Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

...""" Pháp Âm """...

Bắt đầu bởi tabàtầmsư, Th2 26, 2012, 06:51 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Ga con

Đọc trôi chảy lại nhấn nhá điệu nghệ vậy là hay quá. ;D.
Giọng này thấm thía cái tinh thần báo hiếu và khuyến tu vào đó nên nghe rất êm.

Tuy nhiên, sức khỏe có vẻ yếu nên hơi thở có vẻ bị hụt, hơi giống người mới chạy cầu thang lên đó.
Có lẽ trước khi đọc có thể nhắm mắt tĩnh tâm 15 phút cho bình ổn nhỉ.

Bạch Nguyệt

Hihi chị Chuối ngứa nghề ra tay rùi đây, đúng là giọng ngọt như...chuối chín, và lại còn truyền cảm nữa, nhưng mà em thấy có đoạn ư hừm ở giữa  ::) hehe,
Thích cả cái bài hát ở cuối, rất chi là hợp tông, ;D
Chuối nhớ giữ gìn sức khỏe Chuối nha, chúc Chuối tinh tấn chiến thắng mấy ông Ác nghiệp luôn!
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

chon an tinh

Bữa nay quay lại mục Pháp Âm thấy không khí rất vui tươi và ấm áp

@Lá Chuối: chèn ơi, giọng đọc tiềm năng thế mà sao bây giờ mới xuất hiện ra vậy ta?  ;D ;D ;D. Chuối nói đúng đó, khi mình chuyển âm những bài pháp của Thày, mình như sống trong cái không gian của Pháp. Không phải có mình Chuối buồn, sau khi chuyển âm, tâm trạng cải thiện mà CAT cũng y chang vậy đó. Chờ thêm những "tác phẩm" mới của Chuối nhen

@TDĐ: sáng tạo thêm đi cho CAT nghe với

@Bachnguyet: cảm ơn đã động viên CAT và TBTS. Bachnguyet đang cho CAT và TBTS uống thuốc tăng lực đó ;D ;D ;D

@TBTS: CAT nghĩ mấy hôm nay anh TBTS là người vui nhất, vì thấy cái "shop" Pháp Âm nhộn nhịp hẳn lên, không còn thời gian để nghĩ đến " Đời tôi cô đơn" nữa ;D ;D ;D. Hay là mình thành lập câu lạc bộ "những người yêu thích chuyển âm" để chúng ta chia xẻ buồn vui và kinh nghiệm làm chuyển âm? CAT bầu anh làm chủ tịch CLB.

@ ACE trên diễn đàn: kinh nghiệm tâm linh của CAT khi làm chuyển âm hay lắm. Khi nào có dịp sẽ chia xẻ (ai không tin thì cứ... làm thử  ;D ;D ;D ). Với lòng mong muốn tất cả mọi người trải nghiệm được niềm hạnh phúc này; CAT mỗi ngày đều chờ đợi để được nghe những bài chuyển âm mới

Kính

tabàtầmsư


     Kính thưa bà con! Hôm nay ban Pháp Âm lại vô cùng vui mừng để báo bà con một tin cực kỳ vui là để cổ động cho mục Pháp Âm.
     Thầy đã đóng góp một bài:  :) :) :) ... hahaha ... Vui quá! Bà con ơi!!!

     ...""" Đạo Sư & Học Trò """...

     " Xin đóng góp một bài gọi là...
     Nhưng tibu chưa có gì để đổi ra mp3 nên gởi đại qua mấy Huynh làm dùm Hehehe xin cám ơn trước ... ;D ;D ;D "


     Bà con hoan hô và chắc sẽ vui lắm! Thân nhờ admin post lên diễn đàn bài: "" Đạo Sư & Học Trò ""
     Cùng kính mời bà con ghé qua trang chủ để đọc lại bài:  Đạo Sư & Học Trò  :)

     Thân mến!


Bạch Nguyệt

Hihi, vui quá là vui  ;D, thầy đã trở lại diễn đàn là vui rồi, thầy lại còn tham gia pháp âm nữa thì vui quá trời luôn  :D, Mục pháp âm của anh tabatamsu tha hô rôm rả nhé!
Thầy đóng vai giọng 2 người hay quá thầy á  ;D  ;D  ;D
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

chon an tinh

Thày kính,

Con rất cảm động khi thấy Thày...thương mục Pháp Âm. Anh TBTS và tụi con sắp mất ...job  ;D ;D ;D
Mong ước Thày khỏe mạnh, sống lâu. Con cảm nhận được dòng chảy sống động của Phật Pháp nhờ vào sự có mặt của Thày trên thế gian này.

CAT

tabàtầmsư

Trích dẫn từ: chon an tinh trên Th3 30, 2012, 07:31 PM
Thày kính,

Con rất cảm động khi thấy Thày...thương mục Pháp Âm. Anh TBTS và tụi con sắp mất ...job  ;D ;D ;D
Mong ước Thày khỏe mạnh, sống lâu. Con cảm nhận được dòng chảy sống động của Phật Pháp nhờ vào sự có mặt của Thày trên thế gian này.

CAT

CAT thân mến!

tbts thật vô cùng cảm động khi nhận email này của Thầy, và lại còn cảm động hơn nữa khi lần đầu tiên tbts đọc ngấu nghiến bài Pháp ấy ngay
đêm 30 Tết và cứ đọc đi đọc lại để rồi không bao lâu sau thì lại được nghe bài Pháp nầy do chính Thầy đọc và post lên sau bài Pháp ấy không lâu.
Thử tưởng tượng là nó phê đến cỡ nào khi lại nghe được chính giọng Thầy?

... và có ai biết đâu từ đó cái ý niệm Chuyển Pháp Âm được nhen nhúm và thành hình như ngày hôm nay.  ;D ;D ;D ... !!!
   
    " Chư Phật không chấp nhận bất cứ một sự tình cờ nào " phải không bà con?

Thân mến!



tabàtầmsư


     ...""" Vu Lan mùa Báo Hiếu """...

     Lại một lần nữa ban Chuyển Pháp Âm rất vui mừng để giới thiệu đến bà con một bài Pháp nữa, mà người Chuyển âm có nhắn rằng:

     " Dù không phải lễ Vu Lan, nhưng đối với con thì bất kì ngày nào trong năm cũng là ngày của Cha mẹ.
        Con xin gửi tặng tất cả bậc Cha - Mẹ trên đời này với lòng biết ơn và tình cảm sâu đậm nhất. "


     Thân nhờ admin post lên diễn đàn bài: "" Vu Lan mùa Báo Hiếu ""

     Cùng kính mời bà con ghé qua trang chủ để đọc lại bài: Vu Lan mùa Báo Hiếu  :)  :)  :) ... !!!

     Thân mến!


Ruồinhựa

#83
Trích dẫn từ: chon an tinh trên Th3 30, 2012, 07:31 PM
Thày kính,

Con rất cảm động khi thấy Thày...thương mục Pháp Âm. Anh TBTS và tụi con sắp mất ...job  ;D ;D ;D
Mong ước Thày khỏe mạnh, sống lâu. Con cảm nhận được dòng chảy sống động của Phật Pháp nhờ vào sự có mặt của Thày trên thế gian này.

CAT

Không ngờ một con người "Tài hoa" lại có một mực uyên nguyên (khiêm tốn) như thế !Tại hạ RN nầy đôi lúc " có mắt như không tròng" đứng trước núi "Thái sơn"mà ba hoa chích chòe vô tội vạ ....ka..ka !!! Có ngày tạ lỗi cùng người vậy!

Thân!

Rn

chon an tinh

@ huynh Ruồi nhựa

CAT thấy huynh tự nhận xét về mình câu này chính xác nè ;D ;D ;D
Trích dẫnTại hạ RN nầy đôi lúc " có mắt như không tròng"

CAT chỉ có chiều cao "lý tưởng" ghi trên CMND là 1m52, lấy đâu ra mà non với núi chớ?
Chúc huynh sớm tậu được TV màn hình phẳng ;D ;D ;D

Vui nhen huynh

CAT

tabàtầmsư


    Thân nhờ admin post lên Diễn Đàn bài:

    ...""" Nghệ Thuật Sáng Tác dưới ánh mắt Phật Giáo """...

    Cùng kính mời bà con ghé qua Diễn Đàn tham khảo thêm:  :)
    01. Nghệ Thuật Sáng Tác dưới ánh mắt Phật Giáo. (bài mới)

    Thân mến!


    "Nghe cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ, hỏi cho kỹ và làm cho thật là kỹ thì may ra mới tới đích được." (Hai Lúa)


tabàtầmsư


    Thân nhờ admin post lên Diễn Đàn bài:

    ...""" Hoa Thơm Cỏ Lạ """...

    Cùng kính mời bà con ghé qua Diễn Đàn tham khảo thêm:  :)
    01. Hoa Thơm Cỏ Lạ. (front page)

    Thân mến!


    "Nghe cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ, hỏi cho kỹ và làm cho thật là kỹ thì may ra mới tới đích được." (Hai Lúa)

tabàtầmsư

Trích dẫn từ: lá chuối trên Th4 05, 2012, 07:37 AM
Con xin gởi tiếp một bài nữa  :

      ... "Tìm Thầy"...

Bài viết gốc nằm ở đây ạ :
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2353.0 

Nhờ Admin post lên dùm con. ;) ;D


TB : Bài chuyển âm có hai phần, cách nhau tiếng chuông. Nên, khi mọi người nghe đến tiếng chuông xin cứ nghe tiếp đến câu nguyện của Thầy mới hết ạ.

Hay quá xá luôn Chúi ui! Nghe đi nghe lại vẫn cứ thích nghe hahaha ...  ;D ;D ;D
Công nhận là bán Chuối rao dzị mà có lợi ghê hen, gì mà giọng nào cũng " ngọt wa' sức lun " Chịu hổng nổi nha ...
Dzị là hstđ lại khám phá thêm một giọng Huế như " đường phèn " nửa rùi, đã thiệt! Điệu này Sinh Nhật năm nay, Thầy uống trà hổng cần đường luôn nghen ...  ;D ;D ;D !!!



chon an tinh

#88
Thân nhờ admin post lên diễn đàn giúp CAT bài

    ...""" Trực Xạ """...

Cùng kính mời bà con ghé qua Diễn Đàn tham khảo thêm:  
    03. Trực Xạ. (front page)

Cảm ơn admin rất nhiều

Thày kính,

Một tháng sau ngày vào HSTĐ, con đã viết trên diễn đàn:
"Và hôm nay...cửa đã mở. Ai đó có nói rằng " khi bắn cung tên mình đã bắn sai 99 lần và lần 100 thì mình bắn đúng.
Điều này không có nghĩa 99 lần sai là vô ích, mà thực ra nhờ nó mình mới có lần bắn trúng thứ 100".
Nhờ "99" lần sai, con đã gặp THÀY.

Hôm nay là ngày sinh nhật của Thày, con xin kính tặng Thày bản chuyển âm mới: "TRỰC XẠ" để kỷ niệm
sự chấm dứt những ngày lang thang tìm kiếm, vượt pháp của con và cũng để con bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đến Thày.
Kính chúc Thày nhiều sức khỏe và niềm vui trong ngày sinh nhật
.

CAT



chon an tinh

Huynh Lengoctao27 kính,

Nghe huynh hỏi
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th4 05, 2012, 05:47 PM
Hay mà có hiểu không???

làm CAT sợ muốn chết nên đã ngồi nghe Trực Xạ thêm vài lần nữa (nghe với cái tâm còn xa cận định mấy cây số) ;D ;D ;D. Newbie thôi mà. Đây là câu trả lời huynh của CAT nè:
" Rằng hay...thì thật là hay,
Nghe xong không hiểu rằng hay...chỗ nào"

Và đây là câu hỏi của CAT
Mà hiểu...có hay không???
Giúp đỡ đàn em chút xíu nghe đại sư huynh

Cám ơn huynh nhiều nhiều

CAT