Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 03:07 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Tiểu LuBu Xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dạy  (Đọc 5998 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Tiểu LuBu
Thành viên


Bài viết: 80


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu LuBu
vào lúc: 10-04-2012, 08:40 PM

       Con Chào Thầy !
       Mấy hôm rồi thấy Thầy mệt nên con định bụng cứ y giáo phụng hành rồi sau đó có gì mới thì con hỏi sau. Nhưng mấy hôm nay Con thấy Thầy lên diễn đàn và trả lời nhiều quá mà con thấy hơi “tủi thân” nên con quyết định post bài lại để nhờ Thầy chỉ dạy tiếp (vì Con sợ bị lừa)

Con post lại bài đã gửi hôm 10-4-2012 (để Thầy nắm rõ tình hình Tu tập của Con):

- Khoảng 10/3/12 , Con mò tùm lum trên mạng sao đó rồi vào hoasentrenda.com
- 13/3/2012 đăng ký vào diễn đàn. mà vì chưa đọc nhiều nên không biết tu bắt đầu từ đâu, thế là cứ làm đại
- Trưa 20/3/12 khi ngủ trưa tại cơ quan thì thử quán đại cái chấm như chấm trên máy tính, được một lúc thì ra ngay một ông sao sáng có mấy em sao quay quanh nó chớp chớp…..có vài lần có vài quầng sáng khác nữa... thế là sau đó bị ngầy ngật buồn nôn hơn 1 ngày
- Ngày 2/4/12 Xin Đề mục thì được Nhí cho Đề mục Niệm Phật quán chấm đỏ (Cảm ơn Nhí và về làm ngay)
- 5/4/12: Lần 1: lúc 10h, tại cơ quan: bắt đầu giữ được chấm sáng chứ không phải đỏ được vài giây (gần với 3D hơn 2D) thì sau đó có ánh sáng vàng chan hòa trước mặt, sau đó có các vùng sáng trắng chạy như mây bay nhẹ nhàng sau đó nhanh hơn tạo thành khe sáng dựng đứng chia không gian trước mặt thành 2 phần không rõ nét. Con cứ giữ như vậy và tiếp tục niệm, khoảng 20 phút thì có cảm giác muốn nghỉ mệt nên hồi hướng và xả thiền (hơi lâng lâng – hỷ - run run toàn cơ thể)
              Lần 2: lúc 12h15 nằm một lúc để dợt tiếp thì vào đề mục (vẫn là một chấm sáng trắng hơi nâu và có các ánh sáng trắng phát ra xung quanh mà không phải là chấm đỏ) dễ hơn, khi chú tâm vào chấm sáng (bây giờ vẫn có hơi nâu hơn chứ chưa đỏ lắm) thì Con nhìn thấy có những dải ánh sáng màu vàng mềm mại bao quanh dần dần tạo thành cái gì như cái tháp vàng chụp lên mặt Con, trên nóc tháp có nhiều cái như mảnh kim cương gắn trên nhẫn cưới ý (không rõ nét) Con cứ để thế xem sao, đc một lúc thì òa thành 1 màn sáng vàng rực úp xuống mặt và từ đó cả một màu vàng rực trước mặt luôn. Được khoảng 10 phút sau đó Con chuyển sang vẽ đề mục thì nó ra nhưng hơi mờ và chưa ổn định nhưng Con vẫn giữ cố định được khoảng 30” (toàn bộ thời gian lần này là gần 1h). Sau đó Con hồi hướng thật lâu cho mọi người gồm cả Thầy, Nhí, chùa HSTĐ và cả những ác ma ác đạo hay nghiệp chưỡng sâu dầy ….rồi từ từ xả chậm (vì nghe nói khi vào đây xả nhanh thì hay bị chóng mặt, xả xong thì bủn rủn hết chân tay (phê mà) Ôi tuyệt, và Con thầm cảm ơn Thầy, các Nhí - hihi, cảm ơn tất cả ACE lubu (Hi hi), cảm ơn HSTD…., Cảm ơn Mẹ của Con,  Cảm ơn tất cả , Tuyệt …ôi thật Tuyệt.  Ôi chẳng biết nói sao nữa
- Mấy ngày sau đó Con cũng có thấy này nọ , vào cảnh này cảnh nọ...nhưng cũng chỉ vài hiện tượng như các bạn trên này đã kể và Con chỉ vào đó một lúc và niệm Hỷ lạc cho nó có cái hỷ lạc để sử dụng cho Công phu hay thanh tinh đại thanh tịnh và cũng có cái hỷ lạc hay thanh tịnh như các bạn đã nói trên này (niệm chơi thế mà cũng đủ vui 1 ngày đó Thầy). Tuy nhiên Con theo Thầy chỉ dạy là y pháp phụng hành nên con lấy việc quán chấm đỏ làm công phu chính, nên tự hiểu là khi còn yếu thì con chưa vào đấy vội và quay lại đề mục ngay. Tuy nhiên con phân vân là sao chưa ra màu đỏ mà chấm đã sáng như vậy (chỉ hơi nâu chứ không phải là đỏ - xung quanh lúc thì có quầng sáng màu vàng lúc thì có chùm sáng màu trắng. Nhưng thường thì chấm nó phát ra các ánh sáng Hồ quang rất sáng chói vào vùng trán của Con)

- Riêng các hôm (9-11/4/12) việc quán chấm đỏ và ánh sáng có vẻ ù lì hơn

- Con sơ qua vậy: Trước Hết Con xin được tri ân Thầy, Các Nhí và ACE trong Chùa HSTD và Thầy cho Con xin hỏi mấy vấn đề sau nhé:
-   Từ trước đến giờ Con chỉ một mực tu thiền (tuy cũng có niệm phật cầu gia hộ) Nhưng quả thật chưa bao giờ cầu về Tây Phương cực lạc, Con xin nói rõ điểm này:
+ Con rất tin (tin một cách mãnh liệt rằng có một Ông Phật ADIDA với 48 lời nguyện vượt quá sức tưởng tượng cũng như tin một cách sâu sắc rằng có một cõi Cực lạc để bao chứa tất cả những chúng sinh đau khổ cầu được về với Ngài
+ Tuy nhiên Con thường tu thiền theo cách Chánh niệm tỉnh giác và mơ hồ rằng có một lúc nào đó mình ngộ và có thể tại cõi ta bà này giúp được một số bà con chăng. vì nghe nói về cực lạc thì có thể được nhưng ngồi từ hạ phẩm đến cửu phẩm rồi nhất sanh bổn xứ nó lâu lắm lận, nên khi đó không biết bà con mình lưu lạc nơi đâu, mà con thì có hy vọng hay nói đúng hơn là có nguyện vọng là chính mình phải giúp được mình và giúp được ai đó ngay trong kiếp này thì tốt biêt bao. (Vì Con trải qua rất nhiều con đường tu tập nên cũng quen rất nhiều bè bạn tu tập mà nhìn họ cũng như mình tu cà xịch cà đụi thấy mà thương, có lúc còn mất hết niềm tin nữa
Sau nhiều năm tu tập thì quả thật như Thầy nói là Con chỉ Cân định mà thôi, nên không đi tới đâu cả và vậy là Con cứ trơ trơ ra đó và ………rồi thì:
“đùng một cái” Con rơi vào tầm quét của trạm không gian nào đó và Con "rơi cái bịch" vào chùa hoasentrenda. Thầy biết không: Con như đi vào miền đất hứa, con đọc lấy đọc để giống như chưa bao giờ ăn được món ăn nào ngon hơn thế và kết quả tu của con sau mấy ngày là như thế
-   Vậy Thầy cho Con hỏi là: có phải do chỉ hướng đến thiền nên nguyện lực của con chưa đủ mạnh thế nên không ra chấm đỏ hay không (mặc dù chấm rất sáng) và cái chấm hơi nâu có bao quanh màu cầu vồng và sáng chói đó có sử dụng vào việc gì được không và tiếp theo con nên duy trì quán chấm đó hay cố gắng tạo cho bằng được màu đỏ đã rồi đi tiếp
- Thường thì con vào dợt nếu mà không niệm Phật mà chú tâm ngay thì nó đã có ngay chấm đó (nó chưa rõ hẳn là 3D như nhìn bằng mắt thịt). Vậy con nên tập trung vào 1 điểm để vẽ ngay chấm trước và sau đó thì “bắn” câu niệm tông cao chầm chậm vào điểm đó sau hay Con niệm Phật trước rồi sau đó vẽ điểm sau
-  Khi tu theo PP Niệm Phật Quán chấm đỏ nếu được về thượng phẩm thượng sanh hay phát nguyện độ sanh để vào nhất sanh bổn xứ là vẫn tại thế mà chứng như diệt thọ tưởng định bên thiền và vẫn tại thế để tiếp tục độ sanh hay khi chứng được thượng phẩm thượng sanh thì bay vèo qua bên đó luôn và ngồi chơi mãi bên đó luôn. Vậy thì chắc nhiều người (chủ nợ) trách Con lắm và chắc chắn là Con rất buồn (Xin thú thật với Thầy và các Nhí là vụ này nó làm con buồn cả 1 ngày khi con nhận được đề mục. Con tin tưởng hoàn toàn vào khả năng của Nhí là sử dụng TIVI để chọn đúng cái đề mục có lợi cho việc tu tập của con nhất nhưng con buồn cho cái phận của Con là: Chơi theo kiểu cậy có Ông Phật thương mà nằm ngay chéo áo rồi chơi trò ăn quỵt bà con (Chủ nợ từ vô thủy đến nay của Con) rồi tu xong cái là chạy sang bển luôn. Vụ này chắc là do con chưa hiểu nên nghĩ vậy, mong Thầy chỉ kỹ giùm Con điểm này để Con yên tâm tu tập (à Con nói thêm là hơi buồn thôi nhưng con vẫn tin tưởng tuyệt đối vào đề mục nên Con vẫn chí thành chí thiết niệm nên con vẫn cảm nhận được cái lực "bắn" của câu niệm)
         Con lính mới, Con hỏi hơi nhiều Mong Thầy, các Nhí và các Bạn đồng tu đừng la con nha.        Nhìn Thầy online Con mừng quá
       Cáo Chình Thầy  !!!

        Bài Con viết hôm nay 25-4-2012:
       Thầy ơi mấy hôm rồi Con hành thì cứ có hiện tượng như lần đầu là khi vẽ đề mục nó cứ ra cái đề mục sáng trắng bằng đầu đũa rất sáng (không phải đỏ) và gần 3D hơn nhưng chưa được lâu, rồi sau đó thỉnh thoảng nó xuất hiện chùm sao xếp vòng tròn, xung quanh có nhiều ngôi sao sáng khác tạo thành 1 chùm sao rất đẹp và rất sáng (sáng trắng) nằm nổi 3D lên trên nền trời đầy sao, các lần xuất hiện (chỉ khoảng 5-10 giây) đều có hình như nhau và mỗi lần như thế thì con đều rơi vào hiện tượng ngầy ngật buồn nôn như sau tàu xe thường kéo dài 1 ngày và rất nhiều lần như thế. Có những lúc đang dợt hơi mệt rồi lơ mơ ngủ, chắc linh hồn nó vẫn dợt và khi nó ra cái chùm sao đó thì nó “kêu” Con dậy và Con giật mình thấy nó vài giây là Con cứ bị hiên tượng ngầy ngật đó mà không biết tại sao (hiện giờ Con vẫn thấy say say).
       Thầy cho con hỏi: Cái chùm sao đó có có ý nghĩa gì với con hay không, nó có lợi hay hại gì không, con có cần vẽ đè đề mục lên nó không.
Con lính mới nhưng niềm tin của Con đối với Thầy, Nhí và chùa HSTD rất mãnh liệt. Con tha thiết nhờ Thầy rà kỹ giùm con nhé (Con vẫn sợ sai)
Con cảm ơn Thầy nhiều nha !
Con Cáo chình Thầy !
« Sửa lần cuối: 25-04-2012, 01:09 AM gửi bởi Tiểu LuBu »
Logged
Tiểu LuBu
Thành viên


Bài viết: 80


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu LuBu
Trả lời #1 vào lúc: 25-04-2012, 01:26 AM

Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Buuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Đà à à à à à à à à à à à à
Phật ật ật ật ật ật ttttttttttt

Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Buuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Đà à à à à à à à à à à à à
Phật ật ật ật ật ật ttttttttttt

Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Buuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Đà à à à à à à à à à à à à
Phật ật ật ật ật ật ttttttttttt

!!!!!
« Sửa lần cuối: 25-04-2012, 01:36 AM gửi bởi Tiểu LuBu »
Logged
Tiểu LuBu
Thành viên


Bài viết: 80


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu LuBu
Trả lời #2 vào lúc: 26-04-2012, 08:02 PM

Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Buuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Đà à à à à à à à à à à à à
Phật ật ật ật ật ật ttttttttttt

Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Buuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Đà à à à à à à à à à à à à
Phật ật ật ật ật ật ttttttttttt

Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Buuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Đà à à à à à à à à à à à à
Phật ật ật ật ật ật ttttttttttt

!!!!!
Logged
lightwest
Thành viên


Bài viết: 99


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lightwest
Trả lời #3 vào lúc: 26-04-2012, 09:52 PM

 Grin Grin Grin bình tĩnh bình tĩnh! Thầy ko có quên bạn đâu .
Logged
Trạng Lồi
Thành viên


Bài viết: 52


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Trạng Lồi
Trả lời #4 vào lúc: 30-04-2012, 05:09 AM

Trong lúc đợi thầy thì cho TL 8 với bạn chút nhé.

Trích dẫn
Thường thì con vào dợt nếu mà không niệm Phật mà chú tâm ngay thì nó đã có ngay chấm đó (nó chưa rõ hẳn là 3D như nhìn bằng mắt thịt). Vậy con nên tập trung vào 1 điểm để vẽ ngay chấm trước và sau đó thì “bắn” câu niệm tông cao chầm chậm vào điểm đó sau hay Con niệm Phật trước rồi sau đó vẽ điểm sau

TLB cứ vẽ cho ra chấm đỏ rồi dùng tiếng Niệm A.... DI....Đà...Phật... kéo dài và bắn từ anjina vào chấm đỏ ấy, là đã lắm. Trong trường hợp mà chưa vẽ được thì cứ tượng tượng và bắn tiếng niệm vào nhé. Nhớ là phát ra từ anjina chứ không phải cái cuống họng đâu.

Trích dẫn
Khi tu theo PP Niệm Phật Quán chấm đỏ nếu được về thượng phẩm thượng sanh hay phát nguyện độ sanh để vào nhất sanh bổn xứ là vẫn tại thế mà chứng như diệt thọ tưởng định bên thiền và vẫn tại thế để tiếp tục độ sanh hay khi chứng được thượng phẩm thượng sanh thì bay vèo qua bên đó luôn và ngồi chơi mãi bên đó luôn. Vậy thì chắc nhiều người (chủ nợ) trách Con lắm và chắc chắn là Con rất buồn (Xin thú thật với Thầy và các Nhí là vụ này nó làm con buồn cả 1 ngày khi con nhận được đề mục. Con tin tưởng hoàn toàn vào khả năng của Nhí là sử dụng TIVI để chọn đúng cái đề mục có lợi cho việc tu tập của con nhất nhưng con buồn cho cái phận của Con là: Chơi theo kiểu cậy có Ông Phật thương mà nằm ngay chéo áo rồi chơi trò ăn quỵt bà con (Chủ nợ từ vô thủy đến nay của Con) rồi tu xong cái là chạy sang bển luôn. Vụ này chắc là do con chưa hiểu nên nghĩ vậy, mong Thầy chỉ kỹ giùm Con điểm này để Con yên tâm tu tập (à Con nói thêm là hơi buồn thôi nhưng con vẫn tin tưởng tuyệt đối vào đề mục nên Con vẫn chí thành chí thiết niệm nên con vẫn cảm nhận được cái lực "bắn" của câu niệm)


Yên tâm là tập tịnh độ thì cũng có thể độ tử độ sinh được trong kiếp này.

Khi bạn lên trên đó thì vẫn tiếp tục tu lên nhất sanh bổ xứ rồi lại xuống dưới này chỉ cho mọi ngươi tu nữa chớ. Không có đi đâu mất đâu, hì hì.

Trích dẫn
Thầy ơi mấy hôm rồi Con hành thì cứ có hiện tượng như lần đầu là khi vẽ đề mục nó cứ ra cái đề mục sáng trắng bằng đầu đũa rất sáng (không phải đỏ) và gần 3D hơn nhưng chưa được lâu, rồi sau đó thỉnh thoảng nó xuất hiện chùm sao xếp vòng tròn, xung quanh có nhiều ngôi sao sáng khác tạo thành 1 chùm sao rất đẹp và rất sáng (sáng trắng) nằm nổi 3D lên trên nền trời đầy sao, các lần xuất hiện (chỉ khoảng 5-10 giây) đều có hình như nhau và mỗi lần như thế thì con đều rơi vào hiện tượng ngầy ngật buồn nôn như sau tàu xe thường kéo dài 1 ngày và rất nhiều lần như thế. Có những lúc đang dợt hơi mệt rồi lơ mơ ngủ, chắc linh hồn nó vẫn dợt và khi nó ra cái chùm sao đó thì nó “kêu” Con dậy và Con giật mình thấy nó vài giây là Con cứ bị hiên tượng ngầy ngật đó mà không biết tại sao (hiện giờ Con vẫn thấy say say).

Nếu thấy chòm sao thì cứ tiếp tục an trú vào cái điểm chính giữa đó, cho nó về lại hình tròn và tô màu cho nó thành màu đỏ nhé TLB.

Buồn nôn là vì khi tập thì tâm rơi vào khoảng thanh tịnh quá và còn là do sức khỏe bị sử dụng kha khá đó.

Chúc TLB tu tập tinh tấn.

TL

Logged
Tiểu LuBu
Thành viên


Bài viết: 80


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu LuBu
Trả lời #5 vào lúc: 30-04-2012, 09:05 AM

Cảm ơn TL nhiều nha  Grin Grin Grin Grin Grin

Mình lính mới, rất mong được mọi nguời góp ý. Mình sẽ thử theo cách của bạn và y pháp của Thầy phụng hành. Cảm ơn TL

Aaaaaaaaaaaaaa
Diiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Đà à à à à à à à
Phật ttttttttttttttt
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #6 vào lúc: 02-05-2012, 11:19 PM

       Con Chào Thầy !
       Mấy hôm rồi thấy Thầy mệt nên con định bụng cứ y giáo phụng hành rồi sau đó có gì mới thì con hỏi sau. Nhưng mấy hôm nay Con thấy Thầy lên diễn đàn và trả lời nhiều quá mà con thấy hơi “tủi thân” nên con quyết định post bài lại để nhờ Thầy chỉ dạy tiếp (vì Con sợ bị lừa)

Con post lại bài đã gửi hôm 10-4-2012 (để Thầy nắm rõ tình hình Tu tập của Con):

- Khoảng 10/3/12 , Con mò tùm lum trên mạng sao đó rồi vào hoasentrenda.com
- 13/3/2012 đăng ký vào diễn đàn. mà vì chưa đọc nhiều nên không biết tu bắt đầu từ đâu, thế là cứ làm đại
- Trưa 20/3/12 khi ngủ trưa tại cơ quan thì thử quán đại cái chấm như chấm trên máy tính, được một lúc thì ra ngay một ông sao sáng có mấy em sao quay quanh nó chớp chớp…..có vài lần có vài quầng sáng khác nữa... thế là sau đó bị ngầy ngật buồn nôn hơn 1 ngày
- Ngày 2/4/12 Xin Đề mục thì được Nhí cho Đề mục Niệm Phật quán chấm đỏ (Cảm ơn Nhí và về làm ngay)
- 5/4/12: Lần 1: lúc 10h, tại cơ quan: bắt đầu giữ được chấm sáng chứ không phải đỏ được vài giây (gần với 3D hơn 2D) thì sau đó có ánh sáng vàng chan hòa trước mặt, sau đó có các vùng sáng trắng chạy như mây bay nhẹ nhàng sau đó nhanh hơn tạo thành khe sáng dựng đứng chia không gian trước mặt thành 2 phần không rõ nét. Con cứ giữ như vậy và tiếp tục niệm, khoảng 20 phút thì có cảm giác muốn nghỉ mệt nên hồi hướng và xả thiền (hơi lâng lâng – hỷ - run run toàn cơ thể)
              Lần 2: lúc 12h15 nằm một lúc để dợt tiếp thì vào đề mục (vẫn là một chấm sáng trắng hơi nâu và có các ánh sáng trắng phát ra xung quanh mà không phải là chấm đỏ) dễ hơn, khi chú tâm vào chấm sáng (bây giờ vẫn có hơi nâu hơn chứ chưa đỏ lắm) thì Con nhìn thấy có những dải ánh sáng màu vàng mềm mại bao quanh dần dần tạo thành cái gì như cái tháp vàng chụp lên mặt Con, trên nóc tháp có nhiều cái như mảnh kim cương gắn trên nhẫn cưới ý (không rõ nét) Con cứ để thế xem sao, đc một lúc thì òa thành 1 màn sáng vàng rực úp xuống mặt và từ đó cả một màu vàng rực trước mặt luôn. Được khoảng 10 phút sau đó Con chuyển sang vẽ đề mục thì nó ra nhưng hơi mờ và chưa ổn định nhưng Con vẫn giữ cố định được khoảng 30” (toàn bộ thời gian lần này là gần 1h). Sau đó Con hồi hướng thật lâu cho mọi người gồm cả Thầy, Nhí, chùa HSTĐ và cả những ác ma ác đạo hay nghiệp chưỡng sâu dầy ….rồi từ từ xả chậm (vì nghe nói khi vào đây xả nhanh thì hay bị chóng mặt, xả xong thì bủn rủn hết chân tay (phê mà) Ôi tuyệt, và Con thầm cảm ơn Thầy, các Nhí - hihi, cảm ơn tất cả ACE lubu (Hi hi), cảm ơn HSTD…., Cảm ơn Mẹ của Con,  Cảm ơn tất cả , Tuyệt …ôi thật Tuyệt.  Ôi chẳng biết nói sao nữa
- Mấy ngày sau đó Con cũng có thấy này nọ , vào cảnh này cảnh nọ...nhưng cũng chỉ vài hiện tượng như các bạn trên này đã kể và Con chỉ vào đó một lúc và niệm Hỷ lạc cho nó có cái hỷ lạc để sử dụng cho Công phu hay thanh tinh đại thanh tịnh và cũng có cái hỷ lạc hay thanh tịnh như các bạn đã nói trên này (niệm chơi thế mà cũng đủ vui 1 ngày đó Thầy). Tuy nhiên Con theo Thầy chỉ dạy là y pháp phụng hành nên con lấy việc quán chấm đỏ làm công phu chính, nên tự hiểu là khi còn yếu thì con chưa vào đấy vội và quay lại đề mục ngay. Tuy nhiên con phân vân là sao chưa ra màu đỏ mà chấm đã sáng như vậy (chỉ hơi nâu chứ không phải là đỏ - xung quanh lúc thì có quầng sáng màu vàng lúc thì có chùm sáng màu trắng. Nhưng thường thì chấm nó phát ra các ánh sáng Hồ quang rất sáng chói vào vùng trán của Con)
"Cận Định" là do: tập cái này (chấm đỏ) mà nó ra cái kia (nó hiện ra lung tung thứ như con đã tả lại kỹ lưỡng.
Trích dẫn
- Riêng các hôm (9-11/4/12) việc quán chấm đỏ và ánh sáng có vẻ ù lì hơn

- Con sơ qua vậy: Trước Hết Con xin được tri ân Thầy, Các Nhí và ACE trong Chùa HSTD và Thầy cho Con xin hỏi mấy vấn đề sau nhé:
-   Từ trước đến giờ Con chỉ một mực tu thiền (tuy cũng có niệm phật cầu gia hộ) Nhưng quả thật chưa bao giờ cầu về Tây Phương cực lạc, Con xin nói rõ điểm này:
+ Con rất tin (tin một cách mãnh liệt rằng có một Ông Phật ADIDA với 48 lời nguyện vượt quá sức tưởng tượng cũng như tin một cách sâu sắc rằng có một cõi Cực lạc để bao chứa tất cả những chúng sinh đau khổ cầu được về với Ngài
+ Tuy nhiên Con thường tu thiền theo cách Chánh niệm tỉnh giác và mơ hồ rằng có một lúc nào đó mình ngộ và có thể tại cõi ta bà này giúp được một số bà con chăng. vì nghe nói về cực lạc thì có thể được nhưng ngồi từ hạ phẩm đến cửu phẩm rồi nhất sanh bổn xứ nó lâu lắm lận, nên khi đó không biết bà con mình lưu lạc nơi đâu, mà con thì có hy vọng hay nói đúng hơn là có nguyện vọng là chính mình phải giúp được mình và giúp được ai đó ngay trong kiếp này thì tốt biêt bao. (Vì Con trải qua rất nhiều con đường tu tập nên cũng quen rất nhiều bè bạn tu tập mà nhìn họ cũng như mình tu cà xịch cà đụi thấy mà thương, có lúc còn mất hết niềm tin nữa
Sau nhiều năm tu tập thì quả thật như Thầy nói là Con chỉ Cân định mà thôi, nên không đi tới đâu cả và vậy là Con cứ trơ trơ ra đó và ………rồi thì:
“đùng một cái” Con rơi vào tầm quét của trạm không gian nào đó và Con "rơi cái bịch" vào chùa hoasentrenda. Thầy biết không: Con như đi vào miền đất hứa, con đọc lấy đọc để giống như chưa bao giờ ăn được món ăn nào ngon hơn thế và kết quả tu của con sau mấy ngày là như thế.
cám ơn con đã đọc lung tung như vậy  Grin Grin Grin
Trích dẫn
-   Vậy Thầy cho Con hỏi là: có phải do chỉ hướng đến thiền nên nguyện lực của con chưa đủ mạnh thế nên không ra chấm đỏ hay không (mặc dù chấm rất sáng) và cái chấm hơi nâu có bao quanh màu cầu vồng và sáng chói đó có sử dụng vào việc gì được không và tiếp theo con nên duy trì quán chấm đó hay cố gắng tạo cho bằng được màu đỏ đã rồi đi tiếp
Trong đây có hai phần:
1. Cái trí thông minh: Cái này mà nói về cái chấm đỏ thỉ nó tìm ra cái rụp liền!
2. Cái tâm đang tu: Cái này thì chậm hơn cái trí thông minh. Con nên nhắc tới, nhắc lui, (danh từ chuyên môn trong chùa là: Điêu đình tâm thức đó) thì may ra nó mới hiểu ý con muốn cái gì.

Đối với em này thì con dùng đủ thứ kiểu để làm cho em nó hiểu.
a. Cách nói nhẹ nhàn: em có thấy cái đèn chiếu hậu màu đỏ đằng trước mặt không?
anh muốn em nhìn vào nó đó cho nó thuộc lòng. Và khi nào anh nói là em vẻ cho anh cái chấm đỏ thì em cứ y như vậy mà làm.
b. cách nói nặng nề: Sao mà em chậm chạp thế! Đâu có khó gì đâu cái chuyện vẻ cho ra cái chấm đỏ! Cái chấm đỏ là cái cục màu đỏ ngay cái góc của tivi đó! Học thuộc nằm lòng đi!

Đại khái là như vậy đó ( tibu ăn cắp nguyên con của lá chuối đó)

======
Mục tiêu chính là đi về xứ của Ngài A Di Đà thông qua cái Đảnh của Ngài. Khi thấy cái chấm đỏ rồi.

Động tác kế tiếp là giử nó (cái chấm đỏ) xuất hiện cho lâu, thì nó tự động phát sáng ra.

Cho tới đây thì hướng cái tầm nhìn ra hai bên cái chấm đỏ thì sẻ thấy cái mái tóc của Ngài.

Rồi nhìn xuống một tý thì sẻ thấy cái tai.

Hay là linh ảnh tụ động trồi lên để cho tu sĩ thấy từ từ hết các chi tiết của Ngài.
Và sau cùng là cái hoa sen ngang với tầm nhìn.

Trích dẫn
Chờ cho nó chói sáng thì
- Thường thì con vào dợt nếu mà không niệm Phật mà chú tâm ngay thì nó đã có ngay chấm đó (nó chưa rõ hẳn là 3D như nhìn bằng mắt thịt). Vậy con nên tập trung vào 1 điểm để vẽ ngay chấm trước và sau đó thì “bắn” câu niệm tông cao chầm chậm vào điểm đó sau hay Con niệm Phật trước rồi sau đó vẽ điểm sau
Con làm sao miễn là thuận theo ý của con là ngon lành.
Trích dẫn
-  Khi tu theo PP Niệm Phật Quán chấm đỏ nếu được về thượng phẩm thượng sanh hay phát nguyện độ sanh để vào nhất sanh bổn xứ là vẫn tại thế mà chứng như diệt thọ tưởng định bên thiền và vẫn tại thế để tiếp tục độ sanh hay khi chứng được thượng phẩm thượng sanh thì bay vèo qua bên đó luôn và ngồi chơi mãi bên đó luôn. Vậy thì chắc nhiều người (chủ nợ) trách Con lắm và chắc chắn là Con rất buồn (Xin thú thật với Thầy và các Nhí là vụ này nó làm con buồn cả 1 ngày khi con nhận được đề mục. Con tin tưởng hoàn toàn vào khả năng của Nhí là sử dụng TIVI để chọn đúng cái đề mục có lợi cho việc tu tập của con nhất nhưng con buồn cho cái phận của Con là: Chơi theo kiểu cậy có Ông Phật thương mà nằm ngay chéo áo rồi chơi trò ăn quỵt bà con (Chủ nợ từ vô thủy đến nay của Con) rồi tu xong cái là chạy sang bển luôn. Vụ này chắc là do con chưa hiểu nên nghĩ vậy, mong Thầy chỉ kỹ giùm Con điểm này để Con yên tâm tu tập (à Con nói thêm là hơi buồn thôi nhưng con vẫn tin tưởng tuyệt đối vào đề mục nên Con vẫn chí thành chí thiết niệm nên con vẫn cảm nhận được cái lực "bắn" của câu niệm)
         Con lính mới, Con hỏi hơi nhiều Mong Thầy, các Nhí và các Bạn đồng tu đừng la con nha.        Nhìn Thầy online Con mừng quá
       Cáo Chình Thầy  !!!
Tu chưa tới đó mà đã lo xa rồi. Khi nào tới đó rồi hẳn tính.
Trích dẫn
        Bài Con viết hôm nay 25-4-2012:
       Thầy ơi mấy hôm rồi Con hành thì cứ có hiện tượng như lần đầu là khi vẽ đề mục nó cứ ra cái đề mục sáng trắng bằng đầu đũa rất sáng (không phải đỏ) và gần 3D hơn nhưng chưa được lâu, rồi sau đó thỉnh thoảng nó xuất hiện chùm sao xếp vòng tròn, xung quanh có nhiều ngôi sao sáng khác tạo thành 1 chùm sao rất đẹp và rất sáng (sáng trắng) nằm nổi 3D lên trên nền trời đầy sao, các lần xuất hiện (chỉ khoảng 5-10 giây) đều có hình như nhau và mỗi lần như thế thì con đều rơi vào hiện tượng ngầy ngật buồn nôn như sau tàu xe thường kéo dài 1 ngày và rất nhiều lần như thế. Có những lúc đang dợt hơi mệt rồi lơ mơ ngủ, chắc linh hồn nó vẫn dợt và khi nó ra cái chùm sao đó thì nó “kêu” Con dậy và Con giật mình thấy nó vài giây là Con cứ bị hiên tượng ngầy ngật đó mà không biết tại sao (hiện giờ Con vẫn thấy say say).
       Thầy cho con hỏi: Cái chùm sao đó có có ý nghĩa gì với con hay không, nó có lợi hay hại gì không, con có cần vẽ đè đề mục lên nó không.
Con lính mới nhưng niềm tin của Con đối với Thầy, Nhí và chùa HSTD rất mãnh liệt. Con tha thiết nhờ Thầy rà kỹ giùm con nhé (Con vẫn sợ sai)
Con cảm ơn Thầy nhiều nha !
Con Cáo chình Thầy !

Tập cái này (ý là con muốn cái chấm đỏ nó xuất hiện ra) Nhưng nó cứ ra cái khác thì con không thèm để ý tới diễn tiến của nó, mà chỉ cần vẻ đè cái đệ mục của con lên đó.

Nguyên tắc là:
Khi mình tập là mình làm cái công việc chính độc nhất sau đây:
Bắt cái tâm của mình làm theo ý của mình, nhất định không cho nó chạy bậy bạ.

Ý của mình ở đây, rất rõ ràng là:

Vẻ cho ra cái đề mục.
Ngoài cái chuyện này thì cái gì mà ngoài chương trình tu tập cũng đều tầm bậy, tậm bạ cả.
Logged
Tiểu LuBu
Thành viên


Bài viết: 80


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu LuBu
Trả lời #7 vào lúc: 03-05-2012, 12:49 AM

      Ui Con lại được Thầy quan tâm nữa rồi ! hi hi  Grin Grin Grin

     Thầy đã gọt giũa cái bài dài lê thê của con còn lại đúng cái chấm đỏ để con dợt. Đúng là : "Nghĩ vậy mà không phải vậy", Con lính mới nên Thầy tha Con 30 gậy ha thầy. hi hi
     Con sẽ y lời Thầy cố gắng: Bắt cái tâm của mình làm theo ý của mình, nhất định không cho nó chạy bậy bạ.
. Rất mong Thầy và các Nhí để ý canh chừng giùm Con

      Con cảm ơn Thầy nhiều nha !!!!

     Hi hi  Grin Grin Grin vậy là Con vui vui vui rồi Grin Grin Grin
Logged
Tiểu LuBu
Thành viên


Bài viết: 80


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu LuBu
Trả lời #8 vào lúc: 10-05-2012, 10:36 PM

       Thầy ơi ! Con xin báo cáo !

      Từ khi Con quán chấm đỏ đến nay cứ khi nào chấm nó ra là con cứ bị hơi buồn nôn kiểu say xe á Thầy, cứ sau buổi công phu trưa thường hay bị vậy, (chấm con vẽ thì chưa được tròn, chưa đỏ lắm, chưa được cố định, chưa giữ được lâu nhưng sáng và có thể cố gắng thu nhỏ hơn được). Chiều về con tập vạn thắng công cho máu nó lên đầu thì nó bớt buồn nôn và Con thấy người vẫn khỏe nên Con vẫn cho ẻm nó tập tiếp, tập tối thì thường ít bị buồn nôn hơn.
      Hôm qua tập xong con đi ngủ thì thấy bị bóng đè, trong lúc nửa mê nửa tỉnh đó con thấy Con niệm phật và thấy có chấm đỏ xuất hiện nên con niệm hơi nhanh. Sau khi con thoát được bóng đè thì con tỉnh dậy thấy Bà xã nằm sớ rớ gần đó bảo là bồn nôn và chạy vào toilet nôn ra nước màu hơi hồng hồng, Con không biết tại sao. nên hôm nay Con viết để hỏi Thầy.

      Hiện tại Con theo lời Thầy chỉ dạy, không để ý đến những cái hiện ra mà không báo trước, không mong muốn mà chỉ nhăm nhăm trước mặt vẽ cái đề mục. Nên nhiều khi con đang hơi lơ mơ mà nó ra chấm không báo trước là Con vẫn vẽ đè cái chấm khác lên. Cái này Thầy cho con hỏi là: Con làm thế có sợ Ẻm nó buồn không Thầy (vì không báo trước mà, nhưng biết đâu em nó đang cố vẽ trong lúc mình lơ mơ buồn ngủ rồi Em nó vẽ được thì em nó kêu mình mà mình lại xóa đi và đè cái khác lên thì có vô tình quá không Thầy) Cái này Con chưa hiểu mong Thầy chỉ thêm
      Hôm trước con có gửi mail hỏi Thầy mấy vấn đề, khi nào Thầy rảnh thì Thầy xem giùm con luôn nhé,
      Con Cảm ơn Thầy nhìu nha!
      Con Cáo chình Thầy!
« Sửa lần cuối: 11-05-2012, 12:41 AM gửi bởi Tiểu LuBu »
Logged
Tiểu LuBu
Thành viên


Bài viết: 80


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu LuBu
Trả lời #9 vào lúc: 01-12-2012, 04:15 AM

Con chào Thầy và toàn thể ACE trong đạo tràng !  Grin
Con nhận pháp từ Thầy và vì tâm lực của Con còn yếu nên con chỉ biết tu thôi chứ cũng ít post bài. Hôm rồi con có làm được một việc hơi vui vui nên con viết ra đây, vừa như để ghi nhật ký vừa để báo cáo với Thầy và toàn thể ACE trong đạo tràng  Grin Grin Grin
Con thưa Thầy, Con là người vốn dĩ rất yêu quý Bố Mẹ. Khi nhận pháp, con được Thầy chỉ dạy nên con lại càng coi trọng chữ hiếu hơn bao giờ hết. Thường thì cứ mấy ngày Con lại gọi điện cho Mẹ để hỏi thăm sức khỏe của Mẹ (hiện Con chỉ còn Mẹ đang ở với Anh Trai cách con 350km)
Hôm kia là ngày cưới của đứa Cháu con Anh Trai, Con có về dự đám cưới nhưng trong thâm tâm con thực chất là Con về để báo hiếu với Cha Mẹ. Ban ngày vừa phụ giúp Anh làm mọi việc, vừa nói chuyện để Mẹ vui. Tối đến Con quyết định ngủ chung với Mẹ với mục đích là tập để hồi hướng cho Cha và Mẹ và vừa để độ tử cho mấy con vật bị giết để làm đám cưới.
Trước khi ngủ con có dạo quanh một vòng quan sát xem có những con vật nào bị giết để sau công phu tác ý cho dễ, sau đó con vào giường xin mẹ nằm cùng, hì hì. Không hiểu sao Con có cảm giác như Con còn bé lắm, được nằm cùng mẹ Con thấy rất là vui, hi hi... và con bắt đầu vào công phu, hôm đó là đúng tối hôm rằm tháng 10, Con vào tập với tác ý là để báo hiếu cho Cha Mẹ và độ tử, Con tập và đề mục ra ngay lập tức mà lại rất là sáng nữa (vàng chói hết cả cái nhìn của Con) con vừa tập vừa tác ý hồi hướng cho Mẹ Con nằm ngay bên cạnh và con thấy (tự nó thấy giống như kiểu mường tượng) như có một vầng sáng bao quanh Mẹ con chạy từ đầu xuống chân như để gột rửa cái gì đó, rồi con lại nhớ đến Bố con đã mất con lại hồi hướng cho Bố và mường tượng ra cái hoa sen trùm Bố để đưa lên và cứ đẩy mà không biết đi được đến đâu, hì hì. Tới đây con thấy Con còn khỏe lắm nên tự dưng con nhớ đến đứa cháu 27 tuổi cũng về ăn cưới mà trước đây ko biết tu tập cái gì mà giờ cháu cứ ngơ ngơ theo kiểu hoang tưởng, làm Con cứ băn khoăn từ trước đến giờ mà chưa biết làm sao, vậy là Con cũng thấy cái lằn sáng vàng đó nó cứ bao quanh cháu chạy từ trên xuống cũng như để gột rửa cái gì đó cho cháu.
Rồi sau đó con quay sang tác ý độ tử cho các chúng sinh đã bỏ mạng vì đám cưới. Con vừa niệm Phật giọng trầm vừa tác ý ra hoa sen và gom hết nào bê, lợn, gà, chim chóc, tôm... vào hết cái hoa sen và đẩy lên. nhưng lạ một cái là mọi khi con làm thì chỉ một chút xíu đã rất mệt mà sao kỳ lạ là hôm nay sau mấy việc kia rồi mà vẫn còn sức đẩy khỏe re cả đám gà qué đi lên nhẹ nhàng, đã thế lại thấy cái vùng sáng nó chạy khắp cả Thôn rồi Xã... chạy rộng ra rất xa, vậy nên con tác ý gom luôn tất cả các vong hồn của các bãi tha ma quanh đó để đẩy lên luôn thể.
Thực tình con chưa có tivi nên không biết việc con làm được đến đâu, nhưng con thấy lạ là hôm đó con tập bao nhiêu cũng không thấy mệt, lần đầu chắc cũng cỡ 1 giờ sau đó con cứ lặp đi lặp lại cái quy trình tu tập ... báo hiếu..., hồi hướng độ tử...quay vòng cho đến sáng luôn mà không hề thấy mệt tý nào cả... lạ thật.
Mà có một cái biểu hiện rất là lạ nữa là cả tối hôm đó không biết sao con có cảm giác quanh cái vùng đó rất là sáng và không biết có ai (Chư thiên, ma quỷ gì đó...) đến dòm ngó gì không mà chó cả làng nó sủa ra rả cả đêm đến tận sáng lúc con ngưng công phu mới thôi, làm tất cả những người ngủ trong cái nhà đó không một ai ngủ được một tý nào cả cho tới sáng , tuy nhiên không ai có biểu hiện mệt mỏi mà còn có vẻ vui vui làm con cũng vui theo.
Con thưa Thầy, con tu theo Thầy và luôn có một ước nguyện là có đủ tâm lực để phụ giúp chút công sức cùng Thầy trên con đường cứu giúp chúng sinh. Tuy nhiên đến nay con vẫn chưa làm được gì nhiều, con chỉ có vài niềm vui nho nhỏ để báo cáo với Thầy như là một món quà để động viên Thầy trong những lúc Thầy còn mệt mỏi vì tất cả chúng Con. Con mong Thầy luôn luôn mạnh khỏe để dìu dắt chúng sinh thoát khỏi trầm luân sinh tử  Grin Grin Grin
Con Tiểu Lubu !
Logged
Tiểu Liên Hoa
Thành viên


Bài viết: 318



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Liên Hoa
Trả lời #10 vào lúc: 01-12-2012, 04:46 AM

  Grin Grin Grin
Logged
trigia
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 385


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: trigia
Trả lời #11 vào lúc: 01-12-2012, 01:50 PM

Ông bạn này làm hay quá. Tg dỡ nón  Grin
Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #12 vào lúc: 02-12-2012, 05:09 AM

 Cheesy Grin Wink
Logged
vantamdalat
Thành viên


Bài viết: 168


Trời ! Vô Thường đẹp quá !


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vantamdalat
Trả lời #13 vào lúc: 02-12-2012, 07:31 AM

@ Tiểu Lu Bu: bái phục, bái phuc. ngưỡng mộ, ngưỡng mộ. chữ hiếu và tình thương trong bạn quá dầy. quý hóa, quý hóa. Grin Grin Grin cố lên
Logged
shineallstar
Thành viên


Bài viết: 104



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: shineallstar
Trả lời #14 vào lúc: 03-12-2012, 08:38 AM

@ Anh TLB
Hay quá, thích ghê, không biết bao giờ em mới làm được, không biết bao giờ mới có thể vượt được trướng ngại lộn xộn của em, thui chia vui với anh Smiley
Logged
Tuệ Phúc
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 224


Giới - Định - Tuệ


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tuệ Phúc
Trả lời #15 vào lúc: 03-12-2012, 08:56 AM

Anh TLB giỏi thiệt! Giới luật. Tình thương. Chữ Hiếu. Ngưỡng mộ anh thiệt đấy Grin Grin Grin
Logged
Dieu Ngan
Thành viên


Bài viết: 0


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dieu Ngan
Trả lời #16 vào lúc: 03-12-2012, 10:20 PM

 Grin Grin Grin
Chia vui với bác nhé !!!
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.121 seconds với 20 câu truy vấn.