Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Hành Trình Báo Hiếu

Bắt đầu bởi rancon, Th4 22, 2012, 11:38 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

2 Tí

 ;D ;D ;D Chú Tảo cho Tí hưởng ứng cái trớn cười của chú với  ;D ;D ;D
Cái đoạn này chú nói thật là chí lý:
Trích dẫnDỉ nhiên NGƯỜI CHỬI là do họ sân.NGƯỜI BỊ CHỬI cũng sân.Chỉ có NGƯỜI ĐƯỢC CHỬI mới không sân.
Người được chửi không sân là do người ta tu hành. Do tu hành mà khi nghe người khác chửi mình thì mình phải suy nghĩ và mình lại có dịp soi xét mình. Càng soi xét mình càng nhiều thì càng có lợi cho việc tu hành của mình.
.
Còn đoạn này:
Trích dẫnTrong khi đó,sân hận nó làm cho mình mệt là cái chắc!Và khi nó bùng phát ra thành lời và hành động thì đúng là thảm họa!Nó tiêu hao năng lượng và Phước Báu của mình rất là nhiều;trong khi đó mình đang rất là cần năng lượng và Phước Báu đó để tu hành,để khi mà ác nghiệp nó tới đòi thì mình có cái để mà đở.Cứ tưởng xe hơi nhà lầu,của cải dồi dào là Phước Đức!CHƯA CHẮC!
Nhìn mấy ông Nhật Bản kìa!Động đất một phát là đi tuốt luốt!
Ở đó mà sân,làm không đủ để trang trải nợ nần,không biết nó tới đòi lúc nào và đòi bao nhiêu?
Cho thấy chú đã thông suốt cái chân lý Vô thường của đời sống này!
 ;D ;D ;D Tí Chúc mừng chú ĐƯỢC CHỬI Ha...ha...ha...;D ;D ;D
An trú Chánh niệm đằng Trước mặt.

Từ Đại Bi

Trích dẫn từ: cỏ dại trên Th6 05, 2012, 07:25 AM
Anh em tu hành mà thấy ai được khen thì vào vuốt đuôi, dua nịnh. Thấy ai bị la là hùa theo chửi bới, nói xấu.  
Tui giật mình vì thấy câu này có phần đúng. Nhưng dùng từ thì hơi nặng đó, làm gì mà dzút đuôi và dua nịnh ghê vậy, khen hùa theo thui à.  ;D
Lời thật thì hay mất lòng. Có người tu lâu nhưng không chịu sửa đổi tâm tánh, hay "chọt sau lưng chiến sỹ" (nói xấu) và ganh tỵ. Nhân cơ hội này, thay vì ông cười và cố viết những lời dễ nghe thì hãy nên nhìn lại mình rùi sám hối.
Ông cỏ dại chơi kiểu này là "trực chỉ chơn tâm" luôn rùi, haha;D ;D
Mong rằng ông mà cỏ dại nói đến sẽ mau "kiến tánh" để ra đề mục, hihi






lengoctao27

Từ Đại Bi,dử hỷ!Trực chỉ chân tâm,nghe ghê quá!Kiến tánh,nghe có vẻ trí tuệ quá há!
Dao to búa lớn chi dử vậy?Bởi vậy mới có câu thùng rổng kêu to!
Đồng tu hành đồng thành tựu với mấy ông này coi bộ khá mệt mỏi!
Cáo chình nghe!

tuephuong5

Thầy ơ  i ,xin cho chúng con một bài pháp về phương pháp nối lại thể xác và linh hồn như rắn con đi thầy . con biết thầy nói không có mì ăn liền ,nhưng con củng có cha mẹ muốn báo hiếu ,con chỉ muốn làm con cho đáng làm con. xin thầy giảng cho tụi già của tụi con hiểu cách làm        .Cùng ace trên diển đàn đừng chửi tui vô duyên nhe .tụi tui già rồi không còn nhiều thời gian nên tranh thủ hỏi thầy ,mọi lúc mọi nơi ,tui lang thang khắp nẻo bị ác nghiệp dập méo mỏ ,tan tác ,te tua ,suýt nửa bị nhà thương chợ quán cho chuyển hộ khẩu ,vì vậy tui lang     thang trên mạng đọc truyện ma tìm hiểu nguyên nhân tại sao tui bị ma dí như vậy .nhân quả ư , ừ có lý , nhưng quả ẹ quá làm sao đây , tu để giải nghiệp ư ,tu sao đây cho đúng  ,lại tìm ,gặp thầy ,gặp pháp,mừng quá nhưng mần hoài hổng xong , lên dđ xem xem các bạn dùng phương pháp gì ,để tranh thủ tập ,nhưng sao thể xác nó hổng hiểu ,có cách nào     dạy nó rốt ráo để nó hiểu và làm theo .xin thầy chỉ cho tụi già chúng con nghe thầy.chúng    con mong lắm...ADIDAPHAT....
Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .

Rancon

Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th6 06, 2012, 04:19 AM
Thầy ơ  i ,xin cho chúng con một bài pháp về phương pháp nối lại thể xác và linh hồn như rắn con đi thầy . con biết thầy nói không có mì ăn liền ,nhưng con củng có cha mẹ muốn báo hiếu ,con chỉ muốn làm con cho đáng làm con. xin thầy giảng cho tụi già của tụi con hiểu cách làm        .Cùng ace trên diển đàn đừng chửi tui vô duyên nhe .tụi tui già rồi không còn nhiều thời gian nên tranh thủ hỏi thầy ,mọi lúc mọi nơi ,tui lang thang khắp nẻo bị ác nghiệp dập méo mỏ ,tan tác ,te tua ,suýt nửa bị nhà thương chợ quán cho chuyển hộ khẩu ,vì vậy tui lang     thang trên mạng đọc truyện ma tìm hiểu nguyên nhân tại sao tui bị ma dí như vậy .nhân quả ư , ừ có lý , nhưng quả ẹ quá làm sao đây , tu để giải nghiệp ư ,tu sao đây cho đúng  ,lại tìm ,gặp thầy ,gặp pháp,mừng quá nhưng mần hoài hổng xong , lên dđ xem xem các bạn dùng phương pháp gì ,để tranh thủ tập ,nhưng sao thể xác nó hổng hiểu ,có cách nào     dạy nó rốt ráo để nó hiểu và làm theo .xin thầy chỉ cho tụi già chúng con nghe thầy.chúng    con mong lắm...ADIDAPHAT....

Tuephuong5 ơi,

Cái mà Thầy tí hon Bé Hạt Tiêu làm cho rancon là vì nhân duyên của hai người với nhau. Mà đã là nhân duyên thì hổng phải ai cũng có nhân duyên với nhau. Nó còn đòi hỏi sự ăn rơ, hiểu nhau, và thời cơ thích hợp. Mặc dầu cho Thầy Tí Hon luôn âm thầm làm việc và sửa chữa đứa học trò hư hỏng này, nhưng đôi khi cũng bị nó chọc tức la làng. Có cái học trò chịu nghe theo, có cái học trò cũng nhăn mặt châu mày hổng chịu. Cái nào mà học trò chịu thua hổng hợp tác nổi, dù là rất thương Thầy Bé, và Thầy cũng quan tâm trò rất nhiều, nhưng cả hai cũng đành bó tay.

Có một cách ráp nữa là tập lên Tứ Thiền. Vậy thì mình ráng tập lên Tứ Thiền rồi mình tính tiếp. Còn nếu nhân duyên đến thì tốt quá, mà hổng có thì biết làm sao đây?

Chúc tuephuong5 tinh tấn nha!

phanhuu11

ông Tảo nè lớn tuổi rồi thì lo tu đi. còn những chuyện mình làm có sai ko thì ai cũng biết cả, và chính bản thân mình là biết nhiều nhất. và nên lo tu...
cáo chình nghe. ;)

lengoctao27

Cáo chình quý bạn!
Hồi xưa,ai mà có dịp gần gủi với Cô Ba Hột Nút thì mới nhận thấy được rằng đây là một tu sỉ mẫu mực về mọi phương diện.Người có nói với anh chị em một câu mà mình nhớ hoài:tu sỉ là không có chuyện đi chơi!
Có thể nói  Người là một tu sỉ có một cuộc sống giống Thầy nhiều nhất,đăc biệt là về tiền bạc.Do vậy mà khi thấy một người trong anh chị em tiêu xài Phước Báu nhiều quá thì Người rất là đau lòng và sốt ruột.Ví dụ như đi du lịch:đi tới chổ này dòm dòm vài cái,đi tới chổ kia dòm dòm vài cái,rồi ăn rồi uống,vừa tốn sức vừa tốn tiền!