ,đứng trước mặt con tỏ vẻ muốn chữa bệnh cho con (hay là truyền năng lượng gì đó ) người đó dùng chỉ công điểm vào vùng đan điền ,ngực của con thì con được bình tĩnh trở lại và giấc mơ cũng tan biến luôn. Shocked Huh Huh Tongue

Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 17-04-2012, 06:10 AM

Thưa Thầy, đêm qua con tập rồi chim vào giấc ngủ lúc nào không hay.Trong lúc ngủ con mơ thấy con và một số ACE đi cùng trên một chiếc xe khách,đến một nơi rất lạ .Đó là một thành phố chỉ thấy mưa và gió lớn.Sau khi thuê nhà trọ và mọi người đi nghỉ ,chiếc xe thì đỗ gần đó,tuy là nghỉ nhưng con vẫn để ý đến chiếc xe và người tài xế ,bỗng gió lớn nổi lên chiếc xe bị thổi đi con và tài xế rất lo cứ chay theo xe để tìm cách giữ lại nhưng không tài nào giữ nổi ,chiếc xe bị gió cuốn đi theo một vòng tròn xung quanh thành phố một hồi thì dừng lại trước mặt con và tài xế.quan sát xung quanh xe thì bị móp méo lung tung ,mặc dầu vậy nhưng vẫn còn đi được.Mọi người chuẩn bị hành trang để tiếp tục lên đường và rồi chiếc xe lại lăn bánh chở mọi người đi về hướng cần đi,xe chạy được khá xa trong đàu con bỗng vang lên (đi đường đó không được ,đường đó đang sửa quay lại đi đường này)mà mọi người quên mất mình ,mình vẫn đứng đây mà???à mà họ phải quay lại vì đường hỏng, thôi cứ đứng đây đợi.Một lúc thì xe quay lại mà xe lại mới chứ không phải xe cũ,hóa ra anh tài xế về gần nơi đó để đổi xe ???lần này ok lên đường.Chúng con đi tới một nơi như là Tòa Đại Sứ gì đó rất rộng và nhiều người canh gác ,mà chúng con lại muốn vào chiếm lãnh và tiêu diệt hết những người tại nơi này  Angry Angry Angry >:(thế là con chỉ huy mọi người đột nhập vào đó ,đầu tiên là chiếm nơi để vũ khí rồi chia cho mọi người .Con và một người nữa đứng trên lầu hai nơi để vũ khí ,nhìn xuống dưới thấy đánh nhau loạn xạ mà quân mình ít hơn nhưng mình đã chiếm hết vũ khí của địch nên phần thắng thuộc về phía mình.Cuộc tấn công rất nhanh và thắng lợi hoàn toàn tất cả mọi người đều vui mừng chiến thắng.... .Hết
ghê gớm thiệt hớ! Sự sắp xếp tâm lý để tu hành mà nó ra cảnh chiến tranh thì thật là đặc biệt! Như vậy con nên rất là cẩn thận, và nên tập rất là kỹ lưỡng.
Logged
tam mien mat
Thành viên


Bài viết: 60


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tam mien mat
Trả lời #6 vào lúc: 17-04-2012, 08:01 AM

Dạ,con cảm ơ Thầy chỉ bảo.Như Thầy chỉ ((nhân lành thì quả phải lành)).Đức trọng Quỉ Thần Kiêng.
nhưng con còn yếu lắm,vẫn còn đang Tanh Hù Cheesy Cheesy Cheesy Thầy thương thì chỉ con mấy chiêu còn phòng thân Thầy nhé Grin Grin Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #7 vào lúc: 18-04-2012, 06:50 AM

Dạ,con cảm ơ Thầy chỉ bảo.Như Thầy chỉ ((nhân lành thì quả phải lành)).Đức trọng Quỉ Thần Kiêng.
nhưng con còn yếu lắm,vẫn còn đang Tanh Hù Cheesy Cheesy Cheesy Thầy thương thì chỉ con mấy chiêu còn phòng thân Thầy nhé Grin Grin Grin
Đừng có đứng đó chờ, mà nên tích cực trong việc phản ứng khi ác nghiệp nó xảy ra: Con dựa vào những câu này:

Cái xe nó chạy được không bao giờ là do sức kéo của máy (tính bằng mã lực) mà là do nó có cái thắng.

Không nên mang chất độc vào người qua cách ăn uống, giao tiếp.
Logged
tam mien mat
Thành viên


Bài viết: 60


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tam mien mat
Trả lời #8 vào lúc: 19-04-2012, 02:32 AM

Con cảm ơn Thầy chỉ dẫn,con bắt đầu hiểu ,suy nghĩ và thực hành từng bước...
Logged
tam mien mat
Thành viên


Bài viết: 60


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tam mien mat
Trả lời #9 vào lúc: 16-05-2012, 01:54 AM

Thầy ơi,đêm qua con mơ thấy tràng hạt của con bị bung hạt châu Mẫu. Huh Angry Angry
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #10 vào lúc: 21-05-2012, 06:43 AM

Thầy ơi,đêm qua con mơ thấy tràng hạt của con bị bung hạt châu Mẫu. Huh Angry Angry
Không nên để nó bị phân tâm. Nhập cho được vào Chánh Định trên đề mục của con.
Logged
tam mien mat
Thành viên


Bài viết: 60


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tam mien mat
Trả lời #11 vào lúc: 21-05-2012, 11:40 AM

Daaaaaaaaa.Con cảm ơn Thầy!
Logged
tam mien mat
Thành viên


Bài viết: 60


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tam mien mat
Trả lời #12 vào lúc: 19-06-2012, 08:54 AM

 Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Đêm hôm kia con nằm mơ thấy Thầy  Grin Grin Grin Grin Grin Thầy chuyển sang nơi con ở (trong tâm thì thấy vậy) hình ảnh thì Thầy đang dán các mảnh gỗ ép lên tường trong căn nhà mới ,con đứng nhìn và nói Thầy làm nhanh thế ,vừa đến mà làm đã sắp xong ,Thầy nói cái này dễ ợt ...trong lòng con thấy vừa vui ,vừa lạ Grin Grin Grin
Logged
tam mien mat
Thành viên


Bài viết: 60


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tam mien mat
Trả lời #13 vào lúc: 10-07-2012, 07:51 AM

Đêm hôm kia con mơ thấy mình và gia đình đang ngồi chơi ở một nơi tụ họp rất đông người ,nó như là một cộng đồng gì đó. Nơi đó có mặt những người quen biết và những ngừoi đã làm con tức giận.Con đi lại vòng quanh đó nhiều lần và đứng trước một người (ngừoi đã lam con tức giận và buồn)chỉ thẳng vào mặt họ mà trút giận sau đó định tính sử lý nốt một người còn lại cũng đang có mặt tại nơi đó nhưng tìm không thấy người đó đâu.Trên đường ra về con cảm nhận là có người đang theo để giết con ,vừa cảm nhận xong thì 3 kẻ lạ xuất hiện ,tên đầu tiên lao vào dùng dao( hình lưỡi liềm có nối với dây ) tấn công ,con chộp được dao và phản công lại và giết luôn 2 tên ,tên thứ 3 thì trúng một dao chỉ cần nhấn thêm một chút nữa là chết nốt bỗng con thức tỉnh và thấy mình thật tội lỗi trong giấc mơ ,con liền niệm Phật liên tục cầu sám hối. Không biết có phải là giấc mơ công phu hay không? bởi nó rất rõ ràng nhận biết.
Logged
tam mien mat
Thành viên


Bài viết: 60


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tam mien mat
Trả lời #14 vào lúc: 21-07-2012, 02:44 AM

Bạch Thầy, đêm hôm qua luc lên giường đi ngủ vớ lấy quyển sách đọc rồi con ngủ luôn quên mất cả tập.Nhưng lại bị thức giậy lúc 2 giờ sáng,lúc đó mới nhớ là mình chưa tập.Rồi con bước vào đề mục và thiếp đi lúc nào không hay.
Con lại mơ thấy Thầy và nhiều bạn nữa sang chỗ con ở nhưng ngôi nhà lại khác với nhà đang ở ,ở đây nhà hơi nhỏ nhưng có gác xếp ,có cái hồ nhỏ, mọi người rất vui vẻ đùa chơi ,con thì đi lo mua bánh mỳ và đồ ăn sáng cho mọi người,trong lòng ai cũng hân hoan  Cheesy Cheesy Cheesy Grin Grin Grin.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #15 vào lúc: 21-07-2012, 12:54 PM

Bạch Thầy, đêm hôm qua luc lên giường đi ngủ vớ lấy quyển sách đọc rồi con ngủ luôn quên mất cả tập.Nhưng lại bị thức giậy lúc 2 giờ sáng,lúc đó mới nhớ là mình chưa tập.Rồi con bước vào đề mục và thiếp đi lúc nào không hay.
Con lại mơ thấy Thầy và nhiều bạn nữa sang chỗ con ở nhưng ngôi nhà lại khác với nhà đang ở ,ở đây nhà hơi nhỏ nhưng có gác xếp ,có cái hồ nhỏ, mọi người rất vui vẻ đùa chơi ,con thì đi lo mua bánh mỳ và đồ ăn sáng cho mọi người,trong lòng ai cũng hân hoan  Cheesy Cheesy Cheesy Grin Grin Grin.
Bạch con, Thầy không bao giờ chơi trò chơi là đi vào giấc mộng của ai đó mà không có báo trước. Vì làm như vậy thì sẽ có rất là nhiều người sẽ nương vào đó mà "chơi xỏ lá".

Đó là điều nên cẩn thận.
Logged
tam mien mat
Thành viên


Bài viết: 60


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tam mien mat
Trả lời #16 vào lúc: 22-07-2012, 03:46 AM

Con cảm ơn Thầy ,vậy là cái linh hồn của con nó tự bầy trò  Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.053 seconds với 19 câu truy vấn.