Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Băng Thánh Ta là: Ba Thánh Tăng

Bắt đầu bởi Tibu, Th1 04, 2012, 12:18 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

vuhanp

Hầy lớ !
Bửa lay ngọ dzui dzui troong cái pụng, cũn có mún tố chè Nị hum bửa Nị pán chuối có nhưn "dzô thèèng", ngộ có mại một cái, xực từ hum pửa ló cho túi pi dzờ...haizz ! cái pửa Nị li qua cái kửi Thánh Tăng là pửa ló ngộ pị tụt lịn ,ngộ pùn quá chòi quá lất, lên hũng có chào Nị, pửa lay sẵn mọi ngừi dzui dzui Ngộ mới chun dza mừn mừn Nị ví lị mấy " ông dzỏ "  Thánh, Hày cái lày... cúng hĩ, cúng hĩ Nị nghen !!!

lá chuối

#46
Con xin tường thuật lại câu chuyện về quá trình Ngộ Đạo của bụi chuối nhà con , để góp Vui và cũng là Chia Vui với cả Chùa mình.

Tập 1 :  Chuẩn bị.
Ngày 18-12-2011 :

- Hôm nay con khỏe không ?
- Dạ khỏe !
- Lắm không ?
- Dạ lắm  !
- Mấy nay ba Ông Phật sao rồi ?
- Dạ vẫn vậy.
- Tả nghe coi ;D
- Ông giữa to nhất, sáng nhất, cây bồ đề sau lưng Ổng cũng to nhất.
- Hai Ông hai bên mờ hơn hả ?
- Không phải. Ông nào cũng rõ, con nhìn một Ông thì thấy rõ cả ba Ông như con có ba con mắt. Nhưng Ông giữa to nhất.
- Giỏi lắm. Thích tập bài mới không ?
( Cười toét miệng liền )
- Ohhhhh Yeahhh !  ;D ;D ;D
- Ông Phước To cho con bài mới nè.
- Đâu mẹ ? Đâu mẹ ? (--> hỏi dồn ) . Con thích tập bài mới.
- Muốn thử không ? Hay lắm à nhen !  ;D
- Tối tập nha mẹ.
- OK con. Giờ con học thuộc cái này trước nha.
- Cái gì mẹ ?
- L - u - ô - ng - luông - huyền - luồng.
- ......... (3 lần )
- Bhavanga !
- ........... ( 5-6 lần ). Mẹ ! Cái luồng Bhavanga này, từ này sao con nghe quen quá !
- Ai biết ! Ông Phước nói sao mẹ chỉ con vậy thôi à. ;D ;D ;D

- Giờ nhắm mắt chơi với ba Ông Phật không con ? Vừa tắm vừa chơi cho vui ?  ;D
( chưa đầy 1 phút )
- Con thấy rồi mẹ.
- Giỏi lắm. Đừng niệm A Di Đà Phật chi hết nghe !
- ( 10s ) Mẹ ! Mẹ ! hay quá chời à ! Con không niệm gì hết cái nó tối đen hù rồi ra ngọn lửa vàng khè. Thấy vậy con niệm lại thì ra lại ba Ông.
- Đúng rồi. Giờ giữ đó, không niệm gì hết. Cứ nhìn vô ngay giữa ngực Ông Phật to nhất nha con.
- Rồi mẹ. Hí hí sáng quá!

( ui chao sao mà nó lẹ quá !  ;D ;D ;D )

- Bây giờ mẹ kể con nghe nè, con nghe cho kỹ rồi kể cho Ông Phật nghe nha !
- Dạ.
- Con là đứa con ngoan, con đã không nói dối nè, cái linh hồn con nó rất thích sự thật nè, và con cũng rất thích nghe , nói sự thật nè.
- Dạ.
- Con đã làm được nhiều chuyện giúp mọi người xung quanh. Giúp người sống thì gọi là Độ Sinh. Giúp con vật chết lên Ông Phật là Độ Tử.
- Dạ.
- Con xoa lưng cho mẹ hết đau nè, con Giải Oan nè,  Cái đó gọi là Độ Sinh.
- Mẹ ! Mẹ ! Sáng quá ! Sáng quá ! Cho con nghỉ xíu tối con tập tiếp nha.
- Ừ con ! Tập nháp chơi thôi à  ;D ;D ;D, mà mới nói tới Độ Sinh thôi đó, chưa hết đâu. Con giỏi thiệt !

Nó mở mắt ra nhìn con .
- Chời ơi ! hahaha ! Cái mặt mẹ vàng khè hà ! hahaha Cái gì cũng vàng khè hết hà ! Hay dễ sợ. Cái mặt trời ngay ngực Ông Phật Bự sáng quắc làm con lóa mắt rồi ! Mà Đã quá ! Mẹ, con thấy giống như .... con ví dụ thôi nha ... con thấy giống như ông Phật đeo dây chuyền á, mà không có sợi dây... con ví dụ á.... là con thấy giữa ngực ông Phật như có một viên kim cương to lắm, nó chiếu sáng rực như mặt trời rọi vô á mẹ, sáng lắm , sáng dữ lắm.... chời ! sao mà tả mẹ nghe nó sáng sao ta !!!!
Trích dẫn từ: Tibu trên Th12 17, 2011, 01:30 PM
Nó oánh mạnh, dể dàng như chẻ tre!Hay lắm đó con  ;D ;D ;D ;D ;D

Tối đi ngủ nó muốn tập tiếp. Con lại hỏi nó khỏe không, có chịu được độ sáng đó không, có đau đầu không, có vui không. Tất cả đều Ok. Thế là con cho nó tập.

Khi linh ảnh ra rõ và sáng con lại nhắc bài cho nó y chang hồi lúc tắm, lần này thêm vụ Độ tử nữa. Linh ảnh sáng chói mạnh tới nỗi nó tự động lấy cánh tay gác lên che chói. Con hỏi có chịu được không thì nó nói :
- Con nghĩ là còn một tí tì ti nữa là chói hết cỡ, mà con chịu được.
- Rồi, bây giờ con cứ nhìn chăm chú vào viên kim cương giữa ngực Đức Phật thôi nghe. Chỉ nhìn thôi. Khi nào con nghĩ là sáng hết cỡ thì con nói câu này : " Đức Phật ơi, con muốn thấy luồng Bhavanga của Đức Phật ".
- Nói vậy thôi hả mẹ ?
- Nhiêu đó thôi.
- Ủa vậy còn bài mới của Ông Phước là bài nào ?
- Không biết ! Ông nói vậy cứ làm vậy đi đã. ;D

Một lát sau....
- Mẹ ! Mẹ ! Cái viên kim cương giữa ngực Đức Phật nó sáng khủng khiếp lắm.
- Hay quá con !

Một lát sau....
- Mẹ ! Mẹ ! cái viên kim cương sáng hơn mặt trời nhiều nhiều. Con nói câu đó xong con thấy toàn thân Đức Phật là kim cương trong suốt và sáng chói. Chói như bên ngoài thì là kim cương, còn bên trong có một cái đèn cực mạnh chiếu ra nó phản chiếu lên các mặt lấp lánh của kim cương mà chói ra ngoài. Còn ngay chính giữa ngực thì viên kim cương tròn còn sáng sáng sáng hơn nữa, nhưng bây giờ nó bắt đầu phát ra những tia sáng tỏa dài ra ngoài và tia sáng này + viên kim cương xoay theo chiều kim đồng hồ.
- Chùi ui hay quá con !
- Mà... con mắc đái !
- Hihihi.... mắc thì đi đi con ! ;D ;D ;D

Tè xong....
- Mẹ ! Mẹ ! Con đi vô toilet mà tự nhiên con thấy lạ lắm. Cả người con như bay lên cao lắm, nhẹ lắm. Còn nữa, con thấy người con cao lớn ra. Con đứng đái mà con mắt con nhìn bức tường trước mặt, nhưng con cũng thấy bức tường sau lưng con luôn. Rồi con thấy những con vật nhỏ lắm mà mình dùng kính hiển vi mới thấy , con thấy hết. Con thấy những con ma hồi con còn ở dưới địa ngục là bạn con, con đưa họ lên Ông Phật rồi giờ họ lại xuống thăm con nhiều lắm. Mẹ ơi con thấy nhiều chỗ lạ lắm, thấy nhiều lắm lắm lắm...
- Ừ con giữ linh ảnh rồi ngủ đi. Hay quá !

--------------------------------------

Những ngày tiếp sau đó con rất lo vì đã biết chuyện nếu Ngộ Đạo mà tính toán này nọ thì :
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=5247.msg22583#msg22583

Trích dẫn :

< Thật ra đây là biểu hiệu của "Vi Tế Ngã". Tibu nói lại cho rõ:

Giấc mơ tường trình về chuyện "Ngộ Đạo" cùng với sự dàn xếp cho những người trong gia đình thân tặng bửa ăn đầu tiên để được nhiều phước báu!

Lời bàn:
Làm như vậy là không được đâu:
Là vì khi Ngộ Đạo là bước vào dòng suối Vô Ngã, thì hành động liền sau đó cũng phải là "Vô Ngã" Thì nó mới có lý.

Chớ khi mới vào chuyện Ngộ Đạo mà lại tính chuyện riêng cho gia đình của chính mình thì nó bị chỏi và... Hiện tượng Ngộ Đạo bị ngừng lại ngay lập tức! Có nghĩa là đang chóng mặt thì nó ngừng lại ngay lập tức! Thay vì là chóng mặt trong vòng 24 giờ đồng hồ y như những người đi trước kể lại!

Nói lại cho rõ:
Như vậy thì chuyện Ngộ Đạo nó xảy ra tự nhiên thì cứ để cho nó diễn tiến một cách tự nhiên. Không nên tác ý này nọ vì làm như vậy thì lại là hành động của "Bàn Ngã"! Mà khi cái này mà có thì cái kia bị tiêu diệt liền thôi!
Trích dẫn
Thầy ơi, Thầy coi dùm con với nhé. Những giấc mơ này đều xảy ra khi con dợt xong rồi ngủ, hay dợt rồi ngủ luôn ạ. Con cám ơn Thầy.
Hai giấc mơ đều hay, nhất là giấc mơ cuối cùng!
Ý đồ sau khi Ngộ Đạo là không có, thì cái tâm nó mới chịu Ngộ Đạo được! ;D ;D ;D. >

Hết phần trích dẫn.

..... nên con rất lo. Và con đã nguyện rằng : Nguyện cho con được đầy đủ bình tĩnh để không suy nghĩ bậy , không hành động lung tung. Nguyện cho con được Ngu vừa đủ để có thể Quên và Vượt qua những suy nghĩ trở ngại.

-----------------------------------------

Tập 2. Ác nghiệp.
Ngày 26-12-2011

Thằng nhóc đã không bị chói 2 ngày rồi. Con cho nó nói câu chìa khóa rồi. Nó kể là mỗi lần nói câu đó là Ông Phật Kim Cương lại sáng quắc một phát, những tia sáng mạnh từ giữa ngực Ngài phóng mạnh ra dài và xa hơn. Ban ngày thỉnh thoảng con nghe nó thắc mắc :
- Ủa mẹ, Phật Tánh là gì ?
- Sao Ông Phước lại nói câu đó ?
- Phật Tánh khắp mọi nơi mà sao con không thấy, mẹ có thấy không ? ( - Không ! ;D )
- Mẹ không thấy vậy sao Ông Phước nói ? Vậy là Ông Phước thấy rồi Ông mới nói con tìm. Mà tìm ở đâu ta ...

Ác nghiệp ập tới. Con quay quắt chống chọi một mình. Chán nản, buồn tủi. Lại ôm con và gắng tập. Rồi tập và tập và tập. Phật tánh, Phật tánh, Phật tánh..... Nó đọc đã đời rồi mà sao không thấy nó chóng mặt gì hết ? Tại sao ? Tại sao ?? ??

Tập 3 : Nhập Lưu
Trưa ngày 02-01-2012
Mấy mẹ con lủi thủi chơi với nhau chán chê rồi con xách cổ hai thằng vô tắm. Khi tắm thì nó hỏi lại Phật tánh là gì ?
Con nhớ lại câu chữ ký của Chú Ruồi Sinh, và bài Hữu Tình Lai Hạ Chủng của Chú HHDL. Đầu thì đông đặc rồi, con chỉ còn nước nói đại với nó thôi, bất kể trúng trật gì.

Rằng : con có Thấy Ông Phật hiền từ không ?  Ông Phật không nói dối, không ghét ai, không hại ai, mà ai Ông cũng Thương hết. Bất kể đó là người giàu, nghèo, bệnh tật, chết, người xấu người tốt, con vật, cây cỏ...v.v... tất cả Ông đều Thương. Vậy theo Mẹ nghĩ ( vì Mẹ cũng không chắc nữa mà chí có Ông Phước To biết thôi) , Phật Tánh là Tình Thương. Phật Tánh ở khắp mọi nơi là Mẹ và các con thương nhau nè, là khi con nhìn con chó nhỏ nhà mình nè, con thấy hễ có ai lạ đụng tới Mẹ là nó nhảy xổ lên sủa liền, vì nó thương Mẹ, sợ Mẹ bị người ta làm hại. Hay khi con nhìn cái lá xoài lá mít ngoài kia, nó cũng có tình thương nên nó che nắng che mưa cho chim làm tổ. Đại khái vậy đó con.

Giải thích với nó vậy xong rồi con nghĩ thầm, thôi thây kệ đi. Nói một lần vậy thôi chứ biết gì nữa đâu mà nói, được thì tốt không thì thôi, cả chuyện buồn kia cũng vậy, hơi đâu ! Thân mình còn lo chưa xong ! Mệt quá ! Tới đâu thì tới........
Rồi bỏ hết sau lưng, mấy mẹ con dắt nhau ra hẻm chạy xe đạp . Gần chục vòng về thì mệt cả đám. Tới khoảng 6h tối thằng chuối non kêu Mẹ cạo gió cho con đi, con chóng mặt nhức đầu quá. Nó tả cảm giác là như lúc nó tập lên Tam Tôn, như bay lên, nhẹ , nhanh lắm, nhưng lại giống như có gió thổi mạnh từ nhiều hướng tới vừa thổi bay vừa ép chặt nó lại . Con nghĩ chắc chiều gió chạy xe nên bị vậy, con chuẩn bị cạo cho nó thì tới giờ cơm, con bưng mâm lên mấy mẹ con cùng ăn, ăn xong con cũng nằm vật ra nền nhà , mệt ơi là mệt. Lúc này con vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra mà cứ nghĩ là do chạy nhông nhông ngoài đường mà trúng gió.
Hơn hai tiếng sau con tỉnh lại một chút, nó vẫn còn nằm bẹp.

11h đêm, tụi nó đói bụng. Thằng em đi lấy sữa cho thằng anh một hộp còn nó một hộp. Thằng anh uống vừa xong thì thằng em mếu máo Mẹ ơi con chóng mặt quá.
Thế là con cạo gió cho tụi nó  rồi nó lại... cạo gió cho con. Mà không ra gió gì hết trơn. Rồi tụi con ngủ không biết trời đất gì, và con chỉ mới mơ hồ đoán già đoán non nhưng mệt quá thôi kệ luôn. ;D ;D ;D
Cho tới hôm sau Thầy nói mới biết. hihihi....

Con thì qua ngày sau là đỡ hẳn, chuối mầm nhỏ quá không kể gì thêm, nhưng chuối non thì ói, ỉa, đau đầu chóng mặt ôm đầu lăn lộn cả tuần liền.
--------------------------------------

Cho tới hồi khuya........
Trích dẫn từ: Tibu trên Th4 16, 2012, 03:31 PM
Tibu vừa mới nhận tin:

Lá Chuối khi đang ngủ bổng nhiên bị chống mặt dử dội!
Lá Chuối bị Ngộ Đạo một lần nữa: Chữ Vạn được cũng cố.

Trong khi đó Rắn Con vẫn còn bị chóng mặt!

Con nhớ lúc Thầy giảng Pháp cho Nhabinh nghe tới câu " công phu cần cái Vui" thì tắt cái cụp ! Mà câu này nghe rất rõ, rất mạnh ngay chữ "Vui". Con suy nghĩ không có gì là tình cờ cả !
Cả hơn tháng nay Ác Nghiệp lại ập tới từ tứ phía, con lại buồn khổ. Con loay hoay, tập thì cần Vui, nhưng mình khổ vậy lấy Vui đâu ra giờ trời ? huhu... Rồi nghĩ nữa, nghĩ nữa... cái đầu đông đặc lại. Con lại "thôi kệ !", người ta lấy Vui để tập, con thì lấy Buồn quá để tập mà đi tìm Vui.
Và con tập ra ngọn lửa 3D trong không gian 3D, xa gần đều kéo đẩy được.
Con tập lại ngọn lửa vì trong bài Pháp về Quán Vô Thường Thầy có nói đại ý là chán quá thì phải tạm dừng không  thôi trong lúc hoàn cảnh xúi quẩy mà quán bộ xương nữa thì sẽ tiêu cực.

Tối ngủ con có tập ngọn lửa một chút nữa rồi đọc câu chìa khoá Phật Tánh, định đọc 3 lần nhưng mới hai lần mệt quá con ngủ.
Khoảng 3h 05 phút sáng nay con đang ngủ say thì giật mình thức dậy, hoảng hồn chao đảo với cái gì đó xảy ra trong người quá nhanh, quá mạnh mà con không ý thức được. Ruột gan lộn lạo, đầu óc quay cuồng, nằm trên giường mà chao đảo như động đất. Con nghĩ chắc bị ngộ độc thức ăn nên loạng choạng đi vô toilet ói, mà ói không ra và khó chịu quá rồi nên con dùng cái cán bàn chải đánh răng chọt vô họng móc cho ói, mà chỉ ợ ra hơi thôi chứ không có gì hết. Con lại chân nam đá chân chiêu trở vô giường. Cảm giác trên thân này có lẽ giống tới 70% cảm giác lúc mình bị tiêu chảy rất nặng vậy, bủn rủn toàn thân và nguyên phần thân mình từ cổ xuống rún đảo lộn liên tục rất mạnh như cái máy giặt. Còn đầu óc thì trống rỗng, ngu ngu ngơ ngơ không hiểu chuyện gì. Con nằm thở hổn hển vì hụt hơi, ráng định thần coi bị cái gì thì nhớ ra ... Ông Thầy. Chụp điện thoại gọi Thầy mà quên cả bật 3G.  Lụp chụp tìm cái chỗ 3G nằm đâu trong máy trong khi ngày thường mấy việc này con làm nhanh như chớp. ;D ;D ;D
Gọi cho Thầy mà con nói cà lăm cà cặp và nghe Ổng cười khà khà mà con vẫn cứ nghĩ mình bị Ngộ...độc thức ăn.  ;D ;D ;D Cho tới khi Ổng xác nhận thì con mới nhớ ra và tận hưởng cái "cảm giác động đất cực kỳ quái đản" này . hihihi. Rồi thì Thầy lôi con về hơi thở chú ý tới bàn chân cho con bớt mệt. Mà con còn không biết rõ chân con nằm đâu nữa, hihi, Thầy nhắc con coi hai cái chân nó nằm đâu rồi chạm nó lại và chú ý lòng bàn chân điều hoà hơi thở. ;D ;D ;D

Dạ hết ạ.
Con Cầu Chúc cả Chùa  mình Vui và Tinh Tấn Tiến Tới Trở Thành Thánh Tăng Tất Tần Tật !!! ;D ;D ;D
--------------------------------------------------------------


TB :
Sáng ra cho hai  con ăn sáng đi học thì vừa ăn xong thằng chuối lớn cũng bị y chang con , đau quặn bụng mà không mắc ị, và chóng mặt xanh lè xanh lét nói không nổi. Tới trưa thì Trường gọi về báo cho con là cả hai anh em nó đều cùng một triệu chứng như nhau (và giống con) mà không rõ nguyên nhân, yêu cầu phụ huynh lên đón sớm vì cả ngày nó chỉ muốn ngủ gục. hihihi..... ;D ;D ;D
Thầy ơi, tụi nhỏ có bị lây không Thầy ?

Tiểu Liên Hoa

Chúc mừng bà chị già nhé. Thật tuyệt vời!!!!!!!!

lengoctao27

Chuối già thật là hay quá!Thật là hạnh phúc! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D!

Bạch Nguyệt

Ba mẹ con tập vui quá xá  ;D, đọc vừa thấy buồn cười, vừa thấy khâm phục..
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

TLT

Chuối giỏi quá!Vui nhiều nhiều hé  ;D ;D

Kính

baothoho




                Quá tuyệt..  ;D

Rancon

Hehehe, quá giỏi.

Đối với một người mà hoàn toàn trái ngược với mình như bóng đêm và ánh sáng, mà mình còn yêu thương và hiến tặng cho cái quý nhất của mình (là chữ Vạn nha mấy đầu óc trong sáng ơi), thì đó chính là tình yêu chân chính.

Khen là phải khen vầy chứ lộn xộn chắc bị quýnh hội đồng quá, toàn là băng này băng nọ ko à. ;D ;D ;D

dongkiet

Hì hì... thật là chuyện vui, chúc mừng cả nhà Chị Chuối nha, đây là chuyện vui không thể nghĩ bàn cả nhà ạ...  ;D ;D ;D
"Nguyện đời đời kiếp kiếp được theo Thầy, tắm mình trong Chánh Pháp và thực hiện các hạnh lành.

Nguyện nghe được lời của các chúng hữu tình mong cầu gặp Pháp và thân có được các phương tiện hữu ích để giúp họ được thấy ánh sáng của Pháp và đạt được giải thoát một cách rốt ráo."

chim sẻ

Trời ! đọc cái bài của Chuối mà sao mình  thấy "phê phê" sao á, Chuối ơi hay quá, *** *** cũng thích nè ;D ;D ;D
Chúc mừng Chuối nghe ;D ;D ;D

Bồ Đề Tâm

   Cô Chuối giỏi quá hỉ :o! Vậy là cả gia đình cô đều thành thánh tăng rồi ;D! Chúc mừng cô nha ;D ;D ;D!
"Xin hồi hướng công đức tu hành này đến cho những ai có tai mà muốn nghe để họ mau thành đạt quả vị Giải Thoát còn con ra sao thì cũng được." (HL)
"Đọc cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ, hỏi cho kỹ và làm cho thật là kỹ thì may ra mới tới đích được." (HL)

Tiểu LuBu

#56
Zui quá Chuối ha .  ;D ;D ;D

Chuối đang vui, Con xin Thầy phân công Chuối hôm nay "quét dọn" Đạo tràng (hoasentrenda) cho ACE tập cho nó đã. ha ha ha  ;D ;D ;D

Bạch Nguyệt

 Phục Chuối sát đất luôn Chuối à, e thấy vụ này thể hiện cái tâm từ bi ghê gớm của Thánh Chuối rùi. Phen này phe bên kia gặp chiêu này của Chuối thì hết đường đỡ luôn hehe ;D. Chuối cố lên nhé, e chúc Chuối thành công nha  :-*D
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

TLT

Trích dẫn từ: lá chuối trên Th5 08, 2012, 03:38 AM
Sáng Giờ là chuối chỉ biết đi ra cười cười  ;D ;D ;D đi dzô cười cười  ;D ;D ;D thôi chứ không biết nói gì hết cả ạ. hihihi....

Bình tĩnh! bình tĩnh! Chuối Già
Ông cứ... cười cười hoài,là Đại K ông nhìn ông ...sợ khóc bi giờ đó nha  :D :D

vutienhanh2

                 Cả nhà cùng vui .
Con kính chào thầy ,cùng  cả nhà chúng ta vui khỏe .
  Không có món quà nào quý  bằng món quà  này ,hôm nay con đọc  được bài( Băng  Thánh Ta ),con
vui vô hạn .Con chúc mừng thầy , đầu năm  mà thầy thu hoạch  tấp nập quá ha thầy ? Mấy đợt thu hoạch toàn thánh tăng không  à .VTH2  mùng  HSTD nhiều kim cương  hột xoàng  quá ,chúc mừng mẹ con nhà Chuối nha ,TH đang ngửi thấy mùi chuối già hương  ở Đà Lạt ,chín mùi quá nổi vỏ đốm
trứng quốc rồi ,ruột  dẻo và thơm lắm ,mắc thèm ghê ,bán cho một mớ ăn chơi cho bổ cái coi .
Nay là đại lý chuối rồi ,không phải bán dao nữa ,tới đây là bán theo đơn đặt hàng không à .
        Con cầu mong thầy mau khỏe để còn thu hoạch hạt giống tốt của HSTD nha  thầy !
  Chúc các huynh ,các tỷ  gắng lên  để thầy lượm tiếp nha !
         Gởi 2THÁNH TĂNG nhí  của lá chuối nụ hôn yêu thương nhất .
    Chào cả nhà cùng vui .