Con vào cận định nhanh hơn rồi thầy ạ. Con nghĩ vậy, vì hình ảnh bầu trời đầy Sao, chỉ cần nhắm mắt là con thấy nó rồi. Sao ở đây là những chấm như đầu bi, sáng như ánh đèn.
Có lúc những chấm sáng đó lóe lên như ánh Sao thầy ạ.
Còn trung tâm con nhìn đằng trước cũng vẫn là một chùm chấm trắng sáng. Chùm này gom những chấm lại với nhau thành một cụm.
Tối hôm qua con thấy tại cụm chấm sáng đó có một vệt sáng tại tâm cụm quẹt xung, và vệt sáng đó cứ quét hết vòng tròn của cụm sáng, làm con thấy mình nhìn hình ảnh bị mờ đi, như cận vậy thầy ạ.
Con cứ cố tập trung nhìn đằng trước và nhủ thầm chấm đỏ, chấm đỏ. Và cố vẽ hình tròn nhỏ xíu như chấm đỏ mình muốn thấy đè lên màn sáng đó.
Thì lại xuất hiện thêm một vệt sáng nữa cũng quẹt và ôm sát vệt sáng trước, nó lại màu vàng vàng xanh xanh, màu như lá chuối non vậy thầy. (

e xin lỗi chị lá chuối thánh, vì mang bà con chị ra ví dụ

). Cũng quẹt vòng tròn, lấy tâm tại điểm con muốn ra chấm đỏ mà đánh vòng tròn.
Con bỏ không nhìn tại vị trí đó mà hướng ánh nhìn lên trên một chút, thì toàn bộ hình ảnh đó dời lên và vẫn diễn ra như lúc ở chỗ cũ.
Cứ như vậy, hình ảnh làm con nghĩ, chắc cận định nữa rồi. ...... Con ngũ luôn.

Con hư quá ha thầy ha, hỏng chịu cố tập. Thầy phạt con bằng cách "chích cho con một liều chánh định" cho con vào luôn chánh định đi thầy, hehehe... Con khôn quá ha thầy...hehehe...
( Con muốn vượt qua cận định tiến thẳng vào chánh định. Thầy chỉ con vượt với thầy ơi.)