Tôi nghĩ rằng bàn về Thượng Đế là một chuyện không nên làm, vì sẽ không bao giờ đi tới đâu. Vì đây là một chuyện không thể nghĩ bàn. Câu đầu tiên trong Đạo Đức Kinh Lão Tử đã khẳng định, "Đạo khả Đạo, phi thường Đạo." Đạo mà có thể nói được không phải là Đạo thường hằng. Thượng Đế có thể là một thực thể hữu hình, cũng có thể là một khái niệm, nguyên lý siêu hình, như trong Đạo Giáo quan niệm. Cũng biết đâu được, thực thể hữu hình đó cũng chỉ là một hiện thể hữu hình từ cái nguyên lý siêu hình đó thì sao? Mỗi người sẽ có những quan điểm khác nhau. Và chúng ta nên tôn trọng tất cả những quan điểm. Ngược lại với thái độ chỉ cho rằng quan điểm mình là đúng, và cố tranh luận để thắng quan điểm của người khác, vì sẽ không bao giờ có ai thắng được. Khi có tình yêu, mọi chủ nghĩa trở nên vô nghĩa. Thay vì thảo luận về Thượng Đế, chúng ta hãy thảo luận về tình yêu. Tình yêu là gì, không là gì, làm sao để yêu. Yêu ở đây không nên hiểu chỉ là tình yêu nam nữ trai gái. Nhưng nó có thể được hiểu như từ bi, bác ái, lòng thương, tình yêu gia đình, bạn bè, xóm làng, quê hương, đất nước, thiên nhiên, thú vật, thiêng liêng v.v.... Tôi hay nghe người Công Giáo nói câu "Thượng Đế là Tình Yêu."
Einstein có câu nói,
"Bất kì ai thật sự nghiêm túc trên con đường theo đuổi khoa học trở nên chắn chắn rằng có một Linh Hồn hiển hiện trong Luật Lệ của Vũ Trụ; Một Linh Hồn, cao cấp hơn, của loài người."
"Anyone who becomes seriously involved in the pursuit of Science becomes convinced that there is a Spirit manifest in the Laws of the Universe; A Spirit, that is superior, to that of man."
Nikola Tesla, người mà cá nhân tôi cho là "ông cố nội" của Einstein, một nhà bác học, khoa học thiên tài, (ai có hứng thú thì tra cứu về người này sẽ phát hiện ra nhiều thứ rất thú vị), cũng có câu nói, (ngạc nhiên, ngẫu nhiên 1 điều là cái câu trích dẫn này được nhiều người "like" và "share" nhất trong facebook của tôi, nhiều hơn chắc khoảng 100 lần những bài post bình thường.)
"Não bộ của tôi chỉ là một cái máy ghi nhận, trong vũ trụ này có một Cái Nhân mà từ nó chúng ta tiếp nhận được kiến thức, sức mạnh, động lực. Tuy tôi chưa đâm thủng được vào những bí mật của Cái Nhân này, nhưng tôi biết nó tồn tại."
“My brain is only a receiver, in the Universe there is a core from which we obtain knowledge, strength, inspiration. I have not penetrated into the secrets of this core, but I know it exists.”
Gì mà rối lên vậy cháu:
Linh hồn thì có gì lạ đâu mà phải "nhập cảng" kiến thức ngoại lai, nhất là những kiến thức này chỉ là những phỏng đoán, chưa có gì là chính chắng cả!
Trong hstd là dư xăng luôn và là của dân tộc mình.
Bàn về
Não Bộ thì:
Câu bôi đỏ là cách ăn nói hồ đồ của Tây Phương, một câu tuyên bố, trong khi chưa có nắm vững mà đã nói này nọ!
Một lần nữa hstd có chỉ cách làm về chuyện này.
Cách này tất nhiên là của dân tộc mình. Không có thằng Tây nào mà chen vào đây được cả!
