Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 12:57 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Tờ Lịch con  (Đọc 3119 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Tờ Lịch
Thành viên


Bài viết: 17


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tờ Lịch
vào lúc: 26-03-2012, 09:46 AM

Thầy ơi Lịch nhí nhà con sau khi quán ra màn tivi, thầy cho Lịch nhí nghĩ giải lao vì mất sức.
Con nghe lời thầy, chỉ cho nhí nói chuyện với ông phật cách 2 ngày một lần.
Chỉ là gặp ông phật rồi hỏi mấy Chuyện con nít gì đó mà nhí không kể lại nên con cũng k biết thầy ạ. Nhưng thời gian nhí gặp ông phật rất nhanh.
Nhắm mắt, con đếm thầm 1..2.. Là nhí đã mở mắt ra và nói xong.
Con có hỏi nhí nói gì, nhí nói con gặp ông phật rồi thôi.

Rồi cách một  ngày nhí   lên gặp ông ngoại của  nhí đang tu trên trời với ông phật, để hỏi thăm ông ngoại cho đỡ nhớ ông một lần.
 
Tối nhí ngủ mơ những giấc mơ bình thường, nhí kể,  con thấy cả nhà mình đều ở trên trời. Vui lắm. Đẹp lắm. Có ba có mẹ...... Nhiều ngươi nữa.
Thấy nhí kể vậy con mừng vì nhí chưa biết xuất hồn.

Mà nhí lười lắm thầy ạ. Có khi con không nhắc, 5-6 ngày nhí cũng k kể con nghe là nhí có gặp ô.phật hay k, đến khi con hỏi, nhí nhắm mắt, vèo, xong. Nhí nói, "rất nhanh". Và không có kể gì  cho con nghe hết mà lo chơi máy điện tử. Smiley

Hỏng lẽ con cho nhí nhà con bình chân tại chổ thêm một thơi gian nữa luôn Sao ha thầy.  Vì như vậy nhí sẽ lớn hơn một chút, và hiểu hơn một chút. Vì con thấy nhí rất lười tập thầy ạ.
Sao nhí hỏng biết quý cái thấy của mình mà chú tâm vào dù chỉ là một chút xíu thôi cũng được ha thầy ha.
Như vậy có uổn phí quá không khi nhí tu dễ quá mà mình lại neo nhí lại... Con bí quá.

Thầy coi giúp con và chỉ nhí con nên làm gì.  thầy thấy nên cứ để nhí thoải mái thêm nữa Hay cho nhí bài tập cho nhí bớt lười với ạ.

Nhí nói gặp ô.phật rất vui. Nhí thích gặp ô.phật.
Con dụ nhí, nói nhí phải giữ những giới luật gì gì thì ô.phật mới chịu gặp con. Nếu không ô.phật lấy màn Tivi lại đó. Nhí nghe, hiểu và biết giữ giới lắm ạ. Con thấy nhí ngoan ( chắc là chưa lì thôi)  Smiley chỉ mỗi cái là rất lươi thôi.  Smiley


Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 09-05-2012, 03:53 PM

Thầy ơi Lịch nhí nhà con sau khi quán ra màn tivi, thầy cho Lịch nhí nghĩ giải lao vì mất sức.
Con nghe lời thầy, chỉ cho nhí nói chuyện với ông phật cách 2 ngày một lần.
Chỉ là gặp ông phật rồi hỏi mấy Chuyện con nít gì đó mà nhí không kể lại nên con cũng k biết thầy ạ. Nhưng thời gian nhí gặp ông phật rất nhanh.
Nhắm mắt, con đếm thầm 1..2.. Là nhí đã mở mắt ra và nói xong.
Con có hỏi nhí nói gì, nhí nói con gặp ông phật rồi thôi.

Rồi cách một  ngày nhí   lên gặp ông ngoại của  nhí đang tu trên trời với ông phật, để hỏi thăm ông ngoại cho đỡ nhớ ông một lần.
 
Tối nhí ngủ mơ những giấc mơ bình thường, nhí kể,  con thấy cả nhà mình đều ở trên trời. Vui lắm. Đẹp lắm. Có ba có mẹ...... Nhiều ngươi nữa.
Thấy nhí kể vậy con mừng vì nhí chưa biết xuất hồn.

Mà nhí lười lắm thầy ạ. Có khi con không nhắc, 5-6 ngày nhí cũng k kể con nghe là nhí có gặp ô.phật hay k, đến khi con hỏi, nhí nhắm mắt, vèo, xong. Nhí nói, "rất nhanh". Và không có kể gì  cho con nghe hết mà lo chơi máy điện tử. Smiley

Hỏng lẽ con cho nhí nhà con bình chân tại chổ thêm một thơi gian nữa luôn Sao ha thầy.  Vì như vậy nhí sẽ lớn hơn một chút, và hiểu hơn một chút. Vì con thấy nhí rất lười tập thầy ạ.
Sao nhí hỏng biết quý cái thấy của mình mà chú tâm vào dù chỉ là một chút xíu thôi cũng được ha thầy ha.
Như vậy có uổn phí quá không khi nhí tu dễ quá mà mình lại neo nhí lại... Con bí quá.

Thầy coi giúp con và chỉ nhí con nên làm gì.  thầy thấy nên cứ để nhí thoải mái thêm nữa Hay cho nhí bài tập cho nhí bớt lười với ạ.

Nhí nói gặp ô.phật rất vui. Nhí thích gặp ô.phật.
Con dụ nhí, nói nhí phải giữ những giới luật gì gì thì ô.phật mới chịu gặp con. Nếu không ô.phật lấy màn Tivi lại đó. Nhí nghe, hiểu và biết giữ giới lắm ạ. Con thấy nhí ngoan ( chắc là chưa lì thôi)  Smiley chỉ mỗi cái là rất lươi thôi.  Smiley



Thì biết làm sao bây giờ? Nó còn nhỏ quá mà Hehehe! Chỉ cho nó giữ ông Phật. Và sau đó, nói nó giữ lâu hơn một tý. Làm dần dần cho tới 24/24.

Nó mà nhức đầu thì cho nó nghỉ mệt vài ngày và nhắc nó dợt tiếp.
Logged
Tờ Lịch
Thành viên


Bài viết: 17


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tờ Lịch
Trả lời #2 vào lúc: 01-06-2012, 06:56 PM

Lâu nay con của con tự tâp, thi thoảng nó kể " mẹ ơi, ông phật cho con hoa sen, như cái xe hơi vậy."
Rồi lại : mẹ ơi ông phật dược sư cho con cục lưu ly
Rồi.  : mẹ, con được phật bà cho cái lá.
Có hôm mẹ ơi con đau sau cổ quá, chổ này nè, mẹ xoa cho con đi.
Mẹ, con nhìn mà không phải nhắm mắt đâu.
Ngày trăng to như vậy, là trên đó ai cũng đang tu hết đó mẹ.
Có lúc con nghe nó nói mà phát thèm :  mẹ mà nhìn len trời mẹ sẽ thấy, chổ nào cũng có phật, nhiều phật lắm, nè, đây nè,   Đây nữa nè,   Đây nè, nhiều lắm.   Mẹ tu nhanh đi, rồi mẹ mới thấy giống con được.

Lúc nào thầy kiểm tra con con xem nó tự đi như vậy là tới đâu giúp con.

Chương trình thì con vẫn cho nó hột châu mẫu,
 Nó vẫn làm, nhưng ít khi nói với con.
Có lúc con nghe chị con kể lại, là 2 chị em nó cùng có một thầy, còn đứa Kia là phật bà quan âm.

Mà nó không nói, con cũng k biết nói tới đâu để thưa với thầy.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 01-06-2012, 06:59 PM

Lâu nay con của con tự tâp, thi thoảng nó kể " mẹ ơi, ông phật cho con hoa sen, như cái xe hơi vậy."
Rồi lại : mẹ ơi ông phật dược sư cho con cục lưu ly
Rồi.  : mẹ, con được phật bà cho cái lá.
Có hôm mẹ ơi con đau sau cổ quá, chổ này nè, mẹ xoa cho con đi.
Mẹ, con nhìn mà không phải nhắm mắt đâu.
Ngày trăng to như vậy, là trên đó ai cũng đang tu hết đó mẹ.
Có lúc con nghe nó nói mà phát thèm :  mẹ mà nhìn len trời mẹ sẽ thấy, chổ nào cũng có phật, nhiều phật lắm, nè, đây nè,   Đây nữa nè,   Đây nè, nhiều lắm.   Mẹ tu nhanh đi, rồi mẹ mới thấy giống con được.

Lúc nào thầy kiểm tra con con xem nó tự đi như vậy là tới đâu giúp con.

Chương trình thì con vẫn cho nó hột châu mẫu,
 Nó vẫn làm, nhưng ít khi nói với con.
Có lúc con nghe chị con kể lại, là 2 chị em nó cùng có một thầy, còn đứa Kia là phật bà quan âm.

Mà nó không nói, con cũng k biết nói tới đâu để thưa với thầy.

Tự tập thì không có thể nào làm ăn gì được hết.
Logged
Tờ Lịch
Thành viên


Bài viết: 17


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tờ Lịch
Trả lời #4 vào lúc: 02-06-2012, 09:34 AM

Thầy ơi, thầy dạy con con nên làm từng chuyện gì ạ.
Hiện tại cháu khỏe, chưa có bài tập riêng.
Lúc trước thầy cho con con nghĩ ngơi giữ màn tv.
Sau đó nó có nghĩ ngơi, rồi rãnh rãnh cũng theo bài của thầy cho mấy chị em tập chung, là quán từng hột và đến hột châu mẫu.
 Con sợ nó mệt, mà cũng k biết biểu hiện mệt của tụi nó là như thế nào. Nên cũng cho nó tập ít ít một.

Lúc đầu châu mẫu sáng chói lắm, nhưng chắc vẫn chưa đủ độ sáng dù nó nói chói mắt lắm mẹ ạ.
Vì khi niệm nam mô quan thế âm bồ tát vào châu mẫu thì hình ảnh lần đầu là phật lúc còn bé bước ra từ hoa sen.
Con cũng quên không hỏi thầy là hột châu màu gì thì đúng nhất.
Sau C.L nói màu vàng. Mà con con lại ra màu đỏ từ trước.
Con nghĩ vậy là chưa đúng thật rồi nên khuyên nó tập lại cho các hột bắt đầu có màu vàng sáng từng hột một, lần lần đến hột CM, và làm cho hột CM sáng thiệt sáng hơn nữa, sáng hơn cả ngày trước, chói thật chói. Rất chói.

Và giờ thì con con nó vẫn giữ hột CM thật sáng vàng chói.

Con con nó làm Như vậy có đúng chưa thầy ơi?
Các bước đi như vậy thầy thấy nó có sai chổ nào cần chỉnh sửa lại, thầy giúp con.

Còn những hình ảnh gì ngoài buổi tập nó thấy là như trên ạ.
Có khi đang trên đường về, trời mưa to thật to, nó thấy, xong về nhà kể con nghe là trận mưa lúc nảy do 2 con rồng to thiệt là to, to như 5 cái nhà làm ra.
 
Vì nghĩ đó là những cái thấy ngoài buổi tập nên con không đào sâu mà chỉ khuyên nó tập trung vào buổi tập vào buổi tối hơn thôi.

Con có gì chưa đúng hay con con phải làm gì, thầy thấy thầy cho con biết với.

Chứ.....híc.....híc.....híc...... Con ngu mà thầy nói ngắn gọn quá, con càng ngu hơn.
Logged
Trạng Lồi
Thành viên


Bài viết: 52


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Trạng Lồi
Trả lời #5 vào lúc: 08-06-2012, 09:02 AM

Ông thầy nói rồi nè:

Trích dẫn
Thì biết làm sao bây giờ? Nó còn nhỏ quá mà Hehehe! Chỉ cho nó giữ ông Phật. Và sau đó, nói nó giữ lâu hơn một tý. Làm dần dần cho tới 24/24.

Nó mà nhức đầu thì cho nó nghỉ mệt vài ngày và nhắc nó dợt tiếp.

Và khi tờ lịch kể này nọ thì:

Trích dẫn
Tự tập thì không có thể nào làm ăn gì được hết.


Trạng Lồi suy ra là: Thầy nói bé của Tờ Lịch chỉ tập giữ ông Phật mà thôi, và chỉ vậy mà thôi vì bé nhỏ quá. Tập đàn pháp thì cần yêu cầu bé lớn hơn một chút  Grin

Có phải không Tờ Lịch?  Grin Grin Grin

TL
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.044 seconds với 20 câu truy vấn.