Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

btd nó mơ

Bắt đầu bởi btd, Th3 22, 2012, 09:28 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

btd

Thầy ơi,

Khi nào Thầy khỏe thầy chỉ cho con nhé:

Đêm qua con mơ con đi học, trong giấc mơ con học 1 cô giáo thì phải, cô hình như rất hiền, rồi hết giờ cô quên giỏ sách của mình, nên con mang cho cô đến phòng nghỉ giáo viên thì phải, (vì con thấy cô và nhiều giáo viên đang nghỉ ở đó), rồi con bị muộn giờ kế tiếp và xin mãi nhưng thầy giáo rất nghiêm, nhất định không cho vào vì cho rằng con nói dối lý do vào muộn. Rồi hình như con còn cãi thầy đó và bỏ đi để tìm 1 thầy khác hay sao đó, con không nhớ lắm, nhưng khi tỉnh dậy con thấy hình như mình sợ hay là bị hoảng hốt như kiểu gặp ác mộng hay sao đó vì con thấy mình thở gấp 1 lúc.
Mấy hôm gần đây từ khi con tác ý niệm phật bất cứ khi nào có thể thì con hay mơ mình cự cãi hay đánh nhau gì đó nhưng vì nó mơ hồ nên sáng ra con không nhớ, chỉ biết lúc đó tỉnh dậy thấy thở gấp. Con hiếm khi mơ (hoặc không nhớ) và càng hiếm mơ rồi tỉnh giấc giật mình dậy vào ban đêm.

Mong mọi người ai biết trả lời giúp btd với để thầy đỡ vất vả.

Kính.

Tibu

Trích dẫn từ: btd trên Th3 22, 2012, 09:28 PM
Thầy ơi,

Khi nào Thầy khỏe thầy chỉ cho con nhé:

Đêm qua con mơ con đi học, trong giấc mơ con học 1 cô giáo thì phải, cô hình như rất hiền, rồi hết giờ cô quên giỏ sách của mình, nên con mang cho cô đến phòng nghỉ giáo viên thì phải, (vì con thấy cô và nhiều giáo viên đang nghỉ ở đó), rồi con bị muộn giờ kế tiếp và xin mãi nhưng thầy giáo rất nghiêm, nhất định không cho vào vì cho rằng con nói dối lý do vào muộn. Rồi hình như con còn cãi thầy đó và bỏ đi để tìm 1 thầy khác hay sao đó, con không nhớ lắm, nhưng khi tỉnh dậy con thấy hình như mình sợ hay là bị hoảng hốt như kiểu gặp ác mộng hay sao đó vì con thấy mình thở gấp 1 lúc.
Mấy hôm gần đây từ khi con tác ý niệm phật bất cứ khi nào có thể thì con hay mơ mình cự cãi hay đánh nhau gì đó nhưng vì nó mơ hồ nên sáng ra con không nhớ, chỉ biết lúc đó tỉnh dậy thấy thở gấp. Con hiếm khi mơ (hoặc không nhớ) và càng hiếm mơ rồi tỉnh giấc giật mình dậy vào ban đêm.

Mong mọi người ai biết trả lời giúp btd với để thầy đỡ vất vả.

Kính.
Trước khi tập thì ít hay không nằm mơ.
Sau khi tập thì lại nằm mơ nhiều hơn: Có nghĩa là tâm trước kia nó đừ đến nỗi mà nó hết khả năng nằm mơ.

Sau này, do tu tập nên có lại giấc mơ: chứng tỏ là tâm nó tỉnh và mạnh hơn lại rồi!
Giai đoạn kế tiếp là:
Rồi tới giai đoạn ngủ với đề mục.
Rồi nằm mơ nó trúng kinh hồn trời đất luôn.
Tuy nhiên, sau đó thì hết nằm mơ, vì tu giỏi hơn rất là nhiều.
Và sau cùng là ngủ trong ánh sáng như đèn flash (loại đèn dùng để chụp hình, nhưng nó không có chớp một cái đâu nghe, mà nó sáng chói như vậy suốt đêm). Nhí ngủ như vậy đó!!!

btd

Con yên tâm rồi, con cũng xin sám hối với thầy là dạo này con lơ là quá, đêm nằm tập toàn ngủ quên thôi, con xin hứa sẽ cố gắng để tránh bị ngủ quên.

Khi tập con cố gắng vẽ cái viền đề mục thì nó cứ ra chấm đỏ luôn, vậy nếu nó ra đúng chỗ con định vẽ thì con có nhất định phải vẽ viền nữa không hay bám luôn cái chấm đó ah thầy.

Thầy ơi, có cách nào để con dần dần hướng vợ con tin theo điều thầy giảng trên này và phát tâm tu tập không ah, con mở phim về đức phật và luật nhân quả trên youtube cho vợ con coi mấy lần nhưng con thấy vợ con chưa chịu tin và vẫn mải mê việc kiếm tiền và hưởng thụ quá.

Con cảm ơn thầy rất nhiều.

btd

Kính Thầy và các bạn đồng tu,

Hôm nọ con mơ thấy mình đánh nhau với 1 hình bóng, chỉ biết là họ có ý định hại con nên con đã niệm a di đà phật và bắt ấn để phóng vào họ nhưng do lực còn yếu nên họ không bị ảnh hưởng nhiều, và cuối cùng con bị họ phóng 1 cái gì đó vào lưỡi làm con cứng người lại luôn, không cử động được, sau đó thì con tỉnh.

Mấy hôm sau con tập vtc buổi sáng được khoảng 15' thì buồn nôn, trước đó con tập 20' (ở chiêu 3) cũng không sao, từ đó con chỉ tập mấy lần quay hoặc lâu hơn thì được 1-2' thì con liền bị buồn nôn. đến giờ con có khá hơn nhưng cũng chỉ được vài phút, trong khi trước đây con tập chưa khi nào bị như thế cả.

Tối 2/9 con lại mơ thấy mình đi máy bay, máy bay đang cất cánh thì phải dừng lại vì đã sát tường nhà, khi xuống thì con nhận ra đó chính là tường khu chợ quê con, còn đường băng rất ngắn là cổng chính dẫn vào chợ.

Mong thầy và các bạn đồng tu giảng giúp.

Tibu

Trích dẫn từ: btd trên Th9 04, 2012, 09:15 AM
Kính Thầy và các bạn đồng tu,

Hôm nọ con mơ thấy mình đánh nhau với 1 hình bóng, chỉ biết là họ có ý định hại con nên con đã niệm a di đà phật và bắt ấn để phóng vào họ nhưng do lực còn yếu nên họ không bị ảnh hưởng nhiều, và cuối cùng con bị họ phóng 1 cái gì đó vào lưỡi làm con cứng người lại luôn, không cử động được, sau đó thì con tỉnh.
Có nghĩa là niệm Phật trong tâm mà thôi, chớ không phải niệm bằng miệng.
Trích dẫn
Mấy hôm sau con tập vtc buổi sáng được khoảng 15' thì buồn nôn, trước đó con tập 20' (ở chiêu 3) cũng không sao, từ đó con chỉ tập mấy lần quay hoặc lâu hơn thì được 1-2' thì con liền bị buồn nôn. đến giờ con có khá hơn nhưng cũng chỉ được vài phút, trong khi trước đây con tập chưa khi nào bị như thế cả.
Thì tập chậm như phim quay chậm vậy. Không nên tập ào ào khi chưa quen.
Trích dẫn
Tối 2/9 con lại mơ thấy mình đi máy bay, máy bay đang cất cánh thì phải dừng lại vì đã sát tường nhà, khi xuống thì con nhận ra đó chính là tường khu chợ quê con, còn đường băng rất ngắn là cổng chính dẫn vào chợ.

Mong thầy và các bạn đồng tu giảng giúp.
Chứng tỏ là dây thần kinh chưa có thay đổi kịp khi tập dợt. Con nên nghỉ vài ngày cho nó có thời giờ cập nhật hóa, rồi con làm tiếp thì sẽ không có bị trở ngại gì nữa đâu.