vutienhanh2
Thành viên
Bài viết: 270
|
 |
vào lúc: 19-07-2012, 02:42 AM
|
|
Con bạch với thầy va các nhí ! Có lần con đang cf buổi đêm ,sau khi thấy LA đức ADĐP ,tự nhiên con thấy mình đang đi ở một đường giữa 2 bên là lúa lên xanh mướt ,cách khoảng 10 km là tới con đường tàu hỏa phía trước mặt . Nhìn lên đường tầu ,thấy đuôi tàu gần khuất ,có ánh đèn đỏ từ đuôi tàu hắt ra ,con không nhớ rõ , không hiểu ánh sáng từ tàu hay ánh sáng từ đâu cho con thấy bên vệ đường tầu trước mặt con là các hài nhi trần truồng nằm xếp lớp với nhau ,tòan thân đang nhoài theo hướng con tàu như cầu cứu . Con chợt dừng tại đó ,rồi con trực nhớ ,con hồi hướng cđ cho họ và nhờ ông phật giải quyết giùm con ,lúc đ ó trong tư tưởng con cho biết đây là vùng Thanh Hóa .Con định không báo cáo nhưng hình ảnh ấy cứ ẩn hiện trong trí nhớ của con ,thương các bé vô cùng ,con suy nghĩ hoài ,tại sao các bé lai nhoài người lên đường tầu ,theo hướng con tàu đi?Tại sao con lại nhìn thấy ánh đèn đỏ của tàu ? Thầy ơi ! Phải chăng đây là tiếng kêu cứu của các bé đối với HSTD? Đường tàu hỏa là giới luật thầy dạy chúng con . Tàu hỏa là phương tiện đưa c...s... về bến giác (Chùa HSTD) Đèn đỏ là niệm phật QCD. vì con tu còn ì ạch lắm không hiểu có giúp họ được chút nào không ? O&3 đó chác còn nhiều lắm . Con xin thầy cho các nhí KTxem có đúng không ,hay con lại bị nữa ,mong đừng phải vậy . nếu được xin các nhí giải quyết giùm .Cám ơn rất nhiều .
|

Logged
|
|
|
vutienhanh2
Thành viên
Bài viết: 270
|
 |
Trả lời #1 vào lúc: 19-07-2012, 04:35 AM
|
|
Con xin chỉnh chỗ 10km là 10 m (con nhầm )
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #2 vào lúc: 21-07-2012, 01:41 PM
|
|
Con bạch với thầy va các nhí ! Có lần con đang công phu buổi đêm ,sau khi thấy Linh Ảnh đức ADĐP Cho tới đây là đúng đường đi ,tự nhiên con thấy mình đang đi ở một đường giữa 2 bên là lúa lên xanh mướt, cách khoảng 10 km là tới con đường tàu hỏa phía trước mặt . Con đang đi tu trên đường của Hai Lúa thì lấy gì mà trật được chớ? Nhìn lên đường tầu, thấy đuôi tàu gần khuất, có ánh đèn đỏ từ đuôi tàu hắt ra, con không nhớ rõ, không hiểu ánh sáng từ tàu hay ánh sáng từ đâu cho con thấy bên vệ đường tầu trước mặt con là các hài nhi trần truồng nằm xếp lớp với nhau, tòan thân đang nhoài theo hướng con tàu như cầu cứu . Con chợt dừng tại đó ,rồi con trực nhớ ,con hồi hướng công đức cho họ và nhờ ông Phật giải quyết giùm con ,lúc đó trong tư tưởng con cho biết đây là vùng Thanh Hóa . Cho tới đây thì con bị tuột định. Con bị hình ảnh của tư tưởng khác nó xâm chiếm con. Tuy nhiên con chưa bị lùa đi xa quá đâu. Con còn bị ảnh hưởng của sụ phát tâm tu hành của con Con định không báo cáo nhưng hình ảnh ấy cứ ẩn hiện trong trí nhớ của con , thương các bé vô cùng, con suy nghĩ hoài ,tại sao các bé lại nhoài người lên đường tầu, theo hướng con tàu đi? Là vì đây là hình ảnh của sự phát tâm tu hành của con: Nó còn chưa có gì là mạnh (hình ảnh là con nít) Nhưng rất là kiên cường trong động tác nhoài người theo hướng tầu hỏa. Tại sao con lại nhìn thấy ánh đèn đỏ của tàu? Là tại vì con đang tu với đề mục là quán chấm đỏ mà? Thầy ơi ! Phải chăng đây là tiếng kêu cứu của các bé đối với HSTD? Đường tàu hỏa là giới luật thầy dạy chúng con . Tàu hỏa là phương tiện đưa c...s... về bến giác (Chùa HSTD) Đèn đỏ là niệm phật QCD. vì con tu còn ì ạch lắm không hiểu có giúp họ được chút nào không ? Ở đó chắc còn nhiều lắm. Tất nhiên, là nhiều và theo cái đà này thì những đứa con nít này sẽ thành người lớn và sẽ... tấn công đoàn tầu hỏa luôn đó chớ! (là vì theo thời gian thì ý thích tu hành trong con lại càng ngày càng mảnh liệt thì tất nhiên chuyện đó sẽ xảy ra thôi) Con xin thầy cho các nhí Kiểm Tra xem có đúng không ,hay con lại bị nữa ,mong đừng phải vậy . nếu được xin các nhí giải quyết giùm .Cám ơn rất nhiều .
Con không bị gì hết  Và con cứ yên tâm tu hành.  Không những vậy, con còn tu hành rất là tinh tấn. Vì con có thể hiểu được một vài hiện tượng trong giấc mơ rồi đó  Con tu hay dể nể luôn đó nghe  Đây là một trong những giấc mơ lắc léo nhất đó con  Hy vọng rằng trong tương lai gần: Trí Tuệ của con sẽ phát sanh y như giấc mơ này. 
|

Logged
|
|
|
vutienhanh2
Thành viên
Bài viết: 270
|
 |
Trả lời #3 vào lúc: 31-07-2012, 08:39 AM
|
|
Con kính chào thầy ạ! Con mừng vui vô hạn thầy đã khỏe ,thầy con ban cho con một bài pháp và những lời khích lệ ,động viên con ,con biết con vẫn phải phấn đấu rất nhiều mới được như lời thầy khen ,được nghe lời thầy dạy ,con tỉnh người như thầy cho con uống liều linh dược của đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ,con cám ơn thầy rất nhiều ,đang lúc rất lo việc tu hành ,vì con cứ bị đè mắt xuống không à . nhưng lúc nào tỉnh tu thì con vẫn thẤy CDvà LA ,LÚC RÕ LÚC ẨN HIỆN .nHƯNG RÕ NHẤT VẪN LÀ LÚC CON MỞ MẮT TU ,QUÁN cd VÀ la RẤT RÕ ,THƯỜNG LÀ Ở VỊ TRÍ cHẾCH 60 ĐỘ NHƯ HÔM TRƯỚC CON BÁO CÁO THẦY .cÓ LẼ DO LẦN BÁO ẤY THẦY DẶN :"CON GIỮ LA ẤY MÀ SÀI ,NHÌN AJINA " NÊN TỪ ĐÓ TỚI NAY CON TẬP MỞ MẮT RẤT DỄ ,LÚC ĐI DƯỜNG CON TƯỞNG LÀ THẤY NGAY la TRÊN CAO HƠN ĐẦU TRƯỚC MẶT CON ,CON TÁC Ý la XA LÀ XA ,GẦN LÀ GẦN ,LA NÀY QUAY MẶT CÙNG HƯỚNG CON ĐI .NẾU TRÊN ĐƯỜNG ĐI GẶP CON GÌ CHẾT CON NHÌN VÀ QCĐVÔ NÓ ,NIỆM CẦU NGUYỆN ,HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC CHO NÓ KHÔNG BIẾT CÓ ÍCH GÌ CHO NÓ KHÔNG THẦY ? CON TRÌNH THẦY MỘT HIỆN TƯỢNG NHƯ SAU :CÁCH ĐÂY KHOẢNG HƠN 10 NĂM CHO ĐẾN NAY THƯỜNG CON CỨ TRƯỚC MẶT CON MỘT TẦM TAY VỚI HOẠC XA HƠN TRONG KHÔNG GIAN LÀ CON THẤY NHỮNG VÒNG TRÒN NHƯ HẠT ĐẬU ,CÓ 2VÒNG V TRONG ,VNGOÀI SÁNG,Ở GIỮASÁNGTRẮNG ,GIỐNG NHƯ HOA MẠN ĐÀ LA TRONG HÌNH VẼ CÓ LÚC NHIỀU LẮM NÓ CỨ RƠI RƠI TỪ TRÊN XUỐNG ,CÓ LÚC NÓ KẾT THÀNH HÌNH NHƯ CON RỒNG ƯỢN CÓ LÚC THÀNH HÌNH KÁC ,CÓ LÚC NHƯ NHŨNG LÀN SÓNG SÁNG DẦY GỢN GỜN ,CÓ LÚC COÍT CHẤM ĐEN CŨNG CÓ LÚC CON NHÌN QUA ÁNH ĐÈN CẦY CON CŨNG THẤY,MẶC KỆ ,NAY CON MỚI NHỚ TRÌNH VỚI THẦY ĐỂ CON XIN THẦY LÝ GIẢI CHO CON ĐỂ CON YÊNTÂM .CON CÁC ƠN THẦY ,CON ĐANG VIẾT KHÔNG BIẾT TẠI SAO NÓ LAI NỔI CHỮ LỚN ,CÓ MỘT MÌNH Ở NHÀ CON KHÔNG BIẾT HỎI AI ,CON ĐI LUÔN
|

Logged
|
|
|
vutienhanh2
Thành viên
Bài viết: 270
|
 |
Trả lời #4 vào lúc: 02-08-2012, 01:54 AM
|
|
Nối tiếp giấc mơ qua . Con kính chào thầy . Sáng ngày 2/7 khi con CF thấy LA đức ADĐrồi con đếm lâu vẫn còn ,con đọc câu hỷ lạc ,hỷ lạc ,hồi sau con nhắc câu :"phật tánh ở khắp ......" Tự yên như có một luồng từ trường nào đó đi từ bên phải xuyên qua đầu con thấy choáng ,người con như lịm đi ,con thấy mình bới chén cơm trắng ăn với rău cải ngọt sào .con thấy con đang lật úp một mụ đàn bà xồn xồn ,mụ ta mầp lắm giống như mụ hôm trước con có kể rồi .Lâu rồi con CF bi ngủ luôn ,chợt nghe phẹt phẹt,con nhìn ra thấy mụ mập này cũng mặc áo nâu quần đen như mụ kia ,bà ấy vô duyên đưa cái chảo trắng phếu lại đằng con ,con còn nghĩ đó là con ,bà ta ngồi bên trái (tai sao 2 người dàn bà trong 2 giấc mơ lai giống nhau? ). con nhìn thấy bên kia người phụ nữ nằm có một cậu bé chừng 11,12 tuổi đầu cạo chọc ,mặc bộ đồ nâu ,rồi con lại thấy con đướng tầu hỏa hôm trước cũng ở trước mặt con ,nhưng coa lắm con phải ngửa mặt lên mới thấy ,rồi thằng bé xuất hiện nó bước nhẹ nhàng đi thẳng lên đường tầu con còn nghĩ:" tầu đi quá rồi còn lên làm gì ?" nhưng con thấy TB bước nhanh theo từng tanh ngang của đường tầu ,hướngvề con tầu ,thoát một cái con thấy nó ngồi ở đuôi con tầu có đen đỏ một cách an lành ,TB lúc mới gặp con nghĩ nó là con ,con nhìn đoàn tầuđưa bé đi ,nó nhìn về hướng con ,con vội dậy hồi hướng(con haòn toàn tỉnh )con còn nhìn vệ dường tầu hôm trước còn bé nào không nhưng không còn .tại sao gặp lại đường tầu củ ,nó ở rất cao ,các bé hôm trCầ chúc thầy và Bòm mau khỏe .ước không còn chỉ có 1 bé lên kíp tầu ?Con xin thầy lý giải giùm con ,Con xin cám ơn thầy
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 02-08-2012, 05:48 AM
|
|
Nối tiếp giấc mơ qua . Con kính chào thầy . Sáng ngày 2/7 khi con CF thấy LA đức ADĐrồi con đếm lâu vẫn còn ,con đọc câu hỷ lạc ,hỷ lạc ,hồi sau con nhắc câu :"phật tánh ở khắp ......" Tự yên như có một luồng từ trường nào đó đi từ bên phải xuyên qua đầu con thấy choáng ,người con như lịm đi ,con thấy mình bới chén cơm trắng ăn với rău cải ngọt sào .con thấy con đang lật úp một mụ đàn bà xồn xồn ,mụ ta mầp lắm giống như mụ hôm trước con có kể rồi .Lâu rồi con CF bi ngủ luôn ,chợt nghe phẹt phẹt,con nhìn ra thấy mụ mập này cũng mặc áo nâu quần đen như mụ kia ,bà ấy vô duyên đưa cái chảo trắng phếu lại đằng con ,con còn nghĩ đó là con ,bà ta ngồi bên trái (tai sao 2 người dàn bà trong 2 giấc mơ lai giống nhau? ). con nhìn thấy bên kia người phụ nữ nằm có một cậu bé chừng 11,12 tuổi đầu cạo chọc ,mặc bộ đồ nâu ,rồi con lại thấy con đướng tầu hỏa hôm trước cũng ở trước mặt con ,nhưng coa lắm con phải ngửa mặt lên mới thấy ,rồi thằng bé xuất hiện nó bước nhẹ nhàng đi thẳng lên đường tầu con còn nghĩ:" tầu đi quá rồi còn lên làm gì ?" nhưng con thấy TB bước nhanh theo từng tanh ngang của đường tầu ,hướngvề con tầu ,thoát một cái con thấy nó ngồi ở đuôi con tầu có đen đỏ một cách an lành ,TB lúc mới gặp con nghĩ nó là con ,con nhìn đoàn tầuđưa bé đi ,nó nhìn về hướng con ,con vội dậy hồi hướng(con haòn toàn tỉnh )con còn nhìn vệ dường tầu hôm trước còn bé nào không nhưng không còn .tại sao gặp lại đường tầu củ ,nó ở rất cao ,các bé hôm trCầ chúc thầy và Bòm mau khỏe .ước không còn chỉ có 1 bé lên kíp tầu ?Con xin thầy lý giải giùm con ,Con xin cám ơn thầy
Tâm con chưa ổn định cho nên nó đi từ chuyện tu hành rồi bổng nhiên nó qua cái cụp vào ngay chuyện tham dục. Con nên kiểm soát tư tưởng cho nó liên tục hơn và nói với em con (linh hồn): Là con đã thấy này nọ rồi tức là đã là sĩ quan rồi thì chuyện linh tinh như ở trên có nên duy trì hay không? Dĩ nhiên sau một thời gian nói chuyện như vậy, thì em con mới hiểu được ý của con muốn cái gì mà thôi.
|

Logged
|
|
|
vutienhanh2
Thành viên
Bài viết: 270
|
 |
Trả lời #6 vào lúc: 03-08-2012, 06:00 AM
|
|
Con cám ơn thầy d4 chỉ dậy cho con ,con xin thầy giải thích cho con hiểu về hiên tượng chấm tròn trong bài trước 39 con có ghi dẻ con yên tâm ạ.
|

Logged
|
|
|
vutienhanh2
Thành viên
Bài viết: 270
|
 |
Trả lời #7 vào lúc: 27-08-2012, 08:35 AM
|
|
COn kính chào thầy ,các nhí cùng ACE. khuya ngày 23_8con ngồi dợt mà nó cứ bị hôn trầm,con bực quá con lấy một cái ghế tựa và một cái ghế đẩu ,con lẩm bẩm mày muốn ngủ hả ?Tao cho mày ngủ ngồi ,xem mày còn mê ngủ nữa không ? Rồi con cầu nguyện hệ thống quán đảnh của HSTD Cầu tổ, cầu thầyTibu ,các nhí của HSTD gia hộ cho con ,xếp cho con vào nhập cốc cùng bà con .Dợt một hồi lâu con mới thấy chấm đỏ và linh ảnh,A DI ĐÀ PHẬT ,sao con thấy mình đi qua vườn mía họ đã đốn rồi,con lượm mấy khúc mía cong queo để một chỗ ,không biết ở đâu lại có cây mía to như cổ tay con ,dài khoảng 2m,nhưng sao con đang cầm trên tay, cây mía tự nhiên bay khỏi tay con lao lọt vào một cái ống có đường kính 10cm ,ống đómằm ở vũng đất chũng ,cây mía lọt khuất ,sao lại có sợi dây ở đâu cột cây mía ,một đầu nằm trong tay con .Con kéo cây mía lên thì lại thấy nguyên cái mặt con trâu và cặp sừng ch.ứ không phải cây mía ,con kéo tiếp thì thấy ngyênmột con trâu ,không đen ,không trắng ,mầu ngà ngà ,con trâu đẹp lạ không giống trâu trần gian ,sừng của nó như có ai vẽ hoa trên đó ,nó hiền lắm,,nó đứng trước mặt con ,đầu quay về phía tay phải con nó nhìn con thấy thương lắm ,rồi con nghe có tiếng nói từ phía phải :"Con trâu này là trâu thờ đấy",thế là con ngừng dợt luôn .Con không hiểu tại sao lại như vậy ?con xin thầy và các nhí khai sáng cho con được không ạ? Con cám ơn rất nhiều . Con cầu chúc thầy và các nhí khỏe .
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #8 vào lúc: 17-09-2012, 01:49 AM
|
|
COn kính chào thầy ,các nhí cùng ACE. khuya ngày 23_8con ngồi dợt mà nó cứ bị hôn trầm,con bực quá con lấy một cái ghế tựa và một cái ghế đẩu ,con lẩm bẩm mày muốn ngủ hả ?Tao cho mày ngủ ngồi ,xem mày còn mê ngủ nữa không ? Làm việc mệt thì phải cho nó nghỉ chớ! Cái gọi là hôn trầm là chỉ khi nào ngủ cho đã rồi mà khi tập nó lại đòi ngủ nữa thì mới đích thị là hôn trầm. Hiện tượng này do tâm si mê. Áp dung chiêu thức canh coi khi cái buồn ngủ xuất hiện thì hét lên: Ê! Ê! Vào đây là tập chớ sao lại buồn ngủ!!! La hét (la trong tâm thôi) như vậy cho tới khi nó tỉnh lại là qua ngay bài tập đề mục ngay lập tức. Không nên dài dòng văn tự, vì nếu làm như vậy thì nó lại buồn ngủ. Rồi con cầu nguyện hệ thống quán đảnh của HSTD Cầu tổ, cầu thầyTibu ,các nhí của HSTD gia hộ cho con ,xếp cho con vào nhập cốc cùng bà con .Dợt một hồi lâu con mới thấy chấm đỏ và linh ảnh,A DI ĐÀ PHẬT ,sao con thấy mình đi qua vườn mía họ đã đốn rồi,con lượm mấy khúc mía cong queo để một chỗ ,không biết ở đâu lại có cây mía to như cổ tay con ,dài khoảng 2m,nhưng sao con đang cầm trên tay, cây mía tự nhiên bay khỏi tay con lao lọt vào một cái ống có đường kính 10cm ,ống đómằm ở vũng đất chũng ,cây mía lọt khuất ,sao lại có sợi dây ở đâu cột cây mía ,một đầu nằm trong tay con .Con kéo cây mía lên thì lại thấy nguyên cái mặt con trâu và cặp sừng ch.ứ không phải cây mía ,con kéo tiếp thì thấy ngyênmột con trâu ,không đen ,không trắng ,mầu ngà ngà ,con trâu đẹp lạ không giống trâu trần gian ,sừng của nó như có ai vẽ hoa trên đó ,nó hiền lắm,,nó đứng trước mặt con ,đầu quay về phía tay phải con nó nhìn con thấy thương lắm ,rồi con nghe có tiếng nói từ phía phải :"Con trâu này là trâu thờ đấy",thế là con ngừng dợt luôn .Con không hiểu tại sao lại như vậy ?con xin thầy và các nhí khai sáng cho con được không ạ? Con cám ơn rất nhiều . Con cầu chúc thầy và các nhí khỏe .
Vườn mía là xương sống đó. Mía cong queo là không dùng được Mía thẳng thì dùng được. Như vậy nên giử cho xương sống thẳng được chừng nào hay chừng đó khi công phu. Khi đó mới có cơ hội điều tâm được (hình ảnh con trâu). Đây là một giấc mơ công phu về điều thân (giử xương sống cho thẳng được chừng nào hay chừng đó! Theo kiểu đừng có ẹo, đừng có khom lưng quá... Sau đó là theo dõi hơi thở ( hình ảnh sợi dây) và sau cùng mới dụng tâm mà công phu được.
|

Logged
|
|
|
vutienhanh2
Thành viên
Bài viết: 270
|
 |
Trả lời #9 vào lúc: 24-09-2012, 09:11 AM
|
|
Con kính chào thầy! Con cám ơn thầy đã giải mã giấc mơ công phu cho con.Con xin phép trình bày ý hiểu của con như sau: -Bãi mía nằm sát chân núi(tượng trưng chùa HSTD) -Vườn mía mới thu hoạch,gốc còn trắng (tt dưới sự hướng dẫn của thầy,nhiều hành giả của HSTD sớm thành tựu) -Viền quanh bãi mía còn để lại những cây mía già thẳng cao bao quanh( tt các hành giả đã thành tựu"gạo cội" luôn bám sát đạo tràng hỗ trợ thầy tiếp dẫn những hành giả mới) -Con đi bên cạnh bãi mía ,tay phải ôm mấy khúc mía cong rồi để xuống đất( tt cho sự góp nhặt những câu pháp từ thầy dạy & các bạn đồng tu tích tụ lại và cũng là sự buông xả các pháp trước đây) -Con bước thêm vài bước chợt thấy có cây mía đã già to thẳng đựoc chặt đầu đuôi róc sạch trong tay con, con không ném mà cây mía lao vụt xuống đám đất trũng như 1 vũng trâu đằm có 1 ống nhựa như ống dẫn nứơc phi 10.Cây mía lau lọt vô ống ( cắm xuống đất) ( cây mía tt cho sự kết kinh cái hay cái đẹp từ HSTD "trí tuệ" , ống nứoc là sự vô minh, ống nước nhỏ cây mía lớn thừong ta ném không bao giờ lọt vào được ,nhưng cây mía của HSTD lọt thỏm dễ dàng "chỉ có trí tuệ mới dám lao thẳng vào những khó khăn mà những người thường không bao giờ làm được như đối với vô minh) -Cây mía lọt khuất ,nhưng sao lại có 1 sợi dây nối giữa cây mía và tay con( sợi dây tt mỗi lời nguyện của hành giả HSTD nên không mất được) -Con kéo để lấy cây mía lên thì không thấy mía,ống kia cũng mất mà thấy 1 con trâu rất đẹp,sừng có vẽ hoa,con trâu lông màu ngà.Trâu lên từ chỗ có nước vừa đục vừa trong mà nó không lấm, không ướt (tt hành giả HSTD tu đúng hứong dẫn của thầy và kinh nghiệm thực tế của các bạn đồng tu đã thành tựu thi chắc chắn được giải thoát( không vướng bụi trần) Kết hợp với cảm giác của con, sự ra đi của anh Sáu Vĩ, bài pháp quý báu của thầy lấy từ anh Sáu Vĩ để dạy chúng con, như những tiếng chuông cảnh tỉnh về sự vô thường không hẹn với ai và cân gạn đục khơi trong hơn nữa ở nơi mình (sân hận và ghim gút) Đây vừa là tiếng chuông cảnh tỉnh, vừa là tiếng kèn xung trận mà thầy thổi lên để giục giã những người con tâm linh của thầy ào ào xung trận. Mặt trận không có kẻ thu trước mặt, kẻ thù đó là sự vô minh của chính mình, quả thật giấc mơ ấy đã có ứng linh hôm 22/10 con đọc trên mạngmà vui vô hạn, con thành kính chúc mừng sự thanh tựu của các hành giả ( tân thánh tăng) thay mặt cho chúng con để đền đáp ơn thầy đã hi sinh a dạy dỗ chúng con. Tuy chúng con chưa tu được bao nhiêu nhưng chúng con vẫn khát khao mong ước có được ngày này để ghé vai cùng thầy và các nhí góp phần nhỏ bé của mình làm lợi đạo pháp, ích chúng sanh trong kiếp này. Sau khi thấy giấc mơ này, con cứ hay quán về nó,tìm hiểu lý do từng khía cạnh. Lúc đầu đáp án khác ,lúc sau đáp án khác và đáp án cuối cùng là đây . Sau giấc mơ này con muốn nhắn nhủ các bạn còn đang tu ì ạch như TH cố lên, hãy mạnh dạn phát nguyện với HSTD đi, nó chính là sợi dây gắn kết giữa thầy và bạn hữu đối với chúng ta đó, cho tới ngày thành tựu đạo quả. Có đi ắt có đến, hãy vui mà tu. Con cầu mong HSTD lan tỏa khắp muôn nơi. Bài này con viết lâu rồi nhưng chưa kịp gởi có kèm thêm phần anh Sáu Vĩ .Hôm nay con mới xem đựoc bài nhận xét của thầy .Con cám ơn thầy nhiều lắm. Thầy cho con thêm sự hiểu biết qua hiện tượng của giấc mơ.Con cũng mạnh dạn trình bày những nhận xét tuy chưa đúng của con, xin thầy hiểu và thông cảm cho con. Con kính chào thầy.
|

Logged
|
|
|
vutienhanh2
Thành viên
Bài viết: 270
|
 |
Trả lời #10 vào lúc: 25-09-2012, 08:42 AM
|
|
Con xin bổ xung . Lúc con nằm mơ con trong tư thế năm ngửa thẳng người ,thẳng xuôi tay chân ,vì con vẫn tỉnh , bài mấy hôm sau con mới viết nên chi tiết đôi khi không chuẩn ,con quán kỹ giớc mơ thì không có hình ảnh vào bãi nhặt mía ,con đi bên cạnh bãi mía ,tự thấy trên tay ôm một ôm mía cong ,rồi bỏ xuống một chỗ .
|

Logged
|
|
|
vutienhanh2
Thành viên
Bài viết: 270
|
 |
Trả lời #11 vào lúc: 09-01-2013, 11:10 AM
|
|
Con kính chào thầy ạ. Thầy ơi !con nhớ lại lúc trước con cf,con hay bị đau ở hai cục sau ót ,con lấy tay trà ,còn xoa thêm cả dầu nữa ,một hôm đang cf ,cũng đau như vậy bỗng con nhìn thấy ở chỗ đó (bên phải )có một nhát dao cắt dài khoảng 5 cm chỗ rộng nhất hơn nửa cm ,trong tâm thức con ,con thấy concho con nhớ lại trong khếp này lúc còn ở nhà con có bắt trước anh con cát làm thịt gà thường chọn mái cắt tai thì ra nhiều tiết hơn .Con cũng lấy dao dằn cho mấy nhát rồi mới cắt,thấy vậy con vội sám hối ,hồi hướng công đức nhệm phật cầu vãng sanh cho gà từ đó đến nay con không đau nữa . Lại còn một lần nữa cứ đau cấn ở bê n phải ,con cũng làm như trên rồi cf tiếp con nhìn thấy một con vịt ,cái lưỡi của nó bẻ quặt sang bên phải cái mỏ của nó bị chặt ,con cũng biết đó là nghiệp sát ,lúc nhỏ còn ở nhà cũng bắt trước anh làm thịt vịt như vậy ,con sợ quá con hồi hướng công đức ngay con thấy con vịt nó quay lại nhìn con,mỏ nó lành lại như thường ,nó như vui lắm ,con cầu vãng sanh cho nó ,liệu nó có vãng sanh được không thầy? - 2/11tối con đang nhắm mắt niệm phật quán chấm đỏ ,thoáng con nhìn thấy xâu chuỗi niệm chú sám hối trong hồi hướng công đức ,cái này con không hiểu gì cả . - 7/11 con đang niệm phật quán chấm đỏ ,con thấy một cây kiếm trước mặt đứng thẳng ,một con mắt phải xuất hiện ,nằm ngang sát bên cây kiếm.Thoáng một cái con mắt đó nhẩy qua bên phải nhưng nó lại nằm dọc sát với cây kiếm ,mà sao con mắt nó vẫn linh động thầy ạ. - 23/11tối ngủ con mơ ở cổ chân phải của con nó xưng rất to ,múp cả bàn chân ,nó còn nổi cục ghê lắm con thấy con đang niêm phật thí phải ,bỗng chỗ xưng bể ra ,xẹp xuống nhưng không thấy có máu mủ gì cả ,nhưng ở giữa gan bàn chân con thấy một lỗ như miệng ly nhỏ, đen sì trong đó . Từ lỗ đen đó phát ra tiếng hù hù hù ,con thấy ghê quá vội sám hối rồi hồi hướng c6ng đức cho bệnh nghiệp được tiêu trừ ,nguyện cho oan gia ấy được siêu sanh tịch tịnh thế giới . Mấy ngày nay ,cổ chân phải con tự yên bị hơi dau ,xưng ít con đã nắn gân rồi cũng không hết ,bó thuốc thì xẹp nhưng không bó lại xưng ,mọi khi đau là con nắn gân xong ,bó rượu thuốc là hết,,con thấy lo ,lần này lạ quá ,con xin thầy lý giải cho con ,chỉ cho con cách hoá giải với thầyơi! Con kính chúc thấy cúng cả nhà mạnh khoẻ . TB :Thầy ơi ! nằm mơ thấy gặp người chết ,lúc đó quên niệm cầu cho họ vãng sanh ,nhưng vẫn nhớ mặt họ thì giờ niệm cho họ có được không ạ ?
|

Logged
|
|
|
Tiểu Liên Hoa
Thành viên
Bài viết: 318
|
 |
Trả lời #12 vào lúc: 10-01-2013, 12:13 PM
|
|
Con kính chào thầy ạ. Thầy ơi !con nhớ lại lúc trước con cf,con hay bị đau ở hai cục sau ót ,con lấy tay trà ,còn xoa thêm cả dầu nữa ,một hôm đang cf ,cũng đau như vậy bỗng con nhìn thấy ở chỗ đó (bên phải )có một nhát dao cắt dài khoảng 5 cm chỗ rộng nhất hơn nửa cm ,trong tâm thức con ,con thấy concho con nhớ lại trong khếp này lúc còn ở nhà con có bắt trước anh con cát làm thịt gà thường chọn mái cắt tai thì ra nhiều tiết hơn .Con cũng lấy dao dằn cho mấy nhát rồi mới cắt,thấy vậy con vội sám hối ,hồi hướng công đức nhệm phật cầu vãng sanh cho gà từ đó đến nay con không đau nữa . Lại còn một lần nữa cứ đau cấn ở bê n phải ,con cũng làm như trên rồi cf tiếp con nhìn thấy một con vịt ,cái lưỡi của nó bẻ quặt sang bên phải cái mỏ của nó bị chặt ,con cũng biết đó là nghiệp sát ,lúc nhỏ còn ở nhà cũng bắt trước anh làm thịt vịt như vậy ,con sợ quá con hồi hướng công đức ngay con thấy con vịt nó quay lại nhìn con,mỏ nó lành lại như thường ,nó như vui lắm ,con cầu vãng sanh cho nó ,liệu nó có vãng sanh được không thầy? - 2/11tối con đang nhắm mắt niệm phật quán chấm đỏ ,thoáng con nhìn thấy xâu chuỗi niệm chú sám hối trong hồi hướng công đức ,cái này con không hiểu gì cả . - 7/11 con đang niệm phật quán chấm đỏ ,con thấy một cây kiếm trước mặt đứng thẳng ,một con mắt phải xuất hiện ,nằm ngang sát bên cây kiếm.Thoáng một cái con mắt đó nhẩy qua bên phải nhưng nó lại nằm dọc sát với cây kiếm ,mà sao con mắt nó vẫn linh động thầy ạ. - 23/11tối ngủ con mơ ở cổ chân phải của con nó xưng rất to ,múp cả bàn chân ,nó còn nổi cục ghê lắm con thấy con đang niêm phật thí phải ,bỗng chỗ xưng bể ra ,xẹp xuống nhưng không thấy có máu mủ gì cả ,nhưng ở giữa gan bàn chân con thấy một lỗ như miệng ly nhỏ, đen sì trong đó . Từ lỗ đen đó phát ra tiếng hù hù hù ,con thấy ghê quá vội sám hối rồi hồi hướng c6ng đức cho bệnh nghiệp được tiêu trừ ,nguyện cho oan gia ấy được siêu sanh tịch tịnh thế giới . Mấy ngày nay ,cổ chân phải con tự yên bị hơi dau ,xưng ít con đã nắn gân rồi cũng không hết ,bó thuốc thì xẹp nhưng không bó lại xưng ,mọi khi đau là con nắn gân xong ,bó rượu thuốc là hết,,con thấy lo ,lần này lạ quá ,con xin thầy lý giải cho con ,chỉ cho con cách hoá giải với thầyơi! Con kính chúc thấy cúng cả nhà mạnh khoẻ . TB :Thầy ơi ! nằm mơ thấy gặp người chết ,lúc đó quên niệm cầu cho họ vãng sanh ,nhưng vẫn nhớ mặt họ thì giờ niệm cho họ có được không ạ ?
Cô nên tập trung vào đề mục của mình - tức là cái chấm đỏ, và bài tập sám hối. Và chú ý kiểm soát kỹ tư tưởng. Không làm những gì ngoài chương trình đó. Đặc biệt là những bài tập cao hơn. Dùng tình thương chúng sinh mà mình có để vào đề mục, với suy nghĩ khi nào vào được chánh định, dứt bỏ được THTT thì mình mới giúp được chúng sinh ( để tránh cái vọng gây ra sự mời gọi cho THTT vào giúp )
|

Logged
|
|
|
vutienhanh2
Thành viên
Bài viết: 270
|
 |
Trả lời #13 vào lúc: 10-03-2013, 10:23 AM
|
|
Chào Tiểu Liên Hoa ! Lâu Quá hôm nay mở mạng mới gặp TLH,dạo này khỏe không ?cô nhắn tin mấy lần ,không biết TLH có nhận được không ?mà không thấy hồi âm . Hôm nay nhận được những lời góp ý của TLH cô cám ơn rất nhiều ,chúc TLH vui,khỏe .
|

Logged
|
|
|
vutienhanh2
Thành viên
Bài viết: 270
|
 |
Trả lời #14 vào lúc: 10-03-2013, 12:08 PM
|
|
Con kính chào thầy và các nhí cùng bà con . Con báo cáo thầy trưa ngày 9/3 vừa qua ,sau bữa cơm con nằm nghỉ và niệm phật một chút rồi ngủ mất ,con mơ thấy con đi hành hương cùng một đoàn có cả tăng ni và phật tử ,nhưng sao con có quen mặt ai đâu .Không biết nơi đó là ở đâu mà người đi chẩy hội đông thế ,con nhớ lúc đó trời gần tối rồi con nhìn quanh không thấy đoàn mình đâu cả ,chỉ còn một bé gái mặc đầm ,con đang dắt nó ,hồi sau cũng mất luôn ,con quay sang đi tìm mà không thấy.Sau gặp một sư cô t rẻ mặc áo dài lam ,người đó ở trong đoàn ,con cũng không biết sư cô là ai ,con có đưa tiền cho sư cô giữ và 2 sâu chuỗi tràng và sâu chuỗi tay ,con thấy sâu chuỗi tràng, hạt kế hạt châu mẫu bị bể 1miếng ,bên trong mềm như thịt ,vừa thoáng lại mất luôn sư cô .Con vẫn không quay lại ,con đi theo tốp người đi tiếp ,hồi sau con thấy mình đến gần chùa ,có môt bà măc áo nâu ngồi đằng trước ,con muốn vào cúng dường mà đông quá ,con đi vòng lại sau lưng bà ,thì đó là bức tường 10 xây từ đó tới chùa ,con bám theo bức tường đó để lần vào chùa ,lạ thay sao bên ngoài bức tường là nước mênh mông ,một tay con đu tường ,một tay con móc túi 10 000đ để cúng dường ,nhưng lại nghĩ không đủ tiền về ,đành lấy 2000đ để cúng dường ,khi cúng xong con ngẩng mặt lên ,con nhận ra đó là chùa Đồng Yên Tử ,nơi phật Hoàng TRần Nhân Tông tu hành đắc đạo ,vì con cùng đạo tràng Đại Bi Tâm 3năm liền đi tam bộ nhất bái từ chân lên tới đỉnh (Chùa Đồng ),vừa đi vừa niệm A Di Đà Phật vừa lạy ,vì thế con nhận ra ngay ,đến đây là con tỉnh ,người nó đừ ,một lúc mới tỉnh hẳn.Con báo cáo thầy hết ạ ,con nhờ thầy và các nhí lý giải dùm con ,con cám ơn . Con kính chào thầy cùng cả nhà vui khỏe .
|

Logged
|
|
|
vutienhanh2
Thành viên
Bài viết: 270
|
 |
Trả lời #15 vào lúc: 13-03-2013, 05:30 AM
|
|
Thầy ơi !sáng12/3 con ngồi công phu niệm phật QCĐ vừa niệm một chút con thấy mình như chìm người vào giấc ngủ ,nhưng con chợt mở mắt ra và ngước mặt cao nhìn thấy linh ảnh đức A Di Đà ,đứng kế bên ngài là một bé gái mặc đầm (bé gái này là đứa trong giấc trước con dắt nó đi chùa Yên Tử ,rồi nó biến đâu mất )Sao trong giờ cf này , con thấy bé lại đứng bên cạnh đức A Di Đà chứ. Con xin thầy và các nhí kiểm tra dùm con với ạ .Con kính chào thầy và các nhí .
|

Logged
|
|
|
vutienhanh2
Thành viên
Bài viết: 270
|
 |
Trả lời #16 vào lúc: 03-01-2014, 07:45 AM
|
|
Thầy ơi ! tối 28/12 vừa qua trong lúc người con đang mệt và chóng mặt nên con không tập được, nhưng con tác ý nhớ đến thầy và bốn gương sáng của đạo tràng thầy cho, vườn thanh tịnh của bé hạt têu, nhớ đến chấm đỏ, nhớ đến đức A Di Đà, thế rồi con ngủ thiếp đi. Con mơ thấy mình đi đâu có một mình, qua 1 con rạch lớn nước ngập cao, có 1 chiếc thuyền nan lớn để đó, con đẩy chiếc thuyền và con qua bờ bên kia, con kéo chiếc thuyền lên cao cho khỏi trôi, con đi qua 1 bìa rừng không nhớ kỹ có phải là vườn trúc hay không, nhưng con đường nhỏ ấy phủ kín tán cây, con lên đến bờ đê cao, rồi con quay trở lại vì trời tối, gần xuống con rạch có 2 nhà lục sụp, 1 nhà tắt đèn còn 1 nhà có đèn sáng, con đi xuống để đưa thuyền sang sông thì người phụ nữ trong nhà bật đèn sáng cho con, con nói" Chị đừng tắt đi nhá" con thấy chiếc thuyền nan, nước xuống bị cọc đâm thủng, con cố nâng lên đưa xuống nước nhưng con thấy con thuyền nó sơ như tàu dừa ngâm nước, con nhìn bờ bên kia có 1 người đàn ông đội nón lá mặc áo nâu quay mặt về hướng đó thế rồi con tỉnh giấc trong khi con đang đứng ở ánh sáng bên này. Con xin thầy giải thích cho con. Con cảm ơn thầy !!!
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #17 vào lúc: 04-01-2014, 06:20 AM
|
|
Thầy ơi ! tối 28/12 vừa qua trong lúc người con đang mệt và chóng mặt nên con không tập được, nhưng con tác ý nhớ đến thầy và bốn gương sáng của đạo tràng thầy cho, vườn thanh tịnh của bé hạt tiêu, nhớ đến chấm đỏ, nhớ đến đức A Di Đà, thế rồi con ngủ thiếp đi. Con mơ thấy mình đi đâu có một mình, qua 1 con rạch lớn nước ngập cao, có 1 chiếc thuyền nan lớn để đó, con đẩy chiếc thuyền và con qua bờ bên kia, con kéo chiếc thuyền lên cao cho khỏi trôi, con đi qua 1 bìa rừng không nhớ kỹ có phải là vườn trúc hay không, nhưng con đường nhỏ ấy phủ kín tán cây, con lên đến bờ đê cao, rồi con quay trở lại vì trời tối, gần xuống con rạch có 2 nhà lục sụp, 1 nhà tắt đèn còn 1 nhà có đèn sáng, con đi xuống để đưa thuyền sang sông thì người phụ nữ trong nhà bật đèn sáng cho con, con nói" Chị đừng tắt đi nhá" con thấy chiếc thuyền nan, nước xuống bị cọc đâm thủng, con cố nâng lên đưa xuống nước nhưng con thấy con thuyền nó sơ như tàu dừa ngâm nước, con nhìn bờ bên kia có 1 người đàn ông đội nón lá mặc áo nâu quay mặt về hướng đó thế rồi con tỉnh giấc trong khi con đang đứng ở ánh sáng bên này. Con xin thầy giải thích cho con. Con cảm ơn thầy !!!
Hể mà nằm mơ thấy con trai và con gái thì tham dục còn nhiều. Tham dục thường thu hút Tha Hóa Tự Tại.
|

Logged
|
|
|
vutienhanh2
Thành viên
Bài viết: 270
|
 |
Trả lời #18 vào lúc: 04-01-2014, 06:39 AM
|
|
Dạ con xin cám ơn thầy rất nhiều. Con kính chúc thầy mạnh khỏe ạ .
|

Logged
|
|
|
|