Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:12 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Chuyện Ăn Chay.  (Đọc 2810 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Hạ Vũ Tử
Khách
Người gởi: Hạ Vũ Tử Khách
vào lúc: 07-11-2009, 05:01 AM

Thưa quý huynh tỷ, có một lúc nọ, có một gia đình ăn chay.

Gia đình đó có 3 người, một người chồng, một người vợ và một đứa con gái nhỏ còn chạy lắn quắn, nói bập bẹ.

Một hôm nọ trong thời gian ăn chay. Người chồng sau khi đi làm kiếm sống về, đang ngồi im lặng với cái trạng thái gì đó thì người vợ hỏi :

- Anh ơi, ăn cơm chứ.

Người chồng vẫn trong trạng thái đó đáp :

- Ừ, ừ, ăn chứ em.

Và người chồng chạy lăng xăng đi lấy chén, lấy nồi cơm, nồi cơm điện.

Khi mở nấp nồi cơm ra thì phát hiện có một con thằn lằn, loại đã trưởng thành, nằm chết phía trên lớp cơm tự lúc nào.

Sau một thoáng suy nghĩ, rất nhanh, người chồng nói :

- Em ơi, ra coi con nó chạy đâu rồi.

Khi người vợ quay lưng đi, người chồng nhanh tay bóc con thằn lằn cho vào thùng rác rồi bóc thêm lớp cơm chổ con thằn lằn chết đó cho vào thùng luôn với suy nghĩ : " Ông vì cái này mà chết, cái này chôn theo ông".

Và khi người vợ giắt đứa con vô bếp để vừa ăn vừa canh chừng nó luôn. Người chồng dành quyền múc cơm và múc cơm ở khu vực có con thằn lằng ăn hết, để phần bên kia cho vợ. Người chồng nghĩ : Với cái trạng thái mà anh kêu là nhập Định đó, anh ăn vô tư chớ. ( Xin quý đọc giả đừng hỏi là ngon không nha, không quan trọng ngon dở gì, nuốt mà sống.). Và ăn vô tư thật tình trong câu niệm A Di Đà Phật cho con thằn lằn.

Sau đó mới nghĩ về con thằn lằn, thì ra là do nắp nồi cơm đậy còn hở và nồi đang để chế độ hâm nóng ( warming) nên con thằn lằn chui vào được và do lớp cơm chỉ ở dưới đáy nồi, nên con thằn lằn không tài nào leo lên và bị hơi nóng làm chết.

Từ đó, người chồng luôn mỉm cười khi nhớ đến chuyện ăn chay.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 07-11-2009, 10:14 AM

hehehe, bốc con thằng lằn rồi chôn nó vào cái chỗ "không có trời, không có đất" thì mới ghê hehehe. tibu chơi dại làm luôn ...  một con ruồi. Khi nhai và khi nghe một tiếng bụp là bị nôn thốc, nôn tháo hehehe
Hết
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #2 vào lúc: 07-11-2009, 11:06 AM

Hi hi!

Dạ, không kịp Thầy ạ.

Vì cái hành động điệu hổ ly sơn và dành quyền múc cơm nhằm không cho vợ biết. Chỉ mà thấy con thằn lằn là đã né xa xa rồi. Con có thể nuốt, chớ vợ con thấy vậy là ói, bỏ ăn liền. Cho nên cho xác ổng về đất. Mà ăn cái cơm xung quạnh thằn lằn cũng có cái vị và cái mùi khác nữa.  Cheesy Cheesy Cheesy

Mà Thầy nuốt con ruồi trước hay sau khi có Pháp Danh vậy Thầy?
Sau khi hehehe
Logged
langnghiem
Thành viên


Bài viết: 466


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langnghiem
Trả lời #3 vào lúc: 07-11-2009, 11:48 PM

ủa dzị việc trước hay sau khi nhận pháp danh nó ảnh hưởng như thế nào dzị chú tibu
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #4 vào lúc: 09-11-2009, 12:07 AM

ủa dzị việc trước hay sau khi nhận pháp danh nó ảnh hưởng như thế nào dzị chú tibu
con ruồi mà cắn nghe cái bụp thì tự nhiên nó ói! Không có gì cả hehehe. Đừng có thử đó nghe Roll Eyes
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.03 seconds với 19 câu truy vấn.