Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Xin hỏi về cái chày Kim cang...???

Bắt đầu bởi bongsen, Th2 25, 2011, 02:39 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Thoại Đường


[/quote]Tâm lực có thể làm cho người cầm chày có cái cảm giác là nó nhẹ hơn.[/quote]

Thầy ơi con thấy điều này hiển nhiên mà, vì con cầm chày có thấy nó nặng bao giờ đâu càng ngày càng nhẹ và  khi con cầm lâu thì con thấy giống như là ko cầm cái gì hết, cái cảm giác có chày kim cang trong tay mất đi. Nhằm khi con cầm lâu rồi thì con tự hỏi là con có cầm hay không nữa, hay là con cầm nhiều quá nên mất cảm giác rồi hở thầy ::) ::)

KCBT

Trích dẫn từ: trangtrang trên Th9 30, 2011, 08:02 AM
Chào thày!!! Chào các bạn!
Con cũng theo dõi trang wep này lâu rồi nhưng giờ mới hỏi thày vì con sử dụng vi tính kém.
Con muốn hỏi thày con ở Hà Nội muốn mua chuông và chày cũng như vòng lưỡng kim ở đâu ạ? Con đã đi tìm khá nhiều cửa hàng.

Huynh liên hệ với DieuNgan. Tổng Đại Lý Miền Bắc nhé  ;D
KCBT - KHOAN CẮT BÊ TÔNG

trangtrang

Trích dẫn từ: Kim Cang Bảo Thắng trên Th9 30, 2011, 10:42 AM
Huynh liên hệ với DieuNgan. Tổng Đại Lý Miền Bắc nhé  ;D
Cảm ơn huynh rất nhiều, xin hỏi cách liên lac với DieuNgan với vì tôi sử dụng vi tính ko quen

jmmy198x

#18
Đt Diệu Ngân bạn ơi ............
A Di Đà Phật

trangtrang

vâng xin cảm ơn các các bạn rất nhiều

langnghiem

Trích dẫn từ: jmmy198x trên Th10 01, 2011, 03:14 AM
Đt Diệu Ngân bạn ơi 01273
Góp ý ông jimmy 1 tí, nếu như ông muốn cho số liên lạc ai thì phải hỏi qua người đó, rồi gởi vào hộp thư cá nhân cho người cần nó, chứ ông public kiểu này lỡ như có người ngoài vào thấy số đt họ gọi họ phá thì sao :|
Quý ông Don-ki-hô-tê!!

jmmy198x

A Di Đà Phật

Rancon

vậy sao ko gỡ xuống đi.chỉ ok suông thôi sao?

Thoại Đường

huynh tỷ ơi cho TĐ hỏi : không biết vong lạ ở ngoài thì sao chứ vong trong nhà TĐ không sợ CKC tí nào, hôm bữa có một người trong thân tộc về xác mượn cái chày xem thử thì thấy không có cảm giác gì chỉ thấy nó to hơn so với kích thước thật và tỏa ra một thứ ánh sáng gì đó.
Xin huynh đệ chỉ dạy.
:D

Tibu

Trích dẫn từ: Thoại Đường trên Th12 19, 2011, 05:02 AM
huynh tỷ ơi cho TĐ hỏi : không biết vong lạ ở ngoài thì sao chứ vong trong nhà TĐ không sợ CKC tí nào, hôm bữa có một người trong thân tộc về xác mượn cái chày xem thử thì thấy không có cảm giác gì chỉ thấy nó to hơn so với kích thước thật và tỏa ra một thứ ánh sáng gì đó.
Xin huynh đệ chỉ dạy.
:D
chắc là súng chưa lên đạn đó. Thoại Đường chưa có dợt nên nó chưa lên đạn đó.

Thoại Đường


con cảm ơn thầy đã chỉ dạy, chắc con phải dành nhiều thời gian săm soi cây chày thôi. :D:D:D

TLT

Nhân tiện nói về cái chày,cho con hỏi ké 1 tí xíu
-Hôm kia con nằm ngủ-cầm cái chày đồng trong tay
khoảng gần sáng con nằm mơ thấy 1 cái con vừa giống  thằn lằn vừa giống tắc kè vừa giống ếch nó bám trên tay phải của con (ko cầm chày)-con hất nó ra,nhưng nó ra nữa người ,còn lại nữa người ,rùi nó lại bám tiếp..hất hoài...rùi nó nhảy qua sang tay trái
khi nó nhảy qua tay trái ,con lập tức hất cái tay để con hất nó ra =con hất và quăng cái chày rớt xuống đất 1 cái "beng" (may ko có người nằm bên trái con,không thui thì lãnh đạn  ;D ;D ) -Làm tỉnh dậy lun

Chú ui! chắc lúc đó người con"dơ"quá hay sao nên xui khiến phải "quăng" cái chày ạ?
Không "nhất tâm" nên ng ta thử mình coi được cỡ nào ?  ;D ;D

Con cám ơn
Kính

Tibu

Trích dẫn từ: TLT trên Th12 19, 2011, 10:43 PM
Nhân tiện nói về cái chày,cho con hỏi ké 1 tí xíu
-Hôm kia con nằm ngủ-cầm cái chày đồng trong tay
khoảng gần sáng con nằm mơ thấy 1 cái con vừa giống  thằn lằn vừa giống tắc kè vừa giống ếch nó bám trên tay phải của con (ko cầm chày)-con hất nó ra,nhưng nó ra nữa người ,còn lại nữa người ,rùi nó lại bám tiếp..hất hoài...rùi nó nhảy qua sang tay trái
khi nó nhảy qua tay trái ,con lập tức hất cái tay để con hất nó ra =con hất và quăng cái chày rớt xuống đất 1 cái "beng" (may ko có người nằm bên trái con,không thui thì lãnh đạn  ;D ;D ) -Làm tỉnh dậy lun

Chú ui! chắc lúc đó người con"dơ"quá hay sao nên xui khiến phải "quăng" cái chày ạ?
Không "nhất tâm" nên ng ta thử mình coi được cỡ nào ?  ;D ;D

Con cám ơn
Kính

hehehe Nó mất chánh niệm một tý xíu thôi. Không có gì mà phải lo lắng quá đáng  ;D ;D ;D

jmmy198x

Hồi đầu con cầm chày cũng hay rớt, nhưng giờ quen rồi cầm được tới sáng luôn.Hôm nào mệt thì rớt nhưng con tự tỉnh để kiếm cái chày. Cầm chày có cần phải tay trái hay tay phải không vậy thầy?  Bởi con cảm thấy cầm tay trái dễ chịu hơn tay phải
Cầm chày cả đêm như vậy có tác dụng gì cho người mới vào nghề ạ?
A Di Đà Phật

Rancon

Trích dẫn từ: lá chuối trên Th12 20, 2011, 07:54 PM
Thầy ơi,

Con cầm chày dợt rồi ngủ, tư thế cầm luôn là nhắm mắt xuôi tay ;D ;D ;D. Thời gian đầu thì giữa đêm mà chày rớt thì con mò quanh gần chỗ bàn tay thì có đó. Nhưng sau này thì ngộ lắm Thầy, con đem nhét dưới gối từ hồi nào không biết luôn, khi biết trong tay không có chày thì tự động mò dưới gối ( ngay dưới đầu chứ không phải bên cạnh gối ) là thấy ngay - nhưng phải tới khi mò trúng cái chày dưới gối thì mới tỉnh mà biết là đang tìm chày --> vậy là tự động rớt là tìm ?  nhưng "nó" nhét xuống dưới gối thì đâu phải là rớt mà là vô thức nó nhét nhét dấu dấu hay sao Thầy ? ;D

Cho tới cả một tuần nay thì "nó" không dấu dưới gối mà nhét ngay ót con , cái chày tiếp xúc trực tiếp với cái ót ( phần ót kê trên gối ). Cũng tự nó nhét rồi tự nó luồn tay xuống ót lấy ra - ngay khi nó cầm lại chày và đụng vô ót con mới tỉnh mà biết , chứ con không tỉnh trước để điều khiển cái tay tìm chày. Sao vô thức con lại chơi cái trò lạ lùng này vậy Thầy ?

Đúng rồi đang đánh du kích mà thì phải đào hang dấu lương thực chứ.

Nói gì nói em cũng hay vậy. Hễ mà sáng ra không thấy chày đâu thì chỉ cần mò đúng chỗ dưới gối thì có. Không cần nhìn luôn. Để chày rất cẩn thận gọn gàng. Chỉ khi nào đừ rất đừ thì mới có chuyện chày để lung tung mà thôi.