GiacTanh
Thành viên
Bài viết: 162
|
 |
vào lúc: 19-04-2012, 12:15 PM
|
|
Chào lão huynh Tibu, Còn đúng 1 tuần nữa thì Mẹ của Giác Tánh phải lên bàn mổ "open heart surgery" để thay valve cho van tim hai lá (mitral valve replacement) và valve cho động mạch chủ (aorta). Mẹ cũng lớn tuổi rồi nên sự rủi ro cũng tăng cao trong khi phẩu thuật, do đó mình rất tha thiết quán cho ra đề mục " chấm đỏ"  từ giờ đến ngày mổ để có chút định lực nào hay chút đó mà hồi hướng cho Mẹ. Thế nên, mình tìm lá cờ của Nhật Bản thâu nhỏ là cái chấm đỏ lại khoảng đầu ngón tay út (1/4 inch.) rồi bỏ vào ngay chính giữa của trang Microsoft word và in ra. Giác Tánh in ra, dán trên tường chỗ làm việc rồi nhìn chăm chú vào "chấm đỏ" đó rồi cầu nguyện ... chư thiên và thập phương chư Phật gia hộ cho Giác Tánh sớm thành tựu quán ra đề mục "chấm đỏ" để có chút định lực nào hay chút đó mà hồi hướng cho Mẹ. Mình định nhìn chăm chú như thế để làm mồi mà quán, nhưng càng nhìn thì xung quanh "chấm đỏ" lóe sáng trắng còn hơn tấm giấy in màu trắng khổ 8x11.5 là một cái viền ... rồi từ cái viền đó lóe sáng lan ra ở phần tư góc phải bên trên của cái chấm đỏ. Giác Tánh kéo cái lóe sáng lan ra đó trở lại cái chấm, rồi nó lại lan, rồi kéo đến khi nó chỉ còn viền quanh thôi thì nhắm mắt lại quán tiếp một vài giây. Lại mở mắt ra, có cái viền sáng xung quanh - rồi lại hơi lóe sáng lan ra góc phải bên trên cái chấm, rồi kéo nó lại ... nó không lan ra góc phải thì lại lan ra góc trái bên dưới cái chấm, rồi kéo lại, rồi nó lại lan, rồi kéo đến khi nó chỉ còn viền quanh thôi thì nhắm mắt lại quán tiếp một vài giây. Khi nhắm mắt, thì có một vài điểm tròn trắng sáng có bên trên, có bên dưới cái tầm nhìn đằng trước mặt đen ngòm. Thấy rằng, ý mình chỉ muốn quán cái chấm đỏ thôi và những cái chấm sáng kia không phải cái mình muốn nhìn thấy nên lại nguyện rằng: con chỉ muốn được quán chấm đỏ và là chấm đỏ mà thôi lặp đi lặp lại nhiều lần trong khi vẫn chăm chú nhìn cái chấm đỏ ấy! Kế đến, có cái thằng co-worker nó đến tìm mình để hỏi việc - nên mình cũng từ từ rời đề mục mà quay sang nó; nhưng sao vẫn có cảm giác buồn nôn muốn ói và (ligh headed) nhẹ hẩng đầu. Giúp nó trả lời xong, vẫn cảm giác nôn nôn nhẹ hẩng trong đầu ... đến bây giờ khi đang viết những dòng chữ này vẫn còn nôn hẫng (có nhẹ đi đôi chút). Việc bị buồn nôn, đầu nhẹ hẫng có thể là do không đủ thời gian để rời đề mục từ từ nên không hỏi lão huynh Tibu vấn đề đó mà muốn hỏi huynh là: __ Việc mở mắt nhìn chăm chú "chấm đỏ" lại lóe sáng viền quanh có là ok không? Làm như vậy có đúng không? Cám ơn. Giác Tánh
|

Logged
|
|
|
bờm
Thành viên
Bài viết: 176
|
 |
Trả lời #1 vào lúc: 19-04-2012, 02:19 PM
|
|
Việc mở mắt nhìn chăm chú "chấm đỏ" lại lóe sáng viền quanh có là ok không? Làm như vậy có đúng không? bờm chào Chú Giác Tánh, trong khi chờ Thầy trả lời Chú cho bờm ê a xí nha  Thường mình nhìn châm chú vào vật gì lâu thì khi nhắm mắt lại sẽ thấy được cái lưu ảnh của vật đó ha Chú, nhưng cứ nhìn hoài thì nhức mắt nhức đầu luôn á vì mình điều tiết mắt quá nhiều mà. Còn việc mở mắt nhìn Chấm đỏ để mồi tập thì chỉ cần nhìn một (01) tới hai (02) giây để mình biết được hình dáng cái chấm đỏ đó nó tròn như thế nào và màu đỏ như thế nào, sau đó nhắm mắt lại và cố gắng tưởng tượng hay vẽ cho ra cái viền tròn và tô nó màu đỏ đằng trước trán của mình, chứ không phải là cố giữ cái lưu ảnh khi Chú mở mắt nhìn chăm chú lâu và nhắm mắt mà thấy. Chú chỉ làm một việc là cố vẽ và tô thôi còn trong khi vẽ thì sẽ có những suy nghĩ khác chen vào hay những hình ảnh không mời mà tới khác với chấm đỏ thì Chú nhớ hét trong đầu là " Ê! bây giờ đang quán cho ra chấm đỏ nha , gấu đang rượt cha ơi ..." và quay lại vẽ chấm đỏ tiếp.  Chú ơi bờm nguyện xin cho Mẹ Chú đủ sức qua được cuộc Đại phẩu này ạ, bờm chúc Chú sớm quán ra được chấm đỏ.  con bờm.
|
« Sửa lần cuối: 19-04-2012, 03:17 PM gửi bởi bờm »

Logged
|
|
|
NguuMaTrau
Thành viên
Bài viết: 62
|
 |
Trả lời #2 vào lúc: 19-04-2012, 08:26 PM
|
|
|

Logged
|
|
|
thanhngoc
Thành viên
Bài viết: 27
|
 |
Trả lời #3 vào lúc: 19-04-2012, 09:25 PM
|
|
Thân chào Giác tánh ! Nguyện xin hồi hướng công đức niệm phật - quán chấm đỏ đến Mẹ của Giác tánh được vạn sự lành. thanhngoc.
|

Logged
|
|
|
Bạch Nguyệt
Thành viên
Bài viết: 211
|
 |
Trả lời #4 vào lúc: 19-04-2012, 10:59 PM
|
|
Mong mẹ chú sớm qua khỏi và bình phục, mong chú vững tâm vượt qua cơn sóng gió này!
|

Logged
|
|
|
GiacTanh
Thành viên
Bài viết: 162
|
 |
Trả lời #5 vào lúc: 20-04-2012, 10:06 AM
|
|
Xin được cảm ơn tất cả quý vị đã có lòng hồi hướng công đức niệm Phật - quán Chấm Đỏ đến Mẹ của Giác Tánh.
Giác Tánh sẽ tranh thủ dùng những phương pháp của các bạn.
Cám ơn,
Giác Tánh
|

Logged
|
|
|
trigia
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 385
|
 |
Trả lời #6 vào lúc: 20-04-2012, 11:15 AM
|
|
Theo Tg thì với tâm lực của anh, anh không cần phải dùng cái gì để làm mồi đâu. Chỉ là chưa quen mà thôi.
Và theo kinh nghiệm riêng thì anh cứ tập nhắm mắt, quán khuôn mặt của bác và ịn cái chấm đỏ của anh vào mặt của bác rồi niệm. Khi làm quen rồi thi anh mỡ mắt vẫn làm được. Cái chấm đỏ sẽ tự tung tự tác, khi nhỏ khi lớn, khi sáng khi mờ hay di chuyển bên này bên kia … Những khi như vậy anh cứ kệ nó và nhẹ nhàng quán chấm đỏ khác để thay thế vào chỗ cũ.Còn việc buồn nôn, đầu nhẹ hẫng là do nghiệp nó nhảy qua anh đó. Xét theo triệu chứng thì chỉ nhẹ thôi. Vài giờ hay vài ngày sẽ hết.
|

Logged
|
|
|
GiacTanh
Thành viên
Bài viết: 162
|
 |
Trả lời #7 vào lúc: 20-04-2012, 02:16 PM
|
|
Theo Tg thì với tâm lực của anh, anh không cần phải dùng cái gì để làm mồi đâu. Chỉ là chưa quen mà thôi.
Và theo kinh nghiệm riêng thì anh cứ tập nhắm mắt, quán khuôn mặt của bác và ịn cái chấm đỏ của anh vào mặt của bác rồi niệm. Khi làm quen rồi thi anh mỡ mắt vẫn làm được. Cái chấm đỏ sẽ tự tung tự tác, khi nhỏ khi lớn, khi sáng khi mờ hay di chuyển bên này bên kia … Những khi như vậy anh cứ kệ nó và nhẹ nhàng quán chấm đỏ khác để thay thế vào chỗ cũ.Còn việc buồn nôn, đầu nhẹ hẫng là do nghiệp nó nhảy qua anh đó. Xét theo triệu chứng thì chỉ nhẹ thôi. Vài giờ hay vài ngày sẽ hết.
Chào Trigia, Chỉ có thể nói là mình mới ở vào cận định nên chưa có thể quán ra "chấm đỏ" mà ịn cái chấm đỏ vào mặt của Mẹ; do đó, mình mới tranh thủ từ giờ tới ngày mổ nếu có thể quán ra "chấm đỏ" thì lực mạnh mẽ hơn để hồi hướng cho mẫu thân. Mới thấy, lúc thời bình không có chuyện thì tu tập tài tử - đến giờ thì mới lo nhấn ga! Cám ơn Trigia an ủi động viên. À, mà nè "nghiệp nó nhảy qua" là nghiệp của Mẹ mình nhảy qua mình ư? Cám ơn, Giác Tánh
|

Logged
|
|
|
trigia
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 385
|
 |
Trả lời #8 vào lúc: 20-04-2012, 05:17 PM
|
|
- Cận định là gần với định. Tuy nó chưa ổn định chắc nịch nhưng nó vẫn có đó chớ anh. Có bao nhiêu xài bấy nhiêu. Càng xài lại càng có anh à. Tg nhớ lại Tg cũng hay so sánh cái của Tg với cái của người khác nên nó hay lấn cấn. Từ khi bỏ cái tật đó nó trở nên nhu nhuyển dễ bảo hơn - Đúng vậy anh. Nghiệp của bác đó
|

Logged
|
|
|
Rancon
Thành viên
Bài viết: 66
|
 |
Trả lời #9 vào lúc: 20-04-2012, 06:25 PM
|
|
Con chào Chú Giác Tánh, Chú nói đúng đó. Khi mà chú chưa có thể nhắm mắt mà quán cái chấm đỏ thì việc quán khuôn mặt của Bà và ịn cái chấm đỏ vô giống như đòi hỏi một em bé phải có bằng C ngoại ngữ vậy. Khó trời thần! Nhưng con nghĩ khi đã quá thương Mẹ thì chắc... cũng được chú hớ.  Tuy nhiên con có một số suggestions mà con đã làm and it worked nên con xin chia sẽ với chú. Và không chỉ con mà con cũng có chỉ cho một người bạn chưa từng tu làm và nó cũng thấy work. (Hard sell hehehe). Bà cao tuổi và khi phải vào trong một cuộc đại phẫu, nhất là đụng đến trái tim thì con nghĩ là bà sẽ rất sợ và mệt. Có hai cái mà con làm và khi con áp dụng cho Má thì con thấy Má yên tâm, bớt đau đớn, và từ đó mà cũng mau hết bệnh rất nhiều: 1. Xoa bóp và nói chuyện. Con cứ xoa tay xoa chân cho Má và khi xoa thì con nói chuyện lòng vòng trên trời dưới đất, và đa số con kể chuyện Hoasentrenda, chuyện tập, chuyện Thầy và các anh chị của con. Đồng thời, khi con xoa con niệm Phật và cố gắng thương Má càng nhiều càng tốt. Con chỉ làm ở cận định thôi nhưng con tập trung vào tình thương và làm cho Má vui. Khi đó con thấy Má phục hồi rất nhanh. 2. Nhìn vào trán của Bà và niệm Phật. Chú chỉ cần làm vậy thôi. Khi chú làm thì chú tâm nguyện cái mục đích để làm gì đó cho bà, ví dụ cho bà dễ ngủ, cho bà khỏe mạnh chẳng hạn. Và chỉ đơn giản là chú tập trung vào trán (tốt hơn nữa là ajna của bà), và niệm A Di Đà Phật (ở trong tâm) về phía đó. Bạn con có bà Ngoại già yếu, bệnh. Cứ nữa đêm là bà dậy nói tùm lum tùm la mà không hiểu nói gì, rất khó ngủ. Và ban ngày thì Bà mệt, yếu. Khi con chỉ làm vậy thì nó báo cáo sau vài ngày là bà ngủ ngon và hồng hào lên. Sau đó, khi nào có thể thì Chú dợt cái đề mục để hồi hướng cho Bà thôi. But that may take sometimes, so I wanted to show you the things that I have done and see it works in several days. I admire your love for your Mother and I hope everything goes smoothly for her operation. I also wanted to let you know: please make sure you and your mother have a bond first, which I why i mentioned talking and massaging (touching her body). By doing so, when you meditate and send her your energy, she will receive it very quickly. It will be much more efficient if she recites the Buddha's name, too. Best of luck! Love conquer all!
|

Logged
|
|
|
Liên Hương
Thành viên
Bài viết: 371
|
 |
Trả lời #10 vào lúc: 21-04-2012, 06:00 AM
|
|
Bà cao tuổi và khi phải vào trong một cuộc đại phẫu, nhất là đụng đến trái tim thì con nghĩ là bà sẽ rất sợ và mệt. Có hai cái mà con làm và khi con áp dụng cho Má thì con thấy Má yên tâm, bớt đau đớn, và từ đó mà cũng mau hết bệnh rất nhiều:
1. Xoa bóp và nói chuyện. Con cứ xoa tay xoa chân cho Má và khi xoa thì con nói chuyện lòng vòng trên trời dưới đất, và đa số con kể chuyện Hoasentrenda, chuyện tập, chuyện Thầy và các anh chị của con. Đồng thời, khi con xoa con niệm Phật và cố gắng thương Má càng nhiều càng tốt. Con chỉ làm ở cận định thôi nhưng con tập trung vào tình thương và làm cho Má vui. Khi đó con thấy Má phục hồi rất nhanh.
2. Nhìn vào trán của Bà và niệm Phật. Chú chỉ cần làm vậy thôi. Khi chú làm thì chú tâm nguyện cái mục đích để làm gì đó cho bà, ví dụ cho bà dễ ngủ, cho bà khỏe mạnh chẳng hạn. Và chỉ đơn giản là chú tập trung vào trán (tốt hơn nữa là ajna của bà), và niệm A Di Đà Phật (ở trong tâm) về phía đó. Bạn con có bà Ngoại già yếu, bệnh. Cứ nữa đêm là bà dậy nói tùm lum tùm la mà không hiểu nói gì, rất khó ngủ. Và ban ngày thì Bà mệt, yếu. Khi con chỉ làm vậy thì nó báo cáo sau vài ngày là bà ngủ ngon và hồng hào lên. Cám ơn Rắn chia sẽ kinh nghiệm. Anh Giác Tánh ơi, " Cận Định " còn hơn không có định nào , với tất cả tình thương và lòng quyết tâm LH tin anh sẽ làm được mà . ".....Hò dô ta , kéo pháo ta vượt qua ......" Chúc anh mau chóng thành tựu .
|

Logged
|
|
|
GiacTanh
Thành viên
Bài viết: 162
|
 |
Trả lời #11 vào lúc: 23-04-2012, 10:38 AM
|
|
Cám ơn các bạn quá là nhiều luôn!!! Trigia - đúng là có bao nhiêu xài bây nhiêu nên Giác Tánh hồi hướng hết cho Mẹ. Rắn Con - quả nhiên worked so well vì rằng chú Giác Tánh ở tiểu bang khác - xa Mẹ mình nhưng cứ mường tượng ra khuôn mặt Mẹ đang ngồi trước mặt mình hay đang nằm v.v.. rồi nhìn vào giữa trán của Mẹ mà niệm hồng danh A Di Đà Phật và cứ mỗi một câu niệm Phật là một câu " cho Mẹ con ngủ ngon" miết. Sau đó, chú rơi vào giấc ngủ hồi nào không hay nhưng cứ hễ giữa đêm có khi chợt thức giấc thì lại quán tiếp, niệm tiếp ... rồi ngủ tiếp  .... rồi lại có lúc chợt thức giấc, tì lại bổn củ soạn lại đến khi hoàn toàn thức dậy. Chú gọi điện thoại cho Mẹ và hỏi thử xem Mẹ có ngủ được không, có ngon không? Thì Mẹ bảo từ khi mệt yếu gần cả tháng nay và ngủ rất ít 1-2 tiếng mỗi đêm thì tối qua Mẹ ngủ rất là ngon; có lúc thức giấc quay sang coi Ba của chú ngủ ra sao rồi ngủ lại tiếp ngay một cách dễ dàng chứ không phải như lúc trước một khi thức giấc là thức luôn; ngủ lại không được!!! WOW!!! Thank you, thank you, thank you ... Rắn Con Lienhuong - quả là có nhiều chuyện không thể nghĩ bàn. Cám ơn Lienhuong. Cám ơn tất cả, Giác Tánh
|

Logged
|
|
|
sutrămnăm
Thành viên
Bài viết: 91
|
 |
Trả lời #12 vào lúc: 23-04-2012, 07:43 PM
|
|
Chào anh Giác Tánh Xem ra thì cái năng lực cận định của anh vẫn có tác dụng đấy chứ . CÓ CÒN HƠN KHÔNG !.... CÓ CÒN HƠN KHÔNG !......Chúc Bác gái mau chóng bình phục . Sutramnam
|

Logged
|
|
|
khokhao
Thành viên
Bài viết: 50
|
 |
Trả lời #13 vào lúc: 23-04-2012, 11:54 PM
|
|
Chào Giác Tánh! Khokhao chúc Giác Tánh sức khỏe dồi dào, tâm lực thật tốt để thực hiện việc này. Đại khái khokhao nhớ Thầy thường nói : Nhân lành thì quả phải lành, chúc tình thương và chí nguyện báo hiếu của Giác Tánh sẽ có kết quả tốt lành. Khokhao.
|

Logged
|
|
|
GiacTanh
Thành viên
Bài viết: 162
|
 |
Trả lời #14 vào lúc: 27-04-2012, 11:54 AM
|
|
Xin được cám ơn tất cả các bạn với lời chúc lành và hồi hướng công đức của quý bạn đến với Mẹ của Giác Tánh.
Mẹ của mình mới làm đại phẩu thuật hồi sáng hôm qua rất thuận lợi và thành công mỹ mãn. Sức khỏe khá tốt và hiện đang đau nhức sau khi thuốc mê giảm và thuốc giảm đau được cho có chừng mức.
Cám ơn,
Giác Tánh
|

Logged
|
|
|
Rancon
Thành viên
Bài viết: 66
|
 |
Trả lời #15 vào lúc: 27-04-2012, 12:10 PM
|
|
Congrats chú GT. I wish your Mother a speedy recovery. 
|

Logged
|
|
|
baothoho
Thành viên
Bài viết: 132
|
 |
Trả lời #16 vào lúc: 27-04-2012, 04:36 PM
|
|
Bth kính chào Bác GT Kính chúc Mẹ của Bác mau phục hồi sức khỏe.
|

Logged
|
|
|
GiacTanh
Thành viên
Bài viết: 162
|
 |
Trả lời #17 vào lúc: 02-05-2012, 04:35 PM
|
|
Hôm nay, Mẹ của Giác Tánh đã được xuất viện trong tình trạng tốt. Các bác sĩ bảo: "Đó là một phép lạ!", "Tôi thật phấn khởi với sự hồi phục nhanh chóng như thế!" v.v... Chỉ hơn 15 tiếng sau khi mổ đã ngưng máy đập trợ tim được rồi; tim vẫn đập đều đều - nhưng chỉ 4-5 tiếng thôi - sau đó thì đập lúc nhanh lúc chậm. Tuy nhiên, cho thuốc trợ tim ổn định vào nước biển nên cũng ổn. Các ống ghim vào người lần lượt được rút ra. 3 ngày sau khi mỗ thì vết cắt trên ngực có vài chỗ hầu như liền lại và chỗ khác như vết trầy; nói tóm lại da thịt của Mẹ Giác Tánh lành hay do nhờ sự hồi hướng của các bạn nên Mẹ mình rất chóng lành lặn các vết thương và hồi phục nhanh chóng.
Đêm hôm đó, sau khi mỗ thì Mẹ Giác Tánh rất đau nhức nên Giác Tánh nhớ đến cách của Rắn Con nên áp dụng triệt để:
- Nhìn vào giữa trán của Mẹ mà chú tâm niệm A Di Đà Phật, khi thì niện Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật - Tay thì lúc xoa lúc bóp nhè nhẹ vào tay, chân cho Mẹ để chuyển dời cái xúc chạm cho đỡ đau - Kể cho Mẹ nghe đủ thứ chuyện: khi bác sĩ, y tá ra báo cáo về cuộc giải phẩu thế nào, chuyện trên trời dưới đất, chuyện này chuyện kia ... - Đút nước cho Mẹ uống thường thường ...
Đêm hôm sau cũng vậy và đêm kế nữa thì Mẹ được dời từ ICU (intensive care unit - phòng chăm sóc tích cực đặc biệt) ra PCU (progressive care unit - phòng thường có tiến triển; kiểu nằm viện) - như vậy là cả một phép lạ!
Những ngày hôm sau nữa thì càng lúc càng khá hơn và hôm nay thì đã được xuất viện chưa được hết 7 ngày.
Một lần nữa, Giác Tánh xin được thành thật cám ơn tất cả!!!
Giác Tánh
|

Logged
|
|
|
trigia
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 385
|
 |
Trả lời #18 vào lúc: 02-05-2012, 09:33 PM
|
|
Anh làm hay quá. Phục anh luôn.
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #19 vào lúc: 02-05-2012, 10:33 PM
|
|
|

Logged
|
|
|
Tuệ Phúc
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 224
Giới - Định - Tuệ
|
 |
Trả lời #20 vào lúc: 02-05-2012, 10:53 PM
|
|
Xin chúc mừng Giác Tánh! Giác Tánh mới cận định mà làm hay quá  !
|

Logged
|
|
|
Bạch Nguyệt
Thành viên
Bài viết: 211
|
 |
Trả lời #21 vào lúc: 03-05-2012, 01:33 AM
|
|
Đúng là phép lạ! Các bác sỹ cũng k thể hiểu nổi, chú Giác Tánh giỏi quá! 
|

Logged
|
|
|
Huệ Sơn Tùng
Xin đề mục.
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 29
|
 |
Trả lời #22 vào lúc: 03-05-2012, 01:47 AM
|
|
Chỉ mới cận định thôi mà hiệu quả thật không ngờ! Cám ơn Giác Tánh ! Cám ơn ACE !
|

Logged
|
|
|
XH
Thành viên
Bài viết: 32
|
 |
Trả lời #23 vào lúc: 03-05-2012, 01:51 AM
|
|
Kính lời thăm sức khỏe của Mẹ của Giác Tánh, chúc bà mau bình phục. Thật lòng mà nói, XH rất là ngưỡng mộ Giác Tánh, người con một mực hiếu thảo, lo lắng cho sức khỏe của Mẹ mình. Đa số con trai thương Cha Mẹ, giữ trong lòng, ít ai biểu hiện ra bằng hành động. Mẹ của XH cũng lớn tuổi lắm rồi, như chiếc lá vàng, khô héo không biết sẽ rụng lúc nào. Ngày ngày, XH chăm sóc bà, nhưng có lẽ không so sánh được với Giác Tánh. Nhìn gương hiếu thảo của Giác Tánh, tự nhiên XH thấy mình còn thiếu sót nhiều quá. Và mắc cở vì mình là đàn bà mà thua các anh.
|

Logged
|
|
|
TLT
Thành viên
Bài viết: 845
|
 |
Trả lời #24 vào lúc: 03-05-2012, 08:00 AM
|
|
Con đọc câu này của Chú Tibu ghi cho Chú Giác Tánh mà mắc cười quá đi thui Chắc đây chỉ mới là "thường" của Chú Giác Tánh thui Chứ nếu mà Chú "tăng tốc" chắc sẽ có nhều điều kỳ diệu nữa đó Chú Giác Tánh kể chuyện,TLT thấy Chú thật dễ thương với Mẹ Chắc Bà Cụ thương Chú nhiều lắm lắm đó Kính
|

Logged
|
|
|
|