Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Chú sư phụ ơi ! cho con hỏi về giấc mơ của vợ con

Bắt đầu bởi QUANGMINH, Th9 30, 2009, 01:48 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

QUANGMINH

Chú sư phụ ơi,

Mấy hôm trước vợ con có một giấc mơ, nó là thế này :

Vợ con mơ thấy là cô ấy đi vào một cái đền, trong đền có ông Phật Thích Ca đang thuyết pháp, trước mặt thầy có rất là nhiều đệ tử, tất cả thầy và đệ tử đều có cùng một cách mặc đồ giống nhau là có một cái tấm vải trắng quấn qua người, trùm kín vai phải, để hở vai trái,tất cả đều trọc đầu, riêng Đức Phật thì có tóc, nhiều tóc lắm vợ con có ngồi xuống nghe pháp, nhưng sau khi mơ xong thì lại quên mất tiêu rùi, chỉ kể cho con nghe được quang cảnh lúc đó là như thế. Con hỏi vợ con là làm sao mà biết được ông đó chính là Đức Phật Thích Ca? thì vợ con trả lới rằng, ngay lúc trong mơ đó thì biết là ông Phật đang thuyết pháp, còn tại sao thì lại không biết, chỉ biết rằng đó chính là ông Phật thế thôi.Vợ con có hỏi là sao Đức Phật và các đệ tử của Ngài lại quấn cái tấm vải màu trắng chứ không phải là áo cà sa màu vàng như mình vẫn thấy mấy ông sư đang mặc? con nói là Đức Phật ngày xưa ở Ấn Độ quấn cái khăn trắng như thế chứ không có mặc áo cà sa màu vàng, có đúng như thế không chú ? giấc mơ ấy của vợ con có ý nghĩa gì vậy chú?

Kính chú như sư phụ, gọi là chú sư phụ!

Tibu

Trích dẫn từ: QUANGMINH trên Th9 30, 2009, 01:48 AM
Chú sư phụ ơi,

Mấy hôm trước vợ con có một giấc mơ, nó là thế này :

Vợ con mơ thấy là cô ấy đi vào một cái đền, trong đền có ông Phật Thích Ca đang thuyết pháp, trước mặt thầy có rất là nhiều đệ tử, tất cả thầy và đệ tử đều có cùng một cách mặc đồ giống nhau là có một cái tấm vải trắng quấn qua người, trùm kín vai phải, để hở vai trái,tất cả đều trọc đầu, riêng Đức Phật thì có tóc, nhiều tóc lắm vợ con có ngồi xuống nghe pháp, nhưng sau khi mơ xong thì lại quên mất tiêu rùi, chỉ kể cho con nghe được quang cảnh lúc đó là như thế. Con hỏi vợ con là làm sao mà biết được ông đó chính là Đức Phật Thích Ca? thì vợ con trả lới rằng, ngay lúc trong mơ đó thì biết là ông Phật đang thuyết pháp, còn tại sao thì lại không biết, chỉ biết rằng đó chính là ông Phật thế thôi.Vợ con có hỏi là sao Đức Phật và các đệ tử của Ngài lại quấn cái tấm vải màu trắng chứ không phải là áo cà sa màu vàng như mình vẫn thấy mấy ông sư đang mặc? con nói là Đức Phật ngày xưa ở Ấn Độ quấn cái khăn trắng như thế chứ không có mặc áo cà sa màu vàng, có đúng như thế không chú ? giấc mơ ấy của vợ con có ý nghĩa gì vậy chú?

Kính chú như sư phụ, gọi là chú sư phụ!
Lung lay tận xương tủy  ;D ;D