Thầy ơi!
Dạo này con hay mơ thấy con nít ạ

- Giấc mơ đầu tiên: Con mơ thấy sắp đi qua một cây cầu đang bị nước lũ ngập, đứng trên này cầu nhìn sang bên kia chỉ thấy nước tràn qua cầu chứ không thấy lan can cầu đâu cả. Phía trước con có 1 chị kia và 2 đứa con nhỏ đang định qua cầu. Con thấy vậy liền đi tới một tay ôm, một tay bồng 2 đứa nhỏ qua bên kia cầu. Khi đi qua gần hết cây cầu thì tự nhiên nước biến đâu hết trơn ạ

- Giấc mơ thứ hai:
Con thấy vài em nhỏ chạy chơi xung quanh một cái bàn gỗ vuông, rùi tự nhiên có 1 đứa nhỏ khoảng 1 tuổi nhảy từ trên bàn xuống, con lao vào chụp nó được khi nó gần tiếp đất.
- Giấc mơ thứ 3 vào đêm hôm qua: Con mơ thấy cùng với mẹ và vài người khác đang nhặt những hạt vàng tròn như viên bi xe đạp, viên bi bằng vàng này sinh ra do ném những vật gì giống cái tượng nhỏ nhỏ (hình như tượng ông thần) có tô màu đỏ. Khi nhặt những hạt vàng đó thì con thấy những cái tổ chim nằm dưới đất, con nhặt 1 cái tổ chim lên và thấy trong đó có 1 con chim con giống như là chim đại bàng. Con chim nó đói nên cấu mạnh móng vút vào cổ tay con, rùi mổ luôn cổ tay con để rỉa thịt ăn. Con đau quá nên bóp cổ và chân nó lại rùi cầm đi, khi thấy trong bụi cây có xác chết của 1 con chim khác thì con thả con chim đại bàng con ra cho nó ăn. Khi nó ăn được 1 tý thì nó biến thành đứa con nít (bé trai), nó đòi con bồng, nhưng con không đồng ý mà bảo nó tự đi, rùi con dắt nó về nhà con.
Con còn mơ thấy cái cốc, tường gạch và mái ngói đã xanh rêu. Hình như nghe ai đó nói "đây là nơi tu thành công của Thầy". Bên trong cốc có bàn thờ Phật, trên tường có hình của Thầy (giống như hình trong cốc của chú Hà) khổ to như thật ạ

Con định khuya sẽ vào đó tập, nhưng chưa tập được.
Khi nào khỏe Thầy xem giúp con nhé!