Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:13 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Nhật kí tu tập của em con " Bé Lưu Ly "  (Đọc 6422 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Thuongnhan
Thành viên


Bài viết: 85


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thuongnhan
vào lúc: 04-08-2012, 02:42 AM

Thầy ơi, Ngày 20 tháng mười năm 2011 con có xin đề mục cho em gái con,tên là Trương thị Huyền ( sinh năm 1999 ) và nhận được pp là Tịnh Độ quán chấm đỏ. Nhưng lúc đó con nói bé chưa chịu tập, đến tận ngày 2/8 năm này sau khi con đi xa về nói lại là thử quán chấm đỏ thì bé tập. Sau khi bé nhắm mắt được khoảng 3p thì có tiếng chó sủa, bé mở mắt ra và nói với con là đã tưởng tưởng ra chấm đỏ rồi, nó đỏ như thật, nó ra nhưng cứ chạy lung tung xèng cả lên, lần giữ lâu nhất là khoảng 5s. Cách tập của bé là tưởng tưởng ra 1 ngòi bút, có 1 cánh tay cầm ngòi bút và vẽ ra chấm đỏ, khi ra rồi thì tác ý tô đậm, tô đậm, sau khi chấm đỏ ra thì ngòi bút và cánh tay mất đi. Bé bảo lúc chưa tập ko cười mà quán ra chấm đỏ cứ cười hoài, thế là con phải cười khì khì với bé 1 lát rùi mới đi ngủ, hihi. Hôm sau thì bé nói là quán ra nhưng lại bị mất, không giữ được và màu nhạt hơn hôm trước. Trưa hôm nay con nói là nếu em tập quán ra chấm đỏ thì anh sẽ hỏi Thầy để chỉ cho em tập tiếp, thế là bé ngồi tập với con, khoảng 5p thì mở mắt và bảo là quán ra chấm mầu đỏ, mầu đậm rõ, không sáng, to hơn đốm nhang 1 chút, giữ được khoảng 7 giây ( bé nói là có thể giữ lâu hơn nữa , bé quán ra chấm màu đỏ ở giữa nhưng cứ có 5 chấm đỏ từ chấm đỏ ngay giữa tách ra tạo thành 5 chấm vây quanh chấm giữa, rồi lại hợp lại với chấm giữa.), lần này thì không tưởng tưởng ngòi bút nữa mà chấm đỏ tự xuất hiện. Lúc đó thì chỉ còn cái đầu tập trung vào chấm đỏ chứ không để ý đến tay chân nữa.
tạm thời là như vậy ạ, nếu Thầy khỏe thì xem giúp cho em con với nha thầy !
Con cám ơn Thầy nhiều !
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 04-08-2012, 05:10 PM

Thầy ơi, Ngày 20 tháng mười năm 2011 con có xin đề mục cho em gái con,tên là Trương thị Huyền ( sinh năm 1999 ) và nhận được pp là Tịnh Độ quán chấm đỏ. Nhưng lúc đó con nói bé chưa chịu tập, đến tận ngày 2/8 năm này sau khi con đi xa về nói lại là thử quán chấm đỏ thì bé tập. Sau khi bé nhắm mắt được khoảng 3p thì có tiếng chó sủa, bé mở mắt ra và nói với con là đã tưởng tưởng ra chấm đỏ rồi, nó đỏ như thật, nó ra nhưng cứ chạy lung tung xèng cả lên, lần giữ lâu nhất là khoảng 5s. Cách tập của bé là tưởng tưởng ra 1 ngòi bút, có 1 cánh tay cầm ngòi bút và vẽ ra chấm đỏ, khi ra rồi thì tác ý tô đậm, tô đậm, sau khi chấm đỏ ra thì ngòi bút và cánh tay mất đi. Bé bảo lúc chưa tập ko cười mà quán ra chấm đỏ cứ cười hoài, thế là con phải cười khì khì với bé 1 lát rùi mới đi ngủ, hihi. Hôm sau thì bé nói là quán ra nhưng lại bị mất, không giữ được và màu nhạt hơn hôm trước. Trưa hôm nay con nói là nếu em tập quán ra chấm đỏ thì anh sẽ hỏi Thầy để chỉ cho em tập tiếp, thế là bé ngồi tập với con, khoảng 5p thì mở mắt và bảo là quán ra chấm mầu đỏ, mầu đậm rõ, không sáng, to hơn đốm nhang 1 chút, giữ được khoảng 7 giây ( bé nói là có thể giữ lâu hơn nữa , bé quán ra chấm màu đỏ ở giữa nhưng cứ có 5 chấm đỏ từ chấm đỏ ngay giữa tách ra tạo thành 5 chấm vây quanh chấm giữa, rồi lại hợp lại với chấm giữa.), lần này thì không tưởng tưởng ngòi bút nữa mà chấm đỏ tự xuất hiện. Lúc đó thì chỉ còn cái đầu tập trung vào chấm đỏ chứ không để ý đến tay chân nữa.
tạm thời là như vậy ạ, nếu Thầy khỏe thì xem giúp cho em con với nha thầy !
Con cám ơn Thầy nhiều !
Vấn đề quên cảm giác của thân thể trong khi đề mục xuất hiện là bé đang đi đúng đường.

Giờ thì chưa có thể nói bé tập thêm cái gì được là vì tâm bé chưa có giử được đề mục xuất hiện tới 12 giây.

Khi bé làm được một vài lần (12 giây) hay là bé làm cho đề mục xuất hiện rất là dể dàng và phát ra được ánh sáng thì thầy mới có dịp chỉ cho bé tập tiếp được.

Tuy nhiên, chừng này tuổi mà đã dợt được như vậy là hay hết biết luôn đó. Grin Grin Grin
Logged
Thuongnhan
Thành viên


Bài viết: 85


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thuongnhan
Trả lời #2 vào lúc: 05-08-2012, 10:13 PM

Con cám ơn Thầy đã trả lời và khuyến khích em con tập, nay con báo cáo tình hình tu tập của em con tiếp đây ạ.  Grin Grin
Như lời Thầy dạy, con đã hướng dẫn bé cố gắng tập được 12s để Thầy chỉ tiếp, ngày hôm qua buổi trưa bé tập thì chấm đỏ ra kích cỡ trung bình, nhưng ra khoảng 3-4s thì Ông Phật xuất hiện làm chấm đỏ biến mất ( bé thấy Ông Phật tóc màu đen, toàn thân màu vàng rồng, hoa sen màu hồng nhiều cánh, ko có cái đảnh màu đỏ trên đầu Ông Phật , bé muốn hỏi Thầy là Ông Phật đó thật hay giả ?), tập được mấy phút lặp đi lặp lại tình trạng trên thì bé bị đau 1 bên đầu bên trái, nên con bảo bé nghỉ tập và hướng dẫn bé Sám hối ( con cho xem hình ông Phật trên diễn đàn và bảo mường tượng rồi niệm NAM MÔ A Di ĐÀ PHẬT, tác ý là sám hối tội lỗi của mình của tất cả các kiếp), bé làm ngay và cho biết có ông Phật xuất hiện toàn thân vàng rồng sáng chói, có chữ Vạn trước ngực, Ông từ giữa trán di chuyển lên phía trên đầu, nhỏ bằng đầu ngón tay trỏ, khi di chuyển lên thi to hơn 1 chút so với khi nằm ngang. Tập được 1 lát thì bé hết đau đầu , nhưng 1 lát sau thì đau lại. Vì đau đầu nên buổi tối bé nghỉ không tập nữa.
Hôm nay, hết đau đầu bé đã hoàn thành bài tập Thầy giao, bé tập 3 lần mỗi lần khoảng 3p, lần đầu chấm đỏ ra nhưng không tập trung, lần 2 bé quán ra khoảng 10s nhưng vẫn không tập trung, lần 3 bé tập trung vào chấm đỏ, giữ trên 12s ( bé nói lâu  nhưng ước chừng là trên 12s thầy ạ ) lần này thì bé đã điều khiển được chấm đỏ, bảo nó to ra thì nó to ra trám hết cả không gian màu đen trước mặt, bảo nó nhỏ lại thì nó to hơn hạt cát 1 xí, nhưng nhỏ quá thì nó chuyển thành màu hồng, to ra thì nó đỏ sáng, bảo nó xa thì nó ra xa, bảo nó gần thì lại gần. Lần này thì cũng có Ông Phật xuất hiện toàn thân màu vàng, hoa sen cũng vàng, nhưng con dặn là dù cái gì xuất hiện thì cũng đừng để ý mà tập trung vào chấm đỏ được trên 12s như Thầy dặn đã, nên bé nói trong tâm: "Ông Phật ơi, con đang tập trung vào chấm đỏ, không chú ý đến Ông Phật đâu, Ông Phật đi đi ", cái này là bé tự ngĩ ra chứ ko ai chỉ cho cả  Shocked Shocked , thế là Ông Phật biến mất, và lại tập trung vào chấm đỏ.
Khi tập xong bé rất là vui, cười nhảy cà tưng luôn Thầy ạ. Grin Grin Grin .
Tình hình là như vậy Thầy ạ, Thầy xem và hướng dẫn cho bé tập tiếp, bé nên tập thời gian như thế nào cho phù hợp và Ông Phật xuất hiện " thật hay giả " là 2 vấn đề bé muốn hỏi Thầy .  Huh  .giờ bé rất vui và rất thích tập, hễ mà cứ rảnh là bé tưởng tưởng chấm đỏ, kể cả mở mắt bé vẫn thấy chấm đỏ Thầy ạ. hì
Thầy khỏe thì xem giúp bé nha !
Con
Logged
Thuongnhan
Thành viên


Bài viết: 85


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thuongnhan
Trả lời #3 vào lúc: 06-08-2012, 02:14 AM

Chiều nay bé có dợt 1 lần và bé nói là chấm đỏ ra hình 3D, nhỏ cỡ 2mm, màu đỏ, trong, giống như viên ngọc rất là đẹp, bé chỉ giữ khoảng 12s rồi nghỉ. hì, con nghe kể mà cũng mê luôn.hihi  Grin Grin Grin
À, bé có nói là có 1 hình người màu đen ngồi sấp bàng ở trước chấm đỏ, giống như hình của bé đang ngồi thiền vậy Thầy ạ, 1 lát sau thì hình đó mất và bé lại tập trung vào chấm đỏ, cái này con không rõ nên xin Thầy hướng dẫn cho bé ạ.
Con
Logged
Bạch Nguyệt
Thành viên


Bài viết: 211


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Bạch Nguyệt
Trả lời #4 vào lúc: 06-08-2012, 02:46 AM

Ui, nghe bé con tập mà BN thấy mê quá à  Grin, nhóc anh cũng cố gắng chạy theo để mà đua với nhóc em nhé!
Logged
Thuongnhan
Thành viên


Bài viết: 85


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thuongnhan
Trả lời #5 vào lúc: 07-08-2012, 08:44 PM

hehe. bé nó tập tinh tấn mà nhóc anh chóng mặt luôn nè chị,  Grin Grin . em chúc chị tinh tấn nhé !  Cheesy
Logged
Tran Mao
Thành viên


Bài viết: 6


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tran Mao
Trả lời #6 vào lúc: 24-08-2012, 12:42 AM

tập gì hả anh,e vừa tham gia dienẽ đàn em đang xin đề mục để được hỏi những kinh nghiêm các anhc hị giúp đỡ nha
Logged
Thuongnhan
Thành viên


Bài viết: 85


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thuongnhan
Trả lời #7 vào lúc: 17-09-2012, 07:34 AM

Con chào Thầy ạ,
Theo lời dặn của Thầy, con cho Bé nghỉ gần 1 tháng và thời gian gần đây con cho Bé tập lại. cách đây 1 tuần bé bắt đầu tập lại thì chấm đỏ của bé giờ đã rất nhỏ ( nhỏ hơn hạt cát ), rất xa và phát sáng, lúc nào cũng như vậy Thầy ạ. Giờ bé đã nhìn thấy được cả Tam Tôn khoảng 1 tuần, trong 1 tuần này thì có 1, 2 ngày gì đó thì bé ko cảm thấy vui, còn lại là vui hết. Tối nay thì bé nói là đã nhìn Thấy nguyên cả nước của Ông Phật, bé nói nhìn thấy 3 ông Phật đứng trước cái cổng, phía trong là cả 1 lâu đài màu vàng, phía dưới có rất nhiều hoa sen màu hồng, và mây ,đôi lúc bé thấy hoa sen chuyển màu vàng. Bé tập xong thì rất vui.  Grin Grin Tình hình là như thế Thầy ạ, hiện tại thì bé tập 1 ngày 1 lần vào buổi tối, mỗi lần khoảng mấy phút. Bé nói là nhờ Thầy kiểm tra lại cho bé là tập như vậy có đúng không, vì bé sợ tưởng tưởng ra. Thầy kiểm tra cho bé nha Thầy, bước tiếp theo thì bé nên tập gì con xin Thầy chỉ dẫn cho bé luôn ạ
Con cám ơn Thầy rất nhiều ạ !
Logged
Thuongnhan
Thành viên


Bài viết: 85


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thuongnhan
Trả lời #8 vào lúc: 01-12-2012, 07:40 PM

Thầy ơi con nhờ Thầy chỉ dạy cho bé lưu ly với ạ.!
Thời gian gần đây bé tập rất khó nhìn thấy chấm đỏ, có lúc ra nhưng không sáng, có lúc chấm đỏ không ra nữa Thầy ạ. Hiện giờ con đang xa nhà đi học, chỉ có gọi điện thoại về nói chuyện với bé , bữa trước khi bé nói chấm đỏ không ra nữa thì con có hỏi bé là có nói dối ai hay nói tầm bậy tầm bạ không? thì bé nói là có 1 đôi lần nói tục. Từ lần đó tới giờ bé không nói nữa. Cách đây 2 tuần con có về nhà,thì bé tập và nói chấm đỏ sáng lại bình thường rồi, 2 anh em mừng quýnh  Grin Grin .Nhưng khi con đi thì bé bảo chấm đỏ lại khi ra khi không nữa rồi.
Bé rất thật thà, làm gì sai mà con nhắc là sữa liền, và rất muốn con ở nhà với bé để nhắc nhở bé tu tập. Con biết là việc con đi học cũng chỉ là để kiếm sống mưu sinh, phục vụ cho việc tu hành thôi, nên con xin Thầy 1 lời khuyên là nên ở nhà với bé hay là tiếp tục học ạ.
Con mong Thầy chỉ dạy cho 2 anh em con với ạ!
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #9 vào lúc: 03-12-2012, 03:52 AM

Thầy ơi con nhờ Thầy chỉ dạy cho bé lưu ly với ạ.!
Thời gian gần đây bé tập rất khó nhìn thấy chấm đỏ, có lúc ra nhưng không sáng, có lúc chấm đỏ không ra nữa Thầy ạ. Hiện giờ con đang xa nhà đi học, chỉ có gọi điện thoại về nói chuyện với bé , bữa trước khi bé nói chấm đỏ không ra nữa thì con có hỏi bé là có nói dối ai hay nói tầm bậy tầm bạ không? thì bé nói là có 1 đôi lần nói tục. Từ lần đó tới giờ bé không nói nữa. Cách đây 2 tuần con có về nhà,thì bé tập và nói chấm đỏ sáng lại bình thường rồi, 2 anh em mừng quýnh  Grin Grin .Nhưng khi con đi thì bé bảo chấm đỏ lại khi ra khi không nữa rồi.
Chứng tỏ là bé không có cố gắng cá nhân. Chuyện tu hành không có yêu tố này rất là dể bị bỏ rơi nữa chừng.
Trích dẫn
Bé rất thật thà, làm gì sai mà con nhắc là sữa liền, và rất muốn con ở nhà với bé để nhắc nhở bé tu tập. Con biết là việc con đi học cũng chỉ là để kiếm sống mưu sinh, phục vụ cho việc tu hành thôi, nên con xin Thầy 1 lời khuyên là nên ở nhà với bé hay là tiếp tục học ạ.
Con mong Thầy chỉ dạy cho 2 anh em con với ạ!
Không làm gì được, vì khi tới trưởng thành thì bé bị chất kích thích tố (nam hay nữ) làm cho bé bị say, và từ đó bé bỏ luôn.

Trừ trường hộp như những Nhí.

Tụi Nhí nó bị say khi tiến đến tuổi trưởng thành!

Tuy nhiên vì cả nhà cộng hưởng vào với Nhí nên Nhí cố gắng hết sức và đã vượt qua được khó khăn này và đang trên đường cố gắng thành tu sĩ chuyên nghiệp.

Cố gắng mà Nhí trải qua rất là lớn!

tibu rất là khâm phục và hiểu rằng lý do Nhí làm được là vì khi còn nhỏ: Nhí xả thân ra giúp bà con, do đó mà phước báu được tích lủy rất là nhiều. Nhờ vào cái này mà Nhí mới qua được cơn sống thần của tuổi trưởng thành.
Logged
Thuongnhan
Thành viên


Bài viết: 85


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thuongnhan
Trả lời #10 vào lúc: 05-12-2012, 10:54 PM

Thầy ơi con nhờ Thầy chỉ dạy cho bé lưu ly với ạ.!
Thời gian gần đây bé tập rất khó nhìn thấy chấm đỏ, có lúc ra nhưng không sáng, có lúc chấm đỏ không ra nữa Thầy ạ. Hiện giờ con đang xa nhà đi học, chỉ có gọi điện thoại về nói chuyện với bé , bữa trước khi bé nói chấm đỏ không ra nữa thì con có hỏi bé là có nói dối ai hay nói tầm bậy tầm bạ không? thì bé nói là có 1 đôi lần nói tục. Từ lần đó tới giờ bé không nói nữa. Cách đây 2 tuần con có về nhà,thì bé tập và nói chấm đỏ sáng lại bình thường rồi, 2 anh em mừng quýnh  Grin Grin .Nhưng khi con đi thì bé bảo chấm đỏ lại khi ra khi không nữa rồi.
Chứng tỏ là bé không có cố gắng cá nhân. Chuyện tu hành không có yêu tố này rất là dể bị bỏ rơi nữa chừng.

Trích dẫn

Bé rất thật thà, làm gì sai mà con nhắc là sữa liền, và rất muốn con ở nhà với bé để nhắc nhở bé tu tập. Con biết là việc con đi học cũng chỉ là để kiếm sống mưu sinh, phục vụ cho việc tu hành thôi, nên con xin Thầy 1 lời khuyên là nên ở nhà với bé hay là tiếp tục học ạ.
Con mong Thầy chỉ dạy cho 2 anh em con với ạ!
Không làm gì được, vì khi tới trưởng thành thì bé bị chất kích thích tố (nam hay nữ) làm cho bé bị say, và từ đó bé bỏ luôn.

Trừ trường hộp như những Nhí.

Tụi Nhí nó bị say khi tiến đến tuổi trưởng thành!

Tuy nhiên vì cả nhà cộng hưởng vào với Nhí nên Nhí cố gắng hết sức và đã vượt qua được khó khăn này và đang trên đường cố gắng thành tu sĩ chuyên nghiệp.

Cố gắng mà Nhí trải qua rất là lớn!

tibu rất là khâm phục và hiểu rằng lý do Nhí làm được là vì khi còn nhỏ: Nhí xả thân ra giúp bà con, do đó mà phước báu được tích lủy rất là nhiều. Nhờ vào cái này mà Nhí mới qua được cơn sống thần của tuổi trưởng thành.
Như vậy thì theo con hiểu là phải có 2 điều kiện để vượt qua tuổi trưởng thành, 1 là có đủ phước báu , thứ 2 là phải có sự cố gắng hết sức phải không ạ.

Lúc trước khi bé mới tập được vài ngày thì bé nói với con là " sau này em không tập nữa, linh tính của em nói vậy, em sợ sau này không tập nưa", và bé nhắc đi nhắc lại cho con rất nhiều lần. Con cũng lo lắng về chuyện này, và điều này đã mon men thành sự thật. Lips sealed Lips sealed Lips sealed
đúng thật là thời gian này bé có dấu hiệu dậy thì, như vậy là bé bị hocmon làm say. Như vậy cho con hỏi là sau này( ý con là khi bé quen với hocmon ) thì bé có thể tập lại bình thường được không Thầy.
con nhớ trước đây Thầy có nói là "1 người đã biết bơi thì mười năm sau sẽ cũng bơi được" nên con rất hy vọng về điều này.
Cho con hỏi 1 điều nữa là, thời gian trước khi bé tinh tấn thì bé đã thấy được linh ảnh Tam Tôn và cảnh Tây phương, như vậy theo Thầy dạy là khi nhìn được khuôn mắt của Ngài A DI ĐÀ theo cách của Hoa Sen Trên Đá thì chứng được Thượng Phẩm Thượng Sanh tại thế. Như vậy điều này có giúp gì được bé không a.!
Con xin hết!
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #11 vào lúc: 06-12-2012, 10:08 AM

Thầy ơi con nhờ Thầy chỉ dạy cho bé lưu ly với ạ.!
Thời gian gần đây bé tập rất khó nhìn thấy chấm đỏ, có lúc ra nhưng không sáng, có lúc chấm đỏ không ra nữa Thầy ạ. Hiện giờ con đang xa nhà đi học, chỉ có gọi điện thoại về nói chuyện với bé , bữa trước khi bé nói chấm đỏ không ra nữa thì con có hỏi bé là có nói dối ai hay nói tầm bậy tầm bạ không? thì bé nói là có 1 đôi lần nói tục. Từ lần đó tới giờ bé không nói nữa. Cách đây 2 tuần con có về nhà,thì bé tập và nói chấm đỏ sáng lại bình thường rồi, 2 anh em mừng quýnh  Grin Grin .Nhưng khi con đi thì bé bảo chấm đỏ lại khi ra khi không nữa rồi.
Chứng tỏ là bé không có cố gắng cá nhân. Chuyện tu hành không có yêu tố này rất là dể bị bỏ rơi nữa chừng.

Trích dẫn

Bé rất thật thà, làm gì sai mà con nhắc là sữa liền, và rất muốn con ở nhà với bé để nhắc nhở bé tu tập. Con biết là việc con đi học cũng chỉ là để kiếm sống mưu sinh, phục vụ cho việc tu hành thôi, nên con xin Thầy 1 lời khuyên là nên ở nhà với bé hay là tiếp tục học ạ.
Con mong Thầy chỉ dạy cho 2 anh em con với ạ!
Không làm gì được, vì khi tới trưởng thành thì bé bị chất kích thích tố (nam hay nữ) làm cho bé bị say, và từ đó bé bỏ luôn.

Trừ trường hộp như những Nhí.

Tụi Nhí nó bị say khi tiến đến tuổi trưởng thành!

Tuy nhiên vì cả nhà cộng hưởng vào với Nhí nên Nhí cố gắng hết sức và đã vượt qua được khó khăn này và đang trên đường cố gắng thành tu sĩ chuyên nghiệp.

Cố gắng mà Nhí trải qua rất là lớn!

tibu rất là khâm phục và hiểu rằng lý do Nhí làm được là vì khi còn nhỏ: Nhí xả thân ra giúp bà con, do đó mà phước báu được tích lủy rất là nhiều. Nhờ vào cái này mà Nhí mới qua được cơn sống thần của tuổi trưởng thành.
Như vậy thì theo con hiểu là phải có 2 điều kiện để vượt qua tuổi trưởng thành, 1 là có đủ phước báu , thứ 2 là phải có sự cố gắng hết sức phải không ạ.
Đúng 100%  Grin Grin Grin
Trích dẫn
Lúc trước khi bé mới tập được vài ngày thì bé nói với con là " sau này em không tập nữa, linh tính của em nói vậy, em sợ sau này không tập nưa", và bé nhắc đi nhắc lại cho con rất nhiều lần. Con cũng lo lắng về chuyện này, và điều này đã mon men thành sự thật. Lips sealed Lips sealed Lips sealed
đúng thật là thời gian này bé có dấu hiệu dậy thì, như vậy là bé bị hocmon làm say. Như vậy cho con hỏi là sau này( ý con là khi bé quen với hocmon ) thì bé có thể tập lại bình thường được không Thầy.
Cái này rất là cần đến môi trường mà Bé sinh sống.

Yếu tố sắc đẹp không có điều kiện chen vào trong sinh hoạt hằng ngày của Bé, là một trong những cái khó khăn nhất.

Mà cái này rất là cần sự ngăn cản, của cả gia đình. Từ đó mới gọi là khó làm lắm.
Trích dẫn
con nhớ trước đây Thầy có nói là "1 người đã biết bơi thì mười năm sau sẽ cũng bơi được" nên con rất hy vọng về điều này.
Cho con hỏi 1 điều nữa là, thời gian trước khi bé tinh tấn thì bé đã thấy được linh ảnh Tam Tôn và cảnh Tây phương, như vậy theo Thầy dạy là khi nhìn được khuôn mắt của Ngài A DI ĐÀ theo cách của Hoa Sen Trên Đá thì chứng được Thượng Phẩm Thượng Sanh tại thế. Như vậy điều này có giúp gì được bé không a.!
Con xin hết!
Cái này tùy vào nhận xét của Bé.
Có hai trường hợp:
1. Nếu bé bị môi trường "nói xạo" chi phối thì bé khó làm tiếp được lắm.
2. Còn nếu Bé không bị ảnh hưởng nhiều thì Bé còn mê thích tu tập.
Logged
Thuongnhan
Thành viên


Bài viết: 85


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thuongnhan
Trả lời #12 vào lúc: 15-08-2013, 07:37 AM

 Ngày cuối cùng con viết bài hỏi cho Bé lưu ly là 6-12-2012, thế là cũng đã 1 thời gian khá dài bé ko tập, khi con xa nhà đi học. Hè này con về nhà, thì bé nói là:" em sẽ tập lại" làm con mừng lắm Thầy ơi. Trưa nay bé tập và Nhìn thấy Ông Phật , vui quá xa nên con viết bài hỏi Thầy ngay đây ạ.  Grin Grin Grin
Con đi vào vấn đề chính luôn, nhờ Thầy xem giúp cho bé ạ  !
Ngày 29 hay 30 tháng 7 thì bé bắt đầu tập lại. Vì con không nhớ rõ ngày bé tập nên con xin kể lại những gì bé tập và thấy theo thứ tự thưa Thầy. Khoảng 2, 3 ngày đầu thì bé nói là có màn đen áp sát vào mặt không thể nhìn thấy chấm đỏ. Ngày tiếp theo thì bắt đầu xuất hiện chấm đỏ, bé có kể lại cách làm ra đề mục như sau: đầu tiên tửơng tượng ra 1 tờ giấy trắng truớc mặt, rồi dùng bút đỏ tô lên tờ giấy 1 điểm đỏ rồi tập trung nhìn vào điểm đỏ đó,thế là chấm đỏ ra truớc mặt, nhưng chỉ 1 vài giây rồi mất. Vài ngày tiếp theo thì khi nhắm mắt lại là chấm đỏ đã ra không cần phải cố gắng làm cho nó ra nữa, chấm đỏ xuất hiện 3-4s, rồi những ngày tiếp nhìn thấy 7-8s, chấm đỏ nhỏ có đường kính khoảng 2mm, màu hồng đỏ, không sáng, có tác ý hỷ lạc nhưng không vui. Đến ngày 12-8-2013( tức cách đây 3 ngày), chấm đỏ xuất hiện khoảng 1 phút,2d, chưa sáng lắm,niệm hỷ lac nhưng vẫn không vui.
Hôm qua thì bé nhìn chấm đỏ khoảng 2p, bé nói là có thể giữ lâu hơn đựơc nữa, khi tác ý hỷ lạc thì bé vui( con ko có hỏi là vui số mấy, bé có nói là vui kiểu muốn cùơi vậy á Thầy ). Grin Grin Grin
 Đến trưa hôm nay, khi bé quán chấm đỏ khoảng mấy giây thì ông Phật tự động xuất hiện, toàn thân hình Ông màu vàng sáng chói, ngồi trên hoa sen 5 cánh cũng màu vàng, đảnh màu đỏ, chữ Vạn truớc ngực, bé nhìn rộng ra 2 bên thì thấy 2 ông cũng màu vàng, nhưng mờ hơn ông giữa( bé nói là nhìn thấy nhưng không diễn ta được, chỉ nói là mờ mờ ), cảm giác vui nhưng không bằng hôm qua Cheesy Cheesy Cheesy.
Thời gian tập thì 1 ngày bé tập 1 lần( có 1 ngày hơi mệt nên ko tập ), 1 lần tập khoảng 1-2p ( cái này thì bé có bấm đồng hồ đo thời gian để kiểm tra.. Cheesy Cheesy Cheesy).
Mà Thầy ơi. đợt này bé mê tập hay sao rồi. hi. Ngày nào bé cũng tự tập rồi kể lại cho con nghe, chứ không để con nhắc tập nữa.hihi. thế là bé cũng có sự cố gắng cá nhân rồi ha Thầy.  Grin Grin
Dạ con viết tới đây thôi ạ,Thầy kiểm tra giúp bé Thầy nhé.
Một lần thất bại rồi nên lần này con sẽ đọc từng chữ một lời Thầy dạy để chỉ lại cho bé.
Hai a e chờ hồi âm của Thầy. Chúc Thầy luôn khỏe.. Grin
« Sửa lần cuối: 15-08-2013, 11:12 AM gửi bởi Thuongnhan »
Logged
Tinhtamngon
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 120



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tinhtamngon
Trả lời #13 vào lúc: 15-08-2013, 12:57 PM

Ngày cuối cùng con viết bài hỏi cho Bé lưu ly là 6-12-2012, thế là cũng đã 1 thời gian khá dài bé ko tập, khi con xa nhà đi học. Hè này con về nhà, thì bé nói là:" em sẽ tập lại" làm con mừng lắm Thầy ơi. Trưa nay bé tập và Nhìn thấy Ông Phật , vui quá xa nên con viết bài hỏi Thầy ngay đây ạ.  Grin Grin Grin
Con đi vào vấn đề chính luôn, nhờ Thầy xem giúp cho bé ạ  !
Ngày 29 hay 30 tháng 7 thì bé bắt đầu tập lại. Vì con không nhớ rõ ngày bé tập nên con xin kể lại những gì bé tập và thấy theo thứ tự thưa Thầy. Khoảng 2, 3 ngày đầu thì bé nói là có màn đen áp sát vào mặt không thể nhìn thấy chấm đỏ. Ngày tiếp theo thì bắt đầu xuất hiện chấm đỏ, bé có kể lại cách làm ra đề mục như sau: đầu tiên tửơng tượng ra 1 tờ giấy trắng truớc mặt, rồi dùng bút đỏ tô lên tờ giấy 1 điểm đỏ rồi tập trung nhìn vào điểm đỏ đó,thế là chấm đỏ ra truớc mặt, nhưng chỉ 1 vài giây rồi mất. Vài ngày tiếp theo thì khi nhắm mắt lại là chấm đỏ đã ra không cần phải cố gắng làm cho nó ra nữa, chấm đỏ xuất hiện 3-4s, rồi những ngày tiếp nhìn thấy 7-8s, chấm đỏ nhỏ có đường kính khoảng 2mm, màu hồng đỏ, không sáng, có tác ý hỷ lạc nhưng không vui. Đến ngày 12-8-2013( tức cách đây 3 ngày), chấm đỏ xuất hiện khoảng 1 phút,2d, chưa sáng lắm,niệm hỷ lac nhưng vẫn không vui.
Hôm qua thì bé nhìn chấm đỏ khoảng 2p, bé nói là có thể giữ lâu hơn đựơc nữa, khi tác ý hỷ lạc thì bé vui( con ko có hỏi là vui số mấy, bé có nói là vui kiểu muốn cùơi vậy á Thầy ). Grin Grin Grin
 Đến trưa hôm nay, khi bé quán chấm đỏ khoảng mấy giây thì ông Phật tự động xuất hiện, toàn thân hình Ông màu vàng sáng chói, ngồi trên hoa sen 5 cánh cũng màu vàng, đảnh màu đỏ, chữ Vạn truớc ngực, bé nhìn rộng ra 2 bên thì thấy 2 ông cũng màu vàng, nhưng mờ hơn ông giữa( bé nói là nhìn thấy nhưng không diễn ta được, chỉ nói là mờ mờ ), cảm giác vui nhưng không bằng hôm qua Cheesy Cheesy Cheesy.
Thời gian tập thì 1 ngày bé tập 1 lần( có 1 ngày hơi mệt nên ko tập ), 1 lần tập khoảng 1-2p ( cái này thì bé có bấm đồng hồ đo thời gian để kiểm tra.. Cheesy Cheesy Cheesy).
Mà Thầy ơi. đợt này bé mê tập hay sao rồi. hi. Ngày nào bé cũng tự tập rồi kể lại cho con nghe, chứ không để con nhắc tập nữa.hihi. thế là bé cũng có sự cố gắng cá nhân rồi ha Thầy.  Grin Grin
Dạ con viết tới đây thôi ạ,Thầy kiểm tra giúp bé Thầy nhé.
Một lần thất bại rồi nên lần này con sẽ đọc từng chữ một lời Thầy dạy để chỉ lại cho bé.
Hai a e chờ hồi âm của Thầy. Chúc Thầy luôn khỏe.. Grin

Vui quá ! tinhnam cũng thử cách tập của Bé, nhưng cái linh hồn nó khó bảo hơn mấy Bé nên tn nhớ lại bài của chị tnt kể về Bé hạt tiêu cũng chỉ cách tập tương tự, lấy 1 tờ giấy trắng thật, rồi cầm bút lông vẽ 1 cái chấm đỏ bự bằng đầu ngón tay út, vẽ nhiều lần như vậy theo 1 trật tự giống nhau ( ví dụ: vẽ cái viền từ trái sang phải trước, sau đó là tô màu đỏ, rồi vẽ mấy cái vòng tròn khác cũng như vậy ). tn thấy sau khi tập làm vậy nhiều lần, linh hồn của mình nó học được cách vẽ chấm đỏ thế nào. Sau đó là tập giống Bé thử, nhắm mắt và nghĩ lại cảnh vẽ chấm đỏ trên giấy, và cố gắng đẩy cái hình ảnh nó ra trước mặt. Kết quả là dễ tập trung hơn, và chấm hơi đỏ nó cũng nhỏ khoảng 1.5 mm hiện ra, và phải mất rất nhiều sức thì mới tô cho nó đỏ hơn và bự ra được ( mất ít nhất 20 phút ) , gấp 10 lần thời gian của các Bé (2p). Và kết quả làm được thì trong người nó vui vui tuy rất là mất sức.  Grin Grin Grin

Nhưng đúng là trong môi trường mà người khác cứ nghĩ kế này nọ để chơi nhau, đoạt quyền lợi thì mình bị ảnh hưởng ghê lắm, tn cảm nhận như có mấy cái khoan khoan vào não phải khi đứng gần ai hay tính mưu kế để trục lợi ấy, và nó ảnh hưởng cái đề mục của mình do làm mình mất vui. 
Không biết sao chứ so với bọn tập cà xịch cà đụi như cái băng tụi em thì Bé tập hay ghê chị ơi !  Grin Grin Grin
Logged
Thuongnhan
Thành viên


Bài viết: 85


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thuongnhan
Trả lời #14 vào lúc: 22-08-2013, 11:41 PM

Thưa Thầy. Mấy hôm nay trong khi chờ bài trả lời của Thầy bé có tập và kể lại như sau .
Khi bé nhìn vào chấm đỏ khoảng mấy giây thì Ông Phật hiện ra. Hiện tại thì cả 3 Ông,Ông giữa to hơn 2 Ông 2 bên và sáng như nhau. Vì trong lúc chờ Thầy hướng dẫn nên 2 a e không biết làm sao cả,chỉ là cái thấy hiện ra như thế nào thì bé nhìn như thế thôi ạ.
2 a e con đang rất mong tin từ thầy chỉ giúp bé nên làm gì tiếp theo ạ!
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.087 seconds với 20 câu truy vấn.