Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:12 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Đâu Xuất  (Đọc 3415 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
vào lúc: 13-10-2009, 04:00 AM

Chú ơi! Chú nói cái này được không chú ?
Theo Kinh sách thì Đâu Xuất là Tầng Trời thứ tư thuộc Cõi Dục gồm 2 cảnh giới.
Đâu Xuất Nội Viện hay Đâu Xuất Tịnh Độ và Đâu Xuất Ngoại Viện.
Do Bi Nguyện nào mà Nội Viện được dựng lập ở đây vậy chú.
Và do Nguyện gì mà 1 số hành giả tu thành công sau khi chết sẽ về Nội Viện vậy chú.
Logged
botatdao
Thành viên


Bài viết: 28


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: botatdao
Trả lời #1 vào lúc: 13-10-2009, 09:06 PM

Mình cũng muốn biết làm sao vào được nội viện, vì trước kia (tiền kiếp) cùng lắm mình chỉ lết tới ngoại viện mà thôi.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #2 vào lúc: 29-10-2009, 12:27 PM

Chú ơi! Chú nói cái này được không chú ?
Theo Kinh sách thì Đâu Xuất là Tầng Trời thứ tư thuộc Cõi Dục gồm 2 cảnh giới.
Đâu Xuất Nội Viện hay Đâu Xuất Tịnh Độ và Đâu Xuất Ngoại Viện.
Do Bi Nguyện nào mà Nội Viện được dựng lập ở đây vậy chú.
Và do Nguyện gì mà 1 số hành giả tu thành công sau khi chết sẽ về Nội Viện vậy chú.

Bàn về Nội và Ngoại:

Ở ta bà này mà đả có nội vơ;i ngoại rồi thì chắc chắn ở đâu cũng có tình trạng này!
ở Điạ Ngục cũng có "cái nội" này (kinh nghiệm tâm linh của Bé Hạt Tiêu).

Do đâu mà có?
Do đại nguyện mà ra.
Gia đình Như Lai hiểu theo những bật "Chánh Đẳng Chánh Giác" sẽ xuất phát từ đây và sẽ làm y chang như nhau trên những nơi có điều kiện thuận tiện y như là Ấn Độ vào thời Đức Bổn Sư.

Do nguyện gì?
Do đã gôm bi lại đầy đủ cả gia phả của mình lại, và vì toàn là người trong một gia đình, đã từng sống chết có nhau "từ khuya" rồi. Vã lại đã từng làm Bô Tát dầy dặng kinh nghiệm về việc Độ Sinh, Độ Tử, Chửa bệnh ... trong hằng hà sa số kiếp nên những người này cùng quyết định là nên để lại trần gian tất cả các kinh nghiệm tâm linh, tất cả các cách tu hành trong mọi hoàng cảnh: Từ Vua Chúa, giàu, trẻ, thông minh, ăn mày, và ngay cả những người làm những nghề thuộc về hạ cấp: Tất cả, nếu cố gắng, thì sẽ tu hành được.

Sau khi được xác minh là đã thành công cả rồi thì cả đám Bồ Tát trứ danh này đi vào Niết Bàn. Và sau khi làm màng chót này thì chỗ đó sẽ có Tam Tạng Kinh Điển và chu kỳ Chánh Pháp cứ như vậy là xoay chuyễn.
 [...]
Chuyện này không thể hết được  Grin Grin Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.029 seconds với 19 câu truy vấn.