Đệ tử kính báo với Sư Phụ TIBU về việc những hiện tượng là mà đệ tử đã trải qua lúc 4 : am hôm nay 03-07.
Cũng như mọi khi ban ngày đệ tử có nhiều việc bí cuốn vào khiến đệ tử ko(không) thể tịnh tu được.
4h sáng nay đệ tử tỉnh dậy và nằm niệm a.....di....... da........ phat..... cứ niệm thế cho tới khi vô thức,cái niệm trở nên tự động và với tinh thần hết sức thoải mái ,buông xuôi tất cả gánh nặng do bạn ngày làm việc và bị chi phối.
Đệ tử chỉ niệm vậy thôi chứ ko cố ý công phu như mọi khi ,vi khi công phu hay bị váng đầu , hôm nay thì rất là thoải mái .
Nếu chỉ có vậy thôi thì chẳng có gì phải báo cáo với Thầy,nhưng sự việc hôm nay thật là lạ.
Từ cái lúc đệ tử niệm phật và rơi vào trạng thái vô thức đó bỗng 1 đốm đỏ xuất hiện rất rõ và chiếu sáng lung linh và ngay đảnh loé lên 1 cái,đệ tử tác ý nhìn ra 2 bên thì thấy nguyên mái tóc của Ngài chỉ loáng 1 cái thôi thì hiện nguyên Ông Phật toàn thân mặc cà sa màu vàng ,rồi đệ tử nhìn sang thấy Quan Thế Âm Bồ Tát rất rõ , Người mỉm cười hiền hậu và bỗng nhiên khung cảnh trước mắt hiện ra tươi đẹp rồi 1 cái màn TV xuất hiện(đệ tử nghĩ thầm trời mình mới tập tới cận định sao lại xuất hiện màn TV?) QTA mỉm cười rồi đệ tử cũng chống mắt lên coi xem là đang chiếu phim gì ..Coi được một đoạn thì là phim về ngôi nhà của mình , hix nó bị hiện tượng nứt và sắp sập (hix nhà đệ tử xây từ hồi xưa chất lượng rất kém) và đệ tử bị cuốn luôn vào trong đó...Cứ thế rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào ko hay.
Lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng tỏ ,những ánh nắng lung linh soi rọi vào trong căn phòng đệ tử .Khung cảnh hôm nay sao mà tuyệt vời thế.
TB: Có lẽ đó cũng chỉ là ảo giác do sự tin tấn mà đệ tử đã tạo ra mà thôi phải không Sư phụ TIBU?
đến đây thì thật sự đệ tử thấy khó hiểu về bản thân mình , tham sân si còn nhiều và nó trói buộc đệ tử chưa thể dứt ra được?

