Xin Thầy cho biết là tác phẩm tây phương du ký là có thật không ạ,hay chỉ là tưởng tượng bịa đặt.Và thế giới cực lạc có đúng như trong tác phẩm miêu tả và trong kinh sách đại thừa không ạ,vì cháu nhận thấy đã tu tập để tránh xa dục lạc và danh lợi thế gian thì những cảnh ở tây phương cực lạc như đất bằng vàng,rồi ca nhạc...thú thực là cũng không cần thiết,chẳng khác nào ta xa lánh dục lạc nhỏ để cuốn vào cái dục lạc lớn,vậy xin thầy cho biết cõi cực lạc thực sự là như nào ạ...
Cái thấy nó cũng bị ảnh hưởng do phong tục tập quán, thói quen suy nghĩ, ưa thích của từng người... Do vậy mà nó ra như vậy. Vã lại cũng là sáng tác của Quốc Sư với sự bảo hộ của một ông vua độc tài dữ như chằn! Thì gì thì gì, họ cũng vẫn ghi lại do bị khủng bố. Rồi truyền tụng do thói quen cho tới bây giờ.
Y như bài kinh này:
http://www.budsas.org/uni/u-nguoicoi/nc03.htmTuy là đệ nhất Thiên Nhãn vào ngay thời Đức Phật, nhưng do ý thích .... cây kiểng nên Ngài Anuruddha cũng lồng vào đó cái ý thích của mình như thường. Do đó khi thấy đúng một sự kiện thì người thấy phải cực ký khách quan

Phải lên đấy thì mới biêt chính xác được.