Bạch thầy!
Con có điều chưa được rõ, xin thầy chỉ giúp cho con ạ! Con có xin đề mục tu cho 4 em, trong đó có 2 em con đã cho tập thử quán chấm đỏ và 2 em đã quán được rồi, con cũng hứa là sẽ chỉ tiếp cho các em. Nhưng sáng nay con đọc thư trả lời của diễn đàn thì con suy nghĩ mãi mà không hiểu con phải làm tiếp thế nào cho đúng

. Con hiểu là 2 em kia thì chưa tới lúc, còn 2 em con đang chỉ thì con không rõ là có thể chỉ tiếp được không

.
Con được biết là các em tới 7 tuổi là có thể tập được, nếu như có vấn đề gì thì các Nhí sẽ thông báo là đến lúc cần thì Nhí sẽ tìm sau. Nhưng còn của con Nhí chỉ nói là "chưa cần" làm con phân vân quá

... con nên làm gì tiếp theo ạ, và khi nào thì con có thể xin lại đề mục tu cho các em thưa thầy
Mong thầy chỉ dẫn cho con! Con xin cáo chình thầy!
Bồ Đề Tâm.
Dưới đây là thư trả lời của diễn đàn ạ!
Xin nhờ các Nhí kiểm tra giúp mình đề mục tu cho mấy đứa em của mình: Em Tiến 11 tuổi, em Nhi 8 tuổi, em Phương 8 tuổi, em Hương 7 tuổi (trong đó thì chiều nay mình có cho em Tiến và em Nhi quán thử cái chấm đỏ và cả 2 em đều đã quán được rồi). Xin cảm ơn các Nhí rất nhiều!
Nhí nói là "chưa cần"

Nhí nó thấy là em con nói chưa đúng sự thật nên Nhí nó dùng chữ "chưa cần" là vì cái thói quen này đó.
Trong đây (hstd), mấy năm qua, có một nhóc cũng được người lớn trong nhà chỉ cho tập và vì người lớn nói là:
- - Tại sao con người ta cũng chừng đó tuổi mà làm được mà mày lại không làm ra, là sao?
Thế là để đối phó, nhóc chế chiêu nói không đúng sự thật. Thế là hư chuyện hết luôn.
Sau khi nhóc này nghỉ 3 năm, và khi tập tiếp thì nhóc này cũng cứ nói không đúng sự thật! Cho nên cho tới bây giờ nhóc cũng không tập được gì hết luôn.
Bây giờ thì không biết làm sao luôn.
Tập cái này mà đã nói chưa đúng sự thật là nó sanh ra nhiều ảo giác, và nó ra những chuyện khó có thể lường được.
Bên này (Mỹ), có một Nhí cũng đang dợt ngon lành. Bổng nhiên, gia đình có vấn đề lớn, cho nên Nhí mất thăng bằng và đã không tập được nữa. Nhí bị bịnh phải nghỉ trên 3 năm!
Hiện nay đang tìm cách dợt lại.
Bên VN cũng có hai Nhí, bị trục trặc. Một Nhí đang phục hồi khả năng tới tỷ lệ đáng mừng là 98% làm đúng!
Nhí kia thì đang ngoi ngóp, mưu sinh thoát hiểm, không biết ra sao.
Ba Nhí này thì thầy biết là sẽ xảy ra như vậy.
Cho nên khi tu tập thì thầy nhắc nhở Nhí nó làm rất là nhiều việc thiện.
Để khi gặp ác nghiệp, Nhí cũng còn có cái gì đó đễ chuyển (phước báu đó mà). Hy vọng là tai qua nạn khỏi!
Nói như vậy để con thấy là chuyện trồng cây nhân sâm nó không phải là chuyện cho đại trà được.
Trật một cái là hút gió không kêu liền!