Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:20 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Giấc mơ của con  (Đọc 7092 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
chim sẻ
Thành viên


Bài viết: 162


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: chim sẻ
vào lúc: 06-06-2012, 09:55 PM


Thầy ơi, tối hôm qua con thức dậy khoản 0:22’, con dậy và chuẩn bị để tập, nhưng sao con bị thở dốc quá, phải một lúc sau con mới tập thở bình thường lại và con mới thông báo xong là khò luôn… rồi con lại mơ:

Con mơ thấy Thầy, anh Amind và cũng nhiều người vô trong 1 phòng (giống 1 phòng học lớn), và  trong phòng đó lại có người “kề cận bên con” nữa, Ngài lại viết bài đưa Thầy chấm, Thầy khen bài viết của Ngài, còn con thì vui mừng vô cùng, vì cuối cùng Ngài cũng được gặp Thầy (ở bên ngoài thì con luôn nguyện mong một ngày thật gần Ngài cũng được gặp Thầy như con).

Có một số cảnh tiếp theo, nhưng con không nhớ lắm, con chỉ nhớ rõ là con đi vào 1 cái toilet nhỏ nhưng sạch sẽ và nước trong, rồi cảnh tiếp theo là Thầy cõng con đi một đoạn đường, rồi con nói Thầy thả con xuống để con tự đi, 2 Thầy trò đi trên con đường đất đỏ rộng và cuối cùng đến một nơi giống như là một quán buffef nhưng thức ăn là đồ ăn chay.
Con chỉ nhớ đại ý giấc mơ. Thầy xem giúp con có phải giấc mơ công phu không Thầy nhé.

P/S : Khi con đang viết bài này, con thấy một ánh sáng lóe lên 2 lần bên cạnh cái máy vi tính của con á Thầy.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 10-06-2012, 08:46 AM


Thầy ơi, tối hôm qua con thức dậy khoản 0:22’, con dậy và chuẩn bị để tập, nhưng sao con bị thở dốc quá, phải một lúc sau con mới tập thở bình thường lại và con mới thông báo xong là khò luôn… rồi con lại mơ:

Con mơ thấy Thầy, anh Amind và cũng nhiều người vô trong 1 phòng (giống 1 phòng học lớn), và  trong phòng đó lại có người “kề cận bên con” nữa, Ngài lại viết bài đưa Thầy chấm, Thầy khen bài viết của Ngài, còn con thì vui mừng vô cùng, vì cuối cùng Ngài cũng được gặp Thầy (ở bên ngoài thì con luôn nguyện mong một ngày thật gần Ngài cũng được gặp Thầy như con).

Có một số cảnh tiếp theo, nhưng con không nhớ lắm, con chỉ nhớ rõ là con đi vào 1 cái toilet nhỏ nhưng sạch sẽ và nước trong, rồi cảnh tiếp theo là Thầy cõng con đi một đoạn đường, rồi con nói Thầy thả con xuống để con tự đi, 2 Thầy trò đi trên con đường đất đỏ rộng và cuối cùng đến một nơi giống như là một quán buffef nhưng thức ăn là đồ ăn chay.
Con chỉ nhớ đại ý giấc mơ. Thầy xem giúp con có phải giấc mơ công phu không Thầy nhé.

P/S : Khi con đang viết bài này, con thấy một ánh sáng lóe lên 2 lần bên cạnh cái máy vi tính của con á Thầy.

Con càng hiền khô! Con sẽ ít mệt nhọc hơn trong khi tu hành và ít còn cái cảm giác một mình.
Logged
chim sẻ
Thành viên


Bài viết: 162


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: chim sẻ
Trả lời #2 vào lúc: 10-06-2012, 10:57 PM

Hihi...Thầy khỏe nha Thầy.
Logged
chim sẻ
Thành viên


Bài viết: 162


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: chim sẻ
Trả lời #3 vào lúc: 24-06-2012, 09:46 PM

Thầy ơi, con có giấc mơ này Thầy xem giúp con.

Cách đây 4 hôm, con mơ trong lúc con đang ở quê thì anh PN gọi điện cho con, con hỏi anh PN "cho em hỏi cách độ tử ", đang nói chuyện vui vẻ vậy mà khi con hỏi đến đó con không nghe anh PN nói gì hết...alô...alô...gì con cũng không nghe đầu dây bên kia phản hồi. Con nhìn vào máy điện thoại của con thì con thấy chiếc máy điện thoại quay lại tất cả những hình ảnh mà con bắt đầu nói chuyện với anh PN đến giờ, những hình ảnh trong máy điện thoại ghi nhận có đủ màu sắc như bên cảnh ngoài thật đẹp.

Con thức giấc...và nghĩ về giấc mơ chút xíu rồi vào dợt. Con mới dợt được chút lại có giấc mơ tiếp theo.

Con mơ cũng cảnh về nhà mẹ con, con đi mở két sắt  lấy một cái gì đó để chia cho mọi người (con không nhớ lắm là lấy cái gì). khi đến nơi là một căn phòng, con loay hoay tìm cách mở cửa vào trong nhưng không được, sau đó con quay lại thì ra con đã mở được rồi mà con không biết. Cánh cửa mở ra và rớt chìa khóa xuống đất con nhặt lên và giữ chìa khóa đó. Khi bước trong con thấy là một căn phòng trống, thật sạch sẽ và mới toan sơn màu vàng, có 2 người thợ hình như họ sắp hoàn thiện xong căn phòng này.

Con cầm chìa khóa và đi về cùng con trai của con. Khi băng qua một đoạn đường đông người, có tin cảnh sát sẽ bắt con trai con, con giao chìa khóa cho chị dâu cầm hộ. Có 2 người đến, khi họ định tấn công đứa con trai, con chống cự lại họ bằng cách chửi lại họ, lao vào đánh họ và cuối cùng con nói : "bà là người không biết thương con người, không biết thương nhân loại" và con tình giấc.

Ui xấu hổ quá, sao mà sỉ vả họ ghê vậy  Cheesy hiihi...

Khi nào Thầy khỏe Thầy xem giùm con nha Thầy. Con cảm ơn Thầy.



Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #4 vào lúc: 25-06-2012, 07:25 AM

Thầy ơi, con có giấc mơ này Thầy xem giúp con.

Cách đây 4 hôm, con mơ trong lúc con đang ở quê thì anh PN gọi điện cho con, con hỏi anh PN "cho em hỏi cách độ tử ", đang nói chuyện vui vẻ vậy mà khi con hỏi đến đó con không nghe anh PN nói gì hết...alô...alô...gì con cũng không nghe đầu dây bên kia phản hồi. Con nhìn vào máy điện thoại của con thì con thấy chiếc máy điện thoại quay lại tất cả những hình ảnh mà con bắt đầu nói chuyện với anh PN đến giờ, những hình ảnh trong máy điện thoại ghi nhận có đủ màu sắc như bên cảnh ngoài thật đẹp.

Con thức giấc...và nghĩ về giấc mơ chút xíu rồi vào dợt. Con mới dợt được chút lại có giấc mơ tiếp theo.
Giấc mơ này hướng tâm con về sự thanh tịnh.
Đoạn đang nói với anh PN là chưa có thanh tịnh bằng đoạn im lặng với cái màn tivi nhỏ trên điện thoại. 
Trích dẫn
Con mơ cũng cảnh về nhà mẹ con, con đi mở két sắt  lấy một cái gì đó để chia cho mọi người (con không nhớ lắm là lấy cái gì). khi đến nơi là một căn phòng, con loay hoay tìm cách mở cửa vào trong nhưng không được, sau đó con quay lại thì ra con đã mở được rồi mà con không biết. Cánh cửa mở ra và rớt chìa khóa xuống đất con nhặt lên và giữ chìa khóa đó. Khi bước trong con thấy là một căn phòng trống, thật sạch sẽ và mới toan sơn màu vàng, có 2 người thợ hình như họ sắp hoàn thiện xong căn phòng này.
Căn phòng này là cái tâm của con đó Grin Grin Grin Với kiểu tu hành như vậy thì chẳng mấy chốc cái tâm của con nó thanh tịnh y như là con thấy trong giấc mơ công phu này. Tất nhiên là nên có cái chìa khóa để mở căn phòng này ra.
Trích dẫn
Con cầm chìa khóa và đi về cùng con trai của con. Khi băng qua một đoạn đường đông người, có tin cảnh sát sẽ bắt con trai con, con giao chìa khóa cho chị dâu cầm hộ. Có 2 người đến, khi họ định tấn công đứa con trai, con chống cự lại họ bằng cách chửi lại họ, lao vào đánh họ và cuối cùng con nói : "bà là người không biết thương con người, không biết thương nhân loại" và con tình giấc.

Ui xấu hổ quá, sao mà sỉ vả họ ghê vậy  Cheesy hiihi...

Khi nào Thầy khỏe Thầy xem giùm con nha Thầy. Con cảm ơn Thầy.
Dữ dằng quá con hớ! Chắc chắn tới đây, trong tương lai gần: Con không còn muốn hại ai cả. Và dĩ nhiên đó là điều nên làm và hướng về đó.

"Phát triển tình thương" là điều cần thiết trên đường tu hành.
Logged
chim sẻ
Thành viên


Bài viết: 162


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: chim sẻ
Trả lời #5 vào lúc: 25-06-2012, 09:04 PM

Dạ. Con cảm ơn Thầy đã giải giúp con giấc mơ. 

Con xin ghi nhớ lời dặn của Thầy ạ.
Trích dẫn

"Phát triển tình thương" là điều cần thiết trên đường tu hành.

"Chiếc chìa khóa" mà con cần tìm...  Con cảm ơn Thầy nhiều  Grin Grin Grin.



Logged
chim sẻ
Thành viên


Bài viết: 162


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: chim sẻ
Trả lời #6 vào lúc: 18-12-2012, 01:36 AM

Thầy ơi, tối hôm qua con có giấc mơ này khi nào Thầy khỏe  rồi Thầy xem giúp con ạ.

Con mơ thấy cảnh con về nhà mẹ của con. Khi con nhìn lên bàn thờ nhà mẹ thì không còn thấy tượng Phật Ngài Quan Thế Âm đứng phía trước bàn thờ nữa (đây là cảnh thật ở nhà mẹ con) và con nhìn vào phía trong con thấy bức tượng Phật Quan Thế âm màu trắng hình dạng thiên thủ thiên nhãn nhiều tay, con để ý các cánh tay của bức tượng không giống như những bức tượng ở các chùa và hình như bị thiếu một cánh tay (con cũng không biết là bao nhiêu tay tất cả, nhưng con thấy bị trống một chổ và lúc đó trong đầu con nghĩ là thiếu 1 tay).

Con lại thấy tiếp một bức tượng Phật Quán Thế Âm khác nhưng ở hình dạng đứng cũng ở góc nhà đó. Con đứng ở phòng ăn và nhìn lên thì là đằng sau của bức tượng. Bức tượng đang chuyển động theo dõi điều gì đó, và bổng dưng bức tượng biết đi và đi về căn phòng nơi mà có các anh chị em con ở đó. Bức tượng nói điều gì đó với út (con trai của con). Sau đó bức tượng đi ra khỏi phòng lên nhà trên. Chị gái con và con cũng đi theo. Con chỉ nhớ man mán nói về chiều cao, thấp của bé út. Lúc đó con mới nhìn vào khuôn mặt bức tượng thì đó là một cô gái xinh đẹp và con thức giấc.
Logged
chim sẻ
Thành viên


Bài viết: 162


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: chim sẻ
Trả lời #7 vào lúc: 25-02-2013, 12:38 AM

Thầy ơi,

Con mơ thấy con mua vé tàu về quê và được một vé tàu nằm ạ. Grin Grin Grin
Logged
chim sẻ
Thành viên


Bài viết: 162


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: chim sẻ
Trả lời #8 vào lúc: 10-03-2013, 10:13 PM

Thời gian gần đây, con có những giấc mơ giống nhau là trong giấc mơ nào con cũng thấy cảnh ăn uống trong đó. Con nói với em con là đừng có mơ vậy nữa. Tối hôm qua, sau khi tập xong con mới dặn em con là tập tiếp đi nhé thì con không có mơ cảnh ăn uống nữa nhưng khi thức dậy con tập tiếp, khúc này con tập được chút là con khò luôn rồi con mơ.

Con mơ cảnh con đi vào một lớp học tìm người bạn tên là Hạnh rồi con về. Trên xe có sẵn trái dưa hấu (con nhớ man mán) lúc đầu con và người đó đi cùng đường nhưng khi đi được một đoạn thì con mất dấu người đó. Con dừng lại trên đường chổ ngã 3 và thấy có tô cơm trước mặt. Rồi con nghe tiếng ai đó nói gì như họ đang nhổ cỏ trên ruộng. Cuối cùng 2 người đàn ông cũng tới bờ. Một người đàn ông lấy trên xe của con 2 trái đu đủ chín vàng. Ông cắt trái thứ nhất một lỗ xem xem gì đó rồi ông lại cắt vỏ trái thứ 2 và viết chữ gì lên trái đủ đủ này. Ông bảo con bỏ chiếc còng lưỡng kim ra và ông nói với mọi người. Chính chiếc còng này làm cho cô này háu ăn. Xong ông quay qua người đàn ông bên cạnh yêu cầu ông ta tính tiền , người đàn ông kia đưa tiền theo yêu cầu nhưng không đủ. Sau đó là cảnh con thấy 2 người vừa đập đầu những con cá rô vừa nói gì nhỏ nhỏ con không nghe. Rồi con thức giấc.

Thầy xem giùm con với ạ.
Logged
chim sẻ
Thành viên


Bài viết: 162


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: chim sẻ
Trả lời #9 vào lúc: 26-05-2013, 09:30 PM

Thầy ơi, con lại mơ  Cheesy

Con  muốn đi toilet, con đưa cho người bán hàng (con không nhớ là đưa cái gì nữa….) rồi cô bán hàng chỉ cho con cái toilet phía đầu kia, con đi lại và thấy đó là một cái totet tập thể. Tolet cũng dơ nhưng trông theo kiểu bừa bộn ạ. Con tìm cái sạch sạch nhưng con không đi được.

Con thức dậy và sau đó lại mơ tiếp.

Con ở nhà dì con vào buổi tối và con cũng đi tìm cái toitet. Khi vào trong đó, người con của dì tên là Diệu bảo con là cái này hư rồi không đi được và chỉ con cái ở bên ngoài ngôi nhà. Khi con đi ra ngoài thì con thấy trời sáng lắm. Con bảo buổi tối mà sao trời sáng quá. Rồi con nhìn lên bầu trời người ta đang bắn pháo hoa nhưng hiện lên trên bầu trời chỉ một màu màu sáng trắng. Con nhìn lên cảnh tượng thật là đẹp và có cả những chữ cũng màu sáng trắng hiện lên trên bầu trời nữa. Con không nhớ đó là chữ gì. Có nhiều người cũng ngồi  xem. Khi kết thúc cảnh tượng đó trời lại tối. Mọi người đi vào nhà và con nhớ tới việc là con đi tìm cái toilet. Con tìm hoài không có, sau đó thì có nghe là nhà số 442 và một số nữa chung cái toilet ở chổ đó. Con đến và tìm ra. Con vào trong và cũng có một người đến sau cũng muốn đi. Con nói anh chờ chút. Cái toilet này cũng kỳ thiệt, sao bề bộn quá chừng, con nhìn thấy mấy cái thau, rổ (dụng cụ nhà bếp) để ngay trong toilet. Con vào nhưng cũng không đi. Con trở ra và đi về nhà dì thì có ai đang dí con ở phía sau. Con gọi Diệu... thì con thức giấc.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #10 vào lúc: 05-06-2013, 06:12 AM

Thầy ơi, con lại mơ  Cheesy

Con  muốn đi toilet, con đưa cho người bán hàng (con không nhớ là đưa cái gì nữa….) rồi cô bán hàng chỉ cho con cái toilet phía đầu kia, con đi lại và thấy đó là một cái totet tập thể. Tolet cũng dơ nhưng trông theo kiểu bừa bộn ạ. Con tìm cái sạch sạch nhưng con không đi được.

Con thức dậy và sau đó lại mơ tiếp.
Tới đây, chắc chắn là có thắc mắc là...
Chuyện đi ị nó ra làm sao mà trong tâm linh nó lại liên quan đến việc sám hối?

Lý do là ở đoạn cuối của trực tràng thì nó phình ra một cách tự nhiên, để chứa phân. Khi đoạn này đã đầy thì phải tìm cách tống khứ nó ra.

Cũng y như là khi tâm lý nó cảm thấy là nó đã bị dơ nhiều rồi thì nó tìm cách sám hối. Thể hiện bằng cách đề mục nó không thèm hiện ra.
Trích dẫn
Con ở nhà dì con vào buổi tối và con cũng đi tìm cái toitet. Khi vào trong đó, người con của dì tên là Diệu bảo con là cái này hư rồi không đi được và chỉ con cái ở bên ngoài ngôi nhà. Khi con đi ra ngoài thì con thấy trời sáng lắm. Con bảo buổi tối mà sao trời sáng quá. Rồi con nhìn lên bầu trời người ta đang bắn pháo hoa nhưng hiện lên trên bầu trời chỉ một màu màu sáng trắng. Con nhìn lên cảnh tượng thật là đẹp và có cả những chữ cũng màu sáng trắng hiện lên trên bầu trời nữa. Con không nhớ đó là chữ gì. Có nhiều người cũng ngồi  xem. Khi kết thúc cảnh tượng đó trời lại tối. Mọi người đi vào nhà và con nhớ tới việc là con đi tìm cái toilet. Con tìm hoài không có, sau đó thì có nghe là nhà số 442 và một số nữa chung cái toilet ở chổ đó. Con đến và tìm ra. Con vào trong và cũng có một người đến sau cũng muốn đi. Con nói anh chờ chút. Cái toilet này cũng kỳ thiệt, sao bề bộn quá chừng, con nhìn thấy mấy cái thau, rổ (dụng cụ nhà bếp) để ngay trong toilet. Con vào nhưng cũng không đi. Con trở ra và đi về nhà dì thì có ai đang dí con ở phía sau.
Tuy nhiên, trong giấc mơ của con, chuyện đi ị, nó không có trôi chảy cho lắm!
 
Thực tế, ngay khi đang họp với một nhà độc tài khét tiếng là ác độc như Tần Thủy Hoàng đi nữa! Mà khi đã mắc rồi thì dù... có chết đi nữa thì cũng phải đi! Chớ đâu có kiểu mà rề rà một cách dị kỳ như trong giấc mơ này đâu?

Như vậy chuyện đi ị (hay là sám hối) này lại có vấn đề rồi! Grin Grin Grin

Trong cách tu hành của HSTD, nếu con để ý thì ai cũng nhào vào là có đề mục, và cứ thế mà dợt.

Có hai trường hợp là:

1. Đề mục hiện ra, thì Tu Sĩ tập tiếp và thừa thắng xông lên, Tu Sĩ tu tiếp mà không hề tính chuyện sám hối y như những Nhí nhà mình.

2. Chỉ khi nào, sau khi cố gắng một vài lần, mà đề mục không có ra, thì thông thường là Tu Sĩ coi lại thái độ tu hành của chính mình.
Nên để ý đến cái vụ mình có thói quen, như là:

Nói vậy mà không phải vậy.

Có âm mưu hại người, hay là chơi xỏ lá như là: lừa người thân hay là người trong gia đình... thể hiện qua cách nói dối mang tính cách hại người.

Sân hận quá trời đất.

Ghim gút

Buồn quá

Thì lúc này, mới tính chuyện sám hối một cách hợp lý được!

Còn đề mục vì nguyên nhân sức khỏe như: làm việc nhiều quá, ăn thiếu thốn quá... mà nó không hiện ra.
Hoặc là do một nhiệm vụ cực kỳ đặc biệt (Bảo Thợ Hồ) là làm tượng Phật. Chuỵên này, ai mà đã nhìn thấy những tác phẩm của BTH thì sẽ hiểu Grin Grin Grin cho nên chuyện đề mục lại không thành vấn đề!

Y như là đã là Bác Sĩ rồi, thì chuyện học đánh vần và học viết lại... nó rất là vô lý.

Tiện đây, khi đánh vần như là:
N... H... A (nha) Huyền... (Nhạ)! Thì chuyện này nó sai, nhưng chỉ cần điều chỉnh cái dấu và đọc cho đúng thì... xong chuyện mà thôi!

Trong trường hợp này, không có chuyện úp mặt vào vách tường để mà sám hối.

Thực tế:
Chấm đỏ nó không ra, nhưng nó ra chấm... trắng thì chỉ cần sửa cho nó ra màu đỏ là ngon lành rồi! Grin Grin Grin Không nên bỏ cái na ná này rồi để làm lại từ đầu (hello TLT). Mà chỉ nên bình tỉnh, tô thêm cho nó như ý là xong!

===============

Tuy nhiên, nếu khi đánh vần:
N... H... A (nha) Huyền... Chòi!

Thì đây là phá bỉnh, đây là làm cho có, là làm tầm bậy, tầm bạ! Và dĩ nhiên là úp mặt vào vách và sám hối! Grin Grin Grin
Trích dẫn
Con gọi Diệu... thì con thức giấc.
Đúng rồi đó! Diệu dàng với cái tâm của con, không cần phải lăng xăng sám hối một cách máy móc như vậy. Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 05-06-2013, 06:31 AM gửi bởi Tibu »
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #11 vào lúc: 05-06-2013, 08:39 PM

Trích dẫn
Thực tế:
Chấm đỏ nó không ra, nhưng nó ra chấm... trắng thì chỉ cần sửa cho nó ra màu đỏ là ngon lành rồi!    Không nên bỏ cái na ná này rồi để làm lại từ đầu (hello TLT). Mà chỉ nên bình tỉnh, tô thêm cho nó như ý là xong!

Dạ !  Grin Grin Grin


Kính

Logged
chim sẻ
Thành viên


Bài viết: 162


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: chim sẻ
Trả lời #12 vào lúc: 06-06-2013, 04:09 AM

Thầy ơi, con lại mơ  Cheesy

Con  muốn đi toilet, con đưa cho người bán hàng (con không nhớ là đưa cái gì nữa….) rồi cô bán hàng chỉ cho con cái toilet phía đầu kia, con đi lại và thấy đó là một cái totet tập thể. Tolet cũng dơ nhưng trông theo kiểu bừa bộn ạ. Con tìm cái sạch sạch nhưng con không đi được.

Con thức dậy và sau đó lại mơ tiếp.
Tới đây, chắc chắn là có thắc mắc là...
Chuyện đi ị nó ra làm sao mà trong tâm linh nó lại liên quan đến việc sám hối?

Lý do là ở đoạn cuối của trực tràng thì nó phình ra một cách tự nhiên, để chứa phân. Khi đoạn này đã đầy thì phải tìm cách tống khứ nó ra.

Cũng y như là khi tâm lý nó cảm thấy là nó đã bị dơ nhiều rồi thì nó tìm cách sám hối. Thể hiện bằng cách đề mục nó không thèm hiện ra.
Trích dẫn
Con ở nhà dì con vào buổi tối và con cũng đi tìm cái toitet. Khi vào trong đó, người con của dì tên là Diệu bảo con là cái này hư rồi không đi được và chỉ con cái ở bên ngoài ngôi nhà. Khi con đi ra ngoài thì con thấy trời sáng lắm. Con bảo buổi tối mà sao trời sáng quá. Rồi con nhìn lên bầu trời người ta đang bắn pháo hoa nhưng hiện lên trên bầu trời chỉ một màu màu sáng trắng. Con nhìn lên cảnh tượng thật là đẹp và có cả những chữ cũng màu sáng trắng hiện lên trên bầu trời nữa. Con không nhớ đó là chữ gì. Có nhiều người cũng ngồi  xem. Khi kết thúc cảnh tượng đó trời lại tối. Mọi người đi vào nhà và con nhớ tới việc là con đi tìm cái toilet. Con tìm hoài không có, sau đó thì có nghe là nhà số 442 và một số nữa chung cái toilet ở chổ đó. Con đến và tìm ra. Con vào trong và cũng có một người đến sau cũng muốn đi. Con nói anh chờ chút. Cái toilet này cũng kỳ thiệt, sao bề bộn quá chừng, con nhìn thấy mấy cái thau, rổ (dụng cụ nhà bếp) để ngay trong toilet. Con vào nhưng cũng không đi. Con trở ra và đi về nhà dì thì có ai đang dí con ở phía sau.
Tuy nhiên, trong giấc mơ của con, chuyện đi ị, nó không có trôi chảy cho lắm!
 
Thực tế, ngay khi đang họp với một nhà độc tài khét tiếng là ác độc như Tần Thủy Hoàng đi nữa! Mà khi đã mắc rồi thì dù... có chết đi nữa thì cũng phải đi! Chớ đâu có kiểu mà rề rà một cách dị kỳ như trong giấc mơ này đâu?

Như vậy chuyện đi ị (hay là sám hối) này lại có vấn đề rồi! Grin Grin Grin

Trong cách tu hành của HSTD, nếu con để ý thì ai cũng nhào vào là có đề mục, và cứ thế mà dợt.

Có hai trường hợp là:

1. Đề mục hiện ra, thì Tu Sĩ tập tiếp và thừa thắng xông lên, Tu Sĩ tu tiếp mà không hề tính chuyện sám hối y như những Nhí nhà mình.

2. Chỉ khi nào, sau khi cố gắng một vài lần, mà đề mục không có ra, thì thông thường là Tu Sĩ coi lại thái độ tu hành của chính mình.
Nên để ý đến cái vụ mình có thói quen, như là:

Nói vậy mà không phải vậy.

Có âm mưu hại người, hay là chơi xỏ lá như là: lừa người thân hay là người trong gia đình... thể hiện qua cách nói dối mang tính cách hại người.

Sân hận quá trời đất.

Ghim gút

Buồn quá

Thì lúc này, mới tính chuyện sám hối một cách hợp lý được!

Còn đề mục vì nguyên nhân sức khỏe như: làm việc nhiều quá, ăn thiếu thốn quá... mà nó không hiện ra.
Hoặc là do một nhiệm vụ cực kỳ đặc biệt (Bảo Thợ Hồ) là làm tượng Phật. Chuỵên này, ai mà đã nhìn thấy những tác phẩm của BTH thì sẽ hiểu Grin Grin Grin cho nên chuyện đề mục lại không thành vấn đề!

Y như là đã là Bác Sĩ rồi, thì chuyện học đánh vần và học viết lại... nó rất là vô lý.

Tiện đây, khi đánh vần như là:
N... H... A (nha) Huyền... (Nhạ)! Thì chuyện này nó sai, nhưng chỉ cần điều chỉnh cái dấu và đọc cho đúng thì... xong chuyện mà thôi!

Trong trường hợp này, không có chuyện úp mặt vào vách tường để mà sám hối.

Thực tế:
Chấm đỏ nó không ra, nhưng nó ra chấm... trắng thì chỉ cần sửa cho nó ra màu đỏ là ngon lành rồi! Grin Grin Grin Không nên bỏ cái na ná này rồi để làm lại từ đầu (hello TLT). Mà chỉ nên bình tỉnh, tô thêm cho nó như ý là xong!

===============

Tuy nhiên, nếu khi đánh vần:
N... H... A (nha) Huyền... Chòi!

Thì đây là phá bỉnh, đây là làm cho có, là làm tầm bậy, tầm bạ! Và dĩ nhiên là úp mặt vào vách và sám hối! Grin Grin Grin
Trích dẫn
Con gọi Diệu... thì con thức giấc.
Đúng rồi đó! Diệu dàng với cái tâm của con, không cần phải lăng xăng sám hối một cách máy móc như vậy. Grin Grin Grin

Dạ.  Grin Grin Grin
Logged
chim sẻ
Thành viên


Bài viết: 162


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: chim sẻ
Trả lời #13 vào lúc: 08-12-2013, 09:47 PM

Giấc mơ thứ nhất : Con quên cái đoạn đầu, và nhớ cái đoạn sau là :
Con lại về quê nhà Mẹ con, con đường vào nhà y như trong giấc mơ là có con mương bên cạnh. Nhiều con cá còn sống nhảy lót tót bên cạnh chân con, có một con bị thương chút. Trong đầu con lúc đó nghĩ là ngày xưa khi mình con nhỏ mình hay ra đồng bắt cá về ăn nhưng bây giờ mình sẽ không bắt và giết nó nữa. Lúc đó con nhìn xuống mương thì cá trắng xếp từng lớp theo từng loại và phủ kín cả con mương. Con đi thẳng vào nhà thì gặp anh trai con ngồi đó. Anh đang tính chuyện vay nợ gì đó trông không vui.

Con thức dậy và mơ tiếp :

Giấc mơ thứ 2 :

Con và 2 đứa con lúc đầu cùng đi, sau đó 2 đứa con chạy xe đạp trên đường phố. Con vô nhà rửa tay lúc đó có OX của con ở đó nhưng con không nói là con đi tìm 2 đứa nhỏ mà một mình con phòng xe máy đuổi theo. Con chạy nhanh nhưng không thấy tụi nhỏ đâu. Con chạy nhanh xém tông vào một người, may mà thắng lại kịp và xin lỗi ông cụ rồi con đi tiếp. Con vừa đi vừa gọi “út ơi” có một đứa bé nhỏ trong giống thằng nhỏ con nhưng con nhìn lại thì không phải. Con lại tiếp tục chạy đến một ngã 3. Một hướng sang tay phải đường sáng nhưng con biết đó không phải là hướng về nhà. Con rẽ sang tay trái thì con đường lại tối thui đến nỗi không nhìn thấy con đường đâu cả. con quyết định nhắm mắt lại và tự nhiên con lại nằm sấp người như tư thế bơi và cũng trường một lèo y như bơi vậy và con qua tới đầu bên kia  sáng sủa. Con nhìn thằng nhỏ ngồi đó tĩnh bơ cùng một người thanh niên nhỏ tuổi. Con hỏi : u, xe đạp đâu? con không biết, nó đáp. Con lại hỏi tiếp : Chị M đâu ? nó cũng không biết luôn. Lòng con vừa vui vì tìm được nó, vừa lo không biết chị nó đâu. Người thanh niên kia khi thấy con nhận con mình, họ muốn gõ cửa báo cho ai đó biết, nhưng con không ngăn cản được. Khi cánh cửa hiện ra con thấy một người đàn ông nước da hơi ngăm đen chuẩn bị bước ra. Con ôm thằng nhỏ vào lòng miệng liên tục nói : em cảm ơn anh, em cảm ơn anh như thể ông ta là người đã tìm ra thằng bé. Ông ta tiến lại giơ 2 tay để kéo thằng bé ra khỏi con. Con vừa khóc vừa gọi tên  OX anh N ơi… và con thức giấc.
Logged
chim sẻ
Thành viên


Bài viết: 162


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: chim sẻ
Trả lời #14 vào lúc: 03-11-2014, 09:19 PM

Hồi tối con mơ thấy con đi làm thẩm mỹ  Roll Eyes mà chỉ làm mỗi cái mặt thôi. Không sửa gì hết ngoài 2 cái má hihi… rồi con thấy qua cái miệng thì toàn là những cái răng sắp rụng, cái nào cũng lung lây. Và có một cái rụng.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #15 vào lúc: 08-09-2015, 02:58 PM

Hồi tối con mơ thấy con đi làm thẩm mỹ  Roll Eyes mà chỉ làm mỗi cái mặt thôi. Không sửa gì hết ngoài 2 cái má hihi… rồi con thấy qua cái miệng thì toàn là những cái răng sắp rụng, cái nào cũng lung lây. Và có một cái rụng.
Vậy mới là thẩm mỹ đó con!
Tại sao?
Đưa cái má ra thì chỉ có ngưởi hôn mà thôi. Chưa có ai đưa cái má ra để bị tát cả!

Răng rụng là hết dữ! lại là thẩm mỹ số một nữa! Wink
Logged
chim sẻ
Thành viên


Bài viết: 162


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: chim sẻ
Trả lời #16 vào lúc: 09-09-2015, 12:46 AM

Hồi tối con mơ thấy con đi làm thẩm mỹ  Roll Eyes mà chỉ làm mỗi cái mặt thôi. Không sửa gì hết ngoài 2 cái má hihi… rồi con thấy qua cái miệng thì toàn là những cái răng sắp rụng, cái nào cũng lung lây. Và có một cái rụng.
Vậy mới là thẩm mỹ đó con!
Tại sao?
Đưa cái má ra thì chỉ có ngưởi hôn mà thôi. Chưa có ai đưa cái má ra để bị tát cả!

Răng rụng là hết dữ! lại là thẩm mỹ số một nữa! Wink

Dạ. Con mới đọc tựa đề con cứ nghĩ là đọc bài của các Bạn, hóa ra là...bài của con. Hì hì...
Lâu quá...mà Thầy vẫn tìm lại và trả lời cho con  Wink,  làm trưa nay con vui quá nên nó cứ len vào trong khi con đang dợt đó ạ.  Grin Grin Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.119 seconds với 19 câu truy vấn.