Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Tập tành cùi bắp

Bắt đầu bởi Thiên Nha Tử, Th8 09, 2012, 04:26 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Mira

Trích dẫnCó diễn đàn như này cũng thật là tiện, mà như huynh Mira nói thì đệ không thể trình bày các vấn đề trên đường tu tập ở diễn đàn này, nếu không phải là tập theo cách của thầy Tibu ạh?

Thưa huynh,

Thứ nhất là đây là chỗ bàn chuyện tập An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt cũng như các vấn đề liên quan về Đạo Phật. Như tui đã nói nếu như huynh hỏi về đạo hoặc những câu hỏi có tính chất giáo dục thì hay quá còn gì bằng.

Nhưng đây Thầy đã trả lời cho huynh như thế và huynh cũng đã quyết

Trích dẫnGiờ chỉ còn cách tập tiếp Quán niệm hơi thở theo các bước căn bản mà thầy đã dạy, rồi trực tiếp hỏi thầy thôi.

thì vấn đề này quanh đi quẩn lại chỉ là một vòng tròn luẩn quẩn đó.

Tui vẫn rất tiếc cho huynh vì thời gian quý báu của huynh.

TCH

"Báo hại cho Thiên Nha Tử tình nguyên bị THTT nó nhập chơi cho vui! (tibu không có cười và rất là đau buồn khi Thiên Nha Tử rời bỏ hàng ngủ THTT để quay về đồ lô can vốn là cái chùa HSTD này."
Thầy ơi chỗ này hình như Thầy gõ  lộn, nếu Thầy gõ đúng thì  là do con không hiểu nổi  ??? sao Thầy lại... "đau buồn  khi Thiên Nha Tử rời bỏ hàng ngủ THTT để quay về đồ lô can vốn là cái chùa HSTD này". :( Con nghĩ là ý Thầy nói  đau buồn khi   Thiên Nha Tử rời bỏ chùa HSTD để quay về với THTT .hay phải là mấy ông THTT  rất là đau buồn khi Thiên Nha Tử rời bỏ hàng ngủ THTT để quay về đồ lô can vốn là cái chùa HSTD này chứ ạ. :)

Tibu

Trích dẫn từ: TCH trên Th8 10, 2012, 09:16 AM
"Báo hại cho Thiên Nha Tử tình nguyên bị THTT nó nhập chơi cho vui! (tibu không có cười và rất là đau buồn khi Thiên Nha Tử rời bỏ hàng ngủ THTT để quay về đồ lô can vốn là cái chùa HSTD này."
Thầy ơi chỗ này hình như Thầy gõ  lộn, nếu Thầy gõ đúng thì  là do con không hiểu nổi  ??? sao Thầy lại... "đau buồn  khi Thiên Nha Tử rời bỏ hàng ngủ THTT để quay về đồ lô can vốn là cái chùa HSTD này". :( Con nghĩ là ý Thầy nói  đau buồn khi   Thiên Nha Tử rời bỏ chùa HSTD để quay về với THTT .hay phải là mấy ông THTT  rất là đau buồn khi Thiên Nha Tử rời bỏ hàng ngủ THTT để quay về đồ lô can vốn là cái chùa HSTD này chứ ạ. :)

Nó gọi là "oxymoron" một cách nhấn mạnh và viết ngược lại, theo kiểu "The sound of silence" vậy đó mà! ;D ;D ;D

TCH

Trích dẫn từ: Tibu trên Th8 10, 2012, 09:38 AM
Trích dẫn từ: TCH trên Th8 10, 2012, 09:16 AM
"Báo hại cho Thiên Nha Tử tình nguyên bị THTT nó nhập chơi cho vui! (tibu không có cười và rất là đau buồn khi Thiên Nha Tử rời bỏ hàng ngủ THTT để quay về đồ lô can vốn là cái chùa HSTD này."
Thầy ơi chỗ này hình như Thầy gõ  lộn, nếu Thầy gõ đúng thì  là do con không hiểu nổi  ??? sao Thầy lại... "đau buồn  khi Thiên Nha Tử rời bỏ hàng ngủ THTT để quay về đồ lô can vốn là cái chùa HSTD này". :( Con nghĩ là ý Thầy nói  đau buồn khi   Thiên Nha Tử rời bỏ chùa HSTD để quay về với THTT .hay phải là mấy ông THTT  rất là đau buồn khi Thiên Nha Tử rời bỏ hàng ngủ THTT để quay về đồ lô can vốn là cái chùa HSTD này chứ ạ. :)

Nó gọi là "oxymoron" một cách nhấn mạnh và viết ngược lại, theo kiểu "The sound of silence" vậy đó mà! ;D ;D ;D
Thì  ra Thầy sử dụng biện pháp tu từ  ;D, làm con tưởng Thầy dạo này "mệt óc" với các đệ tử quá nên...đãng trí cơ . ;D Hóa ra Thầy mình vẫn minh mẫn lắm hìhì :D

Thiên Nha Tử

Trích dẫn từ: Tibu trên Th8 10, 2012, 09:38 AM
Trích dẫn từ: TCH trên Th8 10, 2012, 09:16 AM
"Báo hại cho Thiên Nha Tử tình nguyên bị THTT nó nhập chơi cho vui! (tibu không có cười và rất là đau buồn khi Thiên Nha Tử rời bỏ hàng ngủ THTT để quay về đồ lô can vốn là cái chùa HSTD này."
Thầy ơi chỗ này hình như Thầy gõ  lộn, nếu Thầy gõ đúng thì  là do con không hiểu nổi  ??? sao Thầy lại... "đau buồn  khi Thiên Nha Tử rời bỏ hàng ngủ THTT để quay về đồ lô can vốn là cái chùa HSTD này". :( Con nghĩ là ý Thầy nói  đau buồn khi   Thiên Nha Tử rời bỏ chùa HSTD để quay về với THTT .hay phải là mấy ông THTT  rất là đau buồn khi Thiên Nha Tử rời bỏ hàng ngủ THTT để quay về đồ lô can vốn là cái chùa HSTD này chứ ạ. :)

Nó gọi là "oxymoron" một cách nhấn mạnh và viết ngược lại, theo kiểu "The sound of silence" vậy đó mà! ;D ;D ;D

Cái chỗ này con cũng bị như TCH, nhưng mà nghĩ là thầy không thể có ý đuổi mình đi như vậy được. Nên đọc đi đọc lại hoài rồi cuối cùng cũng hiểu... hiiiiiii