Kính chào chú Tibu, chú Hai lúa cùng toàn thể ban điều hành!
Hôm nay con có một vấn đề thắc mắc mong chú giải đáp giùm con.
Con thường nghe Kinh sách nói nhiều về: "Tự giác, giác tha, giác hạnh, viên mãn".
"Tự giác" thì con biết rồi, nhưng còn: "giác tha, giác hạnh, viên mãn" thì con đang thắc mắc.
Xin chú giải thích giùm con ý nghĩa của những từ này là sao ạ?
Con xin chân thành cảm ơn!
hehehehe Lộn mép rồi buuquang à! tibu dốt kinh theo kiểu kinh niên nên hỏi chữ là thua

Tuy nhiên do chỉ là hành giả nên cũng hiểu ý của các chữ này chút đỉnh.
Tự Giác:
Trong nhà binh có câu khẩu truyền của mấy ông nhát gan: Tự Giác là tự sát.
Trong Phật Giáo thì tự giác là: tu phần mình cho xong cái đã.
Giác Tha:
Đời sống: Đem ống giác, giác người ta xong rồi. Khi người ta đang nằm trên giường thì mình tha đồ của người ta về nhà mình hehehehe
Trong Phật Giáo: Thì là đem hết những kinh nghiệm thực tế về tu hành của mình ra để mà làm cho người khác được hơn cả cái mà mình đang được.
Giác Hạnh:
Đời sống: Khi lấy vợ thì nên "Giác Hạnh" chớ đừng có "giác cái vẽ đẹp bề ngoài mà tiêu đời là cái chắc".
Phật Giáo: Giác Hạnh là làm cho lời nguyện cuả mình thêm vững chắc bằng cách tìm ra cách tu hành hay nhất để chỉ cho người khác.
Viên Mãn: Lúc nào cũng tìm tòi, nghiên cứu coi có thể canh tân được cái gì về phương pháp tu hành hay không?
Khi đứng trước một vấn đề, lúc nào cũng đặt những câu hỏi sau:
Cái này là cái gì?
Ở đâu mà ra?
Còn cái gì mà tui không biết nữa không?
Còn cái gì mà tui không nghe nữa không?
Còn cái gì mà tui không thấy nữa không?
Với chỉ chừng đó cách mà tibu tìm ra một đống như vậy đó.
Tuy nhiên, cho tới nay: Vẫn còn những điều mà tibu cũng chưa hiểu và còn bí lù như ai vậy.