Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:01 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: con mơ thấy 1 cái bộ xương  (Đọc 2243 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
tuhu
Thành viên


Bài viết: 28


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuhu
vào lúc: 03-08-2012, 05:04 PM

Thưa Thầy.Khoảng lúc 2h sáng sau khi tập sám hối xong, con đi nghĩ thì con mơ thấy trong nhà con tìm được 1 cái quan tài cổ ( giống kiểu quan tài ướp xác của Ai CẬp cổ đó a) và lạ là nó lại ở trong phòng mẹ con. Mẹ con mở ra coi thì con thấy trong đó có 1 cái bộ xương trắng, nó bật dậy cắn mẹ con 1 cái vào tay, rồi mẹ xỉu. Nó đi lòng vòng chỗ phòng ngủ của con, chị 2 vs mẹ, mà lúc đó thì con ko thấy ba con đâu, chỉ thấy có 3 mẹ con thôi. Ai cũng sợ nó hết. Con đã  lấy cây đao ( để tập võ ấy, con vẫn thường để đầu giường)định dụ nó vào phòng chị 2 để chém cho nó chết, nhưng mà rốt cuộc là dụ được nó vào phòng con. Con nhớ rõ là con thuận tay phải nhưng lúc chém nó con lại dùng tay trái.Con chém 3 nhát, nhát đầu hụt, nó té xuống đất, nhát thứ hai nó bị rớt nguyên phần xương hàm, nhát thứ 3 mới rớt nguyên cái đầu. Mà cây đao con dùng để chém ko bén tí nào hết mà rất là cùn, chỉ có khả năng làm bầm ngoài da thôi chứ chém ko chết, vậy mà chém nó thì nó chết. Sau đó con thấy con đi lượm lại cái đầu của nó, rửa sạch rồi treo lên. Sau đó còn vài giấc mợ lẻ lẻ mà con ko nhớ đc nội dung ạ. Sáng con tỉnh dzậy thì nghe văng vẳng tiếng chuông chùa mà con ko biết từ đâu ra Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 03-08-2012, 08:53 PM

Thưa Thầy.Khoảng lúc 2h sáng sau khi tập sám hối xong, con đi nghĩ thì con mơ thấy trong nhà con tìm được 1 cái quan tài cổ ( giống kiểu quan tài ướp xác của Ai CẬp cổ đó a) và lạ là nó lại ở trong phòng mẹ con. Mẹ con mở ra coi thì con thấy trong đó có 1 cái bộ xương trắng, nó bật dậy cắn mẹ con 1 cái vào tay, rồi mẹ xỉu. Nó đi lòng vòng chỗ phòng ngủ của con, chị 2 vs mẹ, mà lúc đó thì con ko thấy ba con đâu, chỉ thấy có 3 mẹ con thôi. Ai cũng sợ nó hết. Con đã  lấy cây đao ( để tập võ ấy, con vẫn thường để đầu giường)định dụ nó vào phòng chị 2 để chém cho nó chết, nhưng mà rốt cuộc là dụ được nó vào phòng con. Con nhớ rõ là con thuận tay phải nhưng lúc chém nó con lại dùng tay trái.Con chém 3 nhát, nhát đầu hụt, nó té xuống đất, nhát thứ hai nó bị rớt nguyên phần xương hàm, nhát thứ 3 mới rớt nguyên cái đầu. Mà cây đao con dùng để chém ko bén tí nào hết mà rất là cùn, chỉ có khả năng làm bầm ngoài da thôi chứ chém ko chết, vậy mà chém nó thì nó chết. Sau đó con thấy con đi lượm lại cái đầu của nó, rửa sạch rồi treo lên. Sau đó còn vài giấc mợ lẻ lẻ mà con ko nhớ đc nội dung ạ. Sáng con tỉnh dzậy thì nghe văng vẳng tiếng chuông chùa mà con ko biết từ đâu ra Grin
Ráng tu tiếp thôi chớ sao bây giờ con Grin Grin Grin Hành động đáng giá trong giấc mơ là treo cái đầu lên.
Nói về đầu lâu thì hiếm khi mà nó xảy ra đúng với lý thuyết lắm.

Lời bàn về Đầu Lâu (danh từ chuyên môn: Cô Lâu)

Đầu lâu trong Mật Tông là khả năng nắm vững sự Vô Thường.
Linh ảnh chính xác nhất là chính mình ngồi Thiền với cái đầu lâu bên tay phải.

Đây là cao thủ võ lâm mới có linh ảnh này. Vì khi sống được với cái thói quen là nhìn cái gì cũng thấy cái bộ xương! Và thấm nhuần cái thói quen này luôn.

Sau đó là cảnh cũng ngồi thiền, nhưng với cái trượng có cắm cái đầu lâu. Rất là khó tu thành cái linh ảnh này (Linh ảnh của Ngài Đấu Chiến Thắng Phật). Thể hiện ở cái cách truyền đạt lại kinh nghiệm tu hành của chính mình theo cái Vô Thường với kết quả là hết Tham Dục.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.032 seconds với 19 câu truy vấn.