Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

bé hạt tiêu

Bắt đầu bởi Tibu, Th5 15, 2009, 10:51 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Be hat nho

Trích dẫn từ: lightwest trên Th5 29, 2009, 12:10 AM
anh cũng muốn lên chơi với 2 bé đây, nhưng Niệm Phật Quán Chấm Đỏ thì sao mà có màn hình tivi để mà gặp được  :( hic hic, bùn....
Anh cứ tập cho thiệt giỏi biết đâu sau này sẽ chuyển qua tu thiền :) :D ;D :D

hoasentrenda

Trích dẫn từ: lightwest trên Th5 29, 2009, 12:10 AM
anh cũng muốn lên chơi với 2 bé đây, nhưng Niệm Phật Quán Chấm Đỏ thì sao mà có màn hình tivi để mà gặp được  :( hic hic, bùn....

Gặp Ổng rồi thì ráng nhớ mượn cái màn TV của ổng. Ngon lành hơn nhiều.
Nhưng khó làm kinh hồn vì với sự Thanh Tịnh của Ổng và Pháp Giới mình quên bà đi.
Nên hình như chưa ai mượn được.
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

bé hạt tiêu

#62
Trích dẫn từ: lightwest trên Th5 29, 2009, 12:10 AM
anh cũng muốn lên chơi với 2 bé đây, nhưng Niệm Phật Quán Chấm Đỏ thì sao mà có màn hình tivi để mà gặp được  :( hic hic, bùn....).
Lightwest! Đừng buồn, bây giờ Lightwest có thể niệm Phật quán chấm đỏ cho ra đi, nếu không có màn tivi, thì bây giờ BHT và Lightwest cũng có thể dùng màn tivi của YM liên lạc đó mà híc híc híc híc ;D ;D ;D ;)
Lightwest đừng có nôn nóng quá, nhẹ nhàng thôi, căng căng thì có vẻ là hơi bị căng thẳng rùi! Khi tập Lightwest hãy cảm thấy là mình vui vui nhè nhẹ, giống như cảm giác mà Lightwest đang làm một cái gì đó mà mình cảm thấy thiệt là thú vị, giống như có ai đó rủ Lightwest đi ăn kem hay đi chơi một cái gì mà cái đó Lightwest mê lắm .. ;D ;D ;D
Đừng cố ép, nếu không ra thì nhẹ nhàng nói với mình rằng thôi không được thì ngủ vậy! hihihi, hẹn lần sau nhé "chấmđỏ"  thân yêu! ;) ;).

bé hạt tiêu

Trích dẫn từ: Dieu Ngan trên Th5 29, 2009, 01:27 AM
Hình như đã được gặp BHT trong giấc mơ (vì thấy cái hình này giống cô bé xuất hiện trong giấc mơ của mình quá), ko biết có nhớ lộn ko. hihi.
Bé Hạt Tiêu lúc ở địa ngục giống chị bây giờ thật. Lúc nào tâm thấy dao động thì rất tức tối cái tâm đó, muốn đập, muốn phá tan nó, muốn nổi điên với nó, rồi lại cầu xin Phật xin ngài đại xá cho con, xin ngài đại xá cho con, xin Phật cho tâm con được bình an...
Chị muốn làm bạn với BHT nữa nhé, BHT có đồng ý không? chị thì tu không giỏi, nhưng sẽ cố noi gương BHT trong cuộc sống để mình được trong sạch dần dần...
BHT xin chào chị DiệuNgân!
Bé rất vui khi thấy có người cũng giống bé,  ;D ;D ;D, BHT đồng ý làm bạn cùng chị  ;D ;D ;D

bé hạt tiêu

#64
Trích dẫn từ: tinhtoinoibuon trên Th5 27, 2009, 09:43 AM
Khi nhìn bằng màn tivi BHT có phải nhắm 2 mắt lại ko? BHT dùng màn tivi thường xuyên mà không sợ bị hao tổn "công lực" sao, hay tại mải xem tivi quá nên thân hình mới nhỏ tong teo như vầy   :D
Khi dùng màn tivi có lúc thì BHT nhắm mắt lại mà cũng có lúc vẫn mở mắt nhìn mọi thứ, kể cả mắt thường vẫn đang coi tivi lun! ;D ;D ;)
Màn Tivi chính là dùng cái óc của mình nhưng dùng hết công lực là 100% đó, khi mà dùng nhiều quá thì nó cũng bị hao tổn năng lượng chứ, giống như xài nhiều quá thì "cháy bình" cần phải nghỉ để xạc lại năng lượng  ;D ;D . Có lần BHT tập nhiều quá bị mất hết không có thấy gì nữa Ông Phật , Màn tivi , mất tiêu đâu hết luôn ...Phải "Nghỉ để xạc lại bình" thì mới có lại đó ! ;D ;D ;D

ume

Chào Bé hạt tiêu

Em kể tiếp đoạn phim cuộc đời đức Phật đi. Trông ngài thế nào, có giống trong tranh tượng bây giờ không?

Ume

bé hạt tiêu

#66
Trích dẫn từ: ume trên Th5 30, 2009, 04:20 AM
Chào Bé hạt tiêu

Em kể tiếp đoạn phim cuộc đời đức Phật đi. Trông ngài thế nào, có giống trong tranh tượng bây giờ không?

Ume
Ume ơi!
Chờ BHT nhen, BHT đang tập để coi lại câu chuyện đó đây, vì ông Phước nói muốn coi được tiểu sử của ông Phật thì phải thật THANH TINH, THANH TỊNH, ĐẠI THANH TỊNH mới coi được "cuốn phim" đó, nên BHT đang làm việc với câu chuyện hấp dẫn ấy ...chờ BHT nhen... ;D ;D ;)

Bồ Đề

Chào bé hạt tiêu
Bé cho BD hỏi vài câu được không:
- Theo bé thấy thì có khi nào độ tử người ta lên trển rồi nhưng lại bị rớt xuống lại không? Những trường hợp này nếu có là vì sao ?
- Bé độ tử vậy có khi nào không thành công không, bé "chiếu phim" để khuyên dụ nhưng người ta không thích lên trển thì sao? Dùng "vũ lực " trong trường hợp này có thành công không ..  ;D

- Lúc nào bé kể cho mọi người nghe cảnh dưới Địa ngục nhé, có nghe thì mới sợ được  ;D

Tibu

Trích dẫn từ: Bồ_Đề trên Th5 30, 2009, 10:38 AM
Chào bé hạt tiêu
Bé cho BD hỏi vài câu được không:
- Theo bé thấy thì có khi nào độ tử người ta lên trển rồi nhưng lại bị rớt xuống lại không? Những trường hợp này nếu có là vì sao ?
chuyện này đã được tibu nói trong bài này nè, mời Huynh và các bạn nghiên cứu:
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/hoi-dap/hoa-sen-trong-phat-dao-1048

bé hạt tiêu

Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 30, 2009, 02:15 PM
Trích dẫn từ: Bồ_Đề trên Th5 30, 2009, 10:38 AM
Chào bé hạt tiêu
Bé cho BD hỏi vài câu được không:
- Theo bé thấy thì có khi nào độ tử người ta lên trển rồi nhưng lại bị rớt xuống lại không? Những trường hợp này nếu có là vì sao ?
chuyện này đã được tibu nói trong bài này nè, mời Huynh và các bạn nghiên cứu:
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/hoi-dap/hoa-sen-trong-phat-dao-1048


Hoan hô Ông Phước ! hay qúa là hay ! húhúhúhúuuuuuuuuu................

lightwest

Trích dẫn từ: bé hạt tiêu trên Th5 29, 2009, 09:24 PM
Trích dẫn từ: lightwest trên Th5 29, 2009, 12:10 AM
anh cũng muốn lên chơi với 2 bé đây, nhưng Niệm Phật Quán Chấm Đỏ thì sao mà có màn hình tivi để mà gặp được  :( hic hic, bùn....
Lightwest ! đừng buồn, bây giờ Lightwest có thể niệm Phật quán chấm đỏ cho ra đi, nếu không có màn tivi,thì bây giờ BHT và Lightwest cũng có thể dùng màn tivi của YM liên lạc đó mà híchíchíchíc ;D ;D ;D ;)
Lightwest đừng có nôn nóng qúa, nhẹ nhàng thôi, căng căng thì có vẻ là hơi bị căng thẳng rùi! Khi tập Lightwest hãy cảm thấy là mình vuivui nhè nhẹ, giống như cảm giác mà Lightwest đang làm một cái gì đó mà mình cảm thấy thiệt là thú vị, giống như có ai đó rủ Lightwest đi ăn kem hay đi chơi một cái gì mà cái đó Lightwest mê lắm .. ;D ;D ;D
Đừng cố ép, nếu không ra thì nhẹ nhàng nói với mình rằng thôi khg được thì ngủ vậy !hihihi, hẹn ần sau nhé "chấmđỏ"  thân yêu! ;) ;)
Hix cai man hinh YH chi noi chien voi be duoc luc be co onl thoi, thoi thi de anh rang tap cho xong buoc 1 ma bac Tibu dang bay` da~ roi hen gap cac be' , cac anh chi da thanh cong tren do sau vay, hen gap tren do hen  ;D

lotus123

BHT cho lotus hỏi:
Khi còn vô minh thì còn tạo nghiệp. Nghiệp xấu và tốt do suy nghĩ, lời nói, hành động làm xấu và tốt gây ra. Còn nghiệp thì phải luân hồi để trả.
Khi chấm dứt vô minh thì không còn tạo ra nghiệp nữa. Do đó các hành động, lời nói và suy nghĩ trong lúc không vô minh thì không còn gây ra nghiệp nữa, và chấm dứt luân hồi, đau khổ...
Vậy mọi hành động sử dụng "nguyên con tâm" chính là hành động không gây ra nghiệp phải không?

bé hạt tiêu

#72
Trích dẫn từ: lotus123 trên Th5 31, 2009, 01:09 AM
BHT cho lotus hỏi:
Khi còn vô minh thì còn tạo nghiệp. Nghiệp xấu và tốt do suy nghĩ, lời nói, hành động làm xấu và tốt gây ra. Còn nghiệp thì phải luân hồi để trả.
Khi chấm dứt vô minh thì không còn tạo ra nghiệp nữa. Do đó các hành động, lời nói và suy nghĩ trong lúc không vô minh thì không còn gây ra nghiệp nữa, và chấm dứt luân hồi, đau khổ...
Vậy mọi hành động sử dụng "nguyên con tâm" chính là hành động không gây ra nghiệp phải không?


Dạ đúng như vậy đó Lotus123, khi nhìn bằng "màn tivi" = "nguyên con cái tâm" được rồi thì con hiểu được mình không có "bắt đầu, mà lại có đoạn giữa và kết thúc" = chấm dứt vô minh, thì không còn tạo ra nghiệp nữa, chấm dứt luân hồi ... Và khi đó thì mình muốn tái sinh thì là do mình tự định đoạt chứ không phải do Nghiệp mang mình đi nữa ...

bé hạt tiêu

#73
Trích dẫn từ: tinhtoinoibuon trên Th5 31, 2009, 09:43 AM
Khi giúp đưa mọi người về Tịnh độ BHT có phân biệt họ theo giáo phái nào, người theo Thiên Chúa hay Bà La Môn lên đó tu tập có ảnh hưởng gì không, nếu lên được hết có phải là "lu bu" quá không ?

Theo BHT thấy thì khi người ta đi vào cõi chết thì cái đầu tiên họ sẽ được coi lại cuốn phim của toàn bộ cuộc đời của họ, cho đến khi cuộn phim kết thúc. Nếu cuốn phim kết thúc với đoạn cuối là: Happy the end: đoạn kết vui vẻ có hậu thì người xem chính mình sẽ vui vẻ lâng lâng đi vào vùng ánh sáng trắng đẹp đẽ hòa cùng cái tâm trí vui vẻ của mình.
Còn đoạn cuối mà buồn thảm không có hậu thì tâm mình lại bị chìm vào vùng tối đen buồn thảm. Tất cả khi đó đều biểu hiện bằng ánh sáng và bóng tối ...
Con xuất hiện trong không gian đó cũng với một luồng ánh sáng trắng rất sáng và mạnh, và khi con nói chuyện với những linh hồn đó thì nó sẽ nghe được tiếng nói vang rền trong không gian chứ không thấy hình ảnh ai hết ..
Và con dùng màn ti vi để biết ngôn ngữ của họ thường dùng là gì, để có thể tiếp xúc với họ. Nếu họ nói tiếng Anh thì phần lớn tôn Giáo và đức tin của họ là về Chúa, thì con theo cái đó mà độ cho họ về với Chúa, thường thì không bao giờ có chuyện đi lộn đâu, vì tụi con biết tụi con đang làm cái gì cho những linh hồn đó mà. Nếu đưa họ không đúng với cái tâm thức mà họ có thể chịu đựng được thì họ sẽ bị ngợp và chết hay là cái linh hồn đó sẽ bị nổ tung và mất tiêu luôn.
Khi biết linh hồn đó theo đạo Phật thì mình sẽ đưa về với Phật A DI ĐÀ PHẬT. Nên nhớ khi đi vào một cõi khác thì mình sẽ có một thân thể tương ứng với cái cõi đó... Như cõi bên kia cửa tử thì cõi của thân là ánh sáng...!


Trích dẫnTrước đây anh có theo một ông thầy làm bùa? Như vậy có vấn đề gì không? Làm bùa có thuộc tà đạo không? Âm binh mà các thầy làm bùa hay sử dụng thuộc loại ma nào BHT biết không?, khi làm bùa yêu hay bùa yểm chẳng phải làm thay đổi duyên số hay cuộc đời người ta sao, hậu quả sẽ là gì đây? Mọi người khi gặp anh đều cảm thấy áp lực, cảm giác như toát ra sát khí hay âm khí gì đó, có phải do hay tiêu cực và làm cùng ông pháp sư nên bị sao không zay   ;D

Theo BHT biết thì tất cả mọi người ai cũng có một vầng hào quang bao bọc lấy toàn bộ cơ thể mình, với mắt thường thì không thể nhìn thấy được, nhưng khi tập có được màn tivi thì mình sẽ nhìn ra được hào quang của mọi người và người đắc đạo thì lại có chữ vạn màu vàng ngay giữa ngực của họ nữa ..
Nếu một người mà tâm hiền lành, lành mạnh về tâm linh thì họ sẽ có một vầng hào quang tròn đều, không bị lõm hay bị xé rách.
- Nếu hào quang bị lõm là người đó bị ma nhập, vì khi bị lõm như vậy thì con ma nó muốn lấp vào cái lõm đó của hào quang mình...vì con ma nó muốn có thân thể, nên nó tìm cách để nhập vào mình...
- Nếu hào quang bị xé rách là do mình chơi với thế giới Tha Hóa Tự Tại.
Do bị chịu sự điều khiển và chi phối của họ nên hào quang của mình bị họ làm xé rách...

Theo BHT nghĩ thì : Không ai có thể làm cho mình xấu đi và cũng không ai có thể làm cho mình sạch lại được, chỉ có chính mình làm cho mình sạch lên và cũng chính mình bôi đen mặt mình mà thôi...Vì Thiên đàng hay địa ngục vốn ở sẵn trong lòng ta...!
Mọi người có thể làm bất cứ cái gì mà họ muốn..., nhưng phải nhớ rằng khi mà mình ném một quả banh vào trong tường với một lực như thế nào thì nó sẽ dội lại chính mình cũng bằng một lực y chang như mình ném vào vậy đó...
Cái gì mình làm cho kẻ khác thì rồi cũng có ngày điều đó lại xảy ra y chang như vậy trên chính bản thân mình, để cho mình hiểu được trọn vẹn tất cả tâm tư và tình cảm mà mình đã làm cho kẻ khác một cách trọn vẹn và đầy đủ nhất: điều đó gọi là Nghiệp đó anh! Anh không phải thay đổi được Nghiệp đâu mà anh đang tô đen hay rửa sáng đời anh đó thôi.


Trích dẫnCòn về chuyện các nhà ngoại cảm, chẳng phải linh hồn phải đi đầu thai sao, vậy tại sao các nhà ngoại cảm còn gặp và nói chuyện quá khứ với họ được trong khi họ đã chết từ nhiều năm trước và hầu như lần nào cũng thành công.
BHT không biết về vấn đề này lắm, nhưng theo BHT thì những linh hồn đó không chắc là của những người đã mất đó đâu, mà có thể là do những con ma tinh nghịch nào đó nhập vào rồi nói thế thôi...

Trích dẫnNhững ký ức của kiếp sống đều lưu trong đại não, khi chết đi có phải sẽ được backup vào Hồn không, vì người chết không còn não nhưng vẫn nhớ về con cháu mà  ;D


Đúng mà cũng không đúng, là vì sao?
Đúng là chỉ đúng với lúc người ấy vừa đi vào cõi chết và được chiếu cho coi cuốn phim đời họ vì lúc đó giữa trí não và hồn vẫn còn liên lạc cuối cùng.
Không đúng với lúc họ không còn thân xác, không còn não thì họ gần như không còn nhớ được gì cả, trừ khi có một vấn đề gì đó vô cùng quan trọng mà làm họ cứ luôn luôn nhớ đến, hay là mình BHT nhắc lại thì họ mới có thể nhớ. Còn thường mọi thứ thuộc về não bộ thì sẽ quên hết.

Trích dẫnNghiệp lực không bao giờ dứt phải không,vì anh thấy không có cái chết nào là chết oan, nếu người A bị người B giết như vậy người B đáng chết vì phải trả nghiệp, nhưng đồng thời người A lại tạo ra nghiệp giết người và lại phải trả nợ, nếu người A không giết người B thì nghiệp của người B vẫn còn, hết nghiệp người này lại tạo ra nghiệp cho người khác ?? Luẩn quẩn   ;D

Không đúng.Nghiệp lực sẽ thay đổi và sẽ chấm dứt nếu ta quyết tâm tu hành và sửa đổi thân tâm của chúng ta. Nếu ta không tu thân ta thì chúng ta mãi mãi luẩn quẩn trong vô minh và tạo ra vô số nghiệp và sẽ không bao giờ dứt nếu ta chưa chịu TU!.


Trích dẫnThêm một câu hỏi thắc mắc từ hồi tiểu học: Quả trứng có trước hay con gà có trước. ;D Theo anh quả trứng có trước vì nhỏ hơn con gà mọi mặt  :D

Đây là câu mà BHT đã hỏi ông Phước và ông Phước bắt BHT phải tự coi đi thì sẽ biết câu trả lời, vì chỉ khi nào anh tự mình coi được thì anh sẽ thấy được rằng không có cái trứng mà cũng chẳng có con gà lun! hihi.

BY


Chào Bé Hạt Tiêu ,

BHT viết : "chỉ khi nào anh tự mình coi được thì anh sẽ thấy được rằng không có cái trứng mà cũng chẳng có con gà lun !hihi"

Cái trứng và con gà bắt đầu cùng một lúc .

Vừa có thân thì tức khắc có nghiệp .

Vừa có ta thì có tất cả .

Không ta thì nghiệp lấy gì "máng lên".

Nên Niết Bàn thì Không Thân mà cũng Không Tâm .

BY .