Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:15 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Cho con Alu3xu hỏi chút?  (Đọc 2894 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Alu3xu
Thành viên


Bài viết: 130


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Alu3xu
vào lúc: 26-02-2012, 09:36 PM

Con chào Thầy cùng các ACE!
Dạo này sức khỏe thì con vẫn thấy bình thường, nhưng cứ khi nhảy vào tập đề mục thì lại có cảm giác mệt mỏi, chán chán không muốn tập. Có cố gắng tập trung hơn thì cũng chỉ được thêm 1 chút là lại mê man không còn để ý đến đề mục nữa và thường là phải nghỉ không tập nữa. Trước khi vào dợt đề mục con cũng có làm tư tưởng cho mình thấy vui lên nhưng cũng chỉ được chút chút là lại đâu vào đó.
Không biết có vấn đề gì không Thầy? Mới đây con có chuyển chỗ ở mới không biết có phải do điều này không?
« Sửa lần cuối: 02-06-2012, 08:00 PM gửi bởi Alu3xu »
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #1 vào lúc: 26-02-2012, 10:06 PM

Hi anh xù,

Trích dẫn từ: alubaxu
Dạo này sức khỏe thì con vẫn thấy bình thường, nhưng cứ khi nhảy vào tập đề mục thì lại có cảm giác mệt mỏi, chán chán không muốn tập.

Em có kinh nghiệm chia sẽ với anh đây, hehehe. Hồi trước có 1 giai đoạn em cũng bị như vậy luôn. Cứ ngồi chơi thì muốn tập, nhưng khi vô tập thì chán dễ sợ và chả hiểu mình đang làm gì, thế là xã ra đi chơi. Không thì ngủ mất.
Cái này là do "bạn bè" họ thấy mình đang đi lên và sắp lìa xa họ (vì mình sẽ vào cảnh giới cao hơn nên họ sẽ không thể nào mò ra mình được nữa) và họ buồn. Vì họ gần mình quá nên cái buồn này lây qua bên mình luôn. Nó chán như con gián đậu trên máng vậy đó.
Giải quyết: tập cầm chừng. Y như là xe lên dốc cao vậy. Cứ cho vô số 1 rồi cầm tay lái thật chắc và chạy từ từ lên. Nhanh quá thì nó hổng mà chậm quá thì có thể nó bị tuột (do sức nặng của xe). Nên mình chạy chậm và rồ ga từ từ, nhẹ nhẹ. Tức là anh cứ tập đều, rà sát chương trình, nhưng đừng nhấn ga hay làm mạnh quá.
Khi nó qua được rồi thì anh nhấn ga.

Ngoài ra mỗi khi em chuyển nhà mới thì em lại kính thưa 1 lần. Tức là làm đoạn "hôm nay ngày tháng năm, con tên là nguyễn thị mẹt, ngụ tại xyz, tập pháp môn này, nguyện xin..." Nguyên văn thì anh coi lại phần thực hành nha. Làm như vậy thì thấy yên tâm hơn.

Đó là kinh nghiệm của em. Chúc anh mau qua dốc. 
Logged
Alu3xu
Thành viên


Bài viết: 130


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Alu3xu
Trả lời #2 vào lúc: 26-02-2012, 11:04 PM

Úi, leo dốc à? Cẩn thận không khéo lại lăn quay xuống chân thì teo. Grin Grin Grin
Logged
Alu3xu
Thành viên


Bài viết: 130


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Alu3xu
Trả lời #3 vào lúc: 02-06-2012, 08:23 PM

Con chào cả nhà hstd!
Thầy ơi!
tình hình tập tành lẹt tẹt của con bây giờ là thế này ạ. Cheesy Cheesy Cheesy
Đề mục ra 3D những khi tập được (không tính cái tình trạng nằm tập mà tư tưởng bị phân tán không thể tập trung được  Grin ).
- màu sắc cái đề mục của con: khi thì xám xịt như đá, khi thì trong veo giọt nước, khi thì như giọt mật ong vàng đục, khi thì trắng trong sáng.
- Cái Background thì khi đen, khi trắng lòa, khi vàng.
Nói chung là hổ lốn, lung tung lắm ạ.
Cách đây khoảng hơn 15 ngày con tập cảm thấy rất ngon lành, đề mục ra dễ dàng và dễ điều khiển, rõ ràng sáng sủa. Con cứ nghĩ ngon lành rồi, cứ thế mà chơi thôi. Ai ngờ sau đó con có cảm giác đau đau phía trên đỉnh đầu ( chỗ cái đảnh đó Thầy). Thế là con ngưng tập, nhưng do muốn tập quá nên cứ tập chơi chơi, nhưng cảm giác về đề mục không được như mấy bữa trước.
Bây giờ thì cảm giác trên đỉnh đầu (chỗ cái đảnh) không phải là đau đau mà là ê ê, nằng nặng... thì đúng hơn. Và con vào tập đề mục nghiêm chỉnh thì lại không thể tập trung được, mà bị phân tán lan man như là hết pin (không phải hết sức đâu ạ  Cheesy)...

Thầy cho con ý kiến với ạ!
Và cái chuẩn của cái đề mục của con là gì để con cố làm (màu sắc,độ trong suốt, background...) chứ giờ con thấy lung tung quá. Khi thì muốn nó trong veo thôi, khi thì muốn nó sáng vàng, khi thì nền phải đen sâu, khi thì phải sáng vàng... loạn hết cả lên. Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes

Con Alu3xu! Grin
Logged
Alu3xu
Thành viên


Bài viết: 130


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Alu3xu
Trả lời #4 vào lúc: 03-06-2012, 08:54 PM

"Lộn hàng" rồi Sư tử ơi !  Grin Grin Grin
Anh chàng này đề mục giọt nước mà.
Ôn lại bài cũ xíu nè Alu3xu ới ời :  Grin Grin Grin
Huynh Giọt Nước cho đệ hỏi ké với nha! Grin
Alo Thầy! Cái giọt nước này mình phải tô màu vàng cho nó luôn hay là nó sẽ tự chuyển sang màu vàng ạ? Nếu không thì phải tô cho nó màu gì ạh?
Nếu mình làm đúng thì nó trong veo trước cái đã, sau đó là nó vàng, rồi vàng chói ... Tất nhiên là min`h có thể làm cho nó lẹ hơn bằng cách là mình tô nó lên.

Hì, đề mục của con là giọt nước, khi tập thì đề mục nó ra đủ thể loại. Nếu để trong veo + với không gian đen thì khó nhìn và có cảm giác không rõ ràng. Nhiều khi phải tưởng tượng có cái đèn pha rọi vào đề mục cho dễ thấy Grin.
Con viết lên hỏi Thầy để lấy cái chuẩn, rồi bắt em nó làm theo.

Con làm với cái chuẩn: màu vàng + trong veo + trong không gian đen sâu rộng có được không Thầy? (nói thì nói vậy nhưng để làm được chắc mệt lắm Grin Grin Grin)
ah, còn cái cảm giác ê ê nặng nặng cái chỗ gần đỉnh đầu (chỗ cái đảnh thì phải) có phải do làm quá hả Thầy?

Con Alu3xu!
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.036 seconds với 19 câu truy vấn.