Xin chào quý huynh tỷ!
Trong bài cô BY trả lời cho Steelich, khi đệ đọc đến câu này, phải mất 5 phút đệ mới đọc qua nổi:
"Trong Phật Pháp , chỉ "Nhân Quả" , không có "mình" ."Con cúi đầu chào cô BY với câu trên nhé.
Vừa đọc câu trên là chấn động liền, xong, đệ ngồi nghe từng cơn sóng nó lan tỏa khắp người, đầu óc tê tê từng luồn từng luồn. Ôi, sao mà nó đã!
Chỉ có Nhân Quả thôi, đời nhẹ thênh thang các huynh tỷ ạ.
Thì có gì đâu chuyện sớm thành hay muộn trong tu học, hãy nghĩ đến công ơn Mẹ Cha sinh ra mình, Thầy đã chết đi sống lại để dạy mình thì hàng ngày, trong cô độc giữa đời, mình vẫn từng chút từng chút ngồi xuống điều hòa từng hơi thở, rồi niệm nhỏ nhẹ đề mục. Chứ có gì đâu mà ầm ĩ, so sánh, vòi vĩnh ...nè.

Với tất cả chỉ là Nhân Quả thì chuyện còn lại là lòng Tri Ân và Tình Thương nên khi thấy mình còn chưa hoàn chỉnh, như Ngài Xá Lợi Phât từng nói :" Tôi biết tôi còn nhiều việc phải làm." thì mình cứ tự sữa chính mình và vượt qua cái đang gay trở ngại cho chuyện hoàn chỉnh Tâm Linh của mình thôi.
Đệ chỉ có đôi dòng ghi lại cảm giác khi đọc câu trên, nó vẫn còn chấn động nên chưa nghĩ thêm được.
Xin chúc quý huynh tỷ và gia đình luôn vui, khỏe nhé.