Tiểu LuBu có mấy người bạn cũng có duyên với Đạo Phật. Nhưng họ không rành về internet nên con đang tạm hướng dẫn thực hành "chui" theo PP: Niệm phật quán chấm đỏ. Con xin Thầy và các BT Nhí cho các bạn của Con xin đề mục tu chính thức :
Tibu rất là khâm phục chuyện tự nguyện làm "Đại Lý Tâm Linh" của Tiểu LuBu:
- Bạn S: Niệm phật quán chấm đỏ, chấm chưa đỏ lắm, hay nhìn thấy hào quang trước mặt (cách 1 tầm với) và thỉnh thoảng nghe rất nhiều người niệm phật cùng, hiện đang rất mệt và say say sao đó
Như vậy thì:
1. Sám hối: Vì chuyện có nghe những tiếng niệm khác.
2. Nghỉ mệt: Vì đang bị mệt.
3. Còn chuyện "chấm đỏ" chưa ra rõ là vì, (
Đọc cho kỹ nghe):
Cái tâm của Bạn S, nó chưa biết ý của Bạn đó muốn cái gì! Do đó cho nên nó chụp lung tung thứ. Và vì tình trạng tùm lum như vậy mà nó đừ.
Tất nhiên, Bạn S chỉ nên tập khi nó thấy khỏe lại:
Muốn cho nó hiện ra cho rỏ thì nên nhìn bằng con mắt thịt vào một cái điểm sáng cũng màu đỏ. Và làm đi làm lại nhiều lần. Làm hoài thì cái tâm nó mới hiểu ý của mình được.
- Bạn D: Niệm phật quán chấm đỏ, Chấm đỏ đã ra và giữ được tương đối lâu
Coi lại tình trạng giử giới luật, và để ý coi nó có phù hợp với cái vụ hiện ra của đề mục hay không?
Ví dụ như vẫn sân hận mà nó cứ hiện ra như thường thì:
1. Sám hối. Cho tới khi ói, mửa, i. trong mơ thì mới được tập tiếp.
Coi lại có ghen ghét, nói xấu, nói sau lưng hay không? Nếu có thì chừa, không làm nữa. Dĩ nhiên là sám hối. Cho tới
khi thấy nhẹ ngay giửa cái ngực thì mới tập tiếp.
- Bạn H: Niệm phật quán chấm đỏ, nhưng thường ra vòng tròn bùi nhùi màu trắng hoặc vàng hoặc linh ảnh Phật, Bồ Tát mờ mờ
Con cảm ơn Thầy và BT Nhí nhiều !
Cứ tập tự nhiên, không nên dợt nhiều quá 70% sức lực. Chỉ lo chú ý vào cái chấm đỏ và không nên để ý vào những cái chuyện khác cho dù đó là linh ảnh gì gì đi nữa!
Gọi là "lo chú ý" tức là:
khi linh ảnh có hiện ra thì nghiếng răng,
ép chặt nguyên cả cái lưởi lên nóc vọng và vẻ đè cái chấm đỏ lên linh ảnh đó.
Làm hoài thì chấm đỏ sẻ xuất hiện. Nhớ là 70% sức lực mà thôi đó nghe.
Riêng Tiểu Lu Bu thì:
Không nên lên mặt, ban ơn, cho bạn bè.
Theo tinh thần không biết thì nói không biết.
Chớ đừng có làm ta đây là hư chuyện lớn đó nghe, dặn rồi đó nghe

May cho lần này là đúng!
Nếu nó sai thì mất thời gian cho mấy bạn mình nữa.
Cho nên khi làm cái gì thì nên suy nghĩ về câu:
Thiện chí mà không có trí tuệ thì đâm ra phá hoại.