kính chào chú tibu và diễn đàn hoasentrenda.
lời đầu tiên cho con xin được sám hối với chú tibu và diễn đàn hoasentrenda.
chuyện của con là như vầy : trước đây con có xin đề mục tu và được các nhí cho đề mục là phương pháp thiền quán ngọn lửa. nhưng mà con thấy cảm giác sao sao đó,nên con chưa tập. rồi khoảng 1tuần trước con lại quên mật khẩu nick này nên con có đăng ký 1nick khác trên diễn đàn và xin đề mục tu.lần này con nhận được đề mục là phương pháp niệm phật quán chấm đỏ.(đúng ý của con).con tập được vài ngày thì có lên diễn đàn vào mục "những bài viết của chú tibu"con đọc thì thấy có bài "xin đề mục hay thách đố". con đọc xong thấy hết hồn,sao giống chuyện của con quá.lần đầu là thiền,lần 2 là tịnh độ.con cảm thấy trong lòng bất an nên con xin sám hối với chú tibu và toàn thể diễn đàn hoasentrenda. giờ con phải lảm gì đây?

tập với đề mục đầu tiên là thiền quán ngọn lửa hay là tập niệm phật quán chấm đỏ?

trong lòng con lo lắng quá,nếu tập thiền quán thì con sợ mình không đủ sức mà tự bước đi,rồi phí bỏ 1kiếp người này mà không hoàn thành được mục đích giải thoát. còn nếu con tập phương pháp niệm phật quán chấm đỏ thì đi dưới sự trợ lực của phật a di đà thì sẽ an toàn hơn.nhưng vì đây là con xin đề mục lần 2 và bằng 1nick khác và kết quả khác lần 1 nên con sợ đây là ác nghiệp cản bước của con.
quanh đi quẩn lại sao con thấy như mình đang đứng giữa 2con đường mà con không biết chọn lựa như thế nào mới là sáng suốt. nay con viết những dòng tâm sự này xin chú tibu,các bồ tát nhí chỉ cho con rõ con đường nào nên đi giữa thiền và tịnh độ. cũng mong các bạn đồng tu ở diễn đàn hoasentrenda vui lòng chia sẻ góp ý thêm. con xin cảm ơn.
Bởi vậy tibu thích con gái hơn là vậy:
Khi đụng chuyên thì con gái họ dùng "cảm quan thông thường" để giải quyết sự việc theo cái tình cảm.
Con trai thì dùng lý trí cho nên nó bị cứng hơn.
Nhắc lại chuyện Rắn Con khi gặp tibu lần đầu tiên:
Tibu đối sử với bộ mặt "lạnh như tiền, không thèm quen biết, không vồn vả tươi cười như những người khác cùng đến phi trường ngay lúc đó".
Ấy vậy mà thay vì bị khoảng cách giả tạo đó nó xua đuổi thì Rắn Con cứ một lòng tâm sự chuyện của mình cho tibu nghe.
Đến độ, Chư Thiên phải khen:
- - Đây là lòng trung thành không gì bẻ gảy nổi!
Con trai hay dùng lý trí nên có lúc lại bị chậm.
Phân tích:
Con biết rất là rõ là do con bị lung tung nên con đành làm như trên.
Do đó con cứ thử hành sử theo tình cảm coi ra sao?
Đây nè:
Ngọn lửa là cho
người trầm lặng.Chấm đỏ thì dành cho
người ăn theo. Tức đây là một con người càng trầm lặng hơn nữa
Như vậy theo "tình cảm" thì con thích cái nào?