Con cũng đang tập ngồi thiện quán chấm đỏ và niệm A Di Đà theo hướng dẫn trên trang nhà HSTD. Nhưng sao lúc nào cái thân cũng bị ngã ra phía sau. Hix, con quáng muốn bầm mắt mà vẫn không ra cái chấm đỏ.
Có một điều lạ là từ lúc Quy Y đến giờ trong người con luôn cảm nhận được một luồng hơi ấm phía sau lưng. Mới đây thì cái luân số 6 giống có cảm giác như có ai đè ngón tay lên vậy(hơi nặng nặng). Hiện tượng này là sao ạ?
Nó là "Cận Định":
Hể mà cảm giác, hinh ảnh, hay âm thanh mà nó hội đủ ba tính chất sau đây:
1. Bất ngờ, không báo trước.
2. Không thể lập lại một lần thứ hai một cách y chang
3. Ngoài chương trình tu tập
Thì đây là Cận Định.
Hệ thần kinh trong trường hợp này nó trở nên nhậy cảm và đang cố gắng theo kịp tình trạng công phu quá mới mẻ này. Con nên tập chậm lại để cho nó có thời gian cũng cố lại. Trong giai đoạn này thì tập ít lại và nghĩ ngơi thì nhiều. Không nên tập nhiều quá mà sinh ra nhức đầu. Nó không có lợi về sau.
Hết