Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Vô Lượng Thọ (2)

Bắt đầu bởi Tibu, Th12 14, 2010, 02:28 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Rancon

câu hỏi hay quá! người hỏi phải đãi người đọc 1 chầu.

TDD

Thầy cho con hỏi:
- Những người tu thành Nhất Sanh Bổ Xứ thì có thể phân thân, độ tử như các Nhí không ạ? Có thể đi tìm Kim Cang Vương Hộ Pháp không?
- Quả vị Nhất Sanh Bổ Xứ có phải là Thánh Tăng chưa ạ?
Phật Giáo tạo ra người hiền nếu và chỉ nếu người này hiểu rằng đời là Vô Thường. Không ngộ được điều này thì lúc nào cũng phát tâm hơn thua và sanh chuyện. (Tibu)

steelich

Dạ, nếu giả sử người tu Tịnh Độ ra được tam tôn rồi mà bị tai nạn chết giữa chừng như đụng xe, không kịp nhập định trước khi chết, thì người đó có được vãng sanh không ạ?
Nếu người chứng DTTĐ mà không chứng A La Hán thì lỡ bị tai nạn, không kịp nhập định thì có nhập niết bàn được không ạ?

TDD

Thầy giải đáp cho con và Steelech nghe chỗ này với ạ, có lẽ thầy chưa đọc nên con up lại :D
Trích dẫn từ: steelich trên Th2 01, 2011, 08:40 PM
Dạ, nếu giả sử người tu Tịnh Độ ra được tam tôn rồi mà bị tai nạn chết giữa chừng như đụng xe, không kịp nhập định trước khi chết, thì người đó có được vãng sanh không ạ?
Nếu người chứng DTTĐ mà không chứng A La Hán thì lỡ bị tai nạn, không kịp nhập định thì có nhập niết bàn được không ạ?

Trích dẫn từ: tudieude trên Th2 01, 2011, 08:12 PM
Thầy cho con hỏi:
- Những người tu thành Nhất Sanh Bổ Xứ thì có thể phân thân, độ tử như các Nhí không ạ? Có thể đi tìm Kim Cang Vương Hộ Pháp không?
- Quả vị Nhất Sanh Bổ Xứ có phải là Thánh Tăng chưa ạ?
Phật Giáo tạo ra người hiền nếu và chỉ nếu người này hiểu rằng đời là Vô Thường. Không ngộ được điều này thì lúc nào cũng phát tâm hơn thua và sanh chuyện. (Tibu)

Tibu

#34
Cám ơn Tudieude nghe
Trích dẫn từ: tudieude trên Th2 11, 2011, 09:37 AM
Thầy giải đáp cho con và Steelech nghe chỗ này với ạ, có lẽ thầy chưa đọc nên con up lại :D
Trích dẫn từ: steelich trên Th2 01, 2011, 08:40 PM
Dạ, nếu giả sử người tu Tịnh Độ ra được tam tôn rồi mà bị tai nạn chết giữa chừng như đụng xe, không kịp nhập định trước khi chết, thì người đó có được vãng sanh không ạ?
Nếu người chứng DTTĐ mà không chứng A La Hán thì lỡ bị tai nạn, không kịp nhập định thì có nhập niết bàn được không ạ?
Thật ra hai chuyện này hiếm khi đi chung được với nhau ;D Là vì để leo tới đây thì phước báu nhiều ghê lắm, dù muốn hay không: tu sĩ dạng này được thấy Phật như cơm bửa. Mà hể chuyện thấy Phật đã xảy ra thì tu sĩ tất nhiên thấy được luôn sự biểu hiện của linh ảnh. Có nghiã là: Nếu tu sĩ phạm giới thì nét mặt lại tỏ vẻ từ nghiêm trang cho tới giận dữ (đó là tối thiểu, y như là những bức ảnh, tượng mà Nhí đã an vị. Nhưng ở đây đâu phải là tượng hay là ảnh gì đâu mà là hoá thân của một Đức Phật! Không lẻ Ngài lại không thèm nhắc cho học trò yêu quý này một câu:
- - Coi chừng bị như vầy nè con! (kế đó là màn tivi xoẹt ra và diễn tiến sự việc nó hiện ra với hình nỗi đã đành mà còn kèm theo âm thanh nỗi năm sáu chiều luôn đó chớ).
Nói là học trò yêu quý là vì đâu dể gì tìm ra ở mỗi ngã tư được một người tu sĩ như vậy?  ;D ;D ;D
Trích dẫn
Trích dẫn từ: tudieude trên Th2 01, 2011, 08:12 PM
Thầy cho con hỏi:
- Những người tu thành Nhất Sanh Bổ Xứ thì có thể phân thân, độ tử như các Nhí không ạ? Có thể đi tìm Kim Cang Vương Hộ Pháp không?
- Quả vị Nhất Sanh Bổ Xứ có phải là Thánh Tăng chưa ạ?
Nhất Sanh Bổ Xứ là Bồ Tát Thập Địa, Ngài có thể xuất thai biết và nhập thai biết. Tất nhiên là Kim Cang Vương Hộ Pháp tự động xuất hiện luôn. Là vì ba cái thứ lôm côm (hộ pháp từ ngàn xưa là Rồng, Rắn Rùa, Voi, Chim,...) Thì cũng đã theo người này và đã tu tập trên đó luôn rồi ;D ;D ;D. Do đó khi Ngài thi hành lời nguyện thì Hộ Pháp Kim Cang tự xuất hiện.

steelich

con thì con nghĩ khác, sau khi bị tai nạn rồi, thân xác bị tổn thương dạng nặng, như chảy máu đầu, gãy tay, hay lòi ruột,... linh hồn tách ra khỏi xác, nếu lúc này kịp thời quán tam tôn ngay lúc đó rồi bay về cõi a di đà ngay lập tức trước khi cơn lốc nghiệp tới, thì thoát khỏi luân hồi.
Với tu sĩ chứng DTTĐ cũng tách hồn ra khỏi xác, nhập DTTĐ rồi nhập niết bàn.
Cái này con nghĩ ra là vì con nghĩ không phải trường hợp nào cũng có cơn lốc nghiệp tới, có khi linh hồn được tự do đi lại trên mặt đất giống cư sĩ Tịnh Hải.  Giống BHT xuất hồn đi chơi thì khi bị bất ngờ vẫn có thể xuất hồn sang cõi khác được.
AI sợ luân hồi rồi thì phải nghĩ ra mọi trường hợp tai nạn hay phá thúi có thể xảy ra khiến công phu tu hành cả đời mà không được giải thoát. Cái khó nhất là làm sao để không cho cơn lốc nghiệp nó kéo mình đi bất ngờ. Còn chiêu nào để hành giả giải thoát nếu bị tai nạn bất ngờ không?
Còn giả sử trường hợp mình lỡ, hay bị kẻ xấu dùng mưu mô dụ phá giới nặng như tà dâm, giết người, uống rượu, thì mình làm sao để phục hồi công lực?
Nếu lỡ phá giới khi về già rồi mà không thể sống bao lâu nữa trong mấy ngày, mấy giờ thì còn cách nào để phục hồi lại công lực?

Rancon

Comment cho bạn ở trên: chuyện tu hành để sửa chữa định mệnh mà bạn cho tui thấy như là luyện võ công của tàu, muốn chơi thì chơi, muốn bỏ thì bỏ vậy đó.
Lo cho cái thân mình đi, rồi hãy lo chuyện nếu.... thì.
Có 1 chiêu là thực hành đó, nhưng mà bạn có làm không?

steelich

Xin lỗi Rắn, chắc tại mình hay có cái tính hay lo, cái gì quý là mình tìm mọi cách để bảo vệ, đối với mình thì chuyện giải thoát quý lắm, nên mình như mấy ông kiểm tra xây dựng vậy đó, coi có an toàn không, nếu sập thì phải làm sao, còn cách nào giải quyết nữa mà mình không nghĩ tới không, nhưng thôi thầy muốn trả lời hay không thì tùy thầy, cái này để từ từ khi tui làm được như BHT thì mình sẽ tự chế ra. ;D 8) ;D

lengoctao27

Cáo chình quý bạn!Giang hồ thì hiểm ác,nghiệp quả thì trùng trùng;mình thì còn vô minh!Tịnh thì cũng có lúc có đó,nhưng mà có chiếu được chưa?Có làm được cái gì chưa?Hay là tối ngày nhờ mấy Nhí,nhờ Thầy?Cái khởi đầu là Chánh Kiến còn chưa ngon lành thì mấy cái sau sẽ rất khó mà làm cho có một kết quả tốt!!!

thỏ đế

Theo thode thì anh SL lo lắng tuy linh tinh nhưng cũng chính đáng.
Đó là cái lo lắng của dân tu hành do sợ mặt trận bị hỡ ba xường.
Nhưng nếu thode nhớ không lầm đọc đâu đó trên diễn đàn thì:

-   một khi đã biết An Trú Niệm, Linh Ảnh đằng trước mặt thì công phu sẽ không bao giờ mất
-   nếu hành giả có chết ngang xương khi chưa xong thì một người bạn vẫn có thể hê một tiếng với HSTD thì ... có chạy đằng trời cũng không thoát tầm ảnh hưởng của mấy Nhí
-   nhưng nếu không có, vẫn không bị sót do mấy Nhí đã cài phân thân
-   và sau rốt là khi cảm thấy có một sự lấn cấn ở tâm trong khi tu tập, hành giả bèn liền Sám Hối