Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:52 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Con xin báo cáo với Thầy tình hình tu tập của con!!!:")  (Đọc 8098 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
vothuong
Khách
Người gởi: vothuong Khách
vào lúc: 01-04-2012, 07:45 PM

Con chào Thầy... Grin
Thầy ơi... Cheesy
Con biết là con tạo đề mục này là quá sớm vì con mới nhận được đề mục của Thầy và các Bồ Tát Nhí vào tối thứ ba ngày 27/03/2012., thế là con thực hành liền tối hôm đó và ngày hôm sau...  Cheesy Kết quả là đầu con bị nhức như búa bổ, nhức muốn điên làm con cũng sợ mình sẽ bị điên,thế là qua buổi thứ ba con tập ít ít thui... Roll Eyes Grin
Sang buổi tập thứ tư con vẫn quán ra cái màn đen thui và đỡ nhức đầu hết 80%  Cheesy
Sang buổi tập thứ năm tự nhiên con phóng tiếng niệm Phật ra thì con có cảm giác thật rõ ràng và kỳ lạ là tiếng niệm của con như một luồng sóng âm chạy từ giữa trán (khoảng cách trên 2 cái chân mày một chút), con cứ niệm như thế một hồi thì lát sau mở mắt ra con thấy đầu óc trống rỗng nhẹ nhàng, và đặc biệt là hết hẳn nhức đầu... Grin Cheesy Lúc đó con thấy có cái chấm đỏ mờ thiệt mờ (con nghĩ vẫn là do trí tưởng tượng của con) hiện lên trong khoảng 3 giây...  Cheesy Sau đó con mở mắt ra một hồi để "lắng nghe" lại cảm giác mà mình đang có rùi con nhắm mắt lại, chấm đỏ nhỏ bằng nửa đầu đũa hiện ra rõ hẳn (nhưng ko sáng quá), con vui quá nên quên luôn việc niệm Phật (con xin lỗi Thầy  :'(), chấm đỏ hiện được khoảng 8,9 giây gì đó (theo con ước tính, vì con khoái quá cứ nhìn hoài  Grin), thì chấm đỏ xoay vòng vòng ( chắc do Tâm con nó nhảy lung tung) rùi...biến mất. Embarrassed
Lát sau con quán tiếp nhưng hok thấy nữa... Thế là con đi ngủ vì sáng mai còn dậy sớm đi chơi xa với bạn ( Thầy thấy con còn ham chơi ghê hông thầy?  Grin)
Vào buổi tập thứ sáu (là nhằm ngày Chủ Nhật, tức hôm qua đó Thầy), buổi sáng con cũng dậy sớm dợt đề mục mà có một cái chấm mờ thiệt là mờ hiện lên rồi "chìm" dần xuống biến mất, sau đó con lại quán tiếp và con sám hối để "vớt" lên nhưng ko được, sau đó là con ko thấy gì luôn ngoài khoảng không đen thui...Buổi tối con đi chơi dzìa mệt quá chừng, con dzìa tới nhà chỉ lên đọc bài của Bé Hạt Tiêu, viết câu hỏi thắc mắc rùi lên chỗ ngủ định dợt tiếp đề mục mà thể xác con nó mệt rã rời thế là con ngủ luôn đến sáng nay, con dậy sớm và niệm Phật quán đề mục tiếp thì những suy nghĩ lung tung lại nổi lên, thế là con ko thể nào tập trung lại được và con đi xuống nhà ăn sáng luôn và kiếm chuyện gì làm, đến bây giờ chắc trưa trưa yên tĩnh con sẽ lại dợt tiếp... Grin Grin Grin
Con có vài câu hỏi muốn hỏi Thầy, mong Thầy và các Cô Chú- Anh Chị Em đồng tu ở diễn đàn mình chỉ bảo thêm cho con với:
1) Mấy ngày đầu con dợt đề mục ở khắp mọi nơi, đi ra đường mà con cứ phóng tiếng niệm về phía trước, lúc thì vô cái cây, lúc thì vô cái chấm bảng hiệu, con xưng danh hiệu của Đức Phật mà cứ niệm lung tung vậy liệu có nên ko hở Thầy?  Huh( 2 ngày đầu tiên con áp dụng "chiêu" này nên đầu nhức kinh khủng luôn  :'()...
2) Con hay thấy những đốm sáng màu đỏ chi chít bay từ dưới cằm lên phía trên mỗi lần con nhắm mắt quán, mỗi lần như vậy con hay suy nghĩ dẹp "nó" ra nhưng ko thành công, và con cứ phải mở mắt ra... Và 2 buổi tập gần đây con hay thấy có cái bóng người màu đen gần ngay trước mặt  :'(( mà con có cảm giác cái đầu đen đen đó nó dính vô gần cái đầu con nên con chỉ thấy được cái đầu của nó hà... Huh)
3) Mỗi lần SÂN-SI nổi lên trong Tâm là con lại nhớ tới Thầy, rùi nhớ tới Bé Hạt Tiêu, sau đó con lại lấy hình Đức Phật (lưu trong đt) ra xem, rồi con cầu cứu Thầy trong Tâm thảm thiết lun  Grin, thế là Tâm con nó hạ nhiệt liền...He he... Tuy con mới lên diễn đàn mình, và cũng chưa được "nói chuyện gián tiếp" với Thầy lần nào hết nhưng hổng hỉu sao con có chuyện là con nhớ tới Thầy để cầu cứu trước tiên... Con làm vậy có ảnh hưởng gì tới sức khỏe của Thầy hông Thầy?  Roll Eyes
4) Con thường kèm việc đọc Chú Đại Bi để hồi hướng công đức và sám hối mỗi buổi chiều tối (có hôm con lười và đi suốt về mệt thì không đọc), con nên đọc rõ từng tiếng như trước đây hay là đọc trong Tâm thì tốt hơn hở Thầy? Roll Eyes
Con kính chúc Thầy, các Bồ Tát Nhí và các Cô Chú- Anh Chị Em trên diễn đàn luôn dồi dào sức khỏe và an lạc.. Cheesy
« Sửa lần cuối: 01-04-2012, 08:12 PM gửi bởi vothuong »
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #1 vào lúc: 02-04-2012, 12:51 AM

Trích dẫn
) Con thường kèm việc đọc Chú Đại Bi để hồi hướng công đức và sám hối mỗi buổi chiều tối (có hôm con lười và đi suốt về mệt thì không đọc), con nên đọc rõ từng tiếng như trước đây hay là đọc trong Tâm thì tốt hơn hở Thầy?

Vothuong hỏi Thầy ,nhưng cho TLT ghi lại phần mà Thầy đã có trả lời trước đây ,vì có théc méc giống vậy

Theo những bài Thầy chỉ dẫn,thì khi tâm lực mình còn iếu - chưa tu tập nhiều-thì không nên đọc trì chú,hay đọc khơi khơi môt câu niệm gì đó (đọc xù xì),vì đó là cơ hội cho cõi giới Tha Hóa Tư Tại nhập vào- đây là điều ai cũng "sợ" cả
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=4990.0
(hoặc muốn biết thêm thì dùng mục tìm kiếm ,key "Tha hóa Tự Tại" là ra các bài viết về vấn đề này)

Tốt nhất,khi mình nhận đề mục từ HSTD rùi thì mình cứ  làm "MỘT CÁI NÀY" mà thui,vì nội tập cái này thui cũng đã "phờ râu" rùi.Mà đây lại là con đường ngắn nhất hợp với trình độ,căn cơ của mình (đề mục do Thầy,BT Nhí chọn cho mình),còn cái khác thì ...hoặc là không ..tới đâu, hoặc là tới chỗ không phải chỗ..của mình thì còn ..mệt hơn ,là  nguy to  Grin Grin

Khi Vothuong tập,tìm Ông Phật A Di Đà là có phần "sám hối" ở trong đó nên Vothuong đừng có lo ngại(mà trích từ bài Thuc Hành nào thì TLT tìm ...chưa ra). Grin Grin .Tập xong thì mình hồi hướng công phu là tốt nhất

Khi rãnh thì Vothuong nên đọc các bài cũ mà các ACE khác đã hõi  và Thầy đã trả lời,vì các théc méc bổ sung và hầu như giống théc méc của mình đang tập lắm

Chúc Vothuong tập tinh tấn nhe


Kính









Logged
hstd
Global Moderator
*****

Bài viết: 217


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hstd Global Moderator
Trả lời #2 vào lúc: 02-04-2012, 06:46 AM

Cái link này có bàn về chuyện niệm danh hiệu mà có thể sám hối luôn nè bạn vothuong và bà con Grin Grin Grin
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=6076.0;wap2
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #3 vào lúc: 21-04-2012, 11:56 PM

Cứ tiếp tục đều đều  như vậy thì làm Thánh Tăng mấy hồi lắm!!!???
Vô Thường tập hay lắm!
Cáo chình nghe!
Logged
vothuong
Khách
Người gởi: vothuong Khách
Trả lời #4 vào lúc: 09-05-2012, 09:21 PM

Thầy ơi hồi nãy con có đọc bài viết về việc tu tập hăng quá ko để cơ thể bắt kịp theo mình, mình mệt rùi mà cứ cố tập là bị bịnh... Nên con mới tranh thủ hỏi Thầy...  Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes

Chuyện là khi con thấy tức ngực, mệt và khó thở, phóng tiếng niệm ko nổi nữa là con nên ngưng ngay ko niệm, ko quán nữa mà đi ngủ hở Thầy? Hay là con chỉ cần quán nhẹ nhẹ (hoặc niệm nhẹ nhẹ) rùi ráng ngủ hở Thầy?... Vì con thấy niệm nhẹ nhẹ và quán cho Tâm nó quen, cho dù nó ngủ nó vẫn nhớ mà tập? Huh Huh Huh

Chuyện là hôm trước con nằm mơ thấy bị phá, mặc dù con ráng quán chấm đỏ trong giấc mơ và đuổi kẻ phá con đi... Ngày hôm qua con quyết tâm :"Tu chết bỏ" nên cố tập cho tinh tấn hơn đồng thời hồi hướng công đức niệm Phật cho những lực lượng chống đối, nguyện biến phá hoại thành giúp đỡ...Tối hôm qua tập một hồi thì con có xem bài viết "Làm sao để báo hiếu" trên diễn đàn mình!!! Thế là con mới nhớ tới việc là mình chỉ toàn hồi hướng và cầu cho Ba con luôn khỏe mạnh mà ko để ý tới cái dzụ cầu cho Ba con tu tập tinh tấn theo Chánh Pháp!!! Con đã xin đề mục cho 2 Cha con và cũng hay nhắc Ba con tập, mà Ba con lâu lâu mới tập nên cái chấm của Ba con còn bầm bầm hà...!!! Con cũng kiên nhẫn chờ đợi!!! Roll Eyes

Con bắt chước Rắn Con nên dù chỉ là Cận Định nhưng con ráng dùng tình thương dành cho Ba mà hồi hướng và nhắc Ba tu tập...Thế là tối hum qua con tưởng tượng mặt Ba con và "ịn" cái chấm đỏ ( còn mờ câm) của con vào và tác ý cầu cho Ba luôn khỏe mạnh và tinh tấn tu tập theo Chánh Pháp!!! Làm xong con thấy chưa ép-phê lắm vì con tưởng tượng mặt Ba con ko rõ... Thế là con xuống dưới nhà, đi ngang chỗ Ba con đang nằm và phóng được 1 câu niệm "A Di Đà Phật" vào giữa trán Ba con, lúc đó con thấy chấm đỏ bằng đầu kim thiệt sáng và có vẻ như nó xuyên qua mùng vô ngay giữa trán Ba con (ko biết con có bị ảo giác ko nữa Thầy ơi  Huh) và con cầu cho Ba con khỏe mạnh, tinh tấn tu tập theo Chánh Pháp... Xong là con đi ngay vì con sợ con đứng xớ rớ ở đó mà lỡ Ba con phát hiện ra sẽ bị giật mình  Grin (vì Ba con vừa mới tắt đèn đi ngủ thui)... Lúc con đi lướt qua con mới để ý thấy chấm đỏ bằng đầu kim vẫn còn khi con dòm trên nền đất, rùi con thử ngó vô kiếng thì không thấy nữa (có thể vì đoạn này bị ánh sáng trên lầu chiếu xuống nên con ko thấy chấm đỏ nữa)... Con lên lầu và bị đừ Thầy ơi,con bị tức ngực và mệt kinh khủng, hết niệm nổi luôn...!!!Con nằm nghỉ một chút để lát nữa 12g tập chung với mọi người nhưng đến 12g con vẫn còn mệt và niệm ko nổi nữa Thầy ơi, con chỉ quán ra được chấm sáng mờ màu trắng... Lúc đó con ko buồn ngủ mà muốn tập tiếp nhưng tức ngực và mệt quá nên con chỉ quán nhẹ nhẹ rùi cố ngủ... :'(

Con nằm mơ thấy con và một người nữa bảo vệ dân làng đánh rồng, con lỡ đạp lên cổ con rồng và  con rồng ngoi lên từ vùng khoáng muối, con bám chặt cổ nó chung với người bạn bảo vệ dân làng...Lát sau có người chặt cổ con rồng và con rồng mọc ra cái đầu mới... Còn cái đầu cũ thì bị con móc 2 con mắt (sao con thấy con ác và gan ghê Thầy ơi  Embarrassed), con cho người bạn của con 1 con, còn một con con gắn vào con mắt bên trái của con để hiểu con rồng sắp sửa làm gì... (Chuyện còn dài lắm nhưng con hok dám kể nữa vì mất thời gian của Thầy)

Sáng nay con vẫn còn mệt và hơi khó thở Thầy ơi... Và con có hỏi Ba con là tối hum qua Ba ngủ ngon hok Ba? Ba con nói là ngủ ngon và ngủ một mạch tới sáng luôn làm con thấy vui vui... Grin Grin Grin

Thầy ơi mai mốt con tiếp tục làm vậy hen Thầy? Grin Nhưng mà khi mệt quá thì mình chỉ cố quán (mà ko niệm) để đi vào giấc ngủ cho linh hồn nó nhớ nó tập thì có bị THTT theo ko hở Thầy? Vì lúc tối con quán để đi vào giấc ngủ thì con thấy một hàng chấm đỏ chạy từ dưới lên, và đôi lúc là vài chấm sáng hiện lên 2 bên trái phải... Mặc dù con tác ý là ko muốn thấy các Pháp,cảnh giới này nữa và con cố lơ đẹp chúng để tập trung vào cái chấm mờ màu trắng của con rùi đi vào giấc ngủ luôn... Smiley
« Sửa lần cuối: 09-05-2012, 10:00 PM gửi bởi vothuong »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 09-05-2012, 10:25 PM

Thầy ơi hồi nãy con có đọc bài viết về việc tu tập hăng quá ko để cơ thể bắt kịp theo mình, mình mệt rùi mà cứ cố tập là bị bịnh... Nên con mới tranh thủ hỏi Thầy...  Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes

Chuyện là khi con thấy tức ngực, mệt và khó thở, phóng tiếng niệm ko nổi nữa là con nên ngưng ngay ko niệm, ko quán nữa mà đi ngủ hở Thầy? Hay là con chỉ cần quán nhẹ nhẹ (hoặc niệm nhẹ nhẹ) rùi ráng ngủ hở Thầy?... Vì con thấy niệm nhẹ nhẹ và quán cho Tâm nó quen, cho dù nó ngủ nó vẫn nhớ mà tập? Huh Huh Huh
Ngưng ngay.
Trích dẫn
Chuyện là hôm trước con nằm mơ thấy bị phá, mặc dù con ráng quán chấm đỏ trong giấc mơ và đuổi kẻ phá con đi... Ngày hôm qua con quyết tâm :"Tu chết bỏ" nên cố tập cho tinh tấn hơn đồng thời hồi hướng công đức niệm Phật cho những lực lượng chống đối, nguyện biến phá hoại thành giúp đỡ...Tối hôm qua tập một hồi thì con có xem bài viết "Làm sao để báo hiếu" trên diễn đàn mình!!! Thế là con mới nhớ tới việc là mình chỉ toàn hồi hướng và cầu cho Ba con luôn khỏe mạnh mà ko để ý tới cái dzụ cầu cho Ba con tu tập tinh tấn theo Chánh Pháp!!! Con đã xin đề mục cho 2 Cha con và cũng hay nhắc Ba con tập, mà Ba con lâu lâu mới tập nên cái chấm của Ba con còn bầm bầm hà...!!! Con cũng kiên nhẫn chờ đợi!!! Roll Eyes

Con bắt chước Rắn Con nên dù chỉ là Cận Định nhưng con ráng dùng tình thương dành cho Ba mà hồi hướng và nhắc Ba tu tập...Thế là tối hum qua con tưởng tượng mặt Ba con và "ịn" cái chấm đỏ ( còn mờ câm) của con vào và tác ý cầu cho Ba luôn khỏe mạnh và tinh tấn tu tập theo Chánh Pháp!!! Làm xong con thấy chưa ép-phê lắm vì con tưởng tượng mặt Ba con ko rõ... Thế là con xuống dưới nhà, đi ngang chỗ Ba con đang nằm và phóng được 1 câu niệm "A Di Đà Phật" vào giữa trán Ba con, lúc đó con thấy chấm đỏ bằng đầu kim thiệt sáng và có vẻ như nó xuyên qua mùng vô ngay giữa trán Ba con (ko biết con có bị ảo giác ko nữa Thầy ơi  Huh) và con cầu cho Ba con khỏe mạnh, tinh tấn tu tập theo Chánh Pháp... Xong là con đi ngay vì con sợ con đứng xớ rớ ở đó mà lỡ Ba con phát hiện ra sẽ bị giật mình  Grin (vì Ba con vừa mới tắt đèn đi ngủ thui)... Lúc con đi lướt qua con mới để ý thấy chấm đỏ bằng đầu kim vẫn còn khi con dòm trên nền đất, rùi con thử ngó vô kiếng thì không thấy nữa (có thể vì đoạn này bị ánh sáng trên lầu chiếu xuống nên con ko thấy chấm đỏ nữa)... Con lên lầu và bị đừ Thầy ơi,con bị tức ngực và mệt kinh khủng, hết niệm nổi luôn...!!!Con nằm nghỉ một chút để lát nữa 12g tập chung với mọi người nhưng đến 12g con vẫn còn mệt và niệm ko nổi nữa Thầy ơi, con chỉ quán ra được chấm sáng mờ màu trắng... Lúc đó con ko buồn ngủ mà muốn tập tiếp nhưng tức ngực và mệt quá nên con chỉ quán nhẹ nhẹ rùi cố ngủ... :'(
Ngưng ngay không tập gì nữa hết. Vì làm quá tải thì sẽ hiểu cái khốn nạn của vụ làm ráng!!!
Trích dẫn
Con nằm mơ thấy con và một người nữa bảo vệ dân làng đánh rồng, con lỡ đạp lên cổ con rồng và  con rồng ngoi lên từ vùng khoáng muối, con bám chặt cổ nó chung với người bạn bảo vệ dân làng...Lát sau có người chặt cổ con rồng và con rồng mọc ra cái đầu mới... Còn cái đầu cũ thì bị con móc 2 con mắt (sao con thấy con ác và gan ghê Thầy ơi  Embarrassed), con cho người bạn của con 1 con, còn một con con gắn vào con mắt bên trái của con để hiểu con rồng sắp sửa làm gì... (Chuyện còn dài lắm nhưng con hok dám kể nữa vì mất thời gian của Thầy)
Con mất trái của con bị yếu. Vì con nhờ con mắt của con rồng. Cho nên con tập mới vất vả vậy đó.
Trích dẫn
Sáng nay con vẫn còn mệt và hơi khó thở Thầy ơi... Và con có hỏi Ba con là tối hum qua Ba ngủ ngon hok Ba? Ba con nói là ngủ ngon và ngủ một mạch tới sáng luôn làm con thấy vui vui... Grin Grin Grin

Thầy ơi mai mốt con tiếp tục làm vậy hen Thầy? Grin Nhưng mà khi mệt quá thì mình chỉ cố quán (mà ko niệm) để đi vào giấc ngủ cho linh hồn nó nhớ nó tập thì có bị THTT theo ko hở Thầy? Vì lúc tối con quán để đi vào giấc ngủ thì con thấy một hàng chấm đỏ chạy từ dưới lên, và đôi lúc là vài chấm sáng hiện lên 2 bên trái phải... Mặc dù con tác ý là ko muốn thấy các Pháp,cảnh giới này nữa và con cố lơ đẹp chúng để tập trung vào cái chấm mờ màu trắng của con rùi đi vào giấc ngủ luôn... Smiley
Ngưng ngay. Không nên tập gì thêm nữa hết.

Đợi khi nó thật sự hết đau ở ngực[/b] thì mới tập tiếp được. Không nghe thì sẽ hết tập được trong một thời gian rất là dài đó nghe con.
Logged
vothuong
Khách
Người gởi: vothuong Khách
Trả lời #6 vào lúc: 09-05-2012, 10:36 PM

Trích dẫn
Con mất trái của con bị yếu. Vì con nhờ con mắt của con rồng. Cho nên con tập mới vất vả vậy đó.
:'(

Trích dẫn
Đợi khi nó thật sự hết đau ở ngực[/b] thì mới tập tiếp được. Không nghe thì sẽ hết tập được trong một thời gian rất là dài đó nghe con.

Dạ Thầy ơi con nhớ rồi ạ... Embarrassed Hôm nay con sẽ nghỉ xả hơi đến khi nào hết mệt và đau ở ngực rùi con mới tập tiếp!!! Con cảm ơn Thầy nhiều lắm vì đã luôn dõi theo chỉ bảo con!!! Cheesy
Logged
Bạch Nguyệt
Thành viên


Bài viết: 211


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Bạch Nguyệt
Trả lời #7 vào lúc: 10-05-2012, 01:04 AM

VT tinh tấn quá, gioỉ ghê ta  Grin! Nhưng thầy nói ngưng thì ngưng luôn nha. Chị cũng vậy nè, mặc dù rất muốn tập để gặp và ôm em chấm đỏ nhưng cái hệ thần kinh của mình đang quá tải thì phải cho nó nghỉ mấy bữa không tội nó lắm, đợi lúc nào khỏe lại thì dợt tiếp. Tranh thủ dạo qua diễn đàn đọc bài hoặc đọc các tập tin, các cuốn sách phục vụ cho việc tu tập, cũng hữu ích lắm đó nghe VT  Wink
« Sửa lần cuối: 10-05-2012, 02:18 AM gửi bởi Bạch Nguyệt »
Logged
vothuong
Khách
Người gởi: vothuong Khách
Trả lời #8 vào lúc: 10-05-2012, 04:09 AM

Trích dẫn
VT tinh tấn quá, gioỉ ghê ta  ! Nhưng thầy nói ngưng thì ngưng luôn nha. Chị cũng vậy nè, mặc dù rất muốn tập để gặp và ôm em chấm đỏ nhưng cái hệ thần kinh của mình đang quá tải thì phải cho nó nghỉ mấy bữa không tội nó lắm, đợi lúc nào khỏe lại thì dợt tiếp. Tranh thủ dạo qua diễn đàn đọc bài hoặc đọc các tập tin, các cuốn sách phục vụ cho việc tu tập, cũng hữu ích lắm đó nghe VT 
Dạ chị ui em cũng tranh thủ thời gian nghỉ xả hơi này mà đọc bài trên diễn đàn cho Ba em nghe thêm... he he Grin Grin Grin Nhờ đó mà em thấy được cuốn :" Đức Phật và Phật Pháp" mà Thầy mình đưa link lên rất hay, em mới đọc được cho Ba nghe mấy trang đầu, sẵn chia sẻ với chị (nếu chị chưa đọc  Tongue) và những ai chưa đọc luôn  Grin He he... Roll Eyes Grin Grin Grin
Link cuốn :"Đức Phật và Phật Pháp" :  http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-dp&pp/dp&pp00.htm
Logged
Tuệ Phúc
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 224


Giới - Định - Tuệ


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tuệ Phúc
Trả lời #9 vào lúc: 10-05-2012, 07:56 AM

Vothuong tập giỏi nhỉ, BĐT nghe mà thấy thèm quá Shocked! BĐT cũng bị tức ngực giống bạn nè Grin, muốn tập lắm mà không có cách nào cả Grin! Chúc bạn mau khỏe để tiếp tục tinh tấn nhé Wink!
Logged
Tuệ Phúc
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 224


Giới - Định - Tuệ


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tuệ Phúc
Trả lời #10 vào lúc: 11-05-2012, 02:46 AM

Uhm, tinh tấn dũng mãnh luôn nhé Grin Grin Grin!
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #11 vào lúc: 20-05-2012, 10:16 AM

Thầy ơi...
Mỗi lần con coi những em bé ở Bangladesh, Châu Phi hay những người sống trong những hoàn cảnh đau khổ, con cứ nghĩ họ có thể đã từng là Ba Mẹ con ở những kiếp trước, hay là sau này Ba Mẹ của con mà đầu thai vào những cảnh khổ đó thì đau lòng biết chừng nào...

Vì lẽ đó mà con rất muốn Ba con tu tập và dùng mọi cách để Ba con tu tập để đi đến Giải Thoát cho sớm, còn con thì ra sao cũng được... Riêng Mẹ con thì đã được các Bồ Tát Nhí độ lên Thượng Phẩm Thượng Sanh rồi nên con chỉ biết hồi hướng thêm công đức cho Mẹ thôi... Cũng ko biết Mẹ có xuống đây trả Nghiệp tiếp nữa hay không... Smiley

Con biết là con còn rất là nhiều Luyến Ái, vì nếu thương thì phải thương đều hết tất cả mọi người, người nào cũng như nhau nhưng con chưa làm được Thầy ạ... Con gắng hướng Tâm Từ vào tất cả mọi người nhưng con vẫn thương hổng đồng đều nhau Thầy ơi... Embarrassed

Và trong những lần hồi hướng hết công đức trong công phu của mình cho tất cả mọi người, tuy tâm lực yếu xìu chưa đâu vào đâu mà con cứ "ịn" mặt Ba con vào hồi hướng để bớt Nghiệp cho Ba và có sức đẩy giúp Ba năng tu tập... Bởi vì con cảm nhận là Ba con Nghiệp nhìu quá nên Ba con khổ quá hà, khổ từ lúc nhỏ cho đến bây giờ luôn... Và con nghe nói mình hồi hướng cho Cha Mẹ thì chỉ được phần nào, nên con rất là mong muốn Ba con tự tu tập để có trớn kiếp sau có phải xuống đây trả Nghiệp nữa thì còn nhớ ra và có Thiện Tri Thức nhắc cho tập nếu như con ko đủ sức đi theo Ba con được... Smiley

Cũng may là dạo này Ba con ko sát sinh nữa, và nếu có mua thịt cá ở chợ về thì đa phần cũng mua những con đã chết rồi, còn con thì niệm Phật vào mấy con đó để độ tử và mỗi bận công phu cũng hồi hướng cho những con vật đó... Và Ba con đã chịu tu tập năng hơn, chấm đỏ ra khi có khi không và còn mờ mờ nhưng mà con rất là mừng... Grin

Thầy ơi... Con hết dám chế chiêu rùi mà lo tập trung vào đề mục của mình thôi... Tu tập chưa đâu vào đâu mà con làm lung tung beng lên hết... Mai mốt con chỉ dám Sám hối, Tập trung vào đề mục và Hồi hướng sau mỗi buổi công phu thôi...

Hổng biết đến chừng nào con mới giỏi được như chị Lá Chuối, Rắn Con, chị TLT, chị Tiểu Liên Hoa cùng các Thánh Tăng ở Chùa mình và các Bồ Tát Nhí để có thể "độ" cho Cha Mẹ mình ngon lành nữa... Wink

Dạo này con cũng tự thấy xí hổ với Thầy vì tu tập chưa đâu ra đâu hết áh... Mấy ngày nay con đã khỏe và tập lại nhưng vẫn còn lịch xịch lắm... Tham-Sân-Si thì con còn đầy... Tội thì chồng chất nên giờ con chỉ biết bám chết vào đề mục thôi Thầy ơi... Smiley
Chuyện này nó thường tình mà con. Con mà thoát hết chừng đó chuyện thì con đã xong rồi! Grin Grin Grin Cứ tu đều đều, khong nên quá 70% đó nghe.
Logged
vothuong
Khách
Người gởi: vothuong Khách
Trả lời #12 vào lúc: 20-05-2012, 08:36 PM

Trích dẫn
Chuyện này nó thường tình mà con. Con mà thoát hết chừng đó chuyện thì con đã xong rồi!    Cứ tu đều đều, khong nên quá 70% đó nghe.
Dạ Thầy ơi dạo này con cũng có kinh nghiệm lắng nghe cơ thể mình rùi... Roll Eyes Khi nào mà thấy mệt nơi ngực là con nghỉ liền chứ hok có dám làm ráng như hồi trước nữa... Hi hi... Grin Hồi đó ngày nào con cũng ép mình tập thật năng để tinh tấn hơn, cho dù có mệt cũng ráng tập, hậu quả là chỉ trong vòng 2,3 tuần mà con sụt hết 2kg, và dồn ép lại đến ngày 10/5 thì con bắt buộc phải nghỉ tập gần cả tuần... Grin Nay thì con biết điều tiết lại cho phù hợp với thể trạng cơ thể mình rùi ạ... Grin Grin Grin
Logged
vothuong
Khách
Người gởi: vothuong Khách
Trả lời #13 vào lúc: 22-05-2012, 06:57 AM

Trích dẫn
Khi tập xong rồi và khi mở mắt ra trong phòng tôi tối thì có khi thấy bằng mắt thường những hạt màu vàng chung quanh mình (danh từ nhà nghề đó là: Hiện tượng Hà Sa). Những cảm giác trên rất khó tạo lại được "Y Chang" như lần đầu mình bỗng nhiên gặp. Lý do nào mà nó lại có thể hiện ra là vì Thô Tâm đã tạm yên nhưng Vi Tế Tâm vẫn còn lăng xăng. Đó là một lý do. Còn một lý do nữa là khi ngồi tịnh Bà Đầm không có hộ thân nên các luân xa nó nở ra tùy thích (nhất là ngay ngực) nên nó có thể thâu được những giao động của những cõi vô hình ở ngay nơi mình đang tu hành. Hai lý do này đều dễ khắc phục.

- Lý do thứ nhất có thể khắc phục được khi mình có một đề mục đàng hoàng để tập nhập chánh định trên đề mục đó.

- Lý do thứ hai có thể khắc phục được luôn khi mình thực tập với một cách hộ thân của dân nhà nghề.

Trích từ Tập tin: https://www.hoasentrenda.com/fp/Tap-Tin-I/103-ngoi-tinh-104

Thầy ơi... Hai buổi tối hôm Chủ Nhật và thứ Hai con đều thức dậy vào lúc nửa đêm và con mở mắt ra thì thấy xung quanh mình hằng hà sa số "hạt màu"như vậy (theo con nhớ là có hạt vàng, hạt đỏ nữa), không gian xung quanh con dày đặc những "hạt màu" ấy, còn chấm đỏ thì rất là mờ theo hướng nhìn mắt của con... Con cũng thấy hơi lạ lạ, khi con di chuyển xuống dưới nhà uống nước thì vẫn thấy, con cũng thấy lạ lạ nhưng ko để tâm đến... Đến lúc con lên lầu và khi nhắm mắt để ngủ thì mới hết thấy... Sáng hôm sau con quên luôn... Cũng như ngày hôm nay con cũng chẳng nhớ gì đến việc tối hôm qua mình lại bị thấy những "hạt màu" như vậy... Chiều nay con ngồi search cuốn "Trung Bộ Kinh" để tìm hiểu thêm và đọc các Tập Tin thì mới đọc được bài viết này và nhớ ra... Shocked Shocked Shocked

Dạo này khi con ngủ trưa, đến lúc cái tư tưởng con nó xuất hiện những "suy nghĩ" hay những "hình ảnh" gì đó là con bị giật mình và cố hồi tỉnh lại, sau đó con nhớ ngay đến đề mục và vì con tập bị mệt nên con đành "lái" qua việc chú ý vào hơi thở để dẹp hết mấy cái tư tưởng đó qua một bên, ko nghĩ gì cả để nó khỏi chạy lung tung và ngủ tiếp, kết quả là con thấy con rất ít mơ (hay do con mơ mà con hok nhớ? Cái này con cũng hok rõ nữa Roll Eyes)... Hình như cái tư tưởng của mình nó khởi lên làm cho mình nằm mơ thấy này thấy nọ phải không ạ? Roll Eyes... Đêm hôm qua con thấy con ở trong 1 khoanh rừng hình tròn, con gặp 2 con cáo đực cái đang giành miếng ăn với nhau, rùi gặp 2 con ngựa trắng, rùi 1 đống rắn độc bò từ trên cây xuống chỗ con đứng và con nghe có tiếng nói :"Làm như rắn thì sẽ không bị loài rắn cực độc này cắn", thế là con lấy cái cành cây hẩy nhẹ đám rắn đó qua một bên cho chúng bò đi đường khác rùi con mới nhảy cái vèo thoát ra khỏi cái rừng đó mà ra khoảng đất trống hoác rùi đi tiếp... Grin... Cái này chắc là do cái tư tưởng của con nó lèo lái con phải hok Thầy? Grin

Thầy ơi... Khi nào Thầy khỏe thì Thầy xem giùm con nha Thầy... Smiley
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #14 vào lúc: 22-05-2012, 08:11 AM

Trích dẫn
Khi tập xong rồi và khi mở mắt ra trong phòng tôi tối thì có khi thấy bằng mắt thường những hạt màu vàng chung quanh mình (danh từ nhà nghề đó là: Hiện tượng Hà Sa). Những cảm giác trên rất khó tạo lại được "Y Chang" như lần đầu mình bỗng nhiên gặp. Lý do nào mà nó lại có thể hiện ra là vì Thô Tâm đã tạm yên nhưng Vi Tế Tâm vẫn còn lăng xăng. Đó là một lý do. Còn một lý do nữa là khi ngồi tịnh Bà Đầm không có hộ thân nên các luân xa nó nở ra tùy thích (nhất là ngay ngực) nên nó có thể thâu được những giao động của những cõi vô hình ở ngay nơi mình đang tu hành. Hai lý do này đều dễ khắc phục.

- Lý do thứ nhất có thể khắc phục được khi mình có một đề mục đàng hoàng để tập nhập chánh định trên đề mục đó.

- Lý do thứ hai có thể khắc phục được luôn khi mình thực tập với một cách hộ thân của dân nhà nghề.

Trích từ Tập tin: https://www.hoasentrenda.com/fp/Tap-Tin-I/103-ngoi-tinh-104

Thầy ơi... Hai buổi tối hôm Chủ Nhật và thứ Hai con đều thức dậy vào lúc nửa đêm và con mở mắt ra thì thấy xung quanh mình hằng hà sa số "hạt màu"như vậy (theo con nhớ là có hạt vàng, hạt đỏ nữa), không gian xung quanh con dày đặc những "hạt màu" ấy, còn chấm đỏ thì rất là mờ theo hướng nhìn mắt của con... Con cũng thấy hơi lạ lạ, khi con di chuyển xuống dưới nhà uống nước thì vẫn thấy, con cũng thấy lạ lạ nhưng ko để tâm đến... Đến lúc con lên lầu và khi nhắm mắt để ngủ thì mới hết thấy... Sáng hôm sau con quên luôn... Cũng như ngày hôm nay con cũng chẳng nhớ gì đến việc tối hôm qua mình lại bị thấy những "hạt màu" như vậy... Chiều nay con ngồi search cuốn "Trung Bộ Kinh" để tìm hiểu thêm và đọc các Tập Tin thì mới đọc được bài viết này và nhớ ra... Shocked Shocked Shocked
Hehehe có người đi trước để lại dấu vết, nhiều lúc thấy rằng Bạn Bè sao mà nó sướng thế.  Grin Grin Grin

Vì để tổng kết lại được như vậy thì chỉ có mất đi có trên 10 năm chớ mấy! Grin Grin Grin
Trích dẫn
Dạo này khi con ngủ trưa, đến lúc cái tư tưởng con nó xuất hiện những "suy nghĩ" hay những "hình ảnh" gì đó là con bị giật mình và cố hồi tỉnh lại, sau đó con nhớ ngay đến đề mục và vì con tập bị mệt nên con đành "lái" qua việc chú ý vào hơi thở để dẹp hết mấy cái tư tưởng đó qua một bên, ko nghĩ gì cả để nó khỏi chạy lung tung và ngủ tiếp, kết quả là con thấy con rất ít mơ (hay do con mơ mà con hok nhớ? Cái này con cũng hok rõ nữa Roll Eyes)...
Giá trị dể sợ luôn đó nghe  Grin Grin Grin Toàn là chuyện đánh giáp lá cà không thôi!
Trích dẫn
Hình như cái tư tưởng của mình nó khởi lên làm cho mình nằm mơ thấy này thấy nọ phải không ạ? Roll Eyes
Đúng vậy, nhưng để nó mơ được giất mơ công phu thì không phải dể dàng gì đâu nghe Wink Wink Wink
Trích dẫn
... Đêm hôm qua con thấy con ở trong 1 khoanh rừng hình tròn, con gặp 2 con cáo đực cái đang giành miếng ăn với nhau
Hehehe
Trích dẫn
, rùi gặp 2 con ngựa trắng
hehehe
Trích dẫn
, rùi 1 đống rắn độc bò từ trên cây xuống chỗ con đứng và con nghe có tiếng nói :"Làm như rắn thì sẽ không bị loài rắn cực độc này cắn", thế là con lấy cái cành cây hẩy nhẹ đám rắn đó qua một bên cho chúng bò đi đường khác
Sự bình tỉnh hiếm thấy Grin Grin Grin
Trích dẫn
rùi con mới nhảy cái vèo thoát ra khỏi cái rừng đó mà ra khoảng đất trống hoác rùi đi tiếp... Grin... Cái này chắc là do cái tư tưởng của con nó lèo lái con phải hok Thầy? Grin

Thầy ơi... Khi nào Thầy khỏe thì Thầy xem giùm con nha Thầy... Smiley

Hay lắm! Con chuyển hóa được nhanh như vậy là do cái tinh tấn tu hành đó!
Logged
khokhao
Thành viên


Bài viết: 50


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: khokhao
Trả lời #15 vào lúc: 25-06-2012, 09:26 PM

Chào Vothuong!
Cho khokhao ăn ké câu hỏi này với.
Khokhao cũng từng bị thấy những con mắt. Hơn thế nữa là những cái đầu sọ người hoặc đứng yên hoặc bay thẳng về phía mình.
Những lúc như thế khokhao tự nhủ :" Cứ bình tĩnh, cái mình cần là chấm đỏ không thèm để ý đến những thứ này" và cứ thế tập trung tư tưởng mạnh vào và tiếng niệm cao, to hơn. Lúc này sẽ có 2 trường hợp xảy ra:
- Trường hợp 1: Mình "mạnh" hơn, lì hơn thì mình sẽ lướt qua.
- Trường hợp 2: vẫn chưa lướt được thì tạm thời đình chiến, xả từ từ.
Ở Trường hợp 2 thường là do khokhao mệt, trong ngày có nhiều lo toan, hay do lúc đầu mình điều thân điều tức không kỹ, hay mình ham tập quá kéo dài từ 1,5 tiếng đồng hồ trở lên thì dễ xảy ra tình trạng này.
Cùng chờ Thầy và các ACE trên diễn đàn chỉ bảo thêm.
Khokhao.
Logged
vothuong
Khách
Người gởi: vothuong Khách
Trả lời #16 vào lúc: 12-07-2012, 07:51 AM

Con chào Thầy và các Cô Chú-ACE trên diễn đàn!!! Smiley

Dạ tình hình là hôm nay nhà con cúp điện nên sau khi làm xong vài việc thì con lên lầu tập cho yên tĩnh... Tay con cầm Chày Kim Cang (vừa mới được Nhí xù xì) để tập luôn... Grin Và trong tình trạng vừa tập vừa ngủ thì người con bị lạnh toát người luôn Thầy ơi (mà giữa lúc trưa nắng nóng, ko có quạt mà con nằm trên lầu nữa  Huh), làm con phải trùm mền lại để tập... Con tập khoảng gần 2 tiếng thì con nghỉ đi ăn cơm thì thấy người nóng trở lại! Rồi sau đó con lại lên lầu tập tiếp thì lại thấy lạnh toát cả người và phải trùm mền lại cho bớt lạnh tập tiếp, và cũng giống như hồi nãy, sau khi ngưng tập thì người con nóng và chảy mồ hôi trở lại... Huh Sau đó con xuống dưới nhà thì phát hiện cái Vòng Lưỡng Kim con mới đeo hôm qua xám đen luôn Thầy ơi...Và đến bây giờ vẫn còn xám đen Thầy ạ... :'( :'( :'(

Thầy ơi có phải âm khí đang chui ra từ người con phải không Thầy? Huh Huh Huh

Tối hôm qua con cũng có một giấc mơ, là con đang ở dưới nhà, và trên lầu chưa có đóng cửa, mà ban đêm nữa Thầy... Lúc đó con có cảm giác là có người trên lầu, con sợ trộm nên con chạy vội ra ngay cửa, run lập cập mở 2 ổ khóa và kêu cứu để tông cửa chạy ra...Sau khi con mở ra được rồi thì con tông cửa ra la làng lên kêu cứu... :'( Con thấy có hàng đống người đứng lúc nhúc đầy cả hẻm nhà con (và dĩ nhiên là đứng đầy trước cửa nhà con), và họ đang đứng xoay người hướng về nhà kế bên nhà con... Họ đồng loạt quay lại nhìn con và bình thản nói :" Đâu có cái gì đâu... Đâu có ai đâu", rồi họ lại quay mặt đi... :'( Mà trong lúc đó con đang sợ, cái con quay lại dòm nhà mình thì thấy nó biến thành một dinh thự màu trắng to thiệt là to và đẹp như Nhà Trắng vậy đó Thầy... Mà lúc đó con cũng có cảm giác là những người đứng trước cửa nhà con không có ai dám vào nhà con hết... Huh Sau đó con thấy một người con trai đi xuống lầu... Người đó nói với con là :" Anh trai đây mà, em có gì đâu mà sợ, em cứ đóng cửa ngủ trong phòng mình chốt cửa lại thôi"... Lúc đó con cũng tin là mình có anh trai thiệt... Và vì con còn sợ nên con mới xin :" Hay là anh hai cho em ngủ chung với"... Thì người anh trai đó nói với con :"Không sao đâu, nhưng không ngủ chung được, em vào phòng ngủ là an toàn, có anh hai đây mà"... Lát sau thì con tỉnh dậy và còn lơ mơ tự hỏi :" Ủa? Mình có anh trai sao ta?" Grin

Vì con là con một nên con không có anh chị em gì hết Thầy ạ... Hi hi... Vậy mà không hiểu sao lúc nằm mơ con cũng tin là con có một người anh trai thiệt... Roll Eyes

Một vài ngày trước do con mệt và bị đau bụng, rồi đủ chuyện linh tinh lang tang của con nên con lấy lý do đó mà lười rồi ít tập  Sad, có lẽ do con không tinh tấn nên mới nằm mơ thấy như vậy mà không niệm Quán Chấm Đỏ như những lần trước phải không Thầy? Nếu đúng như vậy thì con xin sám hối với Thầy... :'( hic... Nhưng trưa nay con đã tập năng lại, tuy con vừa tập vừa ngủ, con chỉ thấy những dòng suy nghĩ của mình cứ trôi trôi, mà lúc con giật mình thức dậy con mới ngưng nó lại được và tập tiếp... Mà con không hiểu tại sao dòng suy nghĩ của con nó cứ phát sinh ra hoài ạ... Lúc tỉnh con còn kềm cặp nó được chớ lúc ngủ là con thua... Grin
« Sửa lần cuối: 12-07-2012, 08:02 AM gửi bởi vothuong »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #17 vào lúc: 13-07-2012, 08:52 AM

Con chào Thầy và các Cô Chú-ACE trên diễn đàn!!! Smiley

Dạ tình hình là hôm nay nhà con cúp điện nên sau khi làm xong vài việc thì con lên lầu tập cho yên tĩnh... Tay con cầm Chày Kim Cang (vừa mới được Nhí xù xì) để tập luôn... Grin Và trong tình trạng vừa tập vừa ngủ thì người con bị lạnh toát người luôn Thầy ơi (mà giữa lúc trưa nắng nóng, ko có quạt mà con nằm trên lầu nữa  Huh), làm con phải trùm mền lại để tập... Con tập khoảng gần 2 tiếng thì con nghỉ đi ăn cơm thì thấy người nóng trở lại! Rồi sau đó con lại lên lầu tập tiếp thì lại thấy lạnh toát cả người và phải trùm mền lại cho bớt lạnh tập tiếp, và cũng giống như hồi nãy, sau khi ngưng tập thì người con nóng và chảy mồ hôi trở lại... Huh Sau đó con xuống dưới nhà thì phát hiện cái Vòng Lưỡng Kim con mới đeo hôm qua xám đen luôn Thầy ơi...Và đến bây giờ vẫn còn xám đen Thầy ạ... :'( :'( :'(

Thầy ơi có phải âm khí đang chui ra từ người con phải không Thầy? Huh Huh Huh
Đúng 100%. Như vậy con vừa sám hối và cũng vừa dợt vừa vừa thôi nghe Grin Grin Grin
Trích dẫn
Tối hôm qua con cũng có một giấc mơ, là con đang ở dưới nhà, và trên lầu chưa có đóng cửa, mà ban đêm nữa Thầy... Lúc đó con có cảm giác là có người trên lầu, con sợ trộm nên con chạy vội ra ngay cửa, run lập cập mở 2 ổ khóa và kêu cứu để tông cửa chạy ra...Sau khi con mở ra được rồi thì con tông cửa ra la làng lên kêu cứu... :'( Con thấy có hàng đống người đứng lúc nhúc đầy cả hẻm nhà con (và dĩ nhiên là đứng đầy trước cửa nhà con), và họ đang đứng xoay người hướng về nhà kế bên nhà con... Họ đồng loạt quay lại nhìn con và bình thản nói :" Đâu có cái gì đâu... Đâu có ai đâu", rồi họ lại quay mặt đi... :'( Mà trong lúc đó con đang sợ, cái con quay lại dòm nhà mình thì thấy nó biến thành một dinh thự màu trắng to thiệt là to và đẹp như Nhà Trắng vậy đó Thầy... Mà lúc đó con cũng có cảm giác là những người đứng trước cửa nhà con không có ai dám vào nhà con hết... Huh Sau đó con thấy một người con trai đi xuống lầu... Người đó nói với con là :" Anh trai đây mà, em có gì đâu mà sợ, em cứ đóng cửa ngủ trong phòng mình chốt cửa lại thôi"... Lúc đó con cũng tin là mình có anh trai thiệt... Và vì con còn sợ nên con mới xin :" Hay là anh hai cho em ngủ chung với"... Thì người anh trai đó nói với con :"Không sao đâu, nhưng không ngủ chung được, em vào phòng ngủ là an toàn, có anh hai đây mà"... Lát sau thì con tỉnh dậy và còn lơ mơ tự hỏi :" Ủa? Mình có anh trai sao ta?" Grin

Vì con là con một nên con không có anh chị em gì hết Thầy ạ... Hi hi... Vậy mà không hiểu sao lúc nằm mơ con cũng tin là con có một người anh trai thiệt... Roll Eyes
Đã là như vậy thì con cứ dợt thôi!
Trích dẫn
Một vài ngày trước do con mệt và bị đau bụng, rồi đủ chuyện linh tinh lang tang của con nên con lấy lý do đó mà lười rồi ít tập  Sad, có lẽ do con không tinh tấn nên mới nằm mơ thấy như vậy mà không niệm Quán Chấm Đỏ như những lần trước phải không Thầy? Nếu đúng như vậy thì con xin sám hối với Thầy... :'( hic... Nhưng trưa nay con đã tập năng lại, tuy con vừa tập vừa ngủ, con chỉ thấy những dòng suy nghĩ của mình cứ trôi trôi, mà lúc con giật mình thức dậy con mới ngưng nó lại được và tập tiếp... Mà con không hiểu tại sao dòng suy nghĩ của con nó cứ phát sinh ra hoài ạ... Lúc tỉnh con còn kềm cặp nó được chớ lúc ngủ là con thua... Grin
Thì cũng đúng, một khi mà cái tâm của con nó tỉnh từ từ nhờ công phu thì con cũng dư sức nghe được cái loạn tâm của con luôn. Vì lý do này mà cái tâm của con nó cứ lăng xăng hoài thôi.

Lúc ngủ mà con kềm chế nó được thì con là ... Phật rồi còn đâu! Grin Grin Grin

Tức nhiên là con sẽ làm được chuyện kềm chế này nọ trong nay mai. Như vậy là con đang đi đúng đường và đúng hướng rồi đó. Grin Grin Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.223 seconds với 20 câu truy vấn.