Con hỏi thêm tí nữa, hihi
Đêm qua con mơ đi vào 1 cái vườn. Có 1 cây ổi nhà hàng xóm thì chĩa 2/3 tán sang vườn nhà con (nhà con thật thì ko có vườn ạ). Khi đi vào thì có 1 con chó to xù ra sủa ầm ĩ, con mới bảo là "người nhà cả, cắn làm gì". Nó im và vẫy đuôi. Sau đó con mới thấy trên cây ổi có rất nhiều quả chín mà cao quá con với ko tới. Con chó nó mới nhảy lên kéo cành xuống cho con hái. Được 1 quả ổi vàng to như quả lê luôn. hihi.
Tiếp theo con để ý dưới thấp có những cây táo sai chi chít quả. Con mới hái 2 quả để ăn thì con chó bảo là: quả đấy bẩn lắm, lại độc nữa ăn làm gì. Nhưng vì thèm quá nên con vẫn ăn. Sau đó ra ngoài chơi thì nghe người ta nói là khu vườn đó trồng rau phun thuốc sâu, mà cây táo thì thấp nên nó nhiễm vào quả táo rất là độc. Riêng cây ổi cao thì ko sao.
Chú cho con hỏi có phải giấc mơ công phu ko ạ?
Khi nào chú rảnh và khỏe thì trả lời con còn ko thì cũng ko sao ạ. Vì con chỉ tò mò thôi. Hihi.
Tập xong rồi đi ngủ, thông thường là giấc mơ công phu.
Trái ăn được: Là Phước Báu Hữu Lậu. Từ đây thì bớt lo.
Nên trao dồi chuyện "Tình Nghiã" (Chó kéo cành xuống thì mới hái được: Mà Chó đại diện cho cái "Nghiã").
Nhưng coi chừng, đừng khi dể người ta, nhất là khi người ta thấp cơ hơn mình: Những ý kiến này nọ thì con cũng nên để ý và suy nghĩ về nó thì an toan hơn. (Chó nói không nghe và đã ăn trái cây bị ... nghi ngờ có chất độc)!
hết