Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

bé hạt tiêu

Bắt đầu bởi Tibu, Th5 15, 2009, 10:51 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

TLT

Bé Hạt Tiêu ! :D :D :D :D :D :D :D :D
(Bé có thấy cái răng sâu của TLT khi cười vui hok?  :D :D :D ).


Kính
TLT

BY

#211
BaGao viết : "Nếu vậy ,hãy vào màn tivi và xem thử Bagao là ai? ở đâu ? làm gì? Nếu đúng ,Bagao này dập đầu tạ lỗi quí vị lập tức !"

LeadLag viết : "Ban noi hoan toan chinh xac , lam gi ma co TV gi o day. "

Có quen một người Chị đáng kính mến , và mỗi khi gần Chị hay nói chuyện với Chị thì cảm nhận một sự ấm cúng dễ thương vô cùng . Chị tu tập tại gia từ nhỏ , làm bạn với Ni Sư và nhiều ngày ngồi tịnh tâm tu với nhau , có thực hành theo hướng dẫn của Thầy Thích Thanh Từ , có thực hành theo hướng dẫn của Ông Tám , có thực hành theo Minh Sát Tuệ , và bây giờ thì chỉ còn thực hành quán niệm đơn thuần (tức là Tứ Niệm Xứ , Ngũ Uẩn , v.v..)  Chị cho biết Chị có thể giữ ánh sáng bất kỳ màu gì Chị muốn và giữ liên tục như vậy suốt ngày trong đời sống bình thường , Chị cũng ghé thăm các cảnh giới và gặp lại bạn tu tiền kiếp , những bạn tu tiền kiếp cũng thăm Chị trong đời sống hàng ngày , và Chị cũng có màn ảnh tivi như Anh HL và các Nhí diễn tả . Mấy năm nay Chị và BY tu tập giống nhau , tức là Tứ Niệm Xứ , Ngũ Uẩn , v.v.. , Chị có thần thông (nghe xa, biết ý của người ở xa, và màn ảnh tivi) , còn BY chỉ có linh tính và cảm nhận biết biết nhè nhẹ không rõ ràng gì cả .

Nói về màn ảnh tivi ... Có lần Chị đang ngồi thiền , thì màn tivi tự nhiên mở ra , trong đó hình ảnh một người bạn và ý của người nầy cho Chị biết vị nầy mang tâm trạng hết sức khổ (do nghiệp kiếp trước) , mở tủ , lấy khẩu súng ra , và ý muốn giết mọi người trong gia đình vợ đang cười giễu và chế nhạo vị nầy là "ngu" vì họ lường gạt tất cả tài sản và anh là người chồng bù nhìn . Cùng lúc nầy Chị cũng thấy được tiền kiếp của anh nầy là vị tiều phu sống trong liều nhỏ trong rừng , có bọn cướp tới hãm hiếp người vợ tiền kiếp rồi giết cả 2 vợ chồng tiều phu . Hiện tại thì gia đình vợ là tái sanh từ bọn cướp ở kiếp quá khứ , họ cũng cướp giựt tài sản và giựt vợ anh (anh vợ ngũ với em gái tức là vợ của anh) . Kiếp nầy anh theo họ để trả thù tiền kiếp . Tivi cho Chị thấy ý của anh muốn giết tất cả bọn họ rồi tự sát , và anh kia cầm súng đi về phía cái bàn có điện thoại . Chị điện thoại cho anh vừa kịp lúc anh đến gần điện thoại , và câu đầu tiên Chị nói là : "Anh để súng xuống " rồi khuyên lơn thêm . Anh nầy khóc nức nở , và đương nhiên là không có án mạng nào xãy ra cả .

Nói về biết ý của người ở xa ... Có lần BY đến nhà Chị . Bỗng nhiên Chị nói "Thầy muốn nói chuyện với em" , BY vừa cười vừa đi ra phòng và ngay khi đó điện thoại reo . Chị nói chuyện vài câu rồi Chị mang điện thoại cho BY nói chuyện . Xãy ra liền tù tì như vậy . Thời gian đó BY tu tập tuy rằng tinh tấn nhưng phương pháp tu chưa vững , nên Sư thỉnh thoảng nhắc nhở hay cho biết sự tu tập của BY có đúng phương pháp hay không .

Nhờ những chuyện như trên nên BY "biết" rằng mình không biết gì hơn là Tứ Niệm Xứ , Ngũ Uẩn , v.v... thân tâm . Cái biết của mình nhỏ xíu . Vì mình là con ếch ngồi đáy giếng , thì cái chỗ Không Thấy , Không Biết của mình nó không là cái lý do đúng đắn để nghi ngờ , khi dễ , chế riễu chư vị tu tập tinh tấn , giữ giới nghiêm nhặt , tập được màn ảnh tivi để độ chúng sanh .

Có gặp những người cứ vinh vào cái chỗ mình Không Thấy , cái chỗ mình Tin Phật Cao Quí , rồi dựa vào cái chỗ mình tin mà cảm thấy khó chịu với những thần thông có vẽ như giả hiệu , phi lý , và khoe khoang .

Mình không có thì thôi . Mình không được thì là như vậy . Mình nghĩ sao thì mình cứ nghĩ . Dù mình có nghĩ hay không thì sự sự khắp nơi xãy ra không tùy thuộc vào ý nghĩ ở nơi mình . Vậy thì mình không nghĩ tới cái gì mình không sửa đổi , ảnh hưởng tới được .

Cái nghĩ của mình là cái hại , cái khổ của mình . Nếu mình không kịp thấy cái Nghĩ là cái Khổ , thì có lẽ mình sẽ không tích cực tinh tấn tu tập sao cho Diệt cái Nghĩ ở nơi mình .

Khó chịu với tivi của người khác là cái Nghĩ ở mình , Khổ ở nơi mình .

Có lẽ chú tâm tu tập cho mình , cứ việc theo dõi thân tâm , biết việc nhỏ ở nơi mình , tức là Tứ Niệm Xứ , Ngũ Uẩn ,v.v... thì tâm mình được lợi ích , an vui , thanh tịnh hơn .

Chúc Bé Hạt Tiêu tu tập tinh tấn và mau đến nơi Bé hướng tâm về .

BY .

bé hạt tiêu

Trích dẫn
Cảm ơn BHT rất nhiều vì lời giải đáp trên, cảm ơn người đã hỏi câu này.
Hèn chi ngày trước, khi đọc kinh Kim cang (quyển loại mỏng dính í), chỉ có 1 câu mà yên ổn cả người, và chỉ mong cầu cái ngày gặp người chỉ cách làm được như câu đó.
Đồ thật 100% có giá trị ghê gớm thật. Chấn động tâm can lun đó các bạn ah.
:-* BHT
Cái câu đó là gì vậy huh Gà Con có thể cho BHT biết với hông ?

bé hạt tiêu

#213
Trích dẫn từ: TLT trên Th7 11, 2009, 12:51 AM
Bé Hạt Tiêu ! :D :D :D :D :D :D :D :D
(Bé có thấy cái răng sâu của TLT khi cười vui hok?  :D :D :D ).


Kính
TLT
TLT cũng thích ăn kẹo nhiều như BHT sao mà cũng bị sâu răng zị? hihi. Coi chừng bị sún răng giống BHT thì xấu lắm đó, vì con nít sún răng thì nhiều mà người lớn thì hổng được sún răng đâu! hehe. Nên có kẹo phải nhường cho con nít ăn hết đi! hihi  BHT là trùm ăn kẹo chocolat đây! hihi nhường cho bé nhé! ;) ;) :D :D (Cười hổng còn răng đó)

lightwest

Tu với mục đích là giải thoát, và độ những chúng hữu tình có duyên cùng đến "chuyến xe cuối cùng". Người ta nói họ có ngũ thông thì mình hãy biết là vậy, sau đó hãy tự tu tập theo cách của mình ( nếu ko tin những phương pháp tu mà người có lòng chỉ cho mình ) cho đến nơi đến chốn và tự mình kiểm chứng là cách tốt nhất. Không nên ngồi đó mà đi tìm những người "đã có"  để  hỏi này hỏi nọ hòng để thỏa mãn sự tò mò của mình mà ko biết tu tập, họ chỉ dùng cái họ "đã có" để phục vụ cho những việc cần thiết khi tu tập, giúp đỡ những người khác thôi, mong là những newbie sẽ hĩu được những người đang cố gắng xây dựng diễn đàn đang làm gì  :). ;D

Ga con

Trích dẫnCái câu đó là gì vậy huh Gà Con có thể cho BHT biết với hông ?
Trong thư riêng gửi BHT lần trước có nói rồi đó. Vì biệt nghiệp nên nói riêng thôi mà.

bé hạt tiêu

Trích dẫn từ: Ga con trên Th7 11, 2009, 11:13 AM
Trích dẫn
Cảm ơn BHT rất nhiều vì lời giải đáp trên, cảm ơn người đã hỏi câu này.
Hèn chi ngày trước, khi đọc kinh Kim cang (quyển loại mỏng dính í), chỉ có 1 câu mà yên ổn cả người, và chỉ mong cầu cái ngày gặp người chỉ cách làm được như câu đó.
Đồ thật 100% có giá trị ghê gớm thật. Chấn động tâm can lun đó các bạn ah.
:-* BHT
Cái câu đó là gì vậy huh Gà Con có thể cho BHT biết với hông ?
Trích dẫnTrong thư riêng gửi BHT lần trước có nói rồi đó. Vì biệt nghiệp nên nói riêng thôi mà.

À há ! BHT nhớ ra rồi !hihi :D ;)

TLT

Trích dẫnTLT cũng thích ăn kẹo nhiều như BHT sao mà cũng bị sâu răng zị ? hihi, Coi chừng bị sún răng giống BHT thì xấu lắm đó, vì con nít sún răng thì nhiều mà người lớn thì hổng được sún răng đâu! hehe. Nên có kẹo phải nhường cho con nít ăn hết đi !hihi  BHT là trùm ăn kẹo chocolat đây !hihi nhường cho bé nhé !     (Cười hổng còn răng đó )

;D ;D ;D BHT nói chuyện mắc cười quá hà!  :D :D :D
lúc nhỏ,TLT đâu có ăn kẹo nhìu đâu,sao mà răng nó cũng cứ hư,Bây giờ mà có kẹo thì TLT cũng...hỏk cho BHT đâu
Ăn nhìu ,sâu răng,đi trám đau lắm đó nhe,rùi khóc hu hu hu(khóc cũng  hổng  thấy còn răng đó nhe-he he he )
À,mà này Bé! 2 người em của Bé ra sao rùi?họ ok rùi phải ko Bé (nên Bé mới bệnh đó phải hok?)

Cho TLT hỏi Bé cái này:TLT tập mà ko thấy đề mục,TLT hay bị ảnh hưởng cái nghe(nghe tiếng xe,tiếng nói..ở ngoài),Thế khi mình tập trung thì mình phải ko nghe thấy gì hết thì mới "đạt" hả Bé?Bé có thể kể kinh nghiệm tập của Bé trong thời gian đầu được hok?(TLT biết là mỗi ng mỗi khác nhưng TLT muốn biết cái nào "dính" đến mình thì lấy kinh nghiệm cái đó)Bé chỉ cho TLT với nhe

Cám ơn Bé cưng nhìu nhìu

Kính
TLT

bé hạt tiêu

#218
Trích dẫnCho TLT hỏi Bé cái này: TLT tập mà không thấy đề mục, TLT hay bị ảnh hưởng cái nghe (nghe tiếng xe, tiếng nói.. ở ngoài). Thế khi mình tập trung thì mình phải không nghe thấy gì hết thì mới "đạt" hả Bé? Bé có thể kể kinh nghiệm tập của Bé trong thời gian đầu được hok? (TLT biết là mỗi ng mỗi khác nhưng TLT muốn biết cái nào "dính" đến mình thì lấy kinh nghiệm cái đó).
Bé chỉ cho TLT với nhe.
Cám ơn Bé cưng nhìu nhìu.
Kính
TLT
Đúng là khi mới bắt đầu tập thì ồn ào rất là khó tập trung lắm, nên cần có sự yên tĩnh của ngoại cảnh hỗ trợ cho mình nữa, vậy TLT hãy chọn buổi tối cho bớt tiếng ồn ào để dễ tập trung hơn.
Nhưng đầu tiên thì cần phải là yên tĩnh cái suy nghĩ của mình trước đã..

Để cho đêm lại dễ tập trung thì ban ngày TLT nên niệm thầm A DI ĐÀ PHẬT trong những lúc rảnh rỗi, để mình khỏi suy nghĩ miên man nhiều chuyện khác, làm vậy để từ từ lần lần gạt bớt những suy nghĩ lộn xộn ..

Rồi khi tối đến bắt đầu vào tập thì lại để ý vào hơi thở trước nữa rồi từ từ nghĩ đến đề mục của mình, khi thấy suy nghĩ bắt chợt nhảy qua chuyện khác thì lại quay về hơi thở, khi suy nghĩ lắng lại thì lại đưa suy nghĩ đến đề mục ..

Lúc đầu chưa quen thì khó lắm, phải từ từ đừng nôn nóng ..
Đầu tiên hãy khoan nghĩ đến đề mục mà hãy tập điều chỉnh hơi thở, BHT thấy Me làm vậy đó, Thở ra thì nói xẹp, hít vô thì nói phồng .. Thấy giống khùng quá hén, nhưng Me bảo làm vậy thì mới khỏi nghĩ lung tung .. Lúc đó BHT cũng bắt chước Me làm được một chút thì ngủ mất tiêu! hihihi. Khi đó còn nhỏ xíu hà! thấy Me làm gì thì bắt chước như khỉ con zậy đó mà .. Phồng xẹp, phồng, xẹp vài cái là thăng liền hà! hihi.

TLT hãy tìm mua những hình ảnh về trăng để treo hay để dễ nhìn để dễ tưởng tượng cho dễ hơn .. Quan trọng là TLT làm sao cho mình thấy thích chuyện này thì TLT mới đủ sức mà làm tới làm lui với nó được.
Làm sao mà lúc nào TLT cảm thấy rằng TLT không thể sống mà thiếu cái chuyện đó được, TLT lúc nào cũng cần đến điều đó, thiếu nó đời sống của TLT sẽ không yên được và luôn cảm thấy bất an, nó lúc nào cũng thôi thúc TLT nghĩ đến hết .. thiếu nó là TLT cảm thấy bức rứt sợ hãi.
TLT không muốn mất nó và nhất là TLT không bao giờ muốn xa rời nó cả .. Khi mà TLT dồn hết suy nghĩ cho một chuyện như vậy thì mọi thứ xung quanh TLT sẽ không còn làm TLT bận tâm nhiều nữa, mà khi không còn bận tâm đến cái gì hết thì TLT sẽ không thấy có cái gì làm cho TLT để ý hay phiền hà nữa .. Bởi mọi thứ đều không có gì là quan trọng hơn nó nữa!
À mà quên người lớn thì nhiều thứ để lo lắm mà! Chỉ có BHT là ăn với ngủ thui, à đi học nữa chứ mà đó là chiện nhỏ xíu mà! Bé quên là người lớn còn nhiều chuyện phải lo hơn nên cũng hơi khó hơn con nít như BHT, Me hay nói zậy đó. Tội cho người lớn quá hén! hihi.

Giống như BHT lúc đầu bị những giấc mơ dễ sợ làm cho sợ lắm và sau thấy rằng nhờ ông Phật nên BHT thoát khỏi những giấc mơ đó, nên lúc nào BHT cũng nhớ đến ông Phật và nghĩ đến ông Phật để khỏi phải gặp những giấc mơ đáng sợ đó nữa .. Ông Phật như là một người hộ vệ cho BHT không gặp những điều sợ hãi nữa nên cứ nghĩ về ông hoài hoài như vậy, BHT nghĩ là nếu không giữ ông Phật bên mình thì mình sẽ gặp những điều thật dễ sợ mà không ai bảo vệ được mình hết chỉ có ông Phật mới làm được chuyện đó thôi, nên bằng mọi cách phải giữ ổng bên mình, phải đi với ổng núp bên cạnh ổng, đứng sau lưng ổng .. làm cách nào cũng được miễn đừng rời ổng là thấy mình được an toàn 100%.
BHT đã nghĩ như vậy đó, một chập bỗng thành thói quen luôn, và khi chỉ nghĩ về một điều như vậy thì nghĩ đến đề mục cũng dễ dàng hơn...

TLT

Trích dẫnĐúng là khi mới bắt đầu tập thì ồn ào rất là khó tập trung lắm, nên cần có sự yên tĩnh của ngoại cảnh hổ trợ cho mình nữa, vậy TLT hãy chọn buổi tối cho bớt tiếng ồn ào để dễ tập trung hơn.
Nhưng đầu tiên thì cần phải là yên tĩnh cái suy nghĩ của mình trước đã ..
Để cho đêm lại dễ tập trung thì ban ngày TLT nên niệm thầm A DI ĐÀ PHẬT trong những lúc rảnh rỗi, để mình khỏi suy nghĩ miên man nhiều chuyện khác, làm vậy để từ từ lần lần gạt bớt những suy nghĩ lộn xộn ..
Rồi khi tối đến bắt đầu vào tập thì lại để ý vào hơi thở trước nữa rồi từ từ nghĩ đến đề mục của mình, khi thấy suy nghĩ bắt chợt nhảy qua chuyện khác thì lại quay về hơi thở, khi suy nghĩ lắng lại thì lại đưa suy nghĩ đến đề mục ..
Lúc đầu chưa quen thì khó lắm, phải từ từ đừng nôn nóng ..
Đầu tiên hãy khoan nghĩ đến đề mục mà hãy tập điều chỉnh hơi thở, BHT thấy Me làm vậy đó, Thở ra thì nói xẹp, hít vô thì nói phồng ..Thấy giống khùng qúa hén , nhưng Me bảo làm vậy thì mới khỏi nghĩ lung tung ..Lúc đó BHT cũng bắt chước Me làm được một chút thì ngủ mất tiêu !hihihi Khi đó còn nhỏ xiú hà ! thấy Me làm gì thì bắt chước như khỉ con zậy đó mà ..Phồng xẹp , phồng , xẹp vài cái là thăng liền hà !hihi
TLT hãy tìm mua những hình ảnh về trăng để treo hay để dễ nhìn để dễ tưởng tượng cho dễ hơn ..Quan trọng là TLT làm sao cho mình thấy thích chuyện này thì TLT mới đủ sức mà làm tới làm lui với nó được. Làm sao mà lúc nào TLT cảm thấy rằng TLT không thể sống mà thiếu cái chuyện đó được, TLT lúc nào cũng cần đến điều đó, thiếu nó đời sống của TLT sẽ không yên được và luôn cảm thấy bất an, nó lúc nào cũng thôi thúc TLT nghĩ đến hết ..thiếu nó là TLT cảm thấy bức rức sợ hải, TLT không muốn mất nó và nhất là TLT không bao giờ muốn xa rời nó cả ..Khi mà TLT dồn hết suy nghĩ cho một chuyện như vậy thì mọi thứ xung quanh TLT sẽ không còn làm TLT bận tâm nhiều nữa, mà khi không còn bận tâm đến cái gì hết thì TLT sẽ không thấy có cái gì làm cho TLT để ý hay phiền hà nữa ..Bởi mọi thứ đều không có gì là quan trọng hơn nó nữa ! À mà quên người lớn thì nhiều thứ để lo lắm mà! chỉ có BHT là ăn với ngủ thui , à đi học nữa chứ mà đó là chiện nhỏ xiú mà ! Bé quên là người lớn còn nhiều chuyện phải lo hơn nên cũng hơi khó hơn con nít như BHT, Me hay nói zậy đó . Tội cho người lớn qúa hén !hihi
Giống như BHT lúc đầu bị những giấc mơ dễ sợ làm cho sợ lắm và sau thấy rằng nhờ ông Phật nên BHT thoát khỏi những giấc mơ đó , nên lúc nào BHT cũng nhớ đến ông Phật và nghĩ đến ông Phật để khỏi phải gặp những giấc mơ đáng sợ đó nữa ..Ông Phật như là một người hộ vệ cho BHT không gặp những điều sợ hải nữa nên cứ nghĩ về ông hoài hoài như vậy,BHT nghĩ là nếu không giữ ông Phật bên mình thì mình sẽ gặp những điều thật dễ sợ mà không ai bảo vệ được mình hết chỉ có ông Phật mới làm được chuyện đó thôi, nên bằng mọi cách phải giữ ổng bên mình, phải đi với ổng núp bên cạnh ổng, đứng sau lưng ổng ..làm cách nào cũng được miễn đừng rời ổng là thấy mình được an toàn 100% , BHT đã nghĩ như vậy đó, một chập bỗng thành thói quen luôn, và khi chỉ nghĩ về một điều như vậy thì nghĩ đến đề mục cũng dễ dàng hơn ..


Kinh nghiệm hay quá ! Bé ơi
TLT cám ơn Bé và Me nhiù nhá

Kính
TLT


TB : sao khung đâu mà nó đóng hoài,mình sửa hoài hok được ,HSTD ui



BY


BHT viết : "Đúng là khi mới bắt đầu tập thì ồn ào rất là khó tập trung lắm, nên cần có sự yên tĩnh của ngoại cảnh hổ trợ cho mình nữa, vậy TLT hãy chọn buổi tối cho bớt tiếng ồn ào để dễ tập trung hơn.
Nhưng đầu tiên thì cần phải là yên tĩnh cái suy nghĩ của mình trước đã ..
Để cho đêm lại dễ tập trung thì ban ngày TLT nên niệm thầm A DI ĐÀ PHẬT trong những lúc rảnh rỗi, để mình khỏi suy nghĩ miên man nhiều chuyện khác, làm vậy để từ từ lần lần gạt bớt những suy nghĩ lộn xộn ..
Rồi khi tối đến bắt đầu vào tập thì lại để ý vào hơi thở trước nữa rồi từ từ nghĩ đến đề mục của mình, khi thấy suy nghĩ bắt chợt nhảy qua chuyện khác thì lại quay về hơi thở, khi suy nghĩ lắng lại thì lại đưa suy nghĩ đến đề mục ..
Lúc đầu chưa quen thì khó lắm, phải từ từ đừng nôn nóng ..
Đầu tiên hãy khoan nghĩ đến đề mục mà hãy tập điều chỉnh hơi thở, BHT thấy Me làm vậy đó, Thở ra thì nói xẹp, hít vô thì nói phồng ..Thấy giống khùng qúa hén , nhưng Me bảo làm vậy thì mới khỏi nghĩ lung tung ..Lúc đó BHT cũng bắt chước Me làm được một chút thì ngủ mất tiêu !hihihi Khi đó còn nhỏ xiú hà ! thấy Me làm gì thì bắt chước như khỉ con zậy đó mà ..Phồng xẹp , phồng , xẹp vài cái là thăng liền hà !hihi"


BHT viết những chỉ dẫn lợi ích cho người đang tu tập ở giai đoạn trụ tâm , định tâm rất là hay !! Vừa chi tiết , vừa chính xác , vừa dùng chữ bình dân rất dễ hiểu !!

Thân mến ,

BY .


YB

Trích dẫn
Hihi! Con biết tại sao ng Phước chê cái kinh " Thủ Lăng Nghiêm " này rùi !hí hí
Con dùng màn tivi để coi thử cuốn kinh này thế nào ?
Câu chuyện là thế này : Vào một thời rất xa xưa ở Bên Tàu, có một  ông thầy chuà nhưng lúc đó ông tầy chuà này tu còn dở lắm , chưa có màn tivi gì hết . Nhưng nhà Vua ra lệnh cho ông ta phải viết một cuốn kinh về những người tu, đó là mệnh lệnh mà ông thầy chuà  phải làm, nếu không thì sẽ bị chém đầu vì cái tội cãi lệnh nhà vua . Thế là ông ta phải viết cuốn kinh bất đắc dĩ đó . Đó chính là cuốn  kinh " Thủ Lăng Nghiêm " ra đời . Nhưng mà vì không có màn tivi nên ông ta chỉ có thể dùng 20% cái trí tuệ của mình mà viết thôi..
Không có màn tivi đối chiếu nên ông chỉ viết với những gì mà ông ta cho là đúng ..nhưng cái đúng đó chỉ có 20% mà thui !hihi .. Kinh mà chỉ đúng có 20% thôi thì làm sao hay cho được ...Và Người đã viết cuốn kinh dỡ ẹt đó là Ông Phước ! khakhakhakha!

hay quá! BHT ơi, nhờ BHT xem giùm cuốn kinh nào >20% để YB tìm học với. Mà từ trước đến giờ YB không có biết, thì cuốn nào cũng giống như cuốn nào thôi, giờ biết cuốn này ok 20% thì cũng là quá hay rồi với YB rồi, nếu có thể nhờ BHT dùng TV review giúp YB trong cuốn Thủ Lăng Nghiêm này phần nào là 20% ok vậy?

thank you!
"Tự mình điều ác làm 
Tự mình làm nhiễm ô
Tự mình ác không làm
Tự mình làm thanh tịnh
Tịnh, không tịnh tự mình
Không ai thanh tịnh ai" (Pháp Cú 165)

lotus123

Trích dẫn
Cám ơn chú và nhiều người trên đây đã tin những gì con nói ..Con thật sự rất buồn khi có người nghĩ là con nói láo, vì con không bao giờ nói láo, vì nói láo là sẽ bị mất màn tivi và sẽ mất luôn ông Phật ..Những cái đó quý như mạng sống của con vậy đó, nên nói thật cũng chính là mạng sống của con ..Khi nghe những người lớn hỏi thách đố con như vậy con thấy buồn và không muốn viết những gì mà con đã thấy bằng cái màn tivi của con nữa!  trả lời cho những câu hỏi trên đây đối với con là một miền vui ..khi con không còn thấy vui nữa thì con sẽ không làm được nữa ..Cũng như khi con tu tập vậy đó, con phải thấy vui và thấy thích lắm thì con mới làm được ..còn không còn niềm vui và ham thích thì không còn gì nữa hết ..
- Con không hề đọc qua cuốn kinh nào hết, không biết bất cứ kinh nào cả, nhưng con có thể coi dùm cho chú về kinh !hihi
* Kinh Pháp Hoa là của ông Phật viết ra , hoàn toàn đúng 100%
* Kinh Kim Cang là do kinh nghiệm tu tập của nhiều người viết thành , nên cũng chính xác 100% . Đó là kết quả mà con biết được từ màn tivi của con . Chú nên hỏi thêm vị nào trên đây để kiểm chứng lại coi thử cái thấy đó của con có đúng như vậy không nhen ! hihi
Kính chúc chú tu tập thật giỏi và mau mau có được màn tivi cùng con !hihi



BHT đã trả lời ở đấy rồi nè! Còn 20% ok chỗ phần nào thì không rõ lắm. ;)

YB

Trích dẫn từ: bé hạt tiêu trên Th7 09, 2009, 12:13 AM
Thủ Lăng nghiêm và yếm-ma-la-thức.
Khi mơi làm quen với Đạo Phật thì tibu đã được Bạn Bè giới thiệu kinh Thủ Lăng Nghiêm và nói rằng chỉ cần đọc kinh này là đầy đủ.

Thế nhưng vì không phải là người bị nhồi sọ từ nhỏ (qua việc đi Chùa với Ba và Má ...), nên tibu có nhận xét là kinh này dở dể sợ luôn.

Là vì ngay từ đầu, học giả này khi dùng cái lổ tai để giảng này nọ nên đã vô tình loại bỏ một thành phần thính giả, thành phần này không thể thiếu trong một pháp hội đông như vậy: Đó là thành phần những người bị điếc hay bị lảng tai! hay là nói theo danh từ xì phé thì học giả này "Bình nhưng đã bị lũng". Vì người điếc mà nghe tiếng chuông thì cũng như không.

Nếu đây là một Đức Phật thì Ngài đã mời những người bị khuyết tật này dự buổi thuyết pháp sau.
Y như chuyện khi trong buổi thuyết pháp có người đàn bà với nhan sắc quá đẹp đẻ đến nghe Pháp. Thì ngay từ đầu Ngài đã mới một số tu sĩ mới tu đi tránh mặt. Và số còn lại là lấy áo mà trùm đầu. Không có áo thì nhìn xuống đất. Chỉ còn A Na Hàm và A La Hán là Ngài không đụng đến mà thôi.

Còn đằng này là: Dùng "cái nghe" để thuyết pháp mà không chuẩn bị cho thính giả biết gì hết thì người bị điếc hay là lãng tai là người bị thiệt thòi nhất. Trong Pháp hội mà có sự sơ xuất lớn như vậy thì không phải là một buổi thuyết pháp của dân nhà nghề như là Đức Phật mà chỉ là tay mơ y như là Học Giả này mà thôi.

Tibu mà thuyết pháp đoạn này thì phải hỏi Anan: Này ông, ông có nghe rõ ràng là tui đang nói cái gì chớ?
Sau khi Ngài Anan xác nhận là Ngài nghe được.
Thì tibu lại phải nói thêm rằng:
Anan à! Ông nên nghe như ông chưa có tu đó nghe, chớ không phải dùng cái Tứ Thiền mà nghe là hư chuyện của tui hết đó nghe!

Tại sao phải rào trước đón sau như vậy? Là vì sau này, thế nào cũng có người dùng Tứ Thiền để mà nghe tiếng chuông thì tu sĩ này sẽ nghe hoài thôi: Vị này có thể nghe tiếng iiiiii của các nguyên tử kim loại đang chuyễn động, các tiếng xì xào của Chư Thiên khi họ phê bình tiếng chuông ... . Và như vậy là ... hư chuyện!

Và dĩ nhiên, nếu Ngài Anan mà là người bị lãng tai thì coi như bài kinh không có tác dụng gì cả.

Do sự kiện hiển nhiên này mà tibu coi cuốn Thủ Lăng Nghiêm là cuốn kinh dở nhất (dở là vì Học Giả chưa có ý thức gì về thần thông). Từ đó thì dĩ nhiên nó ra lung tung thứ :Trong đó có cái yếm ma la thức, tưởng là cái gì mới! Chớ chỉ là bình mới (chữ mới) nhưng rượu cũ (ý là cái mà các tu sĩ đã từng nói tới nói lui hoài).
Sau đó là Huynh cho nó là cái thức thứ 9 thì mới là càng tai hại hơn cả cuốn kinh! Và dĩ nhiên nhiên theo quy ước cái gì mà "Không có Vọng" thì Phật Giáo gọi đó là Trí (viết hoa) chớ không dùng chữ thức.
Như là A Lại Da Thức biến thành Đại Viên Cảnh Trí.
Hết

cho YB hỏi thêm:
Trích dẫnLà vì ngay từ đầu, học giả này khi dùng cái lổ tai để giảng này nọ nên đã vô tình loại bỏ một thành phần thính giả, thành phần này không thể thiếu trong một pháp hội đông như vậy: Đó là thành phần những người bị điếc hay bị lảng tai! hay là nói theo danh từ xì phé thì học giả này "Bình nhưng đã bị lũng". Vì người điếc mà nghe tiếng chuông thì cũng như không.
- khi theo học phương pháp An trú chánh niệm đằng trước mặt, gặp phải thành phần trong pháp hội là người bị mù hay mờ mắt thì như thế nào? Hay thành phần thị giả này cũng bị loại luôn hè? Vì người mù có thấy được chấm đỏ bao giờ và tưởng tượng thế nào cho ra?
"Tự mình điều ác làm 
Tự mình làm nhiễm ô
Tự mình ác không làm
Tự mình làm thanh tịnh
Tịnh, không tịnh tự mình
Không ai thanh tịnh ai" (Pháp Cú 165)

Tibu

Trích dẫn từ: YB trên Th7 12, 2009, 07:14 PM
cho YB hỏi thêm:
Trích dẫnLà vì ngay từ đầu, học giả này khi dùng cái lổ tai để giảng này nọ nên đã vô tình loại bỏ một thành phần thính giả, thành phần này không thể thiếu trong một pháp hội đông như vậy: Đó là thành phần những người bị điếc hay bị lảng tai! hay là nói theo danh từ xì phé thì học giả này "Bình nhưng đã bị lũng". Vì người điếc mà nghe tiếng chuông thì cũng như không.
- khi theo học phương pháp An trú chánh niệm đằng trước mặt, gặp phải thành phần trong pháp hội là người bị mù hay mờ mắt thì như thế nào? Hay thành phần thị giả này cũng bị loại luôn hè? Vì người mù có thấy được chấm đỏ bao giờ và tưởng tượng thế nào cho ra?
Tibu chưa đụng ai bị mù cả ;D nên chưa biết phải làm sao ;D