Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

xin Huynh trưởng hướng dẫn bé Minh Tâm

Bắt đầu bởi Hoàng, Th2 27, 2012, 05:58 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Hoàng

Thưa Huynh trưởng,bé Minh Tâm từ lúc nhận được đề mục quán ngọn lửa bé tập rất chăm chỉ,mỗi ngày bé tập 2 lần trước và sau khi ngủ dậy.Hiện giờ bé nói ngọn lửa màu vàng đứng yên,nhỏ bằng móng tay út,phát sáng ra xung quanh có tia,bé giữ ngọn lửa luôn không bị mất suốt buổi tập từ 5 đến 10 phút.Xin Huynh trưởng kiểm tra và hướng dẫn giùm cho bé. Cám ơn Huynh trưởng.


Hoàng

Thưa Huynh trưởng,bé Minh Tâm vẫn tập đều đặn mỗi ngày,bé nói bé thấy Quan thế âm Bồ tát đứng trên hoa sen 10 cánh màu hồng,rồi 3 ngày sau  thấy Bồ tát ngồi cũng trên hoa sen 10 cánh,bé nói sáng quá,sáng chói như mặt trời vậy.

Hoàng

Thưa Huynh trưởng,bé Minh Tâm kể lại bé được Bồ tát cho một cái hoa sen bé nói ngồi lên êm và mát lắm,rồi Bồ tát dẫn bé đi học,hôm qua Bồ tát cho bé một nhánh dương liễu nhỏ nữa .

Tibu

Trích dẫn từ: KỳVânNgọcBích trên Th3 27, 2012, 11:37 PM
Thưa Huynh trưởng,bé Minh Tâm kể lại bé được Bồ tát cho một cái hoa sen bé nói ngồi lên êm và mát lắm,rồi Bồ tát dẫn bé đi học,hôm qua Bồ tát cho bé một nhánh dương liễu nhỏ nữa .
Bây giờ bé tập ra sao rồi?

Hoàng

Thưa Huynh trưởng,bé Minh Tâm hôm giờ tập quán linh ảnh Phật A Di Đà,bé nói có hai vị Bồ tát đứng hai bên Ông Phật,cả ba vị đều đứng trên hoa sen mười cánh,bé nói Ông Phật sáng chói luôn,hai vị Bồ tát cũng sáng mà không bằng Ông Phật.Mấy bữa trước ngày rằm bé kể Ông Phật có cho bé một con rồng xanh,ban đầu bé sợ không dám tới gần,Ông Phật kêu bé đừng sợ cứ tới gần làm quen với nó,bé hỏi nó tên gì,con rồng nói tên là Lá,tới bữa rằm con rồng xanh chở bé đi chơi,bé nói thấy Phật Tổ cùng với nhiều vị Phật khác đang làm lễ.Xin Huynh trưởng kiểm tra giùm bé tập có đúng không vì mới sáng nay bé nói là Ông Phật nói bé được lên lớp ba,Ông Phật kêu bé tiếp tục đi học rồi chỉ đường cho bé đi nữa (đi học trên Thượng giới .

Tibu

Trích dẫn từ: KỳVânNgọcBích trên Th5 11, 2012, 07:38 AM
Thưa Huynh trưởng,bé Minh Tâm hôm giờ tập quán linh ảnh Phật A Di Đà,bé nói có hai vị Bồ tát đứng hai bên Ông Phật,cả ba vị đều đứng trên hoa sen mười cánh,bé nói Ông Phật sáng chói luôn,hai vị Bồ tát cũng sáng mà không bằng Ông Phật.Mấy bữa trước ngày rằm bé kể Ông Phật có cho bé một con rồng xanh,ban đầu bé sợ không dám tới gần,Ông Phật kêu bé đừng sợ cứ tới gần làm quen với nó,bé hỏi nó tên gì,con rồng nói tên là Lá,tới bữa rằm con rồng xanh chở bé đi chơi,bé nói thấy Phật Tổ cùng với nhiều vị Phật khác đang làm lễ.Xin Huynh trưởng kiểm tra giùm bé tập có đúng không vì mới sáng nay bé nói là Ông Phật nói bé được lên lớp ba,Ông Phật kêu bé tiếp tục đi học rồi chỉ đường cho bé đi nữa (đi học trên Thượng giới .
[/quote] KỳVânNgọcBích cũng hiểu là: Trí tưởng tượng của bé rất là phong phú. Trí tưởng tượng trong công phu nó cũng phong phú nhưng nó có cái thứ tự phát triển của nó. Có nghĩa là nó có chừng mực của nó:
Hoa sen 10 cánh.
Con rồng màu xanh.

Đều là những cái phong phú nhưng nhiều hơn cái căn bản của giáo pháp.
Hoa sen thì chỉ có 8 cánh hay là 5 cánh nếu nhìn ngang.
Về màu sắc thì vào những lần đầu tiên: chỉ có thể thấy màu vàng. Còn những màu kia thì sẽ xuất hiện ra sau khi  tu sĩ đã trưởng thành trong việc tu hành.

Con rồng thì tính sau. Nhưng vụ 10 cánh hoa thì nên điều chỉnh trước.

Bài tập dùng để điều chỉnh cho em bé
về lại quỷ đạo của Đạo Phật qua sụ quán tưởng.
Làm liền không nên để lâu

KỳVânNgọcBích nên nói với bé như sau (nguyên văn):
- - Con biết tại sao con thấy 10 cánh hoa không?
Bé sẽ trả lời là không.
- - Là vì con học đạo Phật nhiều rồi mà con chưa có giúp người nhiều nên nó mới dư ra hai cánh hoa đó.

Và KỳVânNgọcBích nên nói với bé là: con nên độ tử cho những sinh vật trong bửa ăn hôm nay và con sẻ thấy ngay sau đó chỉ còn có 5 cánh hoa sen mà thôi.

Rồi con nhờ bé độ tử.

Và làm cho tới khi chỉ còn 5 cánh hoa sen (con lấy hình Quan Thế Âm của Cô Vân ra cho bé coi, và chỉ cho nó thấy 5 cánh hoa sen nó ra làm sao).
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/images/QuanTheAmVN.jpg

Về màu sắc :
chỉ có một màu: Màu vàng lá cờ.

Trường hợp, khi nghe bé nói là hoa sen màu hồng.
Thi cũng nhờ nó độ tử cho tới khi nào những cánh hoa sen này có màu vàng thì mới thôi.

Thông thường là có sai số nhỏ này đối với những bé mới tập với Đạo Phật.
Lý do hoa sen có màu hồng, là vì đó là màu hào quang của bé  ;D

Màu hồng là màu của sự ngây thơ.
Màu của tình yêu trong trắng.
Và của sự lo lắng không tới, rất là nhẹ nhàn của trẻ em...



langnghiem

Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 11, 2012, 03:19 PM
Trích dẫn từ: KỳVânNgọcBích trên Th5 11, 2012, 07:38 AM
Thưa Huynh trưởng,bé Minh Tâm hôm giờ tập quán linh ảnh Phật A Di Đà,bé nói có hai vị Bồ tát đứng hai bên Ông Phật,cả ba vị đều đứng trên hoa sen mười cánh,bé nói Ông Phật sáng chói luôn,hai vị Bồ tát cũng sáng mà không bằng Ông Phật.Mấy bữa trước ngày rằm bé kể Ông Phật có cho bé một con rồng xanh,ban đầu bé sợ không dám tới gần,Ông Phật kêu bé đừng sợ cứ tới gần làm quen với nó,bé hỏi nó tên gì,con rồng nói tên là Lá,tới bữa rằm con rồng xanh chở bé đi chơi,bé nói thấy Phật Tổ cùng với nhiều vị Phật khác đang làm lễ.Xin Huynh trưởng kiểm tra giùm bé tập có đúng không vì mới sáng nay bé nói là Ông Phật nói bé được lên lớp ba,Ông Phật kêu bé tiếp tục đi học rồi chỉ đường cho bé đi nữa (đi học trên Thượng giới .
KỳVânNgọcBích cũng hiểu là: Trí tưởng tượng của bé rất là phong phú. Trí tưởng tượng trong công phu nó cũng phong phú nhưng nó có cái thứ tự phát triển của nó. Có nghĩa là nó có chừng mực của nó:
Hoa sen 10 cánh.
Con rồng màu xanh.

Đều là những cái phong phú nhưng nhiều hơn cái căn bản của giáo pháp.
Hoa sen thì chỉ có 8 cánh hay là 5 cánh nếu nhìn ngang.
Về màu sắc thì vào những lần đầu tiên: chỉ có thể thấy màu vàng. Còn những màu kia thì sẽ xuất hiện ra sau khi  tu sĩ đã trưởng thành trong việc tu hành.

Con rồng thì tính sau. Nhưng vụ 10 cánh hoa thì nên điều chỉnh trước.

Bài tập dùng để điều chỉnh cho em bé
về lại quỷ đạo của Đạo Phật qua sụ quán tưởng.
Làm liền không nên để lâu

KỳVânNgọcBích nên nói với bé như sau (nguyên văn):
- - Con biết tại sao con thấy 10 cánh hoa không?
Bé sẽ trả lời là không.
- - Là vì con học đạo Phật nhiều rồi mà con chưa có giúp người nhiều nên nó mới dư ra hai cánh hoa đó.

Và KỳVânNgọcBích nên nói với bé là: con nên độ tử cho những sinh vật trong bửa ăn hôm nay và con sẻ thấy ngay sau đó chỉ còn có 5 cánh hoa sen mà thôi.

Rồi con nhờ bé độ tử.

Và làm cho tới khi chỉ còn 5 cánh hoa sen (con lấy hình Quan Thế Âm của Cô Vân ra cho bé coi, và chỉ cho nó thấy 5 cánh hoa sen nó ra làm sao).
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/images/QuanTheAmVN.jpg

Về màu sắc :
chỉ có một màu: Màu vàng lá cờ.

Trường hợp, khi nghe bé nói là hoa sen màu hồng.
Thi cũng nhờ nó độ tử cho tới khi nào những cánh hoa sen này có màu vàng thì mới thôi.

Thông thường là có sai số nhỏ này đối với những bé mới tập với Đạo Phật.
Lý do hoa sen có màu hồng, là vì đó là màu hào quang của bé  ;D

Màu hồng là màu của sự ngây thơ.
Màu của tình yêu trong trắng.
Và của sự lo lắng không tới, rất là nhẹ nhàn của trẻ em...



[/quote]
Thầy trả lời chi tiết quá, kiếm cả cái link hình QTA mà Thầy cũng post kèm theo lun. :X :X :X Thương Thầy ghê   :-* :-* :-*
Quý ông Don-ki-hô-tê!!

bongsen

Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 11, 2012, 03:19 PM
Trích dẫn từ: KỳVânNgọcBích trên Th5 11, 2012, 07:38 AM
Thưa Huynh trưởng,bé Minh Tâm hôm giờ tập quán linh ảnh Phật A Di Đà,bé nói có hai vị Bồ tát đứng hai bên Ông Phật,cả ba vị đều đứng trên hoa sen mười cánh,bé nói Ông Phật sáng chói luôn,hai vị Bồ tát cũng sáng mà không bằng Ông Phật.Mấy bữa trước ngày rằm bé kể Ông Phật có cho bé một con rồng xanh,ban đầu bé sợ không dám tới gần,Ông Phật kêu bé đừng sợ cứ tới gần làm quen với nó,bé hỏi nó tên gì,con rồng nói tên là Lá,tới bữa rằm con rồng xanh chở bé đi chơi,bé nói thấy Phật Tổ cùng với nhiều vị Phật khác đang làm lễ.Xin Huynh trưởng kiểm tra giùm bé tập có đúng không vì mới sáng nay bé nói là Ông Phật nói bé được lên lớp ba,Ông Phật kêu bé tiếp tục đi học rồi chỉ đường cho bé đi nữa (đi học trên Thượng giới .
KỳVânNgọcBích cũng hiểu là: Trí tưởng tượng của bé rất là phong phú. Trí tưởng tượng trong công phu nó cũng phong phú nhưng nó có cái thứ tự phát triển của nó. Có nghĩa là nó có chừng mực của nó:
Hoa sen 10 cánh.
Con rồng màu xanh.

Đều là những cái phong phú nhưng nhiều hơn cái căn bản của giáo pháp.
Hoa sen thì chỉ có 8 cánh hay là 5 cánh nếu nhìn ngang.
Về màu sắc thì vào những lần đầu tiên: chỉ có thể thấy màu vàng. Còn những màu kia thì sẽ xuất hiện ra sau khi  tu sĩ đã trưởng thành trong việc tu hành.

Con rồng thì tính sau. Nhưng vụ 10 cánh hoa thì nên điều chỉnh trước.

Bài tập dùng để điều chỉnh cho em bé
về lại quỷ đạo của Đạo Phật qua sụ quán tưởng.
Làm liền không nên để lâu

KỳVânNgọcBích nên nói với bé như sau (nguyên văn):
- - Con biết tại sao con thấy 10 cánh hoa không?
Bé sẽ trả lời là không.
- - Là vì con học đạo Phật nhiều rồi mà con chưa có giúp người nhiều nên nó mới dư ra hai cánh hoa đó.

Và KỳVânNgọcBích nên nói với bé là: con nên độ tử cho những sinh vật trong bửa ăn hôm nay và con sẻ thấy ngay sau đó chỉ còn có 5 cánh hoa sen mà thôi.

Rồi con nhờ bé độ tử.

Và làm cho tới khi chỉ còn 5 cánh hoa sen (con lấy hình Quan Thế Âm của Cô Vân ra cho bé coi, và chỉ cho nó thấy 5 cánh hoa sen nó ra làm sao).
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/images/QuanTheAmVN.jpg

Về màu sắc :
chỉ có một màu: Màu vàng lá cờ.

Trường hợp, khi nghe bé nói là hoa sen màu hồng.
Thi cũng nhờ nó độ tử cho tới khi nào những cánh hoa sen này có màu vàng thì mới thôi.

Thông thường là có sai số nhỏ này đối với những bé mới tập với Đạo Phật.
Lý do hoa sen có màu hồng, là vì đó là màu hào quang của bé  ;D

Màu hồng là màu của sự ngây thơ.
Màu của tình yêu trong trắng.
Và của sự lo lắng không tới, rất là nhẹ nhàn của trẻ em...



[/quote]

Thầy ơi, cho con xí mê hỏi chỗ này.
Như trong trường hợp bé MinhTâm vậy thì bé sẽ tập độ tử bằng cách nào hả Thầy, có phải bé cũng sẽ quán hoa sen rồi đưa những linh hồn này đi hay là bé nhờ Ông Phật (khi quán ra linh ảnh) và nhờ ổng làm dùm hả Thầy.

Nếu như trường hợp quán chấm đỏ của tụi con thì trường hợp khi mình chưa quán ra linh ảnh, con chỉ dựa vào công phu quán chấm đỏ sau đó hồi hướng hoặc chỉ niệm ATCNĐTM thì hiệu quả có giúp gì cho đối tượng và  tiến triển công phu không Thầy...

Con ham pháp ghê, xin Thầy hoan hỷ chỉ dùm...
Cảm ơn Thầy và cả nhà! :D :D :D

Hoàng

          Thưa Huynh trưởng,bé́ Minh Tâm làm đúng theo hướng dẫn của Huynh trưởng ngày hôm qua bé quán ra hoa sen màu vàng, năm cánh nhìn từ phía trước giống như trong tấm hình của Cô Vân Bồ tát,bé giữ linh ảnh sáng chói suốt buổi tập không bị mất.Ngoài việc độ tử trong bữa ăn ra bé còn tập độ tử cho các con vật nhỏ bị chết mà bé gặp trên đường.Bé bị bịnh nhẹ mấy bữa nay nhưng bé không bỏ một buổi tập nào,lúc trước có khi bé bị bịnh kêu bé nghỉ bớt vài buổi bé cũng nói là nghỉ tập uổng lắm.

Tibu

Trích dẫn từ: KỳVânNgọcBích trên Th5 14, 2012, 07:04 AM
          Thưa Huynh trưởng,bé́ Minh Tâm làm đúng theo hướng dẫn của Huynh trưởng ngày hôm qua bé quán ra hoa sen màu vàng, năm cánh nhìn từ phía trước giống như trong tấm hình của Cô Vân Bồ tát,bé giữ linh ảnh sáng chói suốt buổi tập không bị mất.Ngoài việc độ tử trong bữa ăn ra bé còn tập độ tử cho các con vật nhỏ bị chết mà bé gặp trên đường.Bé bị bịnh nhẹ mấy bữa nay nhưng bé không bỏ một buổi tập nào,lúc trước có khi bé bị bịnh kêu bé nghỉ bớt vài buổi bé cũng nói là nghỉ tập uổng lắm.
Hay quá! Tuyệt Vời! Làm cực kỳ chính xác! Không thể tưởng tượng một em bé có thể theo sát giáo pháp đến như vậy! ;D ;D ;D

Bạch Nguyệt

Hay quá, chúc mừng bé Minh Tâm! Chúc mừng KỳVânNgọcBích, nghe chuyện tập của bé mà BN thèm quá à  ;D
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

Hoàng


       Thưa Huynh trưởng,bé Minh Tâm vui lắm khi nghe nói được Ông Thầy khen,hôm giờ bé tập đều đặn hàng ngày thêm tập độ tử các con vật nhỏ xíu nữa.Bé nói Ông Phật sáng quá xá luôn,làm chói mắt như mặt trời chiếu thẳng vô mặt vậy. Ba buổi tập vừa rồi bé đang quán thì có một hoa sen 8 cánh màu vàng ở trên bay xuống rồi nằm ở vị trí bé ước chừng ở giữa Ông Phật với bé,phía dưới hoa sen của Ông Phật,bé niệm Phật phóng vào thì hoa sen đó sáng lên,càng niệm càng sáng.
Xin Huynh trưởng kiểm tra giùm bé phải tập làm sao nữa ạ .


Tibu

Trích dẫn từ: KỳVânNgọcBích trên Th6 01, 2012, 08:49 AM

       Thưa Huynh trưởng,bé Minh Tâm vui lắm khi nghe nói được Ông Thầy khen,hôm giờ bé tập đều đặn hàng ngày thêm tập độ tử các con vật nhỏ xíu nữa.Bé nói Ông Phật sáng quá xá luôn,làm chói mắt như mặt trời chiếu thẳng vô mặt vậy. Ba buổi tập vừa rồi bé đang quán thì có một hoa sen 8 cánh màu vàng ở trên bay xuống rồi nằm ở vị trí bé ước chừng ở giữa Ông Phật với bé,phía dưới hoa sen của Ông Phật,bé niệm Phật phóng vào thì hoa sen đó sáng lên,càng niệm càng sáng.
Xin Huynh trưởng kiểm tra giùm bé phải tập làm sao nữa ạ .
Bài tập "ngồi trên hoa sen là một bài tập khó vào bật trung bình. Tuy nhiên, vì bé Minh Tâm đã có làm những vụ độ tử này nọ cho nên: Trình độ tâm linh tự nhiên được nâng cao cho tới trình độ tự ngồi trên hoa sen tám cánh mà không hề bị chóng mặt.
Hiển nhiên, bé tự nhiên thành một Bồ Tát nhỏ.
Bé cứ làm như trên, một thời gian sau thì khi bé nói là cã hai phía bã vai bị đau. Lúc này, Bé đang vào quy trình mọc tay. (Quan Thế Âm mọc tay đó mà! ;D ;D ;D)

Hoàng