Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Xin giup con

Bắt đầu bởi tuitui, Th8 15, 2009, 11:57 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

tuitui

Con sinh năm 1981, ở sài gòn, quy y tam bảo được 3 năm, sách Phật thiền tịnh mật, sách tâm linh, tôn giáo,học làm người,... đọc cũng ko ít, nhớ thì ko biết được bao nhiêu. Thỉnh thoảng có ngồi thiền (nhưng thầm niệm danh hiệu Phật, Bồ tát hoặc nhìn ngọn nến), ko thường xuyên vì lười, ngồi 30 phút là nhiều, những lúc lo sợ hay mong ước điều gì thường niệm danh hiệu Phật, bồ tát (Dược sư, Quan Âm) cũng có niệm chú hoặc các đề mục thiền như: đời là gì, đời là vậy ư, v.v.., có đi chùa tụng kinh nhưng cảm thấy ko được ích lợi nhiều lắm. Thường cảm thấy chán nản, buông xuôi vì ko đạt được những điều mong muốn trong cuộc sống. Muốn đi tu thì nghĩ đến mẹ già nghèo khổ, đau bệnh đang ở nhà trọ, chị thì lấy chồng. Tình cờ đọc được trang web này bỗng hiểu rõ hơn một chút về vô thường và thấy trang web hay quá, các vị chắc cũng chứng đắc ít nhiều, khởi lòng tin tưởng, nương tựa. Ở nhà thì lười biếng muốn vào chùa để tinh tấn tu hành. Con muốn được giới thiệu 1 nơi để tu, có thầy, bạn sách tấn tu hành, nương tựa hoặc 1 phương pháp hiệu quả để con thực hiện giúp gia đình khỏe mạnh, bình an để con an tâm xuất gia. Xin cho con lời khuyên.

Tibu

Trích dẫn từ: tuitui trên Th8 15, 2009, 11:57 AM
Con sinh năm 1981, ở sài gòn, quy y tam bảo được 3 năm, sách Phật thiền tịnh mật, sách tâm linh, tôn giáo,học làm người,... đọc cũng ko ít, nhớ thì ko biết được bao nhiêu. Thỉnh thoảng có ngồi thiền (nhưng thầm niệm danh hiệu Phật, Bồ tát hoặc nhìn ngọn nến), ko thường xuyên vì lười, ngồi 30 phút là nhiều, những lúc lo sợ hay mong ước điều gì thường niệm danh hiệu Phật, bồ tát (Dược sư, Quan Âm) cũng có niệm chú hoặc các đề mục thiền như: đời là gì, đời là vậy ư, v.v.., có đi chùa tụng kinh nhưng cảm thấy ko được ích lợi nhiều lắm. Thường cảm thấy chán nản, buông xuôi vì ko đạt được những điều mong muốn trong cuộc sống. Muốn đi tu thì nghĩ đến mẹ già nghèo khổ, đau bệnh đang ở nhà trọ, chị thì lấy chồng. Tình cờ đọc được trang web này bỗng hiểu rõ hơn một chút về vô thường và thấy trang web hay quá, các vị chắc cũng chứng đắc ít nhiều, khởi lòng tin tưởng, nương tựa. Ở nhà thì lười biếng muốn vào chùa để tinh tấn tu hành. Con muốn được giới thiệu 1 nơi để tu, có thầy, bạn sách tấn tu hành, nương tựa hoặc 1 phương pháp hiệu quả để con thực hiện giúp gia đình khỏe mạnh, bình an để con an tâm xuất gia. Xin cho con lời khuyên.
Có cần đi đâu để tu hành hay không?
Nhí trả lời: Ỏ chỗ mà mình đang ở để tu cũng được.
Nhí tìm ra phương pháp: Thiền Định
Và vì khái niệm về Tâm Linh chưa được rõ ràng cho lắm, nên đề mục là một cái mặt trời to bằng 1" (2,5 phân).

Đã là lười biếng thì đi đâu cũng vậy cả. Do đó mà nay đã có phương pháp tu hành rồi và bạn bè thì ở đây là dư thừa luôn. Nên chỉ còn cách là lo cắm đầu cắm cổ mà tu thôi. Không còn cách nào hết.

Vì siêng năng thì chỉ có một mình mình mà thôi. Không có câu chú hay cái ấn nào mà làm cho mình siêng năng cả.

Hết

tuitui

Xin cám ơn lời khuyên của các vị và các bạn, con sẽ suy nghĩ kỹ về điều này để được lợi ích cho mình và mọi người.
Con sẽ tìm hiểu thêm trên trang web về "đề mục quán mặt trời"  là thực hành như thế nào. Nếu có ai chỉ dẫn rõ hơn thì thật cám ơn.
Cầu mong thật nhiều người được an lạc, hiền hoà, sáng suốt truyền đến mọi người, mọi sinh linh, vạn vật.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát!

hoasentrenda

Trích dẫn từ: tuitui trên Th8 16, 2009, 02:57 AM
Xin cám ơn lời khuyên của các vị và các bạn, con sẽ suy nghĩ kỹ về điều này để được lợi ích cho mình và mọi người.
Con sẽ tìm hiểu thêm trên trang web về "đề mục quán mặt trời"  là thực hành như thế nào. Nếu có ai chỉ dẫn rõ hơn thì thật cám ơn.
Cầu mong thật nhiều người được an lạc, hiền hoà, sáng suốt truyền đến mọi người, mọi sinh linh, vạn vật.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát!

Tuitui đọc kỹ phần thực hành
https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/thuc-hanh

https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/nhu-lai-thien/nhu-lai-thien-1134
thêm cái link dưới đây nữa nhé.
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=475.msg3183#msg3183
Chúc bạn tinh tấn.
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

tuitui


tuitui

Đọc thấy nhiều vị, nhiều bạn tinh tấn thấy sao giỏi quá, sao họ làm được.
Còn mình cứ ỳ à ỳ ạch, công phu thất thường, con quán mặt trời hay nhìn vào 1 diểm trước mặt thì lại ra ánh sáng trắng, vàng mờ mờ hình thù tùm lum như mây. Đọc bài trên diễn đàn thật nhiều xong rồi chẳng nhớ gì cả, trong cuộc sống thì quên trước quên sau. Thấy mình làm gì cũng dở dở ương ương, ko đâu tới đâu. Cho con hỏi mình lạy Phật nhiều sẽ tốt phải ko?
Cho con hỏi ngoài lề, con muốn độ tử cho người thân, người con quen biết có được ko?Sao con thấy nhiều người chỉ nói sơ sơ vài câu mà vẫn có thể biết là ai để độ tử
Àh, đề mục cho mỗi người có phải dùng cái màn hình trắng gì đó để tìm ra ko?
Vài dòng cảm xúc, suy nghĩ. Xin được chia sẻ.

Cầu mong thật nhiều người được an lạc, hiền hoà, sáng suốt truyền đến mọi người, mọi sinh linh, vạn vật.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát!

tuitui

Àh quên nữa con thấy có người nhận đề mục mặt trời lặn hoặc mọc, như vậy khác nhau thế nào?

Tibu

Trích dẫn từ: tuitui trên Th8 20, 2009, 07:14 AM
Đọc thấy nhiều vị, nhiều bạn tinh tấn thấy sao giỏi quá, sao họ làm được.
Còn mình cứ ỳ à ỳ ạch, công phu thất thường, con quán mặt trời hay nhìn vào 1 diểm trước mặt thì lại ra ánh sáng trắng, vàng mờ mờ hình thù tùm lum như mây. Đọc bài trên diễn đàn thật nhiều xong rồi chẳng nhớ gì cả, trong cuộc sống thì quên trước quên sau. Thấy mình làm gì cũng dở dở ương ương, ko đâu tới đâu. Cho con hỏi mình lạy Phật nhiều sẽ tốt phải ko?
Khi mà mình có phương pháp tu hành rồi mà tâm nó còn lăng xăng này nọ là vì còn một tý nghiệp sát nó ngăn che.

Cách hay nhất là cứ theo phương pháp  mà làm. Không chế độ thêm thắc cái gì hết. Chế độ vào lúc này là "mặt trận hở xường: Nghiệp nó len vào và nó dẫn mình đi lung tung để cho mình đừng có tu hành tinh tấn, với ý đồ là: Để nó có thời gian chuẩn bị tiêu diệt mình khi nghiệp nó chính mùi.

Trong diễn đàn, là "chuyện người thật, việc thật" Họ làm được thì mình cũng làm được. Đọc với tinh thần như vậy thì nó giúp ích cho mình hơn.

Đọc quên trước quên sau: Đó là vì nhiều thông tin quá đó, đây toàn là cao hổ cốt không hà [Nguyên một con cọp (kinh nghiệm tu hành) đem nấu lại thành viên tý xíu (đem tóm tắt lại có vài câu) mà]!

Đọc một vài bài là óc nó đầy liền.
Nên ngưng lại.
Và suy nghĩ về nó, để cho có thời giờ tiêu hóa nó xong rồi, mới đọc tiếp được.
Trích dẫn
Cho con hỏi ngoài lề, con muốn độ tử cho người thân, người con quen biết có được ko?
Muốn là dân chơi thì tác phong phải là ... dân chơi thì mới chơi được.
Còn chỉ là dự định thì nên làm theo phương pháp đã nhận được coi có được gì không đã ;D ý của chú là: Làm cho tâm lực của mình nó mạnh mẻ (bằng phương pháp tu hành mà mình nhận được) thì mới có thể làm này nọ được.

Dân chơi là ở chỗ này đây: Tâm Lực phải cực kỳ mạnh mẻ cái đã.

Trong lúc chữa lửa thì vào mục Chia Vui mà nhờ khơi khơi thử coi có được gì hay không? ;D Sau này tu giỏi rồi thì kiểm tra lại cũng chẳng muộn màng gì!
Trích dẫn
Sao con thấy nhiều người chỉ nói sơ sơ vài câu mà vẫn có thể biết là ai để độ tử
Thì họ chữa lửa đó mà ;D :)
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=44.0
Trích dẫn
Àh, đề mục cho mỗi người có phải dùng cái màn hình trắng gì đó để tìm ra ko?
Đúng 100% ;D và "Chia Vui" được cũng từ chỗ này mà ra đó ::) :) ;D
Hết

hoasentrenda

Trích dẫn từ: tuitui trên Th8 20, 2009, 07:16 AM
Àh quên nữa con thấy có người nhận đề mục mặt trời lặn hoặc mọc, như vậy khác nhau thế nào?

Chú ơi !
Nếu con là bạn tuitui thì con làm mặt trời mọc.
Rồi theo thời gian khi nó vững ở đó rồi, con cho nó mọc lên.
Đúng không chú.
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

Tibu

Trích dẫn từ: hoasentrenda trên Th8 21, 2009, 03:08 AM
Trích dẫn từ: tuitui trên Th8 20, 2009, 07:16 AM
Àh quên nữa con thấy có người nhận đề mục mặt trời lặn hoặc mọc, như vậy khác nhau thế nào?

Chú ơi !
Nếu con là bạn tuitui thì con làm mặt trời mọc.
Rồi theo thời gian khi nó vững ở đó rồi, con cho nó mọc lên.
Đúng không chú.

Đúng, nhưng rõ ràng hơn là đề mục (Mặt Trời) trong trường hợp này: Là vì tâm linh chưa có hướng về một vị Thầy nào cả, nên "mọc lên" là không phải chạy lên mà là hướng về một Bồ Tát nào đó:
Đề Nghị là: Ngài Quan Thế Âm.
Có nghiã là, sau khi ra mặt trời rõ ràng và lâu dài (trên 70 giây) thì đọc Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát và nhìn vào mặt trời này cho tới khi Ngài xuất hiện.
Hết

hoasentrenda

Hay quá chú !
Cám ơn chú.
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

tuitui

 Cám ơn chú Tibu và mọi người.