Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:49 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Con mơ ra rắn đỏ, rắn xanh?  (Đọc 2827 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Alu3xu
Thành viên


Bài viết: 130


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Alu3xu
vào lúc: 22-06-2012, 12:46 AM

Thầy ơi!!!!!!!
sơm nay con có mơ, thấy cũng không có gì nên con cũng định ko viết lên hỏi Thầy. Nhưng lại sợ mình gặp trở ngại nào đó mà không biết. Nên con lại viết, Thầy xem hộ con nó thế nào ạ Grin.
Con mơ thấy 1 căn nhà (hay khu nhà) mà có cái sân khá rộng ở giữa (cái sân được bao quanh bởi các phòng). con ngồi ở trong nhà (cái sân khá thấp xuống so với nền nhà). Bỗng con nghe tiếng lịch huỵch từ phía bên kia cái sân. Nhìn ra con thấy có một người đang chạy lại, người đó đang bị một con rắn đuổi theo, con rắn hổ mang bành màu nâu đỏ. Con ngồi trên thấy và nghĩ sao người đó lại chạy bán sống như thế, trong khi gặp rắn hổ này phải bình tĩnh không được chạy. Con cũng chỉ nghĩ thế mà không có 1 hành động gì dù biết người đó là người nhà của mình (người họ hàng). Người đó lại chạy về phía 1 góc của cái sân, định trèo lên thềm nhà (nhà cao hơn sân mà) nhưng do vội cuống, người lại hơi đậm nên không kịp trèo lên thì bị con rắn đuổi tới "đớp". Người đó bị rắn cắn mà trông tơi bời. Con nghĩ Thầy có cách nào đó trị vết cắn (cái cách dùng dao bôi ớt rồi quẹt vào vết cắn) nhưng con lại nhớ đó là cách chữa chó dại cắn chứ không phải chữa rắn cắn.
Lúc này con thấy mình phải làm gì đó giúp người đó (phản ứng chậm quá Undecided, con nghĩ thế). Con liền cầm con dao (hay cái cây ngắn ngắn nào đó) chạy về phía đó để đuổi con rắn đi dù vẫn nghĩ mình thế này mà đánh nhau với con rắn độc đó chắc thua luôn.
Đến nơi thì không thấy người đó đâu nữa, và con rắn đỏ đó cũng không thấy. Mà lại thấy 1 con hổ mang bành màu nâu xanh, nó chui qua 1 lỗ ra ngoài đường con chạy ra theo. Con rắn đó quay lại mổ con nhưng không trúng. Và dù có cầm dao, cầm cây vậy nhưng con ko hề có suy nghĩ là đánh chết nó.
hết giấc mơ ạ!
Con không biết 2 con rắn đó có phải là 1 hay 2 nhưng con cảm thấy phản ứng của nó rất nhanh và nhạy vì nhiều khi chúng bị khuất tầm nhìn mà chúng vẫn phán đoán được.

Giấc mơ ngăn mà con viết dài dòng quá, Thầy xem nếu có "xài" được gì thì chỉ cho con với Cheesy.

Con Alu3xu!
« Sửa lần cuối: 22-06-2012, 01:02 AM gửi bởi Alu3xu »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 25-06-2012, 08:08 AM

Thầy ơi!!!!!!!
sơm nay con có mơ, thấy cũng không có gì nên con cũng định ko viết lên hỏi Thầy. Nhưng lại sợ mình gặp trở ngại nào đó mà không biết. Nên con lại viết, Thầy xem hộ con nó thế nào ạ Grin.
Con mơ thấy 1 căn nhà (hay khu nhà) mà có cái sân khá rộng ở giữa (cái sân được bao quanh bởi các phòng). con ngồi ở trong nhà (cái sân khá thấp xuống so với nền nhà). Bỗng con nghe tiếng lịch huỵch từ phía bên kia cái sân. Nhìn ra con thấy có một người đang chạy lại, người đó đang bị một con rắn đuổi theo, con rắn hổ mang bành màu nâu đỏ. Con ngồi trên thấy và nghĩ sao người đó lại chạy bán sống như thế, trong khi gặp rắn hổ này phải bình tĩnh không được chạy. Con cũng chỉ nghĩ thế mà không có 1 hành động gì dù biết người đó là người nhà của mình (người họ hàng). Người đó lại chạy về phía 1 góc của cái sân, định trèo lên thềm nhà (nhà cao hơn sân mà) nhưng do vội cuống, người lại hơi đậm nên không kịp trèo lên thì bị con rắn đuổi tới "đớp". Người đó bị rắn cắn mà trông tơi bời. Con nghĩ Thầy có cách nào đó trị vết cắn (cái cách dùng dao bôi ớt rồi quẹt vào vết cắn) nhưng con lại nhớ đó là cách chữa chó dại cắn chứ không phải chữa rắn cắn.
Lúc này con thấy mình phải làm gì đó giúp người đó (phản ứng chậm quá Undecided, con nghĩ thế). Con liền cầm con dao (hay cái cây ngắn ngắn nào đó) chạy về phía đó để đuổi con rắn đi dù vẫn nghĩ mình thế này mà đánh nhau với con rắn độc đó chắc thua luôn.
Đến nơi thì không thấy người đó đâu nữa, và con rắn đỏ đó cũng không thấy. Mà lại thấy 1 con hổ mang bành màu nâu xanh, nó chui qua 1 lỗ ra ngoài đường con chạy ra theo. Con rắn đó quay lại mổ con nhưng không trúng. Và dù có cầm dao, cầm cây vậy nhưng con ko hề có suy nghĩ là đánh chết nó.
hết giấc mơ ạ!
Con không biết 2 con rắn đó có phải là 1 hay 2 nhưng con cảm thấy phản ứng của nó rất nhanh và nhạy vì nhiều khi chúng bị khuất tầm nhìn mà chúng vẫn phán đoán được.

Giấc mơ ngăn mà con viết dài dòng quá, Thầy xem nếu có "xài" được gì thì chỉ cho con với Cheesy.

Con Alu3xu!
Xài được mà con Grin Grin Grin

Cái vụ thương người và quýnh quáng nghĩ bài thuốc này thì nó lộn qua bài kia! Chứng tỏ là con chưa làm gì nhiều cho người khác cho nên nó mới lung tung như vậy đó con.

Tuy nhiên, chuyện trở nên nghiêm trọng khi con chưa trang bị đầy đủ mà lại đi ra ngoài đường (là chốn gian hồ) để theo con rắn!

Tất nhiên là nó phiêu lưu, tuy rằng nó cũng nói lên tính lỳ đòn của con.

Như vậy, có thể nói là con nên dợt cho nó có đủ tâm lực cái đã! Và sau đó là ra tay xuống núi hành hiệp cũng không muộn Grin Grin Grin
Logged
phaicoquenanh_288
Thành viên


Bài viết: 6


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: phaicoquenanh_288
Trả lời #2 vào lúc: 04-08-2012, 05:59 PM

Đung rôi đo đại ca ơi ! Nhớ đừng sát sinh nha !
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 1.928 seconds với 19 câu truy vấn.