Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

xin đề mục tu- Niệm Phật Quán Chấm Đỏ

Bắt đầu bởi beden, Th11 01, 2009, 09:21 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

beden

em mới gia nhập " gia đình" mình, chào mọi người trong diễn đàn  ;D
chú tibu ơi cho con xin đề mục tu với. Tinhd hình là đầu óc con nay " bấn loạn", suy nghĩ ko được cặn kẽ cho lắm, và tính tình thì rất hời hợt, dễ làm người khác cáu, mà người khác mà cáu rồi là con " thờ ơ", ko thèm chơi với ngta nữa luôn. (Ý là con cũng ghét ngta luôn ah ) hì hì
con cảm ơn chú  :)

Tibu

Trích dẫn từ: beden trên Th11 01, 2009, 09:21 PM
em mới gia nhập " gia đình" mình, chào mọi người trong diễn đàn  ;D
chú tibu ơi cho con xin đề mục tu với. Tinhd hình là đầu óc con nay " bấn loạn", suy nghĩ ko được cặn kẽ cho lắm, và tính tình thì rất hời hợt, dễ làm người khác cáu, mà người khác mà cáu rồi là con " thờ ơ", ko thèm chơi với ngta nữa luôn. (Ý là con cũng ghét ngta luôn ah ) hì hì
con cảm ơn chú  :)
Nó lung tung là vì nghiệp sát nhiều quá, Nhí tìm ra rất là đúng:
Pháp Môn Tịnh Độ
Quán Chấm Đỏ
Hết

hoasentrenda

Trích dẫn từ: Tibu trên Th11 02, 2009, 09:23 PM
Trích dẫn từ: beden trên Th11 01, 2009, 09:21 PM
em mới gia nhập " gia đình" mình, chào mọi người trong diễn đàn  ;D
chú tibu ơi cho con xin đề mục tu với. Tinhd hình là đầu óc con nay " bấn loạn", suy nghĩ ko được cặn kẽ cho lắm, và tính tình thì rất hời hợt, dễ làm người khác cáu, mà người khác mà cáu rồi là con " thờ ơ", ko thèm chơi với ngta nữa luôn. (Ý là con cũng ghét ngta luôn ah ) hì hì
con cảm ơn chú  :)
Nó lung tung là vì nghiệp sát nhiều quá, Nhí tìm ra rất là đúng:
Pháp Môn Tịnh Độ
Quán Chấm Đỏ
Hết

Chúc mừng beden, huynh nên đọc kỹ phần Tịnh Độ trong www.hoasentrenda.com
https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/tinh-do/tinh-do-la-gi-2065
và tập sách nhỏ "Hướng Dẫn Thực Hành Tu Tập" trong mục "Sách Gối Đầu".
https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/sach-goi-dau/sach-goi-dau-1252
Và xem thêm trong Diễn Đàn về Niệm Phật Quán Chấm Đỏ dưới đây.
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=147.0

"Đọc cho kỹ, Suy nghĩ cho kỹ, Hỏi cho rõ và thật là kỹ và sau cùng là làm cho thiệt là kỹ." HL.

Chúc huynh tinh tấn.

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

hoasentrenda

Trích dẫn từ: Hạ Vũ Tử trên Th11 02, 2009, 11:12 PM
Ông beden trong kiếp này là con gái.:D

Xin lỗi beden, tên thì dễ nhận là nam hay nữ, còn nick thì thật là khó, cho nên ai cũng xưng hô với nhau là huynh cả. hihihihi

Sau này bà con nào mới lấy nick, nhớ cho DD biết giới tính luôn nhé. Chỉ để xưng hô cho đúng phép thôi. ::)
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

beden


[/quote]Nó lung tung là vì nghiệp sát nhiều quá, Nhí tìm ra rất là đúng:
Pháp Môn Tịnh Độ
Quán Chấm Đỏ
Hết
[/quote]
con cảm ơn chú,con sẽ cố gắn tịnh

beden

Trích dẫn từ: hoasentrenda trên Th11 03, 2009, 12:23 AM
Trích dẫn từ: Hạ Vũ Tử trên Th11 02, 2009, 11:12 PM
Ông beden trong kiếp này là con gái.:D

Xin lỗi beden, tên thì dễ nhận là nam hay nữ, còn nick thì thật là khó, cho nên ai cũng xưng hô với nhau là huynh cả. hihihihi

Sau này bà con nào mới lấy nick, nhớ cho DD biết giới tính luôn nhé. Chỉ để xưng hô cho đúng phép thôi. ::)
hì hì, hok cóa gi  ;D

beden

chú tibu ơi cho con hỏi :con tập trước khi đi ngủ ah, mà khi con niệm AAAA DDDDDIIIIII DDDDAAAAAAAA PPPHHHHAAAAAATTT con nghe như ko giống như giọng nói của con, nó như là giọng của 1 người đàn ông, mà nghe có vẻ hơi thảm  :-\ (con thấy sợ quá )
con cũng có thấy cái chấm đỏ mờ lắm, mà ở xa lắc xa lơ zị ah, mà ko phải chỉ thấy cái chấm đỏ ko, con còn thấy rất nhiều thứ khác to lớn trải từ nơi con đang đứng  đến cái chấm đỏ đó.
Còn 1 cái nữa là khi con niệm thì con thấy khó thở lắm, đặc biệt là lúc nằm, y như có ai đè con zậy ;D, nó cũng làm con khó tập trung lắm, (vì lúc đó con tạp trung thở hơn  ;D)
như zậy là sao zậy chú

Tibu

Trích dẫn từ: beden trên Th11 04, 2009, 12:15 AM
chú tibu ơi cho con hỏi :con tập trước khi đi ngủ ah, mà khi con niệm AAAA DDDDDIIIIII DDDDAAAAAAAA PPPHHHHAAAAAATTT con nghe như ko giống như giọng nói của con, nó như là giọng của 1 người đàn ông, mà nghe có vẻ hơi thảm  :-\ (con thấy sợ quá )
Trầm và rền hehehe đó là câu niệm Phật thật là đúng cách! Con làm một hồi thì nó như là sấm rền vậy đó.
Trích dẫn
con cũng có thấy cái chấm đỏ mờ lắm, mà ở xa lắc xa lơ zị ah, mà ko phải chỉ thấy cái chấm đỏ ko, con còn thấy rất nhiều thứ khác to lớn trải từ nơi con đang đứng  đến cái chấm đỏ đó.
hihihi mới có mấy ngày mà làm được như vậy thì cũng đáng gờm thiệt! Thông thường thì cái gì ở hai bên đường thì không thèm để ý tới nó để làm gì, mà con cứ nhìn chăm bẩm vào cái chấm đỏ mờ mờ đằng xa.
Trích dẫn
Còn 1 cái nữa là khi con niệm thì con thấy khó thở lắm, đặc biệt là lúc nằm, y như có ai đè con zậy ;D, nó cũng làm con khó tập trung lắm, (vì lúc đó con tạp trung thở hơn  ;D)
Thì sách có nói là mười niệm là "dià bển". ;D ;D ;D mà dià bển thì cần gì tới hơi thở hihihi nên nó ngộp thở là đúng y boong rồi :) :) ::).
Đây nè con đọc cho kỹ đoạn này:
Thật ra khi tu sĩ bị ngợp thở thì nói về kỹ thuật niệm Phật thì không chê vào đâu được cả!
Hiện tượng ngợp thở xảy ra là do sực chiụ dựng của thân thể nó chưa có quen, nên nó khi nó bị cái niệm lực "quá đúng này" này tác dụng thì nó "bị yên lặng". Do sự yên lặng này quá đột ngột, chưa một lần xảy ra tư hồi tiền tiên kiếp cho tới nay nên phản ứng của mó là như vậy đó! Phản ứng này, trong y học, gọi là cái ngưỡng.
Kinh nghiệm của chú là khi mình đụng cái ngưỡng thì mình ... bớt ga lại. Và giữ ở chỗ đó một thời gian cho thần kinh nó quen.

Tập ghê gớm thiệt! Hay lắm đó. Có gì là hỏi liền! Chú sẽ tìm câu trả lời cho con.
như zậy là sao zậy chú
[/quote]

beden

hì hì, con cảm ơn chú, kiểu zầy là con còn phải hỏi dài dài nữa, he he

Dieu Ngan

Chú ơi, ở bên kia anh HVT nói là niệm phật với giọng trầm, sau đó hoasentrenda sửa lại là giọng cao và bây giờ beden lại rất thành công với giọng trầm và rền như sấm.
Chú giảng lại cho tụi con cái này, khi nào thì niệm tông cao son la si đố, khi nào thì niệm tông trầm mì phà sòn với. Không thì con cứ xoay lung tung cả lên.  ???

Con cảm ơn chú!

Tibu

Trích dẫn từ: Dieu Ngan trên Th11 04, 2009, 08:43 PM
Chú ơi, ở bên kia anh HVT nói là niệm phật với giọng trầm, sau đó hoasentrenda sửa lại là giọng cao và bây giờ beden lại rất thành công với giọng trầm và rền như sấm.
Chú giảng lại cho tụi con cái này, khi nào thì niệm tông cao son la si đố, khi nào thì niệm tông trầm mì phà sòn với. Không thì con cứ xoay lung tung cả lên.  ???

Con cảm ơn chú!
Con thì gần mì phà sòn rồi, con cũng ưa giúp người. Nhưng phước báu của con chưa đủ để khoả lấp được những lúc con phớt lờ ý kiến này nọ của anh em. Nên nó chưa bung ra được.

Vì ngay giữa nên, khi con cảm thấy là "la si đố" là hợp lý ... thì con cứ "la si đố".
Tới buổi công phu sau đó, thì con lại thấy nên Mì Phà Sòn thì con cứ làm.
Hết

Dieu Ngan

Hì hì, lại sơ hở ra một đòn nữa rồi. Sư huynh này thi thoảng nhảy vào cho một chiêu thật là đáng...ăn tiền nha!  ;D

beden

chú tibu ơi, cho con hỏi tiếp cái này : hồi trưa hôm qua con ngồi tập chỗ đông người lắm, con lại không thấy được cái chấm đỏ, mà con lại thấy một cái chấm trắng y như là đèn xe máy zậy ah, cứ chiếu thẳng vào mặt con, cố gắn mấy lần cũng thấy như zậy.
rồi buổi tối, con tập trước khi đi ngủ, con thấy lịa được chấm đỏ, nhưng được một hồi thì tự nhiên xuất hiện 1 người bằng gỗ, chắp tay ( nhu khi mình chắp tay lạy zị ah ) đi về phía con, vì là người gỗ nên cũng ko có nét mặt gì hết, mắt thì đúng là của người gỗ luôn, vô hồn lắm. Khi mà đi gần con lắm rồi con sợ quá nên mở mắt ra luôn, rồi thôi đi ngủ luôn, hì hì. Như zậy là sao vậy chú?
con cảm ơn chú  ;D

Tibu

Trích dẫn từ: beden trên Th11 06, 2009, 07:16 AM
chú tibu ơi, cho con hỏi tiếp cái này : hồi trưa hôm qua con ngồi tập chỗ đông người lắm, con lại không thấy được cái chấm đỏ, mà con lại thấy một cái chấm trắng y như là đèn xe máy zậy ah, cứ chiếu thẳng vào mặt con, cố gắn mấy lần cũng thấy như zậy.
Úy trời! Chỗ đông người, bị nhiễu loạn lung tung mà con tập ra được ánh sáng chiếu về hướng con. Là hay lắm đó, mức độ tập trung rất là mạnh. Và làm tới, làm lui hai ba lần thì sức khỏe thuộc loại đặc biệt à!
Trích dẫn
rồi buổi tối, con tập trước khi đi ngủ, con thấy lịa được chấm đỏ, nhưng được một hồi thì tự nhiên xuất hiện 1 người bằng gỗ, chắp tay ( nhu khi mình chắp tay lạy zị ah ) đi về phía con, vì là người gỗ nên cũng ko có nét mặt gì hết, mắt thì đúng là của người gỗ luôn, vô hồn lắm. Khi mà đi gần con lắm rồi con sợ quá nên mở mắt ra luôn, rồi thôi đi ngủ luôn, hì hì. Như zậy là sao vậy chú?
con cảm ơn chú  ;D
Tối thì tập tiếp! Quá xá chưa, như vậy mà hệ thần kinh lại chưa có mệt. Mà nó còn có thể soi vào chiều sâu đến độ cái nội tâm bằng gỗ của con nó phải xuất hiện thì quá hay rồi.
Con sợ là vì con chưa biết: Hình ảnh đó chỉ là sự thể hiện do cái tính trơ trơ như gỗ đá của con đối với sự tu tập (mà con có từ thời xa xưa, có nghiã là:Đã rất là lâu lắm rồi ... Con rất là thờ ơ với chuyện tu hành, theo kiểu: Tu để làm gì, chỉ cần cơm áo gạo tiền là đủ rồi! Sao mà đèo bồng làm chi cho mệt vậy ta!).

Kinh nghiệm của chú là:
Nó mà ra được trong lúc công phu, tức là nó đã chết.

Cái tính thờ ơ với tu tập nó đã bị quất sụm bà chè trong kiếp này! Thay vào đó: Có thể nói là cái niềm tin của con, nó sẽ mạnh ghê lắm.

Tuy nhiên, chú chỉ là dặng hờ:

Trong khi con chơi một môn thể thao thì con nên để ý đến phản ứng của thân thể của con, nó có mười phản ứng:

[...]
Cũng y như là tập dợt bất cứ môn thể thao nào: Tu sĩ cũng phải lắng nghe cho được cái cảm giác của bản thân mình sau mỗi buổi tập:

Với:
Số 1 là nghỉ ngơi
Số 2 là nhẹ nhàn
Số 3 là đường được
Số 4 là được
Số 5 là hơi nặng nề
Số 6 là nằng nặng
Số 7 là nặng nề
Số 8 là hơi nhiều
Số 9 là nhiều rồi (ngợp thở)
Số 10 là tối đa (tắt thở).
[...]
Mà con canh cho con để có một vân tốc dể chịu khi tập dợt.
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-chon-loc/may-tien-va-cong-phu-928
Hết

beden

chú ơi, Tối hôm qua con tập con thấy hiện tượng lạ lắm lắm chú ạ.
Đầu tiên la 1 bức màn đen hiện ra để con tập trung vào một chỗ để bắt đầu vẽ chấm tròn đỏ, nhưng nó ko ra chấm đỏ, mà nó ra 1 cái vòng tròn, cũng ko to lắm, mà nó có nước chảy ra từ cái vòng tròn đó nữa ( y như cái thác zậy ah chú ) nhưng con vẫn tiếp tục niệm và cố tô cái hình tròn kia cho thành màu đỏ và cố để cái dòng nước kia biến mất. Nhưng khi tô đỏ, con lại to trúng dòng nước ( y như máu chảy ra zị, ghê lắm  ???) Xong con mở mắt ra cho cái đó biến mất chứ zậy thì sợ qué, hì hì
Con tiếp tục nhắm mắt niệm tiếp, thì nó ra cái những dấu chấm màu vàng, và con tiếp tục tô mấy cái chấm vàng đó thành màu đỏ, nhưng sao ko tô hết được ( ý là có nhiều chấm lắm chú,nó cứ trộn đỏ vvà vàng zậy ah, có chấm màu đỏ , có chấm màu vàng )
Như zậy là sao chú, liệu con có tập sai hok chú.
Con cảm ơn chú nhìu