Con kính chào chú Tibu, chú Hailua và toàn thể ban điều hành!
Hôm trước con có đọc bài viết nói về những ai mà đã ngộ được giáo pháp của Đức Phật thì trước ngực sẽ xuất hiện một chữ Vạn với đường kính là 10cm.
Xin cho con hỏi nếu người đó đã ngộ rồi nhưng chính vì lý do đó mà sanh tâm kiêu ngạo và tỏ ra giãi đãi, lười biếng, không muốn học hỏi thêm kinh sách, hoặc không hành trì giới luật nghiêm ngặt, thì chữ Vạn ở giữa ngực đó có mất đi không, hay vẫn còn nguyên ở đó ạ?
Con xin chân thành cảm ơn!
tibu có nghe bài hát do Elvis Phương trình diễn có lời như sau:
Phút đầu gặp em: Tinh tú quay cuồng ...
Và hể mà gặp đúng cách một phát là y như ... Da Du Đà La mà gặp Đức Phật Thích Ca của mình: Tibu có đọc đâu đó là họ gặp nhau từ hồi còn làm ... con cọp. Cho tới khi Bổn Sư thành Phật thì vẫn dính chùm với nhau.
Đủ hiểu cái năng lực của tiếng sét ái tình nó mạnh đến chừng nào! Mà đó là còn trong Vô Mình đó! Hể mà đã bén mùi là theo tới cùng!
Chuyện con trai mê con gái và ngược lại, con gái lại mê con trai: Nó mạnh đến mức độ là, chính ngay Đức Phật cũng phải nói là:
- - Cũng may là chỉ có một cái Ái Lực này mà thôi! Chớ mà nó có thêm một cái nào khác có năng lực tương đương thì chúng sanh không thể nào Giải Thoát được!Năng lực mê này nó còn đó, và trong quy trình mê nhau thì sẽ có tình trạng bỏ nhau vì "chuyện không vừa ý":
Dõm nhất là người này xấu hơn người kia. (người đàng hoàn không ai mà nhìn vào cái chuyện này để tìm bạn trăm năm, và trong bàn tiệc người đàng hoàn không bàn về chuyện này).
Hay hơn tý xíu là: người này dữ hơn người kia. (khi còn đang lưạ nhau: Người khôn ngoan sẽ nhìn ra chuyện này)
Hay nhất là: người này còn nói xạo và người kia thì lại không!(người sành điệu sẽ dính chùm với người này).Chụp người này, bỏ người kia: Đó là ái lực trong Vô Minh.
Sở dĩ mà ở với nhau từ kiếp này qua kiếp nọ là vì ... đúng ý nhau. Vì sức hút của Ái Lực này mà cùng trôi lăn với nhau dài dài, và không bao giờ dứt: Từ cọp cho tới người, qua Chư Thiên, xuống cây cỏ, qua súc vật ...
Trong tất cả cái đúng ý thì:
Đúng ý nhất là ... Chân Lý!Gặp cái này rồi là nó tự hết mấy cái kia.
Gặp phớt một lần thôi là 7 kiếp sau là xong chuyện! Ngài Xá Lợi Phất dùng chiêu này khi chỉ Bạn Bè của Ngài tu hành (gọi đuà là "Đem con bỏ chợ").
tibu nghĩ rằng: Không có chuyện như buuquang lo xa ở trên kia đâu: Vì hể mà đã gặp Chân Lý thì nó đút đít mình (danh từ lubu: Nhìn cảnh kẹt xe, thì không ai mà có thể de lại được, chỉ còn một cách duy nhất là đằng trước mặt mà tiến!), và bắt mình làm cho xong! (Sách vở thì: Ám ảnh bởi Chân Lý).
Vì ngoài cái Ái Lực đã bàn ở trên, thì còn một cái mà ai cũng nhìn nhận là:
Hể mà lổ là ... không làm!Cái này mà lọt vào tay Vô Minh thì làm ăn ... khỏi chê.Cái này mà lọt vào Tu Đà Hướng là 7 kiếp ... nó phải xong.Hết