Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

cho hoi cac vi tu nho ai?

Bắt đầu bởi steelich, Th9 29, 2009, 04:19 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

wuyen

Trích dẫn từ: steelich trên Th11 05, 2009, 04:23 PM
ha ha ha, tưởng gì chứ hóa ra tham sân si của mình dù có nhiều bao nhiêu cũng không nhiều bằng bác wuyen nhà mình, cái bản ngã to quá, thích châm chích người ta để tô bóng cái mặt mình lên. Thôi kệ, chúc bác wuyen vui vẻ, ráng tu để miệng mồm bớt độc địa hơn nha. :)
khứakhứakhứa! tui đang học cái cách làm sao mà: "đưa cái mặt của mình vào ngay cái đít của người ta" nên cái bản ngã đã bị cái đít nó đè và cái mặt cũng bị cái đít người ta nó đè rồi nên không có cái gì để mà tô bóng được cả " cậu ấm hay cô chiêu " ạ !khứakhứakhứa !

hoasentrenda

Trích dẫn từ: steelich trên Th11 05, 2009, 07:36 PM
"Cha này khùng hết biết ta ơi"
bây giờ cô BY xét lại coi ai là người tấn công trước. Người như wuyen là hết thuốc chữa rồi. Nếu wuyen thích nổi tiếng thì tui sẽ chỉ cho hàng trăm trang web vô đó tha hồ mà châm chọc người khác. "Thà quậy nước bốn biển hơn là quấy rối người đang tu". Thú thật steelich còn là phàm phu, nhưng vẫn biết tự trọng. Nếu wuyen muốn người ta tôn trọng mình thì mình phải tôn trọng người ta trước. Không cần bàn cãi.

Dường như các huynh đang dùng DD để bút chiến, chứ không phải là "Đàm Luận Phật Pháp" như tinh thần của Diễn Đàn. Mọi người nên bình tỉnh và nên dùng chánh ngữ và tâm từ để đàm luận thì mọi người sẽ lợi lạc.  :) :) :)
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

steelich

Steelich rất xin lỗi chú Tibu và mọi người vì đã làm náo loạn. Steelich xin sám hối và xin lỗi nếu Steelich có đụng chạm tới mọi người. Hy vọng mọi người đều bình đẳng tâm đại bi như nhau. Steelich vẫn còn sân. Chúc mọi người an lạc và vui vẻ, cảm ơn.

tnt

Trích dẫn từ: hoasentrenda trên Th11 05, 2009, 08:39 PM
Trích dẫn từ: steelich trên Th11 05, 2009, 07:36 PM
"Cha này khùng hết biết ta ơi"
bây giờ cô BY xét lại coi ai là người tấn công trước. Người như wuyen là hết thuốc chữa rồi. Nếu wuyen thích nổi tiếng thì tui sẽ chỉ cho hàng trăm trang web vô đó tha hồ mà châm chọc người khác. "Thà quậy nước bốn biển hơn là quấy rối người đang tu". Thú thật steelich còn là phàm phu, nhưng vẫn biết tự trọng. Nếu wuyen muốn người ta tôn trọng mình thì mình phải tôn trọng người ta trước. Không cần bàn cãi.

Dường như các huynh đang dùng DD để bút chiến, chứ không phải là "Đàm Luận Phật Pháp" như tinh thần của Diễn Đàn. Mọi người nên bình tỉnh và nên dùng chánh ngữ và tâm từ để đàm luận thì mọi người sẽ lợi lạc.  :) :) :)
HoaSenTrenDa đừng lo họ chỉ là đuà nhau một tí thôi chứ không có gì là nghiêm trọng lắm đâu.
Nghĩ cho cùng thì mình cũng khùng thiệt đó mà ! Vì đời ngoài kia đang tranh nhau cấu xé nhau để tìm danh lợi, tiền tài mà cái trang web này lại thờ ơ đi nói chuyện trên trời dưới đất gì đâu không. Đúng là những người đi trên mây chứ chẳng phải người của hành tinh này thì không phải đang khùng là gì !! híhí
Huynh Wuyen chỉ trích lại lời của chú TiBu thôi nhưng tại huynh ấy cà rỡn, mà Steelich lại chưa đọc kỹ ý huynh ấy mà chỉ thấy huynh ấy đang khiêu kích mình ...nên chi mấy cái ý chính thì lại không đọc ra ...
Đi học đạo chưa chi mà đã vậy thì làm khó cho mình thôi đó bạn Steelich!
Người như chú TiBu mà còn nói là muốn tu học cái này thì phải biết đưa
" cái mặt mình vào ngay cái đít người ta " đó sao ?? !! Bạn nghĩ sao về điều này ??
Bạn hãy từ từ mà đọc lại những gì người ta viết cho bạn và đừng hiểu nó theo cái tâm của bạn thì bạn sẽ nhận ra mọi thứ rõ ràng hơn !
Chúc bạn sớm yên tịnh lại để nhận ra những gì mình cần làm !


BY

Mến chào Wuyen và Steelich ,

Đọc những dòng chữ của Wuyen và Steelich trao đổi , cảm thấy vắng sự an lạc gần gũi . Mình quí sự an tịnh , và diễn đàn HSTD có rất nhiều vị cố gắng tu tập , sự tinh tấn mang lại cái thanh nhẹ cao quí .  Hay là tụi mình cùng nhau tu tập nhen .

Steelich viết :
Trích dẫnSteelich rất xin lỗi chú Tibu và mọi người vì đã làm náo loạn.

Thân , Khẩu , Ý .... mà thiền quán là tu Ý , là tu tâm . Steelich ráng cố gắng theo dõi tâm mình , dòm chừng tâm mình , tức là tu tập , là tu tâm , thì bên trong yên tịnh , bên ngoài được yên .  Trong ngày nếu mình cố gắng theo dõi tâm được chừng nào thì hay chừng nấy , tới khi bắt đầu tập thiền , sự trụ tâm của mình khá hơn nhờ cái trớn do mình cố gắng canh chừng tâm ngày .

Chúc Steelich an vui luôn và tinh tấn tu tập cho mau thấy vòng tròn đỏ .

BY .




Dieu Ngan

Hi Wuyen-Steelich,

Đọc cuộc khẩu chiến của 2 bạn mà DN cười ngoác cả miệng.  ;D  Nghe ra rôm rả quá. 2 ông này ở ngoài chắc là chơi thân với nhau lắm đây. Người ta bảo "thân nhau lắm thì cắn nhau đau mừ". hihi. Bề ngoài cãi nhau ầm ầm là bề trong thương nhau lắm đó.

Chị Tnt nói đúng đó họ chỉ giỡn nhau chút thôi. Nhưng mà nghe cô BY nói cũng có lý nữa. "Mình quí sự an tịnh , và diễn đàn HSTD có rất nhiều vị cố gắng tu tập , sự tinh tấn mang lại cái thanh nhẹ cao quí .  Hay là tụi mình cùng nhau tu tập nhen"


Tibu

Đây là tử chiến chớ không phải là khẩu chiến.

Toàn là dân thương nhau và coi nhau, ngay từ đầu, là ruột thịt thì mới có phản ứng như vậy.

Những võ sĩ tham gia cuộc tử chiến này là từ ... mười mấy năm trui luyện không hà! Và tự thấy là chưa có ra chi! Nên khi thấy cái hiện tượng lèn èng, nữa nạt nữa mở, tán tâm loạn xà ngầu ... "y chang như những năm đầu tiên của mình" thì nóng gà và  xong vào ... tử chiến là cái chắc!

Quan cảnh có thể diễn Nôm ra như sau:

Có người lọt xuống nước và có nhiều người đứng nơi an toàn quăng nào là dây, nào là phao, nào là lưới ... và ... có người thấy rõ nhất thì la lớn lên là:
- - Nên chụp sợi dây "Tịnh Độ" "cộng với Quán Chấm Đỏ".
Người nghe vì Vô Minh che đậy nên quờ quạng và làm cho đám người đang ở nơi tương đối an toàn sốt ruột! Thấy đã hai tháng hơn rồi mà không chiụ cầm sợi dây nào cả mà cứ đòi hỏi này nọ! Vì sốt ruột, nên cả đám cùng hè nhau mà la hehehe.
Tibu coi đây là phản ứng của ... Tình Đồng Đạo. Thể hiện ở cái anh em sống chết có nhau.

Đáng khen là người đang còn dưới nước chẳng giận lẩy, chẳng quậy, và tội một cái là ... cứ nhất định là làm theo chương trình của mình là "Đòi hỏi chuyện mì ăn liền".

Làm gì có "Mì ăn liền"!

Ở đâu thì không biết chớ! Vào đây thì toàn là chuyện "Cần Cù Bù Khả Năng". Vì cho tới bây giờ là trên 2500 năm rồi mà còn ở đây thì lấy gì mà "thượng căng" với "trung căng"?
Nên hiểu là Hạ căng cũng không phải luôn!

Mà thật ra là "Đồ Tái Sinh".

Nhìn lại ngay trên trí thông minh của mình trong lãnh vực tìm Đạo:
Không phải là "Đồ Tái Sinh" thì là cái gì bây giờ, nhìn tới nhìn lui:

Toàn là ... Pha tùm lum! Chồ này một tý, chỗ kia một tẹo! Pháp môn này đã đọc qua, pháp môn kia cũng đã nghe rồi!

Nhưng không có cái gì ra cái gì hết.

Vì là "Đồ Tái Sinh" nên việc "Tính Sai" là chuyện ... bình thường ;D ;D

Nguyên băng lubu là "đồ tái sinh" từ ... "đồ lạt xoong".
Trong đây chỉ có một người là thượng căng:
Đó là cô Trang hiện ở Texas: Khi tibu gặp cô Trang thì tibu được báo mộng nguyên cái đàn pháp (Vòng Phép hoặc là Mạn Đà La) Ngũ Phật Trí!
Hết


wuyen

Trích dẫnDường như các huynh đang dùng DD để bút chiến, chứ không phải là "Đàm Luận Phật Pháp" như tinh thần của Diễn Đàn. Mọi người nên bình tỉnh và nên dùng chánh ngữ và tâm từ để đàm luận thì mọi người sẽ lợi lạc
Mọi người có thể nghĩ sao cũng không thành vấn đề ! nhưng Hoasentrenda nhìn chuyện tui nói một cách thành khẩn, chân thật thẳng thắn là " bút chiến " thì thật thấy buồn ...!
Tui cũng không hiểu sao là  " chứ không phải là " Đàm Luận Phật Pháp " ?
Như tinh thần của Diễn Đàn :
- Ăn ngay nói thật
- Nói với tư cách ngang cơ
- Là cái chợ Trời Tâm Linh
Nếu không mang trong tâm với một tinh thần sảng khoái như vậy thì chắc không hợp với tiêu đề mà nó đã mang và con người chủ xướng ăn nói bình dân cho cái thứ đầu đường xó chợ có chỗ chen chân để gặp Phật gặp Pháp này !
Ngay trong lòng của chân thật mà " thẳng thắn và chân thật " vẫn chưa chắc đã có đất sống, thì xin hỏi Người:  Đạo là gì,?  Chân Thật là chi ?
Hay chỉ là một tiếng vang vọng trong sa mạc đơn độc của lòng mình thế thôi !
Nói sao để gọi là " Đàm Luận Phật Pháp " đây ? Và chánh ngữ là những từ ngữ từ đâu là những từ như thế nào ?
Có lúc lòng thản thốt chỉ là một câu chưởi thề, nhưng là lời thật phát ra từ tận đáy tâm mình thì có cho là " bất chánh ngữ " chăng ?
Tôi xin lỗi Hoasentrenda vì những lời thật tình trần trụi của kẻ vô học như tui đây với một cái tâm thành thật đã trở thành " bút chiến " và không là chánh ngữ !
Cái gì cũng có cái giá của nó ! Và đây là cái giá mà tui phải trả cho những lời nói đầy :
THẲNG THẮN và CHÂN TÌNH của mình !
Đối với Steelich tui không có gì phải ghét bỏ cậu cả chỉ vì tui ăn nói với bạn bè đã quen như thế ..tui nhìn cậu như một cậu em đi vào trong này mà cứ loay loay so sánh lựa chọn cái này bỏ cái kia, là người đi qua nên tui nói với cậu như thế ..
Đến với Đạo mà không dứt khoát được thì là như người không có cú xút thì cậu sẽ không làm gì được cả ! Tui nghĩ đã đến lúc cần phải có một thái độ cương quyết và mạnh bạo để đưa cái tự ái. tự xử của cậu làm " ngòi châm " để cậu " tức khí " mà đi vào với đạo !
Đó là ý đồ của tui ..Nay thì tui không lên tiếng nữa!
Chúc cậu em nhỏ hãy kiên định với niềm tin của mình !Đường còn xa còn dài vạn dạm còn gian nan cũng mong người cậu sẽ gặp được những điều chân tình nhưng không vụng về như kẻ ít học này !
tạm biệt




BY

Mến chào Wuyen,

Wuyen viết:
Trích dẫnNếu không mang trong tâm với một tinh thần sảng khoái như vậy thì chắc không hợp với tiêu đề mà nó đã mang và con người chủ xướng ăn nói bình dân cho cái thứ đầu đường xó chợ có chỗ chen chân để gặp Phật gặp Pháp này !
Ngay trong lòng của chân thật mà " thẳng thắn và chân thật " vẫn chưa chắc đã có đất sống, thì xin hỏi Người:  Đạo là gì,?  Chân Thật là chi ?
Hay chỉ là một tiếng vang vọng trong sa mạc đơn độc của lòng mình thế thôi !
Nói sao để gọi là " Đàm Luận Phật Pháp " đây ? Và chánh ngữ là những từ ngữ từ đâu là những từ như thế nào ?
Có lúc lòng thản thốt chỉ là một câu chưởi thề, nhưng là lời thật phát ra từ tận đáy tâm mình thì có cho là " bất chánh ngữ " chăng ?
Tôi xin lỗi Hoasentrenda vì những lời thật tình trần trụi của kẻ vô học như tui đây với một cái tâm thành thật đã trở thành " bút chiến " và không là chánh ngữ !
Cái gì cũng có cái giá của nó ! Và đây là cái giá mà tui phải trả cho những lời nói đầy :
THẲNG THẮN và CHÂN TÌNH của mình !

Nói thẳng thắn không thôi cũng chưa đủ . Nói với chân tình cũng chưa đủ . Chưa đủ gọi là Chánh Ngữ . Là Chánh Ngữ thì không ai phiền lòng , không có hiểu lầm , cả 3 thời (bắt đầu , phần giữa , và kết thúc) luôn luôn là rõ ràng , hiểu được , và hữu ích cho người nghe và người nói . Muốn Chánh Ngữ đúng thật cái ý của Chánh Ngữ thì Chánh Ngữ đi kềm với Chánh Kiến và Chánh Tư Duy trong từng điều nói thì mới mong có cơ hội giúp cho người khác hướng tâm về Phật Pháp .

Khó là vì mỗi người có quá khứ , kinh nghiệm , đời sống , và nền tảng hiểu biết khác nhau . Cùng một lời nói mà chỗ hiểu biết của người nghe có thể có ít nhiều chênh lệnh với ý tưởng của người nói . Việc nầy bình thường , và là điều khó khăn cho người hướng dẫn , người thầy .

Nghe kể rằng , khi Đức Phật Ca còn tại thế , Ngài biết vị nào đã tới lúc tâm chính mùi , rồi Ngài sẽ hoá thân đến nơi và thuyết giảng , Ngài biết cách nói sao cho hợp với tâm thức hiểu biết cúa người nghe . Nhân đó , kết quả là giác ngộ tức khắc hay trong thời gian ngắn , hay là nhận chân cái giá trị cao quí của Phật Pháp và xin học , tức khắc thực hành , và nhiều trường hợp tức khắc nhập vào dòng Thánh .

Chuyện Moggala (quên tên) đã giết 99 người , trên đường về nhà để giết Mẹ cho đủ 100 người , lúc nầy Đức Phật Thích Ca hoá thân tới nơi và đi trước Moggala , dù Moggala cố gắng rượt theo nhưng không rượt kịp dù Đức Phật đi kinh hành chầm chậm (thần thông ?) . Sau cùng Moggala lên tiếng gọi Đức Phật đứng lại , thì Đức Phật đáp với ý rằng : "Ta đã đứng lại từ lâu rồi . Ngươi là người vẫn còn chạy ."  Chỉ câu nói ngắn nhưng Moggala hiểu được , xin xuất gia , tinh tấn tu tập trong khi trả nghiệp đã giết nhiều người trước khi đi tu , đã đắc được Alahán quả , và về sau được dân chúng thương và cúng dường .

Vấn đề là , ý của người nói thì không quan trọng , thành ý của người nói cũng không quan trọng . Điều quan trọng nhất của việc nói là người nghe , căn bản của người nghe , và kết quả lợi ích ở người nghe . Nói lời thật và thành tâm thì dễ . Nói sao cho người nghe hưởng được lợi ích họ cần , thì đòi hỏi Trí Tuệ ở người nói .

Có lẽ Steelich chưa thấy sự thúc bách , nên còn hỏi đủ thứ . Ai có ngờ đâu , người tìm đạo thường là người tự thấy không còn đường nào để thoát thân nữa , và chỉ còn lại con đường duy nhất là tu tập .

Giúp người khó lắm Wuyen ơi !!  Khó nhất là ở mình nè !!

BY .

hoasentrenda

Trước hết là thành thật xin lỗi huynh wuyen vì đã làm phật lòng huynh.
Hoasentrenda là nick dùng cho công vụ giữ cửa, bảo vệ, khuyến khích, và gìn giữ cái chùa trên trời này được thanh tịnh cho hành giả tu tập, cho khách thập phương và các cõi giới khác đi ngang qua lại tìm hiểu xem ở đây có gì để học hỏi và thực hành theo.

Dưới đây là những trích dẫn, mang tính tham khảo:

Wuyen:
Cha này khùng hết biết ta ơi! Chứ đòi gặp ổng làm gì zậy cha nội, giống như đòi gặp mặt người tình không bằng ?? Ê! Ông mê ổng zậy coi chừng người ta tưởng ông là Pêđê đó cha nội ! Biết ổng đau bịnh tim thì phải lo mà học cái pháp ổng chỉ cho đi, chứ qua bên này lỡ ổng đi tàu suốt, rồi ngồi đó " ngâm thơ " hay sao ? Ổng đi thân ổng đã mệt rồi mà còn gặp cái mặt ông nữa chắc ổng thăng lên hổng nổi qúa ! Thôi làm ơn tập dùm mấy cái thứ ổng cho đi cái đã... Cha đúng nhiều chuyện thấy mà ớn cha qúa!
Học tâm từ gì đó sao không thực hành dùm đi, thiên hạ bên VN chết nghèo chết đói vì bão lụt kià, có dư tiền thì giử cho họ kiếm chút cơm chút cháo qua ngày đi, để lấy Phước cho bớt lùng bùng mà tu tập, còn hay hơn cái ý định qua Utah " coi mắt " chú TiBu đó ! Ông đừng làm ổng sợ mà trốn luôn thì khổ cho cái bọn tu hàm thụ như tụi tui đó nhen cha nội!

Steelich:
Ok vậy để tui hỏi wuyen như vầy, nếu mình học toán không giỏi thì mình có quyền xin thầy dạy kèm hay không? Tui không biết wuyen là nam hay nữ nhưng tui thấy hình như wuyen nóng tính lắm đó.

Wuyen:
!hahaha!  Là" Con gì " mà ông không đoán ra à!? Tui chỉ sợ khi gặp chú TiBu ổng bắt ông "đại công tử bột Steelich" thực hành cái pháp chỉ mặc độc cái quần xà lỏn và cáo áo lót, trong túi không có một đồng xu dính túi nào, ra ngồi ở gầm cầu..." Mà tui nói cho ông biết là Utah trời này lạnh lắm đó, như trong cái tủ lạnh lận đó... Ổng nghĩ chú TiBu nói zậy là ý gì không zậy? Tui thấy ông quen ăn trên ngồi trước rồi, nên cứ nghĩ có tiền thì " mua " cái gì cũng được kể cả mua Đạo, phải đi đường tắc hay là phải làm "thủ tục đầu tiên" với ổng mới có được Đạo nhanh hơn sao cha nội?
Nói toẹch ra là chú đang dạy cho ông bài học KHIÊM NHƯỜNG để hiểu được cái khổ là sao đã... chứ ông sướng qúa thì học làm sao cho ra chữ TU!
Ông chẳng biết tí gì gọi là "thương người" nữa chứ đừng múa mép mà nói "Từ Bi". Nói vậy thì chẳng khác gì con vẹt !


Steelich:
ha ha ha, tưởng gì chứ hóa ra tham sân si của mình dù có nhiều bao nhiêu cũng không nhiều bằng bác wuyen nhà mình, cái bản ngã to quá, thích châm chích người ta để tô bóng cái mặt mình lên. Thôi kệ, chúc bác wuyen vui vẻ, ráng tu để miệng mồm bớt độc địa hơn nha. .



BY:
Ông chằng Steelich à ,

Ông dính khấu nghiệp đó.  Ông chọc người khác, rồi nhân đó ông kết luận là người khác còn tánh nóng, tánh sân .


Nếu ông không tạo khẩu nghiệp trên internet, nếu ông cứ lẳng lặng ráng chịu, tập tu từ từ, thì ông đã là Bồ Tát hổ trợ chúng sanh bằng cách ông không trở thành cái Nhân cái Duyên cho người khác có dịp lặp lại tánh nóng .

Vì người khác trở nên nóng tánh vì ông, nên ông mắc cái Khẩu nghiệp.

Steelich:
"Cha này khùng hết biết ta ơi"
bây giờ cô BY xét lại coi ai là người tấn công trước. Người như wuyen là hết thuốc chữa rồi. Nếu wuyen thích nổi tiếng thì tui sẽ chỉ cho hàng trăm trang web vô đó tha hồ mà châm chọc người khác. .

"Thà quậy nước bốn biển hơn là quấy rối người đang tu". Thú thật steelich còn là phàm phu, nhưng vẫn biết tự trọng. Nếu wuyen muốn người ta tôn trọng mình thì mình phải tôn trọng người ta trước. Không cần bàn cãi. .


Là đệ tử của Phật, thành ra Steelich không để bụng. Nhưng mà nói thiệt cái này nha, ra ngoài đường mà Wuyen ăn nói như vậy người ta có thể nổi giận đó. Steelich đã từng trải qua nhiều việc phiền toái và cũng là người lương thiện nên Steelich còn chịu đựng được, chứ gặp cỡ "đàn em của Năm Cam" là wuyen "đi đời" rồi.
Steelich không muốn khẩu chiến. Việc Steelich muốn gặp chú Tibu cũng là vì Steelich quan niệm việc tu hành cũng giống như học một môn năng khiếu, phải có người gặp trực tiếp giảng bày mới hiểu được, nhưng nếu chú Tibu không muốn thì con cũng không dám vô phép. Con xin hỏi là nếu chỉ niệm Phật trong tâm sao cho tâm yên lặng trong một thời gian mà không cần vẽ chấm đỏ thì con có thể vãng sanh được không? Cám ơn chú và cô BY.


Sau đây là một vài nhận định của DD:

TNT:

HoaSenTrenDa đừng lo họ chỉ là đuà nhau một tí thôi chứ không có gì là nghiêm trọng lắm đâu.

Nghĩ cho cùng thì mình cũng khùng thiệt đó mà ! Vì đời ngoài kia đang tranh nhau cấu xé nhau để tìm danh lợi, tiền tài mà cái trang web này lại thờ ơ đi nói chuyện trên trời dưới đất gì đâu không. Đúng là những người đi trên mây chứ chẳng phải người của hành tinh này thì không phải đang khùng là gì !! híhí
Huynh Wuyen chỉ trích lại lời của chú TiBu thôi nhưng tại huynh ấy cà rỡn, mà Steelich lại chưa đọc kỹ ý huynh ấy mà chỉ thấy huynh ấy đang khiêu kích mình ...nên chi mấy cái ý chính thì lại không đọc ra ....

Đi học đạo chưa chi mà đã vậy thì làm khó cho mình thôi đó bạn Steelich!
Người như chú TiBu mà còn nói là muốn tu học cái này thì phải biết đưa "cái mặt mình vào ngay cái đít người ta " đó sao ?? !! Bạn nghĩ sao về điều này ??
Bạn hãy từ từ mà đọc lại những gì người ta viết cho bạn và đừng hiểu nó theo cái tâm của bạn thì bạn sẽ nhận ra mọi thứ rõ ràng hơn !
Chúc bạn sớm yên tịnh lại để nhận ra những gì mình cần làm!

BY:
Đọc những dòng chữ của Wuyen và Steelich trao đổi, cảm thấy vắng sự an lạc gần gũi. Mình quí sự an tịnh, và diễn đàn HSTD có rất nhiều vị cố gắng tu tập, sự tinh tấn mang lại cái thanh nhẹ cao quí.  Hay là tụi mình cùng nhau tu tập nhen. .


DN:
Hi Wuyen-Steelich,
Đọc cuộc khẩu chiến của 2 bạn mà DN cười ngoác cả miệng.     Nghe ra rôm rả quá. 2 ông này ở ngoài chắc là chơi thân với nhau lắm đây. Người ta bảo "thân nhau lắm thì cắn nhau đau mừ". hihi. Bề ngoài cãi nhau ầm ầm là bề trong thương nhau lắm đó.

CODON:
Những người mà mù kinh như CODON, khg biết tí gì về phật pháp, mới tập tò từng bước đi theo con đường chú TiBu chỉ mà vô đây hỏi gặp trúng bạn Wuyen châm chích kiểu này chắc hết dám hỏi gì luôn quá! Bạn Wuyen ơi ! chúng ta là những người cùng TU TẬP với nhau mà, sao khg dùng những lời lẽ nhẹ nhàng hơn mà chỉ bảo, mà diễn giải cho người mới tập tò bước vô con đường đạo chứ  ? Cho dù bạn tu tập giỏi đến đâu đi nữa,mà bạn dùng những lời lẽ "chỉ trích" bạn steelich như vậy, tôi thấy khg hay tí nào! và trong lòng cảm thấy buồn vì trên HSTD lại có những người dùng lời lẽ như vậy    bạn dùng những lời lẽ như vậy là lời lẽ của người TU sao   Tôi thấy nó giống lời lẽ của người...........hơn là của người TU đó......bạn hãy dùng lời nhẹ nhàng tí đi nghen, cho dù bạn bực bạn steelich hỏi những gì đâu đâu đi nữa....để cho những người mù kinh, mù phương pháp như CODON, còn dám bén mãng vô đây ngó và hỏi chút chút...Tại sao bạn khg nói nhẹ nhàng được như cô BY chứ !!! .

Rất mong những người đi trước đã giỏi, dùng những lời nhẹ nhàng mà chỉ giáo cho đàn em theo sau... .

Chúc mọi người an lạc và tinh tấn!


Khi theo giõi diễn tiến trên DD, cảm nhận có gì đó bất ổn, thì hoasentrenda đánh tiếng chuông nhắc nhở, chứ không có ý kiến gì khác. Lý sự thì vô cùng, tranh luận thì bất tận, đôi lúc mình dùng từ ngữ không diễn đạt được ý của mình, nên đã tạo sự phiền lòng nhau. Chúng ta dù gì cũng chỉ là những người mới chập choạng những bước đầu trong việc tu tập đạo GIẢI THOÁT, lại là đồng môn, cùng chung một thầy. Không nên vì một chút hiểu lầm nhau mà chia đàn xẻ nghé, thì thật là tội lỗi.

Cuối cùng, xin chia sẻ một ít kinh nghiệm cá nhân với DD khi đọc những câu hỏi và vấn đáp trong các Tập Tin cũng như trong DD.

Có những câu hỏi rất là hay, rất là thông minh. Và cũng có những câu hỏi xem ra buồn cười, ngớ ngẫn, dư thừa, có vẻ thách đố v.v. Nhưng khi đọc câu trả lời của chú Tibu, thì hóa ra lại là rất hay. Thay vì mình muốn văng tục chữi thế, thì nay lại cảm kích người đã hỏi, nếu không có những câu hỏi này, thì mình không có những bài pháp tuyệt vời để đọc, cho nên mình quay ra cảm kích người đọc là vậy. 

Khi hành giả có câu hỏi (hay hoặc dở) và nêu đích danh cũng như chờ đợi câu trả lời của chú Tibu, hãy nhường ưu tiên cho chú Tibu giải đáp, biết đâu chúng ta lại có một bài pháp hay.

Khi muốn góp ý với người hỏi, xin lắng nghe CODON:

Rất mong những người đi trước đã giỏi, dùng những lời nhẹ nhàng mà chỉ giáo cho đàn em theo sau... .




An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

BY

Đề tài là :
Trích dẫncho hỏi các vị tu nhờ ai ?


Câu trả lời là : "Nhờ vào chính bản thân mình"

Trong Phật Pháp , không có ai có khả năng tu dùm mình được hết !!!

Khổ tại tâm , thì Hết Khổ cũng phải ở tại tâm , vì vậy phương pháp trị khổ bắt buộc phải ở tại tâm mà có . 

Vậy Phật Pháp là gì ? Là cái phương pháp , là phương tiện chấm dứt khổ tại tâm .

Kinh Phật , lời Phật dạy , những điều các Bồ Tát làm , Tứ Niệm Xứ , quán vòng tròn chấm đỏ , v.v.... là những phương tiện để giúp người nào muốn tự mình tìm ra Phật Pháp tại tâm .

Nói rằng tu tập , tức là dùng phương tiện để tập cho tâm mình dẫn dà chuyển đổi từ cái tâm hằng tự tạo ra Khổ thành cái tâm luôn sống trong an vui tự tại , chuyển từ cái tâm thấy sai sự thật trở thành cái tâm hiểu biết sáng tỏ mọi vấn đề cần phải biết .

Steelich đọc các bài và đối đáp với những bạn trong HSTD , thì có lẽ Steelich thấy rõ là , mỗi người mỗi khác , ước nguyện khác , tâm tánh khác , giai đoạn tiến triển tâm thức khác , dù rằng cùng tu tập - cùng dùng một phương tiện vòng tròn - và cùng được giúp đỡ bởi một người là Anh HL , chú Tibu , Thầy Tibu , v.v...

HỎI : Tại sao mình tập mà không thấy vòng tròn và ánh sáng gì hết trơn hết trọi , mà người khác thì bàn tới các cảnh , thần thông , Phật nầy Phật nọ ?

ĐÁP : Vì cái tâm của mình nó chưa chuyển , mà tâm của người chuyển đổi rồi nên họ được .  Nói cách khác , người tu tập tinh tấn trong nhiều kiếp thì phước nhiều hơn người mới chập chửng tập trong kiếp nầy và mới bắt đầu ngày hôm nay .

Khi nào Steelich cảm thấy có cái gì đó thúc đẩy Steelich muốn tu tập hết sức là muốn , thì lúc đó Steelich mới thực hành tinh tấn , và khi tinh tấn tới thì Steelich mới thấy vòng tròn và tiến xa hơn nữa .

Tinh tấn không phải là cái chữ "cố gắng" bình thường đâu . Cái tâm mình là như vậy mà mình tập cho nó thành cái tâm khác , thì tinh tấn là kiên nhẫn , chịu đựng , cần cù bù khả năng , không biết nãn , cứ tập tới tập lui cái tâm dù nó không chịu đứng yên , không chịu thiền , không chịu chú ý đàng trước mặt , không chịu cho ra cái vòng tròn , không chịu thấy màu đỏ , v.v... Tinh tấn là cứ tập một thứ , được hay không được thì cũng tập , tới giờ tập thì tập , rãnh rang tập thêm , buồn buồn tập thêm , không có gì làm tập thêm , v.v... cứ tập riết như vậy thì tới một hồi tự nhiên cái tâm nó chuyển đổi dần , thì lúc nầy bắt đầu thấy vòng tròn một lát rồi mất , khi nào tâm chuyển đổi thêm thì vòng tròn xãy ra thường hơn , và vòng tròn có mặt lâu hơn , v.v... Không có phiền toái tới ai . Không có thắc mắc gì . Không có nóng ruột . Không có so sánh . Cứ việc mình cố gắng thì mình cố gắng tập . Được cũng tập . Không được cũng tập . Tinh tấn là như vậy đó !! 

Còn những vấn đề bàn luận không vui thì kết luận cho dễ là như vầy : "Trong Phật Pháp thì không có mình mà chỉ có Nhân Quả " , tức là ngay lúc nầy , Quả khó chịu trổ thì nó trổ , dù có hay không có sự tranh chấp hay bất đồng thì cái Quả vẫn có mặt . 

Có bao giờ Steelich thấy được cái tâm mình tự nó khó chịu , đau khổ , ngay trong lúc mình ở một mình , và tâm không có đối tượng gì làm cho nó khó chịu không ? 

Vì tu tập theo Tứ Niệm Xứ nên quen để ý tới tâm li chi lít chít . Nhiều khi thấy những sự khó chịu xãy ra trong tâm , có khi từng loạt , có khi lẻ tẻ , có khi ngắn ngũi , có khi kéo dài vài ngày , một tuần , v.v... càng kéo dài thì biết trước sẽ có dịp nó nổ tung thành hình ra bên ngoài hay là bên ngoài có chuyện xãy ra cho tương ưng với cái tâm khó chịu bên trong . Tức là , nếu chính mình không tinh tấn đủ sức thì tâm khó chịu nó sanh thêm lên và kéo dài thời gian , và cái sự khó chịu nầy nó như cục nam châm hút người khác nên họ cảm được sự khó chịu , rồi họ phản ứng hay hành động gì đó theo sự khó chịu họ cảm được , và họ nổ bùng từ bên ngoài .  Nếu mình không giữ được ý mà nói thành lời hay làm hành động gì tương ứng với tâm khó chịu , thì đó là mình nổ bùng từ bên trong .... Thấy được như vậy , nên tự trách mình hơn là trách người , và cần cố gắng tìm cách giúp đỡ người khác giải sự khó chịu của họ và mang lại niềm an vui cho họ . Lý do là , tự trách chính mình chưa tu tập xong , nên cái tâm của mình là Duyên tạo lên sự khó chịu ở người khác !!!

Trở lại đề tài : "Cho hỏi các vị tu nhờ ai ? " 
Có lẽ đề tài hay hơn là "Cho hỏi các vị làm sao chuyển tâm thành muốn tu ?"

Theo dõi tâm và khi thấy tâm mình làm Duyên cho người khác tạo khổ ở tâm họ và tâm mình , nên thấy sợ tâm khổ của mình quá xá sợ , sợ tâm mình , sợ chính mình !!! Vì sợ chính mình nên muốn tu tập !!!

Hay là , Steelich thử tìm xem cái gì thúc đẩy hay khiến Steelich muốn tu tập ?  Xét lại chỗ nầy , rồi thì điều chỉnh tâm chỗ nầy , rồi khi nào tâm tìm được lý do của nó thì lúc nầy Steelich dùng phương tiện tu tập cũng hổ trợ cho Steelich tìm ra được Phật Pháp tại tâm .

Chúc Steelich an vui luôn .

BY .

tnt

Ở mỗi người có mỗi cách để diễn đạt tư tưởng và suy nghĩ của họ.
tnt thấy không phải là ngay từ đầu Wuyen a thần phù vô nói như vậy mà huynh đã chờ cho nhiều người nói trước và chú Tibu nói nữa ...
TLT thì như khúc nhạc. chị BY thì khoang thai diụ dàng như một bà mẹ, chị ấy chưa hề nghĩ chuyện độ ai mà nay đã ra lời thách thức Steelich tập cho ra thì đó là một hình thức " độ". Chú TiBu thì ôn tồn sâu sắc. !
Nhưng khổ một điều là " mọi người ai cũng hiểu nhưng chỉ một người không hiểu" ..
Nên chi Wuyen: anh chàng Trương Phi này mới lên tiếng mà huynh ấy cũng chỉ là cốt đồ đậm lại những ý của chú TiBu với cường độ và âm thanh mạnh mẽ hơn với ý đồ là như huynh ấy nói đó ( mọi người hiểu lầm chữ " chỉ trích " là " trích dịch " lại chứ không phải là " châm chích " đâu ! đọc kỹ sẽ thấy được !
Nếu huynh ấy nói nhẹ nhàng như BY hay ngân nga TLT thì huynh ấy không còn là huynh ấy nữa.
Trực tính không phải là cái lỗi mà chỉ tại lòng người khó chấp nhận những sự thật phũng phàng !
Bởi con người huynh ấy sinh ra với cái bẩm tánh: Thẳng thắn qúa hoá thô thiển là vậy.
Nhưng cái mình cần là cái " thật lòng và thật tâm " tnt thấy huynh ấy dám nói lên cái "sự thật" nên hơi " phũ phàng" mà đôi khi mọi người mình có thấy cũng không dám lên tiếng !
Vấn đề huynh ấy đưa ra cũng không hề đi ra ngoài cái mục đích của DD, tuy là lời lẽ thô thiển, nếu bắt huynh ấy phải theo một tinh thần như ý mình muốn thì thấy có vẻ hơi bị " Thần Quyền " trong cách nói chuyện qúa !hihi
Mà tnt nghĩ tôn chỉ của HSTĐ không phải là như vậy ...
Chuyện của huynh ấy làm tnt nhớ lại cái tích " Lưu Bình, Dương Lễ "
Âu cũng là mỗi phong cách để truyền đạt của mỗi người vậy thôi.
Cũng như khẩu vị thức ăn của từng người mặn ngọt khác nhau !
Khi đọc những lời của huynh ấy tnt mới cảm nhận được câu:
" khẩu xà tâm Phật " của huynh ấy ..cứ tưởng huynh ấy thô lỗ ăn nói vụt chạc không có suy nghĩ, nhưng đọc lại thì mới thấy lòng huynh ấy thật sự đã " nhỏ giọt " trên từng lời viết cho hoasentrenda ! Huynh không thể nào " dấu lệ tình sầu " với những cặp mắt trên đây đâu huynh! hehe
Hạ Vũ Tử sẽ không tha cho huynh đâu, hắn tìm đến tận " sào huyệt " của huynh để coi huynh làm cái trò khỉ gì nữa đó nhen!
tnt biết là huynh Wuyen sẽ đứng đâu đó mà đọc những lời này ...sự thật bao giờ cũng sống động và tròn đầy cho dù nó có trần trụi hay thô thiển huynh à !
tnt rất thích những câu hỏi rắn mắt, ngộ nghĩnh và hơi ba trợn của huynh khi hỏi về Đạo lắm ! Huynh không định nhập cốc tham thiền đó chứ ?!! hihi

Tibu

Mình cần những thằng tu sĩ như Wuyen.  ;D ;D ;D Nó lựu đạn và sâu sắc

Tibu

Trích dẫn từ: steelich trên Th11 06, 2009, 04:11 PM
Là đệ tử của Phật, thành ra Steelich không để bụng. Nhưng mà nói thiệt cái này nha, ra ngoài đường mà Wuyen ăn nói như vậy người ta có thể nổi giận đó. Steelich đã từng trải qua nhiều việc phiền toái và cũng là người lương thiện nên Steelich còn chịu đựng được, chứ gặp cỡ "đàn em của Năm Cam" là wuyen "đi đời" rồi. Steelich không muốn khẩu chiến. Việc Steelich muốn gặp chú Tibu cũng là vì Steelich quan niệm việc tu hành cũng giống như học một môn năng khiếu, phải có người gặp trực tiếp giảng bày mới hiểu được, nhưng nếu chú Tibu không muốn thì con cũng không dám vô phép. Con xin hỏi là nếu chỉ niệm Phật trong tâm sao cho tâm yên lặng trong một thời gian mà không cần vẽ chấm đỏ thì con có thể vãng sanh được không? Cám ơn chú và cô BY.
không.

tnt

Trích dẫnLà đệ tử của Phật, thành ra Steelich không để bụng. Nhưng mà nói thiệt cái này nha, ra ngoài đường mà Wuyen ăn nói như vậy người ta có thể nổi giận đó. Steelich đã từng trải qua nhiều việc phiền toái và cũng là người lương thiện nên Steelich còn chịu đựng được, chứ gặp cỡ "đàn em của Năm Cam" là wuyen "đi đời" rồi. Steelich không muốn khẩu chiến.
Sao mà nói ra sặc mùi " xã hội đen " dữ zậy nè trời !
Nè !Steelich , bạn nói bạn là đệ tử của Phật ư ?  Chuyện đồng đạo nói bạn tu tập lời thô thiển thôi có cần phải liên tưởng đến chuyện kêu " giang hồ " thanh toán nhau không ? 
May là không thấy huynh ấy chứ mà thấy chắc " đàn em của Steelich " đã cho huynh ấy" đi đời " rồi phải không ?
Chỉ cần cái hơi ra thôi thì người ta cũng biết bạn là Tâm gì ?
tnt thiệt không hiểu bạn đem cái tâm gì đi học " Đạo " nữa đây ???