Con chào THẦY .
Từ lúc nhận đề mục tới giờ, con tập khá đều đặn, có nhiều vấn đề thắc mắc nhưng rồi cũng có lời giải, vì con tìm lại các bài THẦY trả lời cho mọi người trên diễn đàn. Nhưng có một việc sau, Mong THẦY chỉ dùm con.
Con nhận đề mục ngọn lửa từ tháng 2 Tới bây giờ . Lúc con công phu vô thức nhất thì cũng chỉ thấy được khoảng sáng màu vàng nhạt rất mờ giống hình một bông sen chưa nở . Con cố gắng biến cái bông sen đó là hình ngọn lửa mà chẳng nắn được. Tuy vậy con cũng không nản lòng. Có một việc con muốn thưa Thầy như sau . Con có ghi nhật ký tập. Con tập đến đầu tháng 5. Thì xuất hiện. Cứ nhắm mắt là con thấy xuất hiện cái đầu lâu màu vàng bé bằng đầu đũa, mà con nhìn rõ thấy có 2 cái hốc mắt, vì con sợ nó là tha hóa tự tại , nên con lờ nó đi . nhưng lúc đầu vì cũng hiếu kỳ nhìn kỹ xem cái. Nếu con tập trung nhìn nó thì chỉ vài dây là nó biến mất. Nó thường xuyên xuất hiện khi con thả lỏng người vô tình nhắm mắt là nhìn thấy cái đầu lâu đó luôn. Con nghĩ trắc nó chỉ xuất hiện một thời gian là hết nên con cũng không dám Thưa THẦY. he he. nhưng đến bây giờ là được vài tháng rùi mà cứ nhắm mắt là nó vẫn xuất hiện. Có lúc con quán đè ngọn lửa lên trên cái đầu lâu đó thì ra được cái khoảng sáng vàng nhạt rất mờ của bông sen nụ ở trung tâm thì màu vàng nó đậm hơn chút. Túm lại Thưa THẦY chỉ giúp con
- cái đầu lâu đó là sao THẦY Nhỉ
Nó là "Cận Định"
- Tiếp tục con có phải làm cái gì không nhỉ.
Con nói chuyện với em con (linh hồn đó mà) là con đang muốn quán cho ra cái hình của ngọn lửa, chới không phải là cái đầu lâu. Con làm hoài thì em con nó mới hiểu được đó nghe.
- Hay cứ tập trung mà an trú tránh niệm đằng trước mặt .
He He . Con cám ơn THẦY.
Con cứ làm cho em con nó hiểu và con cứ thế mà tập 70% sức lực thôi đó nghe.