Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:15 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Phim hay  (Đọc 2841 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
vào lúc: 19-10-2009, 04:58 AM

http://en.wikipedia.org/wiki/Sphere_(film)

Chú ý: Máy nó chừa cái dấu ngoặc cuối cùng ")" nên nó không chạy vào điạ chỉ!

Khi nhấp chuộc vào điạ chỉ trên thì các bạn chịu khó đánh thêm dấu :    )   thì nó mới tới nơi được.

Phim này tibu coi hồi lâu rồi, và cứ ngẫm nghỉ về đề tài này hoài thôi. Mới các Bạn rảnh rổi cùng coi và cùng ngẫm nghĩ.

http://www.imdb.com/title/tt0120184/faq
Chỗ này họ bình luận hay thiệt.
« Sửa lần cuối: 23-10-2009, 04:50 AM gửi bởi Tibu »
Logged
GiacTanh
Thành viên


Bài viết: 162


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: GiacTanh
Trả lời #1 vào lúc: 19-10-2009, 10:24 AM

Chào huynh Tibu,

Chưa coi, nhưng đọc những gì từ 2 cái links đó đã cho thấy cái đề tài này mình không phải là chưa hề nghĩ ngẫm qua ... Là một người yêu thích về các môn thuật số, cái gì cũng biết qua, cũng nghiên cứu, tìm hiểu và đến cả Phật pháp về thuyết Nhân Duyên, Nghiệp Quả cũng tham khảo không ít lần để tự vấn rằng: Định mệnh là có thật hay không?

Định Mệnh có nhiều nghĩa tùy theo sự suy nghĩ và nhận định của mọi người, nhưng phần đông hiểu qua cái nghĩa: Nhất ẩm nhất trác giai do tiền định và Kiều một tẹo là:  Bắt phong trần phải phong trần. Cho thanh cao mới được phần thanh cao.  Trừ phi, Bé Hạt Tiêu học xong quyển kinh nói về "Thuyết vũ trụ" rồi kể lại cho chúng ta nghe thuở Khai Thiên Lập Địa ra sao và Con Người được hình thành thế nào: "Vd - Khỉ rụng lông thành người!? Grin"  Nói vui vậy thôi, chứ nói về Nghiệp Báo trong nhà Phật là một đề tài rộng, sâu và phức tạp để cuối cùng kết luận rằng (http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-dp&pp/dp&pp18.htm):

Chỉ có Đức Phật mới thấu hiểu được cội nguồn của nó.

và chúng ta chỉ có một mục tiêu tối hậu là

tận diệt Nghiệp

Vì rằng, Đức Phật có giảng là "Tất cả chúng sanh đều mang theo cái Nghiệp (Kamma) của chính mình như một di sản, như vật di truyền, như người chí thân, như chỗ nương tựa. Chính vì cái nghiệp riêng của mỗi người mỗi khác nên mới có cảnh dị đồng giữa chúng sanh.

Ngày xưa, khi chưa đọc qua chuyện Bé Hạt Tiêu xuất thân từ kiếp trước mới gần đây nhất ở Địa Ngục đến kiếp này thì tu tập thành công quả là lý KHÔNG THÔNG trong khi thuyết Nhân Quả Nghiệp Báo nhà Phật đã được giảng giải mấy ngàn năm qua đâu phải DỄ zị đâu hà.  Vậy mà lại DỄ zị mới nói, té ra CHUYỆN GÌ cũng có THỂ XẢY RA không phải TÌNH CỜ mà là có NGUYÊN NHÂN.

Chúng sinh là Phật sẽ thành! (*)

Chắc chắn là như vậy!  Một đức TIN bất thối chuyển trong khi mình đang viết câu này và rất hoan hỷ ghi nhận trong tâm.

Dù rằng, có luân hồi sinh tử a tăng kỳ kiếp hay cửa sổ tâm linh có ngắn có dài như huynh Tibu nói đó thì the future của câu nói (*) trên can not be changed.

Ngài Địa Tạng, nhóm lubu, lực lượng ở lại, độ tử v.v... không phải là không có NGUYÊN NHÂN.

Giác Tánh đệ từ nay chỉ thẳng một đường mà đi ...

Cám ơn huynh Tibu đã mớm lên tiêu đề này!


Giác Tánh
 
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #2 vào lúc: 22-10-2009, 11:36 AM

Sau khi xem xong cuốn phim và đọc lời phân tích thì tnt có suy nghĩ như vầy:



Tư Tưởng là một năng lực thật là ghê gớm trong vũ trụ này, Những người trong phim đã thưà hưởng được một năng lực từ vũ trụ đã làm cho họ có khả năng rất  đặc biệt đó là:

Biến những suy nghĩ của mình thành những hiện tượng có thực hay còn được gọi là cụ thể hoá những suy nghĩ của họ một cách thiết thực

Vì những người làm bộ phim là những người không có suy nghĩ của người tu tập nên chi tánh cách còn nằm trong giới hạn của trí óc bình thường của con người, nên tính chất bản ngã vẫn còn rất đậm nét về tánh tham trong tâm nên họ rất sợ những năng lực đi vào trong suy nghĩ hạn hẹp của con người, tạo nên những nguy hiểm mà năng lực và trí tuệ con người chưa đủ sức để quản lý những năng lượng của vũ trụ đó sẽ biến thành  những thảm hoạ cho nhân loại .

Điều khiển được những năng lực của Vũ Trụ đó là Tham Vọng khát khao cháy bỏng của nhân loại đối với thế giới này.
Họ luôn luôn nghĩ rằng muốn chinh phục được Vũ Trụ này thì phải hướng ra ngoài như tìm kiếm một nguồn năng lượng, hay một thứ tài nguyên nào đó cần phải chinh phục trong thiên nhiên, có nghiã là họ phải lên tận cung trăng hay phải dò sâu dưới lòng biển để tìm kiếm thứ năng lực trong Vũ Trụ ấy. 

Chứ họ chưa nghĩ ra được rằng cái thứ năng lưc có sức mạnh dời non lấp bể ấy là kho năng lượng tìm ẩn trong chính Tâm của mỗi con người chúng ta mà ra !
Đó là cái gọi Ngọc Trong Túi mà không biết xài, cứ phải sống nghèo khổ …rồi phải lang thang đó đây mà tìm kiếm!

Đối với các nhà Khoa Học gia thì đó là một niềm mơ ước trong trí óc viễn mô đang hướng tới .

Nhưng đối với Phật Giáo thì điều đó đã có từ 2500 về trước rồi !

Đến đây ta mới thấy được thế nào là sự giới hạn của trí óc và sự không thể nghĩ bàn của thế giới tâm linh trong tâm tưởng con người .

Đối với cái nhìn của nhà Phật thì chuyện đó chẳng có gì đáng sợ  hay là hoang tưởng với cái gọi là : Năng Lực Của Vũ Trụ 

Cái đó chính là sức mạnh của tư tưởng được huân tập một cách có hệ thống dưới sự chỉ đạo của Tâm : TỪ, BI, HỶ, XẢ

Một khi được trang bị bằng con đường đó thì Bản Ngã cũng được dẹp bỏ và tánh tham cũng không còn đất sống thì một lẽ rất tự nhiên con ngưòi sẽ hấp thụ được những năng lực của Vũ Trụ :

Đó chính là hiện tượng "Thần Thông" của Tứ Thiền Hưũ Sắc trong nhà Phật đã nói đến . Đối với người không tu tập thì đó là một hiện tượng Thần Thông Quảng Đại, nhưng đối với một tu sĩ thì cái đó là một điều rất " bình thường và tự nhiên " của họ trong đời sống !

Đó chính là Màn TiVi, được ví như là cái Internet riêng trong đầu chúng ta.
Lúc này Tu Sĩ có thể ra vào trong ấy mà rút những dữ liệu y như chúng ta dùng conputer mà access vậy.
Những dữ kiện và dự liệu sẽ được lấy ra một cách trọn vẹn chỉ khi nào Tu Sĩ hoàn toàn làm chủ được Bản Ngã của mình mà thôi.

 Cái thứ mà nhóm LuBu hay xử dụng hằng ngày như cơm bữa trong cách tu tập của mình …
 
Cái năng lực Siêu Hình mà họ có được đó là do cái  "Tánh Không Tham mà Có được" !

Vậy chỉ cần không nghĩ về mình, tận diệt được cái Ngã thì chúng ta sẽ có được những năng lực thượng thưà của Vũ trụ .

Điều đó không cần tìm đâu xa cả mà nó ở ngay bên cạnh ta ngay trong lòng ta, chỉ cần ta biết cách điều khiển tâm thức mình thì coi như chiếc chià khoá mở cánh cửa tìm năng bao la ấy đã nằm trọn trong tay ta !

Khi năng lực thượng thưà ấy được cũng cố và giữ gìn bởi giới luật của Từ Bi Hỷ Xã thì sẽ không còn sợ cảnh thế gian bị tàn phá bởi những suy nghĩ ngông cuồng  và những bàn tay thiếu óc suy nghĩ của trí tuệ.
Hay bởi tánh tham luôn muốn làm chủ  bá chủ toàn cầu và bành trướng thế lực của mình! Mọi cơ sự ở đời chỉ vì lòng tham của con người gây nên !

Khi con người được trang bị bằng năng lực " Thần Thông " thì  lúc đó họ đã tự hiểu và biết rằng " Muốn có được sức mạnh của tâm lực từ suy nghĩ thì họ cần phải cho đi với một cái tâm bao la và quảng đại như thế nào thì họ mới nhận được sức mạnh to lớn ấy được, tức nghĩa là " Muốn có thì phải cho " ( TiBu ) Đây đúng  là một sự " ích kỷ " thật " khôn ngoan " mà chúng ta cần nên tập ! ( Đức Đạt lai Lạt Ma )

Đồng thời muốn duy trì cái Năng Lực của Vũ Trụ đó thì họ phải biết cách gìn giữ và bảo vệ nó như thế nào ? ….Bằng những kỷ cương của Giới Luật đàng hoàn nhất của người tu sĩ, tức nghiã là " Muốn còn thì phải biết giữ " như tròng mắt con ngươi của mình vậy, phải trong sáng không chút gợn nhơ !

Đó là một điều mà bất cứ người Tu sĩ nào cũng phải Khắc cốt ghi Tâm !

Nói một cách khác thì nếu bạn sở hữu một năng lực to lớn của Vũ Trụ mà bạn không có đuợc trang bị bằng một cái Tâm của Từ Bi Hỷ Xả thì bạn dễ bị cái năng lực đó biến thành kẻ Tội Nhân Thiên Cổ nhu Hitler ! Đó là suy nghĩ của người phàm nhân. Nhưng thực tế thì: Không còn con đường nào khác là muốn có những năng lực tự nhiên ở trên thì phải đạt được một nhân cách toàn hảo, tức là những Vị Phật sống và Bồ Tát biết ăn cơm .
Logged
trigia
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 385


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: trigia
Trả lời #3 vào lúc: 25-10-2009, 04:34 PM

Sự thành hình của mọi thứ bắt đầu ở tư tưởng. Là cái mà có người nói: nếu tư tưởng mà có hình tướng thì Hư Không này cũng không đủ chỗ để dung chứa.
Do vậy mà anh Sơn và anh Hai đều nói nên thường xuyên:
-   Kiểm tra tư tưởng
-   Giử gìn Giới Luật
-   Tu Tập Thiền Định
Nói về 3 cái này thì Cô BaHotNut có lần nói: Anh Phước mà còn phải liên tục làm 3 cái đó thì tụi mình là cái thá gì.

Và anh Hai có nói đâu đó:
-   …Nó có lực rồi đó … Cẩn thận nghe cha …
Những trường hợp này là do hành giả đã có chút Tâm Lực và nên cẫn thận với tư tưởng của chính mình. Nhưng nói thì nói vậy chớ thực tế thì hành giả tu chưa xong vẫn để lọt sổ rất nhiều tư tưởng không hay. Điều này vẫn là tự nhiên nhưng sau đó nên sám hối. Nhất là khi kiểm tra lại thì thấy tư tưởng không phải dạng trung tính mà lọt vào các dạng: Tham Lam, Sân Hận hay Ái Luyến.

Tg còn đủ 3 cái thứ này  Huh
Logged
GiacTanh
Thành viên


Bài viết: 162


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: GiacTanh
Trả lời #4 vào lúc: 08-12-2009, 03:06 PM

http://en.wikipedia.org/wiki/Sphere_(film)

Chú ý: Máy nó chừa cái dấu ngoặc cuối cùng ")" nên nó không chạy vào điạ chỉ!

Khi nhấp chuộc vào điạ chỉ trên thì các bạn chịu khó đánh thêm dấu :    )   thì nó mới tới nơi được.

Phim này tibu coi hồi lâu rồi, và cứ ngẫm nghỉ về đề tài này hoài thôi. Mới các Bạn rảnh rổi cùng coi và cùng ngẫm nghĩ.

http://www.imdb.com/title/tt0120184/faq
Chỗ này họ bình luận hay thiệt.

Huynh Tibu,

Nay đã xem xong rồi, huynh Tibu đã cứ ngẫm nghỉ gì hoài về đề tài này - nói ra xem rồi cùng ngẫm nghỉ hoặc bình luận ...


Giác Tánh
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 1.773 seconds với 19 câu truy vấn.