
Niệm Công Cú – Quán Xâu Chuỗi
Niệm Công Cú – Quán Xâu Chuỗi
Nghe chuyển âm:
Niệm Công Cú – Quán Xâu Chuỗi
Hồi còn ở Đà Lạt, Hai Lúa tui cũng có gặp... một rương những tờ công cú, đó là hình vẽ những cái tháp, hay hình Phật có trang hoàng thêm những vòng tròn, nghe nói lại là cứ xong 108 biến (lần) niệm Phật thì người phát nguyện lấy bút chì ra tô đen một vòng và họ để một rương thiệt! (một hình như vậy cũng có 108 vòng). Cảm hứng với công trình niệm Phật đó, Hai Lúa tui cũng nương vào đó mà chế ra cách niệm Phật như sau:
Động tác thứ 1: Vừa niệm, vừa quán một hột châu của xâu chuỗi, và tiếp tục quán như vậy cho tới đủ 18 hột.
Động tác thư 2: Là quán tiếp một hột châu mẫu nằm trên và ngay khe hợp bởi hột thứ 1 và hột thứ 18 (y như các xâu chuỗi vậy).
Động tác thứ 3: Là tập trung tư tưởng và niệm vào hột châu mẫu
Động tác thứ 4: Đặt câu hỏi Cái (niệm) này là cái gì?
Thế là tu sĩ tự động đối trước pháp thân của vị Phật, Bồ Tát mà mình niệm đó.
Cách tu này được chế ra vào thời sau 1975, như các Bạn biết nếu mình lấy cái hình Phật ra hay đối trước bàn thờ Phật mà niệm (vào thời đó) thì... có chuyện ngay.
Làm cách của Hai Lúa tui thì chỉ có... trời mới biết được mà thôi. Thú thật! Tu cũng ép phê lắm.
Quán xâu chuỗi 18 hột đã được ứng dụng để vào Đàn Pháp:
- Quan Thế Âm
- Văn Thù Sư Lợi
Ghi chú: Niệm Xâu Chuỗi hay Quán Xâu Chuỗi:
Là phương pháp được sử dụng như là Đàn Pháp Gốc (Master Mandala), và nhờ sự ảnh hưởng của Lục Tự Đại Minh Chơn Ngôn: "Om Ma-ni Pad-me Hùm" để đi vào đàn pháp theo hình lập phương 6 mặt cho các đàn pháp như: Quan Thế Âm, A Di Đà, Tỳ Lô Giá Na, Văn Thù Sư Lợi, Hộ Pháp, Con người, v.v
Quán xâu chuỗi là một phương pháp được Đạo sư Hai Lúa phát minh, nhờ vào phương pháp này mà hành giả có thể đi vào rất nhiều đàn pháp của Mật Tông. Một tuyệt phẩm của Mật Tông Hoasentrenda.
Đạo Sư - Người Chỉ Đường
"Một khi trao truyền cho ai một kinh nghiệm Tâm Linh nào thì người "Chỉ Đường" hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tới khi người bạn của mình... Thành Phật." Tibu
và
"Anh không thể nào biết - tưởng tượng được là... tôi thương anh tới cỡ nào!" Tibu
