Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

NHẬT KÝ TU TẬP CỦA COLONY

Bắt đầu bởi COLONY, Th7 12, 2012, 04:14 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

COLONY

Gửi các Nhí & Thầy Tibu,

Hôm nay Colony sẽ viết lên những nhật ký về bước đầu quá trình tu tập của con.Mong rằng các Nhí & Thầy hổ trợ giúp Colony trong suốt quá trình tu tập đi đến con đường giải thoát rốt ráo.

Thanks

Ngày 10/07/2012 : Colony tập pháp điều thân hít thở hơn 10 phút - sau đó vào quán chữ số bảng điện tử 10 phút - quán vùng không gian tối ôm trước mặt 15 phút - xã thiền hồi hướng công đức.Sau đó đầu rất căng, người nóng bưng lên.

P/S : Nhờ các Nhí & Thầy xem giúp Colony không biết mắc nghiệp gì mà, con mắt bị viêm kết mạc đi khám bác sỹ 03 lần nhỏ thuốc gần 02 tháng mà vẫn chưa khỏi.Nhờ Nhí & Thầy hổ trợ giúp con chóng khỏi bệnh.

Thanks

Tibu

Trích dẫn từ: COLONY trên Th7 12, 2012, 04:14 AM
Gửi các Nhí & Thầy Tibu,

Hôm nay Colony sẽ viết lên những nhật ký về bước đầu quá trình tu tập của con.Mong rằng các Nhí & Thầy hổ trợ giúp Colony trong suốt quá trình tu tập đi đến con đường giải thoát rốt ráo.

Thanks

Ngày 10/07/2012 : Colony tập pháp điều thân hít thở hơn 10 phút - sau đó vào quán chữ số bảng điện tử 10 phút - quán vùng không gian tối ôm trước mặt 15 phút - xã thiền hồi hướng công đức.Sau đó đầu rất căng, người nóng bưng lên.

P/S : Nhờ các Nhí & Thầy xem giúp Colony không biết mắc nghiệp gì mà, con mắt bị viêm kết mạc đi khám bác sỹ 03 lần nhỏ thuốc gần 02 tháng mà vẫn chưa khỏi.Nhờ Nhí & Thầy hổ trợ giúp con chóng khỏi bệnh.

Thanks
Chỉ nên dợt với 70% thành công lực thôi.

COLONY

Trích dẫn từ: Tibu trên Th7 13, 2012, 08:54 AM
Trích dẫn từ: COLONY trên Th7 12, 2012, 04:14 AM
Gửi các Nhí & Thầy Tibu,

Hôm nay Colony sẽ viết lên những nhật ký về bước đầu quá trình tu tập của con.Mong rằng các Nhí & Thầy hổ trợ giúp Colony trong suốt quá trình tu tập đi đến con đường giải thoát rốt ráo.

Thanks

Ngày 10/07/2012 : Colony tập pháp điều thân hít thở hơn 10 phút - sau đó vào quán chữ số bảng điện tử 10 phút - quán vùng không gian tối ôm trước mặt 15 phút - xã thiền hồi hướng công đức.Sau đó đầu rất căng, người nóng bưng lên.

P/S : Nhờ các Nhí & Thầy xem giúp Colony không biết mắc nghiệp gì mà, con mắt bị viêm kết mạc đi khám bác sỹ 03 lần nhỏ thuốc gần 02 tháng mà vẫn chưa khỏi.Nhờ Nhí & Thầy hổ trợ giúp con chóng khỏi bệnh.

Thanks
Chỉ nên dợt với 70% thành công lực thôi.

Cám ơn Thầy con sẽ tập vừa sức

COLONY

Thầy ơi có cách nào để quán chấm đỏ xuất hiện ra nhanh hơn không Thầy,colony quán nhưng không ra được chỉ thấy toàn bùi nhàu màu đen giống như đám mây,đôi lúc dùng trí tưởng tượng vẽ ra cái vòng tròng màu đen rồi tô nó lên màu trắng tý xíu nó biến mất,lúc này con không hình dung đươc như nào là màu đỏ nên quán nó không ra màu đỏ,nhưng khi con thử quán ra đức Phật Dược Sư ngồi trên hoa sen 5 cánh thì có thể thấy dẽ hơn là chấm đỏ niệm a di đà.Có khi nào do trước kia con tập pháp quán Phật Dược sư quen rồi nên giờ quán chấm đỏ khó hơn

Thầy xem xét chỉ con giúp nhé,trong các vị Phật bồ tát khi con niệm danh hiệu phật Dược Sư là con thấy hoan hỷ nhất.

Thanks Thầy

Trích dẫn từ: COLONY trên Th7 12, 2012, 04:14 AM
Gửi các Nhí & Thầy Tibu,

Hôm nay Colony sẽ viết lên những nhật ký về bước đầu quá trình tu tập của con.Mong rằng các Nhí & Thầy hổ trợ giúp Colony trong suốt quá trình tu tập đi đến con đường giải thoát rốt ráo.

Thanks

Ngày 10/07/2012 : Colony tập pháp điều thân hít thở hơn 10 phút - sau đó vào quán chữ số bảng điện tử 10 phút - quán vùng không gian tối ôm trước mặt 15 phút - xã thiền hồi hướng công đức.Sau đó đầu rất căng, người nóng bưng lên.

P/S : Nhờ các Nhí & Thầy xem giúp Colony không biết mắc nghiệp gì mà, con mắt bị viêm kết mạc đi khám bác sỹ 03 lần nhỏ thuốc gần 02 tháng mà vẫn chưa khỏi.Nhờ Nhí & Thầy hổ trợ giúp con chóng khỏi bệnh.

Thanks
Cậu này giiống mình.......bị viêm xoang + viêm kết mạc tập trung cao độ thì bị y như cậu....... Có điều mình nhìn thấy chấm đỏ thì rất mỏi mắt.........
Chú Giải:(1 số chữ cát bụi hay viết tắt - mong bà con thông cảm):
Ko = Không , Đc = được.

"Giáo Lý của tui không phải là để đến
mà Tin theo, mà là để Thực hành"
Đức Thế Tôn
6.  Thấy cho kỹ, hỏi cho kỹ, nghe cho kỹ, đọc cho kỹ, rồi hẳn LÀM.

bongsen

Trích dẫn từ: Tibu trên Th7 13, 2012, 08:54 AM
...
Chỉ nên dợt với 70% thành công lực thôi.

Dạo này con thấy Thầy hay nói: Chỉ nên dợt với 70% thành công lựcthôi.
Con nghe lạ lạ và vui vui... Không biết có anh chị em nào để ý đến điều này không nữa... giống như là một sự khích lệ đối với BS vậy...
:D :D :D :D

COLONY

Trích dẫn từ: bongsen trên Th7 14, 2012, 09:48 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th7 13, 2012, 08:54 AM
...
Chỉ nên dợt với 70% thành công lực thôi.

Dạo này con thấy Thầy hay nói: Chỉ nên dợt với 70% thành công lựcthôi.
Con nghe lạ lạ và vui vui... Không biết có anh chị em nào để ý đến điều này không nữa... giống như là một sự khích lệ đối với BS vậy...
:D :D :D :D

Colony cũng đang thắc mắc về việc này nè.Chắc Thầy sợ mọi người tập nhiều quá lại phản tát dụng đó mà.

Tư Niễn

#7
Trích dẫn từ: COLONY trên Th7 14, 2012, 06:01 PMThầy ơi có cách nào để quán chấm đỏ xuất hiện ra nhanh hơn không Thầy,colony quán nhưng không ra được chỉ thấy toàn bùi nhàu màu đen giống như đám mây,đôi lúc dùng trí tưởng tượng vẽ ra cái vòng tròng màu đen rồi tô nó lên màu trắng tý xíu nó biến mất,lúc này con không hình dung đươc như nào là màu đỏ nên quán nó không ra màu đỏ,nhưng khi con thử quán ra đức Phật Dược Sư ngồi trên hoa sen 5 cánh thì có thể thấy dẽ hơn là chấm đỏ niệm a di đà.Có khi nào do trước kia con tập pháp quán Phật Dược sư quen rồi nên giờ quán chấm đỏ khó hơn Thầy xem xét chỉ con giúp nhé,trong các vị Phật bồ tát khi con niệm danh hiệu phật Dược Sư là con thấy hoan hỷ nhất. Thanks Thầy

Niễn chào COLONY  ;D
COLONY mới tập có mấy ngày chưa có thấm thía gì đâu nên thấy khó là đuơng nhiên mà ;D ;D ;D. Cho nên khi thông báo đề mục cho COLONY thì HSTD mới đưa cho COLONY một loạt link về Tịnh độ để COLONY đọc và tham khảo thêm. COLONY nhớ đọc cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ rồi làm nha.
Nếu thấy khó quán ra màu đỏ thì COLONY hãy mồi bằng cách nhìn vào đèn Led của tivi mấy giây thôi để biết cái hình dạng, màu sắc của nó và nói trong tâm là : "Tui muốn quán cái chấm màu đỏ như vậy nè". Hành động này là dạy cho cái tâm mình nó hiểu cái chấm đỏ là như thế nào. Chương trình của mình là Chấm đỏ thì cứ theo nguyên tắc : nếu có ra chấm trắng chấm tím ... hoặc những hình ảnh gì ngoài chấm đỏ thì COLONY hãy mạnh dạn mà bỏ đi và quay lại quán cái chấm đỏ cho đến khi nào nó ra thì thôi hén.  ;D ;D ;D
Vài hàng chia sẻ, niễn chúc COLONY tập tốt nha  ;).

COLONY

Trích dẫn từ: Tư Niễn trên Th7 14, 2012, 11:51 PM
Trích dẫn từ: COLONY trên Th7 14, 2012, 06:01 PMThầy ơi có cách nào để quán chấm đỏ xuất hiện ra nhanh hơn không Thầy,colony quán nhưng không ra được chỉ thấy toàn bùi nhàu màu đen giống như đám mây,đôi lúc dùng trí tưởng tượng vẽ ra cái vòng tròng màu đen rồi tô nó lên màu trắng tý xíu nó biến mất,lúc này con không hình dung đươc như nào là màu đỏ nên quán nó không ra màu đỏ,nhưng khi con thử quán ra đức Phật Dược Sư ngồi trên hoa sen 5 cánh thì có thể thấy dẽ hơn là chấm đỏ niệm a di đà.Có khi nào do trước kia con tập pháp quán Phật Dược sư quen rồi nên giờ quán chấm đỏ khó hơn Thầy xem xét chỉ con giúp nhé,trong các vị Phật bồ tát khi con niệm danh hiệu phật Dược Sư là con thấy hoan hỷ nhất. Thanks Thầy

Niễn chào COLONY  ;D
COLONY mới tập có mấy ngày chưa có thấm thía gì đâu nên thấy khó là đuơng nhiên mà ;D ;D ;D. Cho nên khi thông báo đề mục cho COLONY thì HSTD mới đưa cho COLONY một loạt link về Tịnh độ để COLONY đọc và tham khảo thêm. COLONY nhớ đọc cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ rồi làm nha.
Nếu thấy khó quán ra màu đỏ thì COLONY hãy mồi bằng cách nhìn vào đèn Led của tivi mấy giây thôi để biết cái hình dạng, màu sắc của nó và nói trong tâm là : "Tui muốn quán cái chấm màu đỏ như vậy nè". Hành động này là dạy cho cái tâm mình nó hiểu cái chấm đỏ là như thế nào. Chương trình của mình là Chấm đỏ thì cứ theo nguyên tắc : nếu có ra chấm trắng chấm tím ... hoặc những hình ảnh gì ngoài chấm đỏ thì COLONY hãy mạnh dạn mà bỏ đi và quay lại quán cái chấm đỏ cho đến khi nào nó ra thì thôi hén.  ;D ;D ;D
Vài hàng chia sẻ, niễn chúc COLONY tập tốt nha  ;).

Cám ơn bạn nhiều lắm mình sẽ cố gắng thực hành như ban nói xem sao.

COLONY

Mấy hôm nay con mon men tập VTC không biết có đúng không giờ cái lưng nó ê ẩm,được cái khi con nằm xuống quá đề mục niệm phật thì thấy các hình ảnh tưởng tượng ra dễ và nhanh hơn,lúc trước nhắm mắt toàn mầu đen thui giờ thì thấy màu trắng sáng,đỉnh đầu nóng căng lên,2 tai nóng lên nhưng con vẫn chưa thể quán ra chấm đỏ được Thầy ơi.

Cám ơn Thầy.

Tibu

Trích dẫn từ: COLONY trên Th7 19, 2012, 12:45 PM
Mấy hôm nay con mon men tập VTC không biết có đúng không giờ cái lưng nó ê ẩm,được cái khi con nằm xuống quá đề mục niệm phật thì thấy các hình ảnh tưởng tượng ra dễ và nhanh hơn,lúc trước nhắm mắt toàn mầu đen thui giờ thì thấy màu trắng sáng,đỉnh đầu nóng căng lên,2 tai nóng lên nhưng con vẫn chưa thể quán ra chấm đỏ được Thầy ơi.

Cám ơn Thầy.
Có khi "em nó" (linh hồn của con đó mà) chưa hiểu ý của con muốn làm cái gì. Cho nên trong trường hợp tương tự (đề mục không chịu hiện ra) thì bà con hay làm cái chiêu "mở mắt ra và nhìn vào cái hình đề mục mình một tích tắc", như trong tình trạng này là đốm nhang hay cái đèn LED màu đỏ của cái tivi. Hoặc là cái đèn chiếu hậu của xe cộ đang chạy đằng trước mặt...

Sau khi nhìn xong thì nhắm mắt lại và làm tiếp tục cái chuyện là: Mường tượng cái đề mục cho nó ra mờ mờ cái đã.

Sau đó là cứ nhìn vào đó hoài thôi.

COLONY

Trích dẫn từ: Tibu trên Th7 22, 2012, 09:43 PM
Trích dẫn từ: COLONY trên Th7 19, 2012, 12:45 PM
Mấy hôm nay con mon men tập VTC không biết có đúng không giờ cái lưng nó ê ẩm,được cái khi con nằm xuống quá đề mục niệm phật thì thấy các hình ảnh tưởng tượng ra dễ và nhanh hơn,lúc trước nhắm mắt toàn mầu đen thui giờ thì thấy màu trắng sáng,đỉnh đầu nóng căng lên,2 tai nóng lên nhưng con vẫn chưa thể quán ra chấm đỏ được Thầy ơi.

Cám ơn Thầy.
Có khi "em nó" (linh hồn của con đó mà) chưa hiểu ý của con muốn làm cái gì. Cho nên trong trường hợp tương tự (đề mục không chịu hiện ra) thì bà con hay làm cái chiêu "mở mắt ra và nhìn vào cái hình đề mục mình một tích tắc", như trong tình trạng này là đốm nhang hay cái đèn LED màu đỏ của cái tivi. Hoặc là cái đèn chiếu hậu của xe cộ đang chạy đằng trước mặt...

Sau khi nhìn xong thì nhắm mắt lại và làm tiếp tục cái chuyện là: Mường tượng cái đề mục cho nó ra mờ mờ cái đã.

Sau đó là cứ nhìn vào đó hoài thôi.

Thanks Thầy colony sẽ cố gắng thử cách thầy hướng dẫn xem có khá không

Trích dẫn từ: Tibu trên Th7 22, 2012, 09:43 PM
Trích dẫn từ: COLONY trên Th7 19, 2012, 12:45 PM
Mấy hôm nay con mon men tập VTC không biết có đúng không giờ cái lưng nó ê ẩm,được cái khi con nằm xuống quá đề mục niệm phật thì thấy các hình ảnh tưởng tượng ra dễ và nhanh hơn,lúc trước nhắm mắt toàn mầu đen thui giờ thì thấy màu trắng sáng,đỉnh đầu nóng căng lên,2 tai nóng lên nhưng con vẫn chưa thể quán ra chấm đỏ được Thầy ơi.

Cám ơn Thầy.
Có khi "em nó" (linh hồn của con đó mà) chưa hiểu ý của con muốn làm cái gì. Cho nên trong trường hợp tương tự (đề mục không chịu hiện ra) thì bà con hay làm cái chiêu "mở mắt ra và nhìn vào cái hình đề mục mình một tích tắc", như trong tình trạng này là đốm nhang hay cái đèn LED màu đỏ của cái tivi. Hoặc là cái đèn chiếu hậu của xe cộ đang chạy đằng trước mặt...

Sau khi nhìn xong thì nhắm mắt lại và làm tiếp tục cái chuyện là: Mường tượng cái đề mục cho nó ra mờ mờ cái đã.

Sau đó là cứ nhìn vào đó hoài thôi.
tHẦY chỉ cho bạn chiêu này...gọi là mồi ........mình cũng bị các hiện tượng căng thẳng mỏi mắt, nhức đầu do tập hăng quá .Thầy đã nhắc chỉ nên 70% thôi nhưng cái lúc hiện ra chấm 2,5 D lúc thì đen lúc trắng lúc đỏ mờ mờ........và 1 không gian 3D đằng sau.Mình thì nhìn thấy như thế. Không gian 3D này thì mình nhìn thấy ko khó lắm có lẽ hồi xưa thích nhìn ảnh ảo không gian 3 chiều .
Mẹo của mình là ngay lúc đầu quán thì nghĩ tới cái chấm đỏ luôn,nên nhìu lúc nhắm mắt là nhìn thấy ngay, tuy nhiên nó vẫn chỉ là cận định hì hì.Lúc nào mà quán thấy mỏi mắt thì mở mắt ra lúc nào hết căng thẳng quán tiếp.
Chú Giải:(1 số chữ cát bụi hay viết tắt - mong bà con thông cảm):
Ko = Không , Đc = được.

"Giáo Lý của tui không phải là để đến
mà Tin theo, mà là để Thực hành"
Đức Thế Tôn
6.  Thấy cho kỹ, hỏi cho kỹ, nghe cho kỹ, đọc cho kỹ, rồi hẳn LÀM.

COLONY

Thế CB đã quán ra chấm đỏ được chưa ?hiện tại Colony quán vẫn chưa ra được...nhưng vẫn cố gắng từng ngày từng giờ ...

Đang tập thêm VTC không để bổ sung tâm linh nữa.

Thanks

Trích dẫn từ: CATBUI trên Th7 23, 2012, 08:54 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th7 22, 2012, 09:43 PM
Trích dẫn từ: COLONY trên Th7 19, 2012, 12:45 PM
Mấy hôm nay con mon men tập VTC không biết có đúng không giờ cái lưng nó ê ẩm,được cái khi con nằm xuống quá đề mục niệm phật thì thấy các hình ảnh tưởng tượng ra dễ và nhanh hơn,lúc trước nhắm mắt toàn mầu đen thui giờ thì thấy màu trắng sáng,đỉnh đầu nóng căng lên,2 tai nóng lên nhưng con vẫn chưa thể quán ra chấm đỏ được Thầy ơi.

Cám ơn Thầy.
Có khi "em nó" (linh hồn của con đó mà) chưa hiểu ý của con muốn làm cái gì. Cho nên trong trường hợp tương tự (đề mục không chịu hiện ra) thì bà con hay làm cái chiêu "mở mắt ra và nhìn vào cái hình đề mục mình một tích tắc", như trong tình trạng này là đốm nhang hay cái đèn LED màu đỏ của cái tivi. Hoặc là cái đèn chiếu hậu của xe cộ đang chạy đằng trước mặt...

Sau khi nhìn xong thì nhắm mắt lại và làm tiếp tục cái chuyện là: Mường tượng cái đề mục cho nó ra mờ mờ cái đã.

Sau đó là cứ nhìn vào đó hoài thôi.
tHẦY chỉ cho bạn chiêu này...gọi là mồi ........mình cũng bị các hiện tượng căng thẳng mỏi mắt, nhức đầu do tập hăng quá .Thầy đã nhắc chỉ nên 70% thôi nhưng cái lúc hiện ra chấm 2,5 D lúc thì đen lúc trắng lúc đỏ mờ mờ........và 1 không gian 3D đằng sau.Mình thì nhìn thấy như thế. Không gian 3D này thì mình nhìn thấy ko khó lắm có lẽ hồi xưa thích nhìn ảnh ảo không gian 3 chiều .
Mẹo của mình là ngay lúc đầu quán thì nghĩ tới cái chấm đỏ luôn,nên nhìu lúc nhắm mắt là nhìn thấy ngay, tuy nhiên nó vẫn chỉ là cận định hì hì.Lúc nào mà quán thấy mỏi mắt thì mở mắt ra lúc nào hết căng thẳng quán tiếp.
hì mình chỉ quán ra chấm hơi đỏ thôi ..đỏ rực thì chưa đủ đô
Chú Giải:(1 số chữ cát bụi hay viết tắt - mong bà con thông cảm):
Ko = Không , Đc = được.

"Giáo Lý của tui không phải là để đến
mà Tin theo, mà là để Thực hành"
Đức Thế Tôn
6.  Thấy cho kỹ, hỏi cho kỹ, nghe cho kỹ, đọc cho kỹ, rồi hẳn LÀM.