Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 08:17 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 85 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Cháu gái của Colony tu tập  (Đọc 3865 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
COLONY
Thành viên


Bài viết: 97


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: COLONY
vào lúc: 12-07-2012, 08:46 AM

Gửi các Nhí

Các Nhí xem giúp đề mục tu cháu gái Colony.Cháu mới 13 tuổi theo đạo chúa.Nhưng cháu rất có tâm tư Colony mong các Nhí xem giúp cháu đề mục tu

Thanks

Nhí đã tìm ra đề mục là cây Thánh Giá. Chia vui cùng COLONY;D Grin Grin

Cám ơn các Nhí,

Colony sẽ từng bước hướng dẫn cho cháu tu tập, các Nhí có thể hướng dẫn một vài điều để Colony có thể nói để cháu nó tập cho đúng không ?

Hiện tại cháu nó đã quán ra cây thánh giá màu vàng sáng và di chuyển đi được rồi...thậm chí còn biết được một số vấn đề nữa ...

Colony cảm nhận cháu có khả tăng tâm linh rất cao.

Thanks các Nhí
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 12-07-2012, 10:04 AM

[...]

Cám ơn các Nhí,

Colony sẽ từng bước hướng dẫn cho cháu tu tập, các Nhí có thể hướng dẫn một vài điều để Colony có thể nói để cháu nó tập cho đúng không ?
Kinh nghiệm sống của tibu là dùng cái linh ảnh để của Thánh Giá để làm rất là nhiều chuyện.
1. Tuy nhiên chuyện nên nghiên cứu là coi về đoạn đường Thánh Giá trên đồi Sọ.
2. Kế đến là coi cái thông điệp mà Ngài đã gởi lại cho trần thế qua cái cảnh của Ngài nằm trên Thánh Giá. (bài tập cực kỳ khó đó nghe Grin Grin Grin)

3. Cái khó hơn hết là các tiểu sử của Mẹ Maria và đứa con của Ngài. (đây là chuyện cấm trẻ em dưới 18 tuổi, vì đây là sự thật trần trụi).

Tất nhiên để có thể coi được chừng đó chuyện thì phải là tu sĩ thứ thiệt. Có nghĩa là:
a. Giữ giới luật.
b. Kiểm tra tư tưởng liên tục.
c. Thiền định.
Trích dẫn
Hiện tại cháu nó đã quán ra cây thánh giá màu vàng sáng và di chuyển đi được rồi...thậm chí còn biết được một số vấn đề nữa ...

Colony cảm nhận cháu có khả tăng tâm linh rất cao.

Thanks các Nhí
Khi viết lại những gì cho bà con đọc thì nên viết rõ chừng nào hay chừng đó, tránh viết theo "kiểu hiểu làm sao cũng được" (như đoạn bôi đỏ).

Trọng trách thì rất là lớn vì đây là những điều mà ít có ai biết được.

Nên nhớ:
Một khi đã biết được những chuyện trên rồi, thì sẽ biết được nhiều điều khác hơn nữa. Có nghĩa là đã thấy được cái này rồi thì sẽ thấy được luôn những cái khác nữa.

Rõ hơn, khi đã thấy được Thiên Thần thì cũng sẽ thấy được luôn cả ác quỷ.

Và như vậy thì tu sĩ rất là cô đơn.
Logged
COLONY
Thành viên


Bài viết: 97


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: COLONY
Trả lời #2 vào lúc: 12-07-2012, 10:26 AM

[...]

Cám ơn các Nhí,

Colony sẽ từng bước hướng dẫn cho cháu tu tập, các Nhí có thể hướng dẫn một vài điều để Colony có thể nói để cháu nó tập cho đúng không ?
Kinh nghiệm sống của tibu là dùng cái linh ảnh để của Thánh Giá để làm rất là nhiều chuyện.
1. Tuy nhiên chuyện nên nghiên cứu là coi về đoạn đường Thánh Giá trên đồi Sọ.
2. Kế đến là coi cái thông điệp mà Ngài đã gởi lại cho trần thế qua cái cảnh của Ngài nằm trên Thánh Giá. (bài tập cực kỳ khó đó nghe Grin Grin Grin)

3. Cái khó hơn hết là các tiểu sử của Mẹ Maria và đứa con của Ngài. (đây là chuyện cấm trẻ em dưới 18 tuổi, vì đây là sự thật trần trụi).

Tất nhiên để có thể coi được chừng đó chuyện thì phải là tu sĩ thứ thiệt. Có nghĩa là:
a. Giữ giới luật.
b. Kiểm tra tư tưởng liên tục.
c. Thiền định.
Trích dẫn
Hiện tại cháu nó đã quán ra cây thánh giá màu vàng sáng và di chuyển đi được rồi...thậm chí còn biết được một số vấn đề nữa ...

Colony cảm nhận cháu có khả tăng tâm linh rất cao.

Thanks các Nhí
Khi viết lại những gì cho bà con đọc thì nên viết rõ chừng nào hay chừng đó, tránh viết theo "kiểu hiểu làm sao cũng được" (như đoạn bôi đỏ).

Trọng trách thì rất là lớn vì đây là những điều mà ít có ai biết được.

Nên nhớ:
Một khi đã biết được những chuyện trên rồi, thì sẽ biết được nhiều điều khác hơn nữa. Có nghĩa là đã thấy được cái này rồi thì sẽ thấy được luôn những cái khác nữa.

Rõ hơn, khi đã thấy được Thiên Thần thì cũng sẽ thấy được luôn cả ác quỷ.

Và như vậy thì tu sĩ rất là cô đơn.


Gửi Thầy Tubi

Cháu nó cảm nhận là trong người nó như có 2 người,khi colony hỏi cháu nó một số vấn đề thì cháu nó nói là có người nói cho nó rồi nó nói lại.

Lúc nảy đệ đọc tin của các Nhí đã hoàn thành việc độ tử cho cửu huyền thất tổ rất vui thì tự nhiên lúc đó cháu nó hỏi cậu đang nói chuyện với Nhí hả?Thế colony hỏi là con biết Nhí hả,cháu nó trả lời con biết Có 03 Nhí khoãng 7 đến 8 tuổi ?

Sau đó một tý thì cháu nó bảo có người muốn gặp cậu kìa,cậu ngồi thiền đi một người Nam đang đợi cậu kìa.Colony chẳng biết ai.Vào diễn đàn thì thấy Thầy Tibu vừa trả lời...không biết người Nam mà cháu hỏi có phải Thầy Tibu không nữa .

Tự nhiên cháu nó lại hỏi,muốn độ những người ở dưới địa ngục thì quán cây thánh giá đập vào họ rồi đưa họ lên với chúa trời phải không cậu

Làm Colony cũng bất ngời quá Thầy ơi.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 12-07-2012, 11:04 AM

[...]

Cám ơn các Nhí,

Colony sẽ từng bước hướng dẫn cho cháu tu tập, các Nhí có thể hướng dẫn một vài điều để Colony có thể nói để cháu nó tập cho đúng không ?
Kinh nghiệm sống của tibu là dùng cái linh ảnh để của Thánh Giá để làm rất là nhiều chuyện.
1. Tuy nhiên chuyện nên nghiên cứu là coi về đoạn đường Thánh Giá trên đồi Sọ.
2. Kế đến là coi cái thông điệp mà Ngài đã gởi lại cho trần thế qua cái cảnh của Ngài nằm trên Thánh Giá. (bài tập cực kỳ khó đó nghe Grin Grin Grin)

3. Cái khó hơn hết là các tiểu sử của Mẹ Maria và đứa con của Ngài. (đây là chuyện cấm trẻ em dưới 18 tuổi, vì đây là sự thật trần trụi).

Tất nhiên để có thể coi được chừng đó chuyện thì phải là tu sĩ thứ thiệt. Có nghĩa là:
a. Giữ giới luật.
b. Kiểm tra tư tưởng liên tục.
c. Thiền định.
Trích dẫn
Hiện tại cháu nó đã quán ra cây thánh giá màu vàng sáng và di chuyển đi được rồi...thậm chí còn biết được một số vấn đề nữa ...

Colony cảm nhận cháu có khả tăng tâm linh rất cao.

Thanks các Nhí
Khi viết lại những gì cho bà con đọc thì nên viết rõ chừng nào hay chừng đó, tránh viết theo "kiểu hiểu làm sao cũng được" (như đoạn bôi đỏ).

Trọng trách thì rất là lớn vì đây là những điều mà ít có ai biết được.

Nên nhớ:
Một khi đã biết được những chuyện trên rồi, thì sẽ biết được nhiều điều khác hơn nữa. Có nghĩa là đã thấy được cái này rồi thì sẽ thấy được luôn những cái khác nữa.

Rõ hơn, khi đã thấy được Thiên Thần thì cũng sẽ thấy được luôn cả ác quỷ.

Và như vậy thì tu sĩ rất là cô đơn.


Gửi Thầy Tubi

Cháu nó cảm nhận là trong người nó như có 2 người,khi colony hỏi cháu nó một số vấn đề thì cháu nó nói là có người nói cho nó rồi nó nói lại.
Đở nhất là Tha Hóa Tự Tại đó. Còn không là cháu thuộc vào loại "Chung Cư" Có nghĩa là nhiều người đang ở trong thân hình nó mọt cách tự nhiên.
Trích dẫn
Lúc nảy đệ đọc tin của các Nhí đã hoàn thành việc độ tử cho cửu huyền thất tổ rất vui thì tự nhiên lúc đó cháu nó hỏi cậu đang nói chuyện với Nhí hả?Thế colony hỏi là con biết Nhí hả,cháu nó trả lời con biết Có 03 Nhí khoãng 7 đến 8 tuổi ?
Không đúng Nhí gì hơn như vậy rất là nhiều.
Trích dẫn
Sau đó một tý thì cháu nó bảo có người muốn gặp cậu kìa,cậu ngồi thiền đi một người Nam đang đợi cậu kìa.Colony chẳng biết ai.Vào diễn đàn thì thấy Thầy Tibu vừa trả lời...không biết người Nam mà cháu hỏi có phải Thầy Tibu không nữa .
Cách nói chuyện này là của Tha Hóa Tự Tại đó.
Trích dẫn
Tự nhiên cháu nó lại hỏi,muốn độ những người ở dưới địa ngục thì quán cây thánh giá đập vào họ rồi đưa họ lên với chúa trời phải không cậu

Làm Colony cũng bất ngời quá Thầy ơi.
Không đúng, làm gì mà có chuyện đập này đập nọ?
Logged
COLONY
Thành viên


Bài viết: 97


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: COLONY
Trả lời #4 vào lúc: 12-07-2012, 11:23 AM

Vậy theo Thầy Tibu, colony nên làm những việc gì tiếp theo để cháu khỏi phải rơi tiếp vào tha hoá tự tại...Colony cũng nghi ngờ quá,vì mới tập thì lám sao cháu nó vào sơ thiền được.

Cám ơn Thầy
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 13-07-2012, 07:42 AM

Vậy theo Thầy Tibu, colony nên làm những việc gì tiếp theo để cháu khỏi phải rơi tiếp vào tha hoá tự tại...Colony cũng nghi ngờ quá,vì mới tập thì lám sao cháu nó vào sơ thiền được.

Cám ơn Thầy
Vấn đề then chốt ở đây là ngôn ngữ chưa có đồng nhất.

Khi cháu nói là sáng chói thì COLONY quên hỏi lại là sáng chói như thế nào? Thông thường là dẩn nó ra và chỉ cho nó thấy.

Sáng như cái tim của bóng đèn điện hay là sáng chói như mặt trời, hay là chói như mặt trăng? Hoặc là chói như ngôi sao?...

Hay là chỉ có cái linh ảnh màu vàng, mờ mờ, khi có, khi không?

Cháu nó giử giới luật có ngon lành hay không? Có khi nào bé phương tiện nói chơi cho qua chuyện hay là có thói quen hơi nói quá hay không?

Điều kiện ngầm là "Thấy sao, nói vậy" "Không thêm, không bớt".
Bé không hiểu cái này thì không thể nào tập được.

Lý do là nó sẽ sanh ra ảo giác.

Như vậy, đây là chuyện rất là tế nhị: COLONY không nên gặng hỏi, đe dọa, tỏ thái độ mất kiên nhẫn hoặc là hỏi cho lấy có...

Tibu kinh nghiệm là:

Một khi chưa được bé chấp nhận COLONY là bạn thân thì việc chỉ cho bé tu hành rất là khó thành công.

Khi đã là bạn thân thì Bé cứ tâm sự, chuyện gì cũng nói, mà không hề sợ sệt, mắc cở, quê độ...
Logged
COLONY
Thành viên


Bài viết: 97


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: COLONY
Trả lời #6 vào lúc: 13-07-2012, 11:16 AM

Gửi Thầy,

Hôm nay colony đi làm về thì nghe cháu nói là cậu ơi hôm nay con nhắm mắt lại sau khi thấy cây thánh giá màu vàng sáng chói như mặt trời,sau đó con thấy một màn hình giống như TV lúc đầu màu đen sau đó tự nhiên sáng lên sau đó con thấy cậu với gì nói nhau trong ti vi,nghe tiếng reo hò ...

Sau đó cháu hỏi như vậy là sao hả cậu.Sáng mai colony sẽ hỏi cháu kỷ hơn những gì cháu thấy rồi báo kết quả với Thầy
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #7 vào lúc: 13-07-2012, 07:38 PM

Gửi Thầy,

Hôm nay colony đi làm về thì nghe cháu nói là cậu ơi hôm nay con nhắm mắt lại sau khi thấy cây thánh giá màu vàng sáng chói như mặt trời,sau đó con thấy một màn hình giống như TV lúc đầu màu đen sau đó tự nhiên sáng lên sau đó con thấy cậu với gì nói nhau trong ti vi,nghe tiếng reo hò ...

Sau đó cháu hỏi như vậy là sao hả cậu.Sáng mai colony sẽ hỏi cháu kỷ hơn những gì cháu thấy rồi báo kết quả với Thầy
Cái vấn đề ở đây là ngôn ngữ bất đồng.
 
Nếu bé nói là đề mục sáng như mặt trời thì đồng thời, bé bắt buộc có nhận định rất là chính xác. Có thể nói là bé biết được chuyện gì sắp xảy ra một cách chính xác và nhẹ nhàng.

Không có chuyện "tự nhiên màn tivi sáng lên". Một cách ... "Cận Định" như vậy.
 
Trình độ tâm linh của một tu sĩ đã có những dấu hiệu như đề mục chiếu sáng như mặt trời thì không có thể  kèm theo tình trạng muốn xuất hiện một cách lung tung cái gì cũng được.

Mà chỉ có thể xuất hiện khi có sự tác ý mạnh mẻ vào một chủ đề chính xác mà thôi.
Y như là không thể nào tìm ra một Bác Sĩ đang hành nghề mà lại bị mù chữ được.

Logged
COLONY
Thành viên


Bài viết: 97


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: COLONY
Trả lời #8 vào lúc: 14-07-2012, 04:54 AM

Cám ơn Thầy colony sẽ tiếp tục theo dõi xác quá trình tập luyện của cháu.Rồi báo lại với Thầy
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.054 seconds với 19 câu truy vấn.