Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Con juicy mơ

Bắt đầu bởi juicy, Th7 25, 2011, 05:01 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

juicy

Con mới tỉnh dậy, hiện tại là gần 4h sáng, cho con post riêng ra rồi con gom lại vào một topic sau. Con đang hơi hoảng. Tối nay con tập hơi tập trung, giữ được điểm sáng lâu và cũng mấy lần sắp đi ngủ thì suýt ra ngọn lửa thiệt(đề mục của con). Sau khi tập con mơ hai giấc mơ liên tiếp thế này.

1. Con đang niệm Phật cho ai đó(con không rõ) rồi tự dưng trong tâm lại quán chấm đỏ( như là vô thức vậy, con biết nó không phải đề mục của mình). Nó ra thiệt, to như khi đốt hương, tròn, đỏ tươi. Rồi con niệm một hồi, tỉnh dậy(trong mơ) thấy một người ngồi xếp bàn cạnh con, có vẻ như đang đóng vai sư phụ (ra vẻ, không phải ý bảo chú). Rồi người đó bảo con coi kìa, nhìn ra một cái khung như cửa sổ, thì thấy một cái cây, đen thui nhưng con biết đó là cây. Trên đó có treo li ti rất là nhiều chấm đỏ. Người đó bắt con đếm. Con nghĩ chắc mình quán thế này sai nên bị người ta lợi dụng, trong tâm khi đang mơ nghĩ thế. Người đó cười khà khà bảo con làm sai rồi, vì quán chấm đỏ nên gây ra cái chi đó con không biết, mà giờ người đó có thể hút hồn con. Rồi con lại thấy mình nằm trên sân nhà hàng xóm ở phía trước nhà con bên Việt Nam. Rồi con thấy người đó hút hồn con thiệt. Linh hồn con màu xanh blue nhạt, từ từ rời khỏi con rồi bị hút vào miệng người đó. (như là con là người chứng kiến).

Sau khi làm "người chứng kiến" xong, con thấy mình trong cơ thể mình lại, nhưng nửa bên trái của con hoàn toàn ko cử động được. Con bất lực nằm đó, không nói được. Rồi gần sáng(trong mơ) có một cô bé khoảng 7,8 tuổi, dắt theo một con vật hay gì đó con không rõ, tới cứu con. Giờ thì con không nhớ rõ cô bé làm cách nào, mà con khỏi bị "bán thân bất toại". Tên cô bé con không rõ nhưng tâm con biết có các chữ ghép lại, trong đó có chữ Tu Di với gì đó mà gọi thành là Bình Minh. Rồi con đi vào nhà cố tìm mẹ hay ba, hay anh con, nhưng người nhà hoặc ngủ hoặc "không thực sự là người nhà" mà là ai đó. Con niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không ăn thua. Còn một số cái linh tinh con không nhớ nữa nhưng cố gắng nhắm nghiền hai mắt một lúc thì con tỉnh.

2. Ngay liền sau khi con tỉnh mơ màng, con đã hết hồn rồi, thế mà ngủ liền sau đó con mơ tiếp. Chung quanh cái giường con đang ngủ có khoảng 3,4 người đang vui mừng. Con niệm Aaaa Diiii Đàaaaaa Phậtttttt thì họ không sợ, họ cười lớn ra vẻ rất ta đây. Rồi họ cố ý làm con niệm sai trong tâm. Sau đó con thấy linh hồn con bị rút đi từ phía hai chân. Khi mới bị rút thì có ai đó hoặc con cố rịn lại để giữ. Rồi con thấy con như lơ lửng trên không cách giường con một đoạn. Con lại cố niệm Phật trong hoảng loạn, con thấy nhà không có ai, ai cũng ở xa con. Con nghĩ tới chú với hàm ý đem chú ra dọa họ. Con nghĩ đủ thứ khác. Rồi con lại cố nhắm nghiền mắt để tỉnh, nhắm mãi mở mãi con mới tỉnh được.

Chú coi hộ con giấc mơ này. Tỉnh dậy con vẫn còn cảm giác mệt vì bị rút hồn và hơi hoảng loạn. Sau khi gọi cho anh con, một anh trấn an, anh Bồ Đề bày con cách kiết ấn Hộ Thân. Giờ con đi ngủ tiếp, hy vọng không mơ nữa.

Hic, thôi, nhân lành ắt quả phải lành. Chắc con phải sám hối tí rồi ngủ :'( :'( :'(
"Người ta cũng là người, người ta làm được thì mình cũng làm được" ;D ;D ;D

Tibu

Trích dẫn từ: juicy trên Th7 25, 2011, 05:01 AM
Con mới tỉnh dậy, hiện tại là gần 4h sáng, cho con post riêng ra rồi con gom lại vào một topic sau. Con đang hơi hoảng. Tối nay con tập hơi tập trung, giữ được điểm sáng lâu và cũng mấy lần sắp đi ngủ thì suýt ra ngọn lửa thiệt(đề mục của con). Sau khi tập con mơ hai giấc mơ liên tiếp thế này.

1. Con đang niệm Phật cho ai đó(con không rõ) rồi tự dưng trong tâm lại quán chấm đỏ( như là vô thức vậy, con biết nó không phải đề mục của mình). Nó ra thiệt, to như khi đốt hương, tròn, đỏ tươi. Rồi con niệm một hồi, tỉnh dậy(trong mơ) thấy một người ngồi xếp bàn cạnh con, có vẻ như đang đóng vai sư phụ (ra vẻ, không phải ý bảo chú). Rồi người đó bảo con coi kìa, nhìn ra một cái khung như cửa sổ, thì thấy một cái cây, đen thui nhưng con biết đó là cây. Trên đó có treo li ti rất là nhiều chấm đỏ. Người đó bắt con đếm. Con nghĩ chắc mình quán thế này sai nên bị người ta lợi dụng, trong tâm khi đang mơ nghĩ thế. Người đó cười khà khà bảo con làm sai rồi, vì quán chấm đỏ nên gây ra cái chi đó con không biết, mà giờ người đó có thể hút hồn con. Rồi con lại thấy mình nằm trên sân nhà hàng xóm ở phía trước nhà con bên Việt Nam. Rồi con thấy người đó hút hồn con thiệt. Linh hồn con màu xanh blue nhạt, từ từ rời khỏi con rồi bị hút vào miệng người đó. (như là con là người chứng kiến).

Sau khi làm "người chứng kiến" xong, con thấy mình trong cơ thể mình lại, nhưng nửa bên trái của con hoàn toàn ko cử động được. Con bất lực nằm đó, không nói được. Rồi gần sáng(trong mơ) có một cô bé khoảng 7,8 tuổi, dắt theo một con vật hay gì đó con không rõ, tới cứu con. Giờ thì con không nhớ rõ cô bé làm cách nào, mà con khỏi bị "bán thân bất toại". Tên cô bé con không rõ nhưng tâm con biết có các chữ ghép lại, trong đó có chữ Tu Di với gì đó mà gọi thành là Bình Minh. Rồi con đi vào nhà cố tìm mẹ hay ba, hay anh con, nhưng người nhà hoặc ngủ hoặc "không thực sự là người nhà" mà là ai đó. Con niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không ăn thua. Còn một số cái linh tinh con không nhớ nữa nhưng cố gắng nhắm nghiền hai mắt một lúc thì con tỉnh.
Con tập một mình nên cái tâm của con nó sợ vu vơ. Do đó mà con nằm mơ nó ra như vậy. Con quán ra chấm đỏ tròn vo: Tức nhiên đây là "Chánh Định", nhưng ngay sau đó, con lại bị "Cận Định" (cảnh xuất hiện bất ngờ không báo trước) thì chỉ là do cái tâm hay lo sợ của con nó kể chuyện cho con nghe, hay là thấy mà thôi.
Khi con nhắm nghiền lại thì tinh khí nó dồn vào Ajna nên con tỉnh là đúng 100%.

Giá mà con tính chuyện làm cho ra đề mục thì con cũng có thể làm được luôn đó.

Có nghĩa là nhắm nghiền hai mắt lại và quán cho ra đề mục nó dể làm hơn là quán bình thường. Khi nó ra thì con thư giãn lại bình thường. Khi nó mất thì con nghiến mắt lại cho nó ra. Tuy nhiên, thủ thuật này nên thận trọng mà làm. Không nên lạm dụng nó đau mắt lắm đó nghe con  ;D ;D ;D
Trích dẫn
2. Ngay liền sau khi con tỉnh mơ màng, con đã hết hồn rồi, thế mà ngủ liền sau đó con mơ tiếp. Chung quanh cái giường con đang ngủ có khoảng 3,4 người đang vui mừng. Con niệm Aaaa Diiii Đàaaaaa Phậtttttt thì họ không sợ, họ cười lớn ra vẻ rất ta đây. Rồi họ cố ý làm con niệm sai trong tâm. Sau đó con thấy linh hồn con bị rút đi từ phía hai chân. Khi mới bị rút thì có ai đó hoặc con cố rịn lại để giữ. Rồi con thấy con như lơ lửng trên không cách giường con một đoạn. Con lại cố niệm Phật trong hoảng loạn, con thấy nhà không có ai, ai cũng ở xa con. Con nghĩ tới chú với hàm ý đem chú ra dọa họ. Con nghĩ đủ thứ khác. Rồi con lại cố nhắm nghiền mắt để tỉnh, nhắm mãi mở mãi con mới tỉnh được.
Nó y như giấc mơ trên.
Trích dẫn
Chú coi hộ con giấc mơ này. Tỉnh dậy con vẫn còn cảm giác mệt vì bị rút hồn và hơi hoảng loạn. Sau khi gọi cho anh con, một anh trấn an, anh Bồ Đề bày con cách kiết ấn Hộ Thân. Giờ con đi ngủ tiếp, hy vọng không mơ nữa.

Hic, thôi, nhân lành ắt quả phải lành. Chắc con phải sám hối tí rồi ngủ :'( :'( :'(
Nhân lành ắt quả phải lành! Là đúng 100%. Sám hối là đúng, con nên hướng về tâm sân hận khi sám hối.

juicy

Dạ, thế là sợ quá hóa thấy lung tung ;D
Chú cho con hỏi, hướng về tâm sân hận là sao ạ?
"Người ta cũng là người, người ta làm được thì mình cũng làm được" ;D ;D ;D

Tibu

Trích dẫn từ: juicy trên Th7 25, 2011, 08:35 PM
Dạ, thế là sợ quá hóa thấy lung tung ;D
Chú cho con hỏi, hướng về tâm sân hận là sao ạ?
Là đừng có cho nó sân hận nữa. Nhất là khi thấy sự nguy hiểm của nó.

juicy

#4
Con viết lại giấc mơ trước giấc mơ trên chỉ là để con nhớ. Nhỡ mà chú có đọc là một, thứ hai là nhỡ mà nó cũng liên quan tới sự tu tập của con, thì tới khi chú khỏe chú giải thích hộ con. Còn không thì cũng không gấp gáp quan trọng lắm ạ :D

Mơ toàn tuyết trắng. 23.07.11

Hôm trước khi con mơ giấc mơ sợ hãi này, buổi trưa đó con cũng có nằm ở salon tập. Trong giấc mơ chập chờn sau khi ngủ, con thấy như mình có thể nhìn ra được một cánh cửa sổ đang mở. Ngoài đó là cảnh đỉnh núi toàn tuyết trắng, cây cối màu trắng. Có một bà mẹ và 5,6 đứa con bận đồ ấm toàn như màu trắng đang loay hoay. Rồi thế nào đó mà đứa nhỏ mà bà mẹ đang bồng bị rớt xuống cái vực ngay sát đỉnh núi, may mà chị nó chụp được. Người chị chuyền cho mấy đứa em cầm, rồi không hiểu sao cô bé đó với anh của cô bé lại bị rớt xuống vực thẳm dựng đứng đó. Con khi coi cố tác ý cho có một sợi dây thừng, rồi cố để cho sợi dây khi rớt thì cũng căng ra kiểu có bám vào một đầu kia để giữ cho hai người này khỏi rớt, nhưng rồi cái dây cũng như bị đứt và hai người kia bị rớt. Sợi dây màu trắng kem nốt. Tất cả diễn ra như là con đang coi một bộ phim vậy, từ cái khung cửa sổ.

Đến cảnh hai, con thấy hai anh em họ chui lên từ một chỗ như là ống cống, cạnh một ngồi nhà, rồi vào ở trong nhà đó. Sau đó thì có một câu chuyện khác xảy ra trong nhà, mang tính đời thường lắm, mà giờ con quên rồi.

Hết ạ.
"Người ta cũng là người, người ta làm được thì mình cũng làm được" ;D ;D ;D

juicy

Dạo toàn tập kiểu...đốm sáng sáng gần ra là thôi ;D

12.8

Con ngồi trong một căn phòng lớn, xung quanh có nhiều người cũng ngồi, làm gì thì ko biết, học hoặc là làm. Rồi đột nhiên nhìn phía trước mọi người như bị nghiêng ngã về một hướng. Rồi đột nhiên có nước tràn (hay đất...lồi lên gì đấy) mà nó cuốn phăng mọi người, cuốn phăng mọi thứ, con cũng bị cuốn theo nó. Nhưng con nhìn nó bình thản, cả khi nó cuốn con. Rồi con trong tâm bảo chắc sắp...chết à=.= Rồi con niệm A Di Đà Phật, tâm nghĩ là để đi lên trển mà tu=.= Nhưng khi nó cuốn ra ngoài đường, thì con thấy con như bay lên một khoảng và quay nhìn lại cảnh nước nó đang cuốn mọi thứ đi dữ dội thế, rồi tự dưng con niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, vừa niệm vừa nhìn vào cảnh tượng diễn ra và mong cho nó hết. Rồi nó hết thiệt, cảnh vật từ từ biến mất, hiện ra con đường làng có vẻ như cũ, êm ả.
Đến đây thì con...quên :D
"Người ta cũng là người, người ta làm được thì mình cũng làm được" ;D ;D ;D

Tibu

Trích dẫn từ: juicy trên Th7 30, 2011, 12:03 AM
Con viết lại giấc mơ trước giấc mơ trên chỉ là để con nhớ. Nhỡ mà chú có đọc là một, thứ hai là nhỡ mà nó cũng liên quan tới sự tu tập của con, thì tới khi chú khỏe chú giải thích hộ con. Còn không thì cũng không gấp gáp quan trọng lắm ạ :D

Mơ toàn tuyết trắng. 23.07.11

Hôm trước khi con mơ giấc mơ sợ hãi này, buổi trưa đó con cũng có nằm ở salon tập. Trong giấc mơ chập chờn sau khi ngủ, con thấy như mình có thể nhìn ra được một cánh cửa sổ đang mở. Ngoài đó là cảnh đỉnh núi toàn tuyết trắng, cây cối màu trắng. Có một bà mẹ và 5,6 đứa con bận đồ ấm toàn như màu trắng đang loay hoay. Rồi thế nào đó mà đứa nhỏ mà bà mẹ đang bồng bị rớt xuống cái vực ngay sát đỉnh núi, may mà chị nó chụp được. Người chị chuyền cho mấy đứa em cầm, rồi không hiểu sao cô bé đó với anh của cô bé lại bị rớt xuống vực thẳm dựng đứng đó. Con khi coi cố tác ý cho có một sợi dây thừng, rồi cố để cho sợi dây khi rớt thì cũng căng ra kiểu có bám vào một đầu kia để giữ cho hai người này khỏi rớt, nhưng rồi cái dây cũng như bị đứt và hai người kia bị rớt. Sợi dây màu trắng kem nốt. Tất cả diễn ra như là con đang coi một bộ phim vậy, từ cái khung cửa sổ.

Đến cảnh hai, con thấy hai anh em họ chui lên từ một chỗ như là ống cống, cạnh một ngồi nhà, rồi vào ở trong nhà đó. Sau đó thì có một câu chuyện khác xảy ra trong nhà, mang tính đời thường lắm, mà giờ con quên rồi.

Hết ạ.
Thần thông không liên quan gì đến nhân quả.

Tibu

Trích dẫn từ: juicy trên Th8 12, 2011, 09:29 AM
Dạo toàn tập kiểu...đốm sáng sáng gần ra là thôi ;D

12.8

Con ngồi trong một căn phòng lớn, xung quanh có nhiều người cũng ngồi, làm gì thì ko biết, học hoặc là làm. Rồi đột nhiên nhìn phía trước mọi người như bị nghiêng ngã về một hướng. Rồi đột nhiên có nước tràn (hay đất...lồi lên gì đấy) mà nó cuốn phăng mọi người, cuốn phăng mọi thứ, con cũng bị cuốn theo nó. Nhưng con nhìn nó bình thản, cả khi nó cuốn con. Rồi con trong tâm bảo chắc sắp...chết à=.= Rồi con niệm A Di Đà Phật, tâm nghĩ là để đi lên trển mà tu=.= Nhưng khi nó cuốn ra ngoài đường, thì con thấy con như bay lên một khoảng và quay nhìn lại cảnh nước nó đang cuốn mọi thứ đi dữ dội thế, rồi tự dưng con niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, vừa niệm vừa nhìn vào cảnh tượng diễn ra và mong cho nó hết. Rồi nó hết thiệt, cảnh vật từ từ biến mất, hiện ra con đường làng có vẻ như cũ, êm ả.
Đến đây thì con...quên :D

Tâm của con nó hiền tàn bạo luôn đó! Người hiền thì ác nghiệp nó chê! ;D ;D ;D con cứ bình thản mà tu y như vừa rồi là ngon lành ;D ;D ;D

juicy

Thần thông không liên quan gì đến nhân quả.<---Hiểu chết liền ;D ;D Mà con nghĩ chắc giấc mơ đó cũng không quan trọng, con không cần hỏi sâu về nó nữa.

Mà chú ơi, việc cứ hay mơ thấy có người trong mơ đóng giả chú là do cái tâm con nó bảo thế hay là có ai thiệt ạ? Con hai lần mơ thấy mình gặp trục trặc gì đó trong mơ, không nhớ, rồi tỉnh dậy trong mơ và có ai như chú chỉ phải làm này nọ. Sau con biết đó không phải chú. Một lần thì con như thấy ai ngồi cạnh mình chỉ cách quán ngọn lửa to to cho dễ, rồi làm nhỏ lại từ từ. Con biết đó là chị nào đó mà không hề thấy là ai. Quái lạ  ??? Chả lẽ THTT  :D

Con lẩm bẩm vậy thôi ::)
"Người ta cũng là người, người ta làm được thì mình cũng làm được" ;D ;D ;D

Tibu

#9
Trích dẫn từ: juicy trên Th8 15, 2011, 10:51 PM
Thần thông không liên quan gì đến nhân quả.<---Hiểu chết liền ;D ;D Mà con nghĩ chắc giấc mơ đó cũng không quan trọng, con không cần hỏi sâu về nó nữa.

Mà chú ơi, việc cứ hay mơ thấy có người trong mơ đóng giả chú là do cái tâm con nó bảo thế hay là có ai thiệt ạ? Con hai lần mơ thấy mình gặp trục trặc gì đó trong mơ, không nhớ, rồi tỉnh dậy trong mơ và có ai như chú chỉ phải làm này nọ. Sau con biết đó không phải chú. Một lần thì con như thấy ai ngồi cạnh mình chỉ cách quán ngọn lửa to to cho dễ, rồi làm nhỏ lại từ từ. Con biết đó là chị nào đó mà không hề thấy là ai. Quái lạ??? Chả lẽ THTT  :D

Con lẩm bẩm vậy thôi ::)
Nghe nói bất chợt về một điều gì mà mình không thấy ai hết ---> Tha Hóa Tự Tại đó. Trong giấc mơ thì chịu thua! Để tránh khỏi chuyện ú ớ này, thì chỉ còn cách nhấn ga bám lấy đề mục để mưu sinh thoát hiểm mà thôi.

juicy

#10
Con thấy ngộ ngộ  con viết lên chứ cũng không hẳn là thắc mắc.

Mấy hôm trước anh con bày bảo trước khi  tắm thì nhẩm" Nguyện cho con được tắm mình trong Chánh Pháp", con làm theo và tối con mơ là ngoài trời mưa to, mà ai cũng ngại đứng trong hiên, con thì tha hồ nhảy múa, có khi mưa trên đầu con lại to hơn mưa xung quanh. Rồi con thấy con cầm tay một cô bé béo béo, người da đen, nhảy múa nữa, rồi rủ mọi người theo. Mà hình như chỉ có con nhảy, dù không biết nhảy sao cho đúng điệu :">. Hi hi định nghĩa của con về Chánh Pháp đơn sơ quá ha, một cơn mưa to và mát rượi :D

Mới tối qua con tập VTC theo kiểu ưỡn ưỡn bụng gì đấy bên topic VTC:D
Tối con mơ lung tung nhưng gần sáng thì thấy mình chạy thể dục trước mấy hàng người như là học sinh đang làm nghi thức chi đó, kiểu cách lắm, đọc lên micro lời hứa chi đó của mình nữa. Con cười thầm bảo chao ơi là vẽ chuyện. Trong khi chạy con cũng cảm thấy là mình hơi tự cao, kiểu ưa khoe gì đó, mà không biết là vì sao. Nói chung mơ xong thì thấy rất là dị dột với cái tính đó.

Mà chỗ con chạy là một nơi rộng rãi, nhiều cây cối xanh um rất mát mẻ, ở giữa cũng có trồng cây và hoa nên con chạy theo hình chữ U. Chạy xong nhìn lại mảnh đất đó thì thấy một con rắn bự chảng, dài thòng bay lên trời từ dưới đất. (chắc tại ngày con đọc bài độ Rắn Chúa bên chia vui :D). Rồi con thấy một cái đầu rắn hổ mang nhoi lên từ đất, định bay lên trời, con nhẩm trong đầu là "nếu là "linh khí" của đất đai nơi đó thì ở lại, đừng bay lên trời." Rồi cái đầu rắn lún xuống tí, không bay lên nữa. Cái đầu nó to lắm í 8) Thế rồi chung quanh mảnh đất đó lồ lộ rất nhiều đầu rắn hổ mang, mang to bự, màu vàng có, màu đen có, chùi lên từ dưới đất. Mà bọn chúng cũng hiền lành, kiểu nghe lời. Ngoài đời con mà thấy thế là con chạy bay từ đây về Việt Nam vừa chạy vừa hét rồi ;D ;D ;D ;D

TB: Cách đây vài hôm, lúc nửa tỉnh nửa mơ, cái..viền ngọn lửa màu vàng(hổng phải nguyên con ngọn lửa ;D) hiện lên được gần...1s là tắt cái phụp:">. Tuy chưa ra gì nhưng mà nó là "ra dáng" nhất. Hết ạ :">
"Người ta cũng là người, người ta làm được thì mình cũng làm được" ;D ;D ;D

juicy

#11
Con dợt VTC gần 15', tập một tí, rồi ngủ.

1. Con mơ thấy mình đến thăm nhà một người bạn mà to lắm, cao lắm. Đường vào nhà thì lót gạch hoa ngay từ giữa đường vào cổng. Hai bọn con cùng chờ một người bạn nữa đến. Nhà cao mấy tầng mà con phải hỏi là nhà bạn có thang máy không cơ! Rồi khi người bạn kia đến và con sắp về thì con nghe kể kiểu như tòa nhà này vốn dạng chung cư cao cấp, nhà bạn này là một hay hai tầng gì đấy thôi. Rồi con đi về nhưng chả hiểu sao con lại đi cầu thang bộ. Bước xuống thì nhìn cầu thang rất cũ kĩ. Con bước bước đầu tiên thì cái cầu thang(bằng gỗ rất cũ) lún lún dần (kiểu các bậc cấp tự động lún xuống). Trong khi lún thì con nhìn ra cửa sổ ở cầu thang ở các tầng. Cảnh tượng ở bên ngoài như là mỗi tầng là một con đường, nhà cửa xơ xát, hoang vu vô cùng. Nhìn rất là bi thảm. Tầng nào(con đường nào) cũng thế. Con tự đang biết mình mơ, rồi dù trong tâm thấy buồn ghê gớm vì cảnh đó, nhưng nhớ ra là quán ngọn lửa đi, rồi con làm(trong mơ). Con thấy ngọn lửa nhỏ hơn thường con hay tưởng tượng, vàng hoa hướng dương, viền thì còn mờ mờ, không phải 2D nhưng ko rõ phải 3D ko. Được vài giây thì mất (lần đầu con mơ mà rõ hình lửa và giữ đc vài giây), rồi sau đó con xuống tầng cuối (sau khi lún xuống qua nhiều tầng).

Con đối diện với một cánh cổng sắt cũ, hoen rỉ. Cửa khóa bằng dây sắt. Rồi con như nhớ mang máng câu của thầy:

"Để tránh khỏi chuyện ú ớ này, thì chỉ còn cách nhấn ga bám lấy đề mục để mưu sinh thoát hiểm mà thôi." (con ấn tượng với 4 chữ in đậm đó :D)

con vừa định quán ngọn lửa tiếp để thoát thì cái khóa tự mở, cửa tự mở. Con bước ra thì thấy cảnh vật bình thường, con còn đi bộ và nói chuyện với một người một lúc nhưng không nhớ gì nữa.

2. Cảnh khác: con không nhớ là trước hay sau cảnh trên.

Con lái xe trên một con đường quen thuộc nhưng không hiểu sao con đường nó tự rẽ vào một lối khác rất lạ. Con phân vân rồi chạy xe theo lối lạ đó. Rồi một số chuyện xảy ra con không nhớ. Cuối cảnh đó thì có 3 đứa trẻ, dạng như là nhà nghèo, nhưng không đến nỗi mặc đồ rách. Nhưng chúng nó có vẻ rất vui, khi con chuẩn bị đi thì 3 đứa muốn tặng con cái gì đó làm kỉ niệm. Đứa giữa tặng..một sợi dây thun (loại dùng để buộc mấy bao nhỏ nhỏ ni long í), đứa thứ hai tặng một...gói mì tôm ;D (sau khi lục lục trong đống đồ của nó để tìm thứ để tặng), đứa thứ ba con không nhớ. Con biết là bọn nó thực tâm lắm và con cảm động và quý mấy món đó lắm. Đến đó là hết.

Hic, con mơ thật là random chú hỉ ;D Nếu nó có ý gì thì chú giải hộ con khi chú khỏe hén :D

--------------------------

28.8

Tối qua con mơ lung tung không nhớ gì nhiều. Con nhớ nhất chi tiết hai con rắn hổ mang màu xanh da trời cắn con, một là chỗ nào đó trên mặt, hai là phần nào đó dưới chân trái, con không nhớ. Rắn rất to ạ. Bị rắn cắn nhưng con cũng không sợ lắm :D Con nghe rắn trong mơ hoặc là tham dục hoặc là khí lực. Trong giấc mơ này nó có ý gì không ạ?
"Người ta cũng là người, người ta làm được thì mình cũng làm được" ;D ;D ;D

juicy

Hic sao đề mục của con là ngọn lửa mà lâu lâu con cũng mơ thấy quán ra chấm đỏ. Con có sai gì vậy chú?
Nếu chỉ là đọc gì mơ nấy thì thôi khỏe, chả để ý nó làm gì chú nhỉ ;D
"Người ta cũng là người, người ta làm được thì mình cũng làm được" ;D ;D ;D

Tibu

Trích dẫn từ: juicy trên Th8 20, 2011, 04:39 PM
Con thấy ngộ ngộ  con viết lên chứ cũng không hẳn là thắc mắc.

Mấy hôm trước anh con bày bảo trước khi  tắm thì nhẩm" Nguyện cho con được tắm mình trong Chánh Pháp", con làm theo và tối con mơ là ngoài trời mưa to, mà ai cũng ngại đứng trong hiên, con thì tha hồ nhảy múa, có khi mưa trên đầu con lại to hơn mưa xung quanh. Rồi con thấy con cầm tay một cô bé béo béo, người da đen, nhảy múa nữa, rồi rủ mọi người theo. Mà hình như chỉ có con nhảy, dù không biết nhảy sao cho đúng điệu :">. Hi hi định nghĩa của con về Chánh Pháp đơn sơ quá ha, một cơn mưa to và mát rượi :D
Như vậy là ngon quá rồi!
Trích dẫn
Mới tối qua con tập VTC theo kiểu ưỡn ưỡn bụng gì đấy bên topic VTC:D
Tối con mơ lung tung nhưng gần sáng thì thấy mình chạy thể dục trước mấy hàng người như là học sinh đang làm nghi thức chi đó, kiểu cách lắm, đọc lên micro lời hứa chi đó của mình nữa. Con cười thầm bảo chao ơi là vẽ chuyện. Trong khi chạy con cũng cảm thấy là mình hơi tự cao, kiểu ưa khoe gì đó, mà không biết là vì sao. Nói chung mơ xong thì thấy rất là dị dột với cái tính đó.
Thì con tập đúng cách thì có người coi và tuyên bố này nọ vậy đó mà.
Trích dẫn

Mà chỗ con chạy là một nơi rộng rãi, nhiều cây cối xanh um rất mát mẻ, ở giữa cũng có trồng cây và hoa nên con chạy theo hình chữ U. Chạy xong nhìn lại mảnh đất đó thì thấy một con rắn bự chảng, dài thòng bay lên trời từ dưới đất. (chắc tại ngày con đọc bài độ Rắn Chúa bên chia vui :D). Rồi con thấy một cái đầu rắn hổ mang nhoi lên từ đất, định bay lên trời, con nhẩm trong đầu là "nếu là "linh khí" của đất đai nơi đó thì ở lại, đừng bay lên trời." Rồi cái đầu rắn lún xuống tí, không bay lên nữa. Cái đầu nó to lắm í 8) Thế rồi chung quanh mảnh đất đó lồ lộ rất nhiều đầu rắn hổ mang, mang to bự, màu vàng có, màu đen có, chùi lên từ dưới đất. Mà bọn chúng cũng hiền lành, kiểu nghe lời. Ngoài đời con mà thấy thế là con chạy bay từ đây về Việt Nam vừa chạy vừa hét rồi ;D ;D ;D ;D
Tâm là... Địa mà con! Cho nên khi khí lực chạy đều thì nó dể bảo! ;D ;D ;D Nhưng dù gì thì con nên cẫn thận vì đó là những con rắn!
Ý là không nên vận chuyển khí vào đan điền y như phim kiếm hiệp! ;D ;D ;D
Trích dẫn
TB: Cách đây vài hôm, lúc nửa tỉnh nửa mơ, cái..viền ngọn lửa màu vàng(hổng phải nguyên con ngọn lửa ;D) hiện lên được gần...1s là tắt cái phụp:">. Tuy chưa ra gì nhưng mà nó là "ra dáng" nhất. Hết ạ :">

Hay nhưng mang mác đâu đây còn tính sân hận. Con nên dùng cái Vô Thường (theo kiểu rồi mình cũng chết) để làm cho nó diệu bớt lại.

Tibu

Trích dẫn từ: juicy trên Th8 23, 2011, 09:54 PM
Con dợt VTC gần 15', tập một tí, rồi ngủ.

1. Con mơ thấy mình đến thăm nhà một người bạn mà to lắm, cao lắm. Đường vào nhà thì lót gạch hoa ngay từ giữa đường vào cổng. Hai bọn con cùng chờ một người bạn nữa đến. Nhà cao mấy tầng mà con phải hỏi là nhà bạn có thang máy không cơ! Rồi khi người bạn kia đến và con sắp về thì con nghe kể kiểu như tòa nhà này vốn dạng chung cư cao cấp, nhà bạn này là một hay hai tầng gì đấy thôi. Rồi con đi về nhưng chả hiểu sao con lại đi cầu thang bộ. Bước xuống thì nhìn cầu thang rất cũ kĩ. Con bước bước đầu tiên thì cái cầu thang(bằng gỗ rất cũ) lún lún dần (kiểu các bậc cấp tự động lún xuống). Trong khi lún thì con nhìn ra cửa sổ ở cầu thang ở các tầng. Cảnh tượng ở bên ngoài như là mỗi tầng là một con đường, nhà cửa xơ xát, hoang vu vô cùng. Nhìn rất là bi thảm. Tầng nào(con đường nào) cũng thế. Con tự đang biết mình mơ, rồi dù trong tâm thấy buồn ghê gớm vì cảnh đó, nhưng nhớ ra là quán ngọn lửa đi, rồi con làm(trong mơ). Con thấy ngọn lửa nhỏ hơn thường con hay tưởng tượng, vàng hoa hướng dương, viền thì còn mờ mờ, không phải 2D nhưng ko rõ phải 3D ko. Được vài giây thì mất (lần đầu con mơ mà rõ hình lửa và giữ đc vài giây), rồi sau đó con xuống tầng cuối (sau khi lún xuống qua nhiều tầng).
Đây là con tập giỏi nên nó mới ra được những chỗ "giao thoa" của các thế giới. Những chỗ này thường hiện ra như là tòa nhà nhiều từng.
Trong đó nếu mà đi lên thì tâm linh đang hướng thượng.
Nếu đi xuống mà không có gì là sợ sệt thì đó là tâm bồ tát, toan tính chuyện giúp người này nọ.
Trích dẫn
Con đối diện với một cánh cổng sắt cũ, hoen rỉ. Cửa khóa bằng dây sắt. Rồi con như nhớ mang máng câu của thầy:

"Để tránh khỏi chuyện ú ớ này, thì chỉ còn cách nhấn ga bám lấy đề mục để mưu sinh thoát hiểm mà thôi." (con ấn tượng với 4 chữ in đậm đó :D)

con vừa định quán ngọn lửa tiếp để thoát thì cái khóa tự mở, cửa tự mở. Con bước ra thì thấy cảnh vật bình thường, con còn đi bộ và nói chuyện với một người một lúc nhưng không nhớ gì nữa.
Nguyên tắc chính để thoát hay nhất là dùng công phu.
Cách ba rọi, cây nhà lá vường là thức giấc bất chợt.
Trích dẫn
2. Cảnh khác: con không nhớ là trước hay sau cảnh trên.

Con lái xe trên một con đường quen thuộc nhưng không hiểu sao con đường nó tự rẽ vào một lối khác rất lạ. Con phân vân rồi chạy xe theo lối lạ đó. Rồi một số chuyện xảy ra con không nhớ. Cuối cảnh đó thì có 3 đứa trẻ, dạng như là nhà nghèo, nhưng không đến nỗi mặc đồ rách. Nhưng chúng nó có vẻ rất vui, khi con chuẩn bị đi thì 3 đứa muốn tặng con cái gì đó làm kỉ niệm. Đứa giữa tặng..một sợi dây thun (loại dùng để buộc mấy bao nhỏ nhỏ ni long í), đứa thứ hai tặng một...gói mì tôm ;D (sau khi lục lục trong đống đồ của nó để tìm thứ để tặng), đứa thứ ba con không nhớ. Con biết là bọn nó thực tâm lắm và con cảm động và quý mấy món đó lắm. Đến đó là hết.

Hic, con mơ thật là random chú hỉ ;D Nếu nó có ý gì thì chú giải hộ con khi chú khỏe hén :D
Random (lung tung) là vì còn sân hận.
Nên sám hối hay là suy nghĩ về chuyện mình chết thì sao? Giận thì đi xuống. Không giận thì đi lên! Vậy giận làm gì?
Vã lại không nên nhận cái gì trong giấc mơ hết.
Vì chỉ cần móng tâm với ý đồ là làm Giáo Chủ là Tha Hóa Nó Nhập liền.


--------------------------
Trích dẫn
28.8

Tối qua con mơ lung tung không nhớ gì nhiều. Con nhớ nhất chi tiết hai con rắn hổ mang màu xanh da trời cắn con, một là chỗ nào đó trên mặt, hai là phần nào đó dưới chân trái, con không nhớ. Rắn rất to ạ. Bị rắn cắn nhưng con cũng không sợ lắm :D Con nghe rắn trong mơ hoặc là tham dục hoặc là khí lực. Trong giấc mơ này nó có ý gì không ạ?
Ừ thì hay rồi đó nó khai thông cho con, cái chỗ sân hận đó mà!