Thầy ơi,
Con suy nghĩ về cái lưới đánh bắt cá của ngư dân và thử liên hệ với việc Độ Tử.
Cái lưới to , nhiều mắc , nhiều lỗ lưới đan qua móc lại nhưng tất cả đều liên quan chặt chẽ với nhau. Có mắc này thì mới có mắc kia, cứ vậy nối tiếp, rộng ra, rộng ra dần... Cũng như Nhân Duyên trùng trùng khởi lên ,trùng trùng Luân Hồi, trùng trùng các mối tương quan giữa người này người kia, con này con nọ ...
Cái lưới cá này, nếu mình phá vỡ hay cắt đứt một mắc đi thì không sớm thì muộn, cả cái lưới nó sẽ bị bung và đứt. Cũng như là bung một mắc thì những mắc khác gần hay xa bị bung tương đương với sự nhanh hay chậm của hành giả trong việc tháo gỡ Luân Hồi.
Cái lưới cá bao hàm cả Tham, Sân, Si trong đó.
Như vậy, cái gần nhất trong việc tháo mắc lưới là khi hành giả tu tập, tâm lực mạnh dần lên và có thể Độ Tử được thì, từ Độ được ít, quen, con vật, cho đến con người, nhiều, lạ... rồi cho đến Độ được cả CHTT của họ thì cũng như tháo mắc lưới vậy, tháo gỡ cái nhân duyên sâu dày , xa lắc đầu kia cái lưới , mà mình cứ tưởng không quen biết nhưng thực ra đều chung một lưới.
Người được Độ lên các Tầng từ 1-9 trên Tây Phương Tịnh Độ thì cũng từ đó tu tập, tu đến NSBX hay đi thẳng vô Niết Bàn thì kiểu gì cũng là Giải Thoát ! vậy là đứt mắc lưới.
Tu tập ATCNĐTM ==> Tâm lực mạnh dần <==> Độ được càng nhiều <==> tháo mắc lưới càng nhiều ==> mình lại có Phước Báu để tiến tu, để tháo gỡ các nhân duyên càng nhiều, mạnh hơn cho tới khi tự mình cũng Giải Thoát, thế là cả cái lưới bung !
Khi cái lưới có mình bung hết rồi, mình lại đi tìm Bạn Bè mình để phụ một tay tháo lưới của Bạn. Cứ như vậy miết .... Chừng nào tháo hết các tấm lưới thì Ngư Phủ đu chuyến thuyền cuối cùng vượt qua bờ bên kia Biển Khổ.
Như vậy, khởi điểm để lưới bung là cái kềm ATCNĐTM. Cái gọng kềm cắt lưới này, một mặt kềm kẹp Tâm hành giả vô Giới Luật , Kiểm soát tư tưởng, Thiền Định ; mặt khác là cái kềm cắt đi những thói hư tật xấu lộ diện hay ngủ ngầm của hành giả. Không có ATCNĐTM thì cái lưới suốt đời đời kiếp kiếp vây hãm ngư dân trong vòng xoáy Tham Sân Si mà thôi.
Tạm thời con chỉ nghĩ ra có vậy thôi, chỉ riêng về việc Độ Tử thôi ạ.
