Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Ý kiến

Bắt đầu bởi TựGiác, Th8 10, 2012, 02:18 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Tibu

#15
Trích dẫn từ: Giải Thoát trên Th8 12, 2012, 09:47 AM
HIC, ác nghiệp gì mà giúp người khác mà cũng chết thê thảm ghê quá, đúng là ác nghiệp ! vậy nếu tu thành công thì có "chữa" đc ko thầy ơi !!!   ??? ???
Chính Đức Phật Thích Ca, sau khi chỉ cho 1250 người đề từ đủ các thành phần trong xả hội: Ngài chấm dứt cuộc đời qua con bệnh Kiết Lỵ Nhiểm trùng máu.

Ngài Mục Kiền Liên, sau khi dùng hết công lực của chính Ngài, đã chỉ cho những ai hữu duyên thành A La Hán! Thì đến lúc Ngài chấm dửt cuộc đời thì Ngài bị ném đá cho tới chết.

Hoasentrenda có Cô Ba Hột Nút chết hộc máu vì chỉ cho bà con mình tu tập.

Hehehe  ;D ;D ;D Đây là cái chết bình thường của những người cũng bình thường khi đi theo Ngài Thích Ca hehehe.

Có nghĩa là phàm phu thì có những trò chơi đượm thấm sự Vô Minh, có nghĩa là bị đọa mút chỉ cà tha ;D ;D ;D mút mùa lệ thủy  ;D ;D ;D

Thánh nhân thì có những trò chơi mà người thường phải kinh khiếp! Khi nghe qua thì lè lưởi, so vai, rụt cổ hehehe ;D ;D ;D

NguuMaTrau


[/quote]

Thánh nhân thì có những trò chơi mà người thường phải kinh khiếp! Khi nghe qua thì lè lưởi, so vai, rụt cổ hehehe ;D ;D ;D
[/quote]
:'( :'( :'( Thầy thì lúc nào cũng nhăn răng ra cười mà ko lo cho mình gì hết!!!
A.... Di.... Đà.... Phật.... phải cố mà gặp cho được Ổng mới được.

relax_1412

hay quá xá là hay thầy ơi ;D,
Thầy cho con hỏi ké tí là :làm sao phân biệt được giữa đề mục (của con là cái chấm đỏ ) do mình mường tượng với cái mà Tha Hóa tự tại cho thấy ?
con cám ơn thầy

Tibu

Trích dẫn từ: relax_1412 trên Th8 12, 2012, 09:51 PM
hay quá xá là hay thầy ơi ;D,
Thầy cho con hỏi ké tí là :làm sao phân biệt được giữa đề mục (của con là cái chấm đỏ ) do mình mường tượng với cái mà Tha Hóa tự tại cho thấy ?
con cám ơn thầy
THTT cũng y như là một hàng xóm lanh chanh vậy đó.

Khi tu sĩ đang tập, nhất là khi khi sắp ra hay là chỉ mới ra, nhưng còn yếu thì mấy thằng chả nhảy vào " và im lặng... cho mượn".

Có nghĩa là đang rặng cho ra đề mục thì bổng nhiên thấy nó ra ngon lành một cái ngay bên cạnh cái điểm mà mình đang tập trung! cái này nó sáng hơn cái của mình...
Phản ứng tiếp theo sẽ là:
1. Hê hê! Nó ra rồi nhưng hơi lệch một tý! Và sau đó là ôm của lạ này vào lòng và quán cho nó ra luôn.

2. Ê! Ý! Mình đang nhìn vào chỗ này mà sao nó lại ra chỗ kia!
Y da! Có vấn đề rồi đây!

Và phản ứng kế tiếp là:
Không thèm để ý tới nó, không thèm nói chuyện với nó! Và cứ một mạch mà nhìn vào chỗ của mình và làm cho đề mục nó ra ngay tại chỗ này thì mới thôi.

Nhận xét:
Tập theo chủ nghĩa cơ hội như trường hợp (1) là tiêu đời trai, là THTT nó chui vào!
Tập như cái thứ hai (2) là cách của tibu, là của hstd.

Còn cách khác là:
Tu sĩ có nhận xét là những thói hư tật xấu nó chưa có dấu hiệu gì thuyên giảm hết, mà đề mục cứ xuất hiện ngay chốc chỗ mà mình muốn nó xuất hiện.

Cẩn thận, theo kiểu: Quân tử phòng người thân, tiểu nhân phòng bị gậy
Thì sau buổi công phu cũng nên sám hối nhè nhẹ theo kiểu để ý tới tật xấu đó và ra tay dứt điểm nó. Nếu nó không chịu thay đổi.

Còn sau khi công phu như vậy một thời gian thì tu sĩ không bị thói xấu đó nó chi phối thì tu sĩ đã dùng phước báu công phu của chính mình mà trừ khử được nó rồi! Hoan Hô! ;D ;D ;D

Làm như vậy thì THTT hết có cơ hội liên lạc với tu sĩ.

Bạch Nguyệt

Cảm ơn bạn Relax, hỏi ké mà hay quá à, mình cũng học ké được thêm bao nhiêu kiến thức quý giá và cần thiết. Con cảm ơn thầy đã cho tụi con câu trả lời tỉ mỉ và rõ ràng mà chắc là sẽ rất nhiêù người cần đến :)
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

shineallstar

Trích dẫn từ: Tibu trên Th8 13, 2012, 04:45 AM

Cẩn thận, theo kiểu: Quân tử phòng người thân, tiểu nhân phòng bị gậy
Thì sau buổi công phu cũng nên sám hối nhè nhẹ theo kiểu để ý tới tật xấu đó và ra tay dứt điểm nó. Nếu nó không chịu thay đổi.

Còn sau khi công phu như vậy một thời gian thì tu sĩ không bị thói xấu đó nó chi phối thì tu sĩ đã dùng phước báu công phu của chính mình mà trừ khử được nó rồi! Hoan Hô! ;D ;D ;D

Làm như vậy thì THTT hết có cơ hội liên lạc với tu sĩ.
;D  Chiêu này mới con học được.

Còn 1 chiêu nữa để phân biệt đó là lên HSTD gõ lách cách một cách nhà nghề :)
" Thầy ơi hàng của con là thật hay giả ? "

shineallstar

#21
Thầy cho con thêm một chút:

Hôm qua con lên Hà Nội, Trước gặp Kimthien, hôm sau dự định làm vài chuyện vặt, đêm con có ngủ tại nhà bạn, tối đến con dợt, lần này con dợt có vẻ nặng đô " Con tập trung để lôi những tư tưởng hình ảnh tuy chưa ra được đề mục nhưng để tạo thói quen chủ động tạo ra không chờ đợi " đây là lần đầu tiên con biết sử dụng sự tập trung và cũng là lần đầu tiên con tiếp súc chủ động được với cái mạch bệnh lâu ngày , sau khi tập song, hồi hướng, con dùng luôn câu hồi hướng cuối cùng học được ở trên nguyện luôn cho cái bệnh này nó hết luôn đi, đêm ngủ con nhớ mang máng là bị tập kích 3 lần, trong đó lại là 2 lần từ thằng bạn có con 1 lần con nghĩ là ở vùng đất đó, 2 lần từ bạn con thì có người to lớn nhảy vào con như muốn nhập vào con nhưng cứ dừng ở 1 khoảng cách chứ không vào được , Hic con mà tập lần nào có hiệu quả là y như bị, nhưng lần này thì con lo cho bạn con vì nó  cũng tập một môn thiền mà quán tưởng năng lượng từ vũ trụ nhập vào như vậy thì dễ bị nhập lắm , con nói lên diễn đàn nhưng nó không vào, chắc nó ngại không vào, vì vào thì không làm giàu được
:( . Thầy cho con lời khuyên bạn con ạ !

Sáng nay con thức dậy và cảm giác cái bệnh con nó đỡ lên con lên luôn, vậy là con dùng được chiêu của Thầy rồi phải không ?

Vocuc

huynh giải thích cho đệ sao vào diễn đàn không làm giàu được. giàu thì là mức độ nào. Mức độ như bầu đức, hay là một là 1 trưởng phòng thiết kế đồ họa lương cố thể 2ooo đô 1 tháng, hay là 1 anh nhân viên làm đến 40 tuổi lương vẫn không trên 20 triệu. đệ vẫn mong muốn tu ít nhất vào được chánh định còn đời thì là cái mức ở giữa.

TCH

Trích dẫn từ: Vocuc trên Th8 13, 2012, 11:31 PM
huynh giải thích cho đệ sao vào diễn đàn không làm giàu được. giàu thì là mức độ nào. Mức độ như bầu đức, hay là một là 1 trưởng phòng thiết kế đồ họa lương cố thể 2ooo đô 1 tháng, hay là 1 anh nhân viên làm đến 40 tuổi lương vẫn không trên 20 triệu. đệ vẫn mong muốn tu ít nhất vào được chánh định còn đời thì là cái mức ở giữa.
Chắc là ông bạn huynh shineallstar tập là để có ít khả năng ngoại cảm để làm Thầy,Cô,Cậu gì đó để kiếm tiền thiên hạ.chứ huynh mà dụ vào đây thì ông đó đâu còn kiếm được tiền kiểu đó nữa mà giàu, sợ là phải  ;D

shineallstar

Vấn đề của anh bạn Sas nó không như vậy, Bạn Sas muốn giàu theo cái kiểu là thay đổi nền kinh tế Việt Nam cơ :) ( trước đây lương tháng của bạn cả thưởng trung bình đã 15- 20 triệu một tháng rùi hồi đó SAS có 3 triệu ) sau bỏ hoàn toàn nghành để theo kinh doanh với lương tháng khoảng 5 triệu đoán vậy chứ có biết tiền bạc của "nó" bao giờ đâu :).
Vấn đề là nó rất ủng hộ SAS tu hành, nhưng nó khẳng định đời này mục tiêu của tui là như vậy thôi " Thay đổi nên KT VN đó " Dạo này tính tình nó thay đổi quá " nó nghĩ là quyết tâm và hiểu đời nhưng thật ra nó bắt đầu theo chủ nghĩa cơ hội, tính toán thiệt hơn, dùng các thủ thuật mà theo nó là hướng có lợi ", Vấn đề là nó sợ và niềm nghi ngờ của nó lớn lắm, theo kiêu Phật, Chúa gì cũng được miễn là có lợi   >:( .
HSTD nó sợ nhưng nó lại không tin, nó sợ người khác biết tật xấu của nó, " Mình thì sợ tật xấu nhưng luôn luôn muốn xửa, còn nó sợ tật xấu nên tìm cách hợp lý hóa nó để trở thành chính đáng " . Nó muốn Sas phải thử trước ngon lành nó mới theo.
Nếu bình thường thì kệ xác nó " dạo này nó đang dùng công thức đối phó luôn với Sas lên hơi bực " nhưng đêm qua thì buổi sáng dậy tự dưng thấy lo cho nó, nếu nó tập yoga không thì không sao, đằng này nó lấy cái thiền học từ ông sư nào nó, để đầu óc trống rỗng, hút năng lượng vũ trụ nhập vào người qua huyệt bách hội cải biễn thể xác " Hic Sas nghe là biết trăm phần trăm theo kiểu này là mời các ông tới xơi rồi " nhưng mà nói nó đâu có nghe, tui tập hợp cái này kệ tui :(

Mong Thầy cho con một lời khuyên với nó, con chơi với nó tới giờ vì con biết nó vẫn còn sự tốt đẹp trong người, chỉ là con luôn thấy bất an với nó không biết vì sao ?

Tibu

Trích dẫn từ: shineallstar trên Th8 14, 2012, 07:11 AM
Vấn đề của anh bạn Sas nó không như vậy, Bạn Sas muốn giàu theo cái kiểu là thay đổi nền kinh tế Việt Nam cơ :) ( trước đây lương tháng của bạn cả thưởng trung bình đã 15- 20 triệu một tháng rùi hồi đó SAS có 3 triệu ) sau bỏ hoàn toàn nghành để theo kinh doanh với lương tháng khoảng 5 triệu đoán vậy chứ có biết tiền bạc của "nó" bao giờ đâu :).
Vấn đề là nó rất ủng hộ SAS tu hành, nhưng nó khẳng định đời này mục tiêu của tui là như vậy thôi " Thay đổi nên KT VN đó " Dạo này tính tình nó thay đổi quá " nó nghĩ là quyết tâm và hiểu đời nhưng thật ra nó bắt đầu theo chủ nghĩa cơ hội, tính toán thiệt hơn, dùng các thủ thuật mà theo nó là hướng có lợi ", Vấn đề là nó sợ và niềm nghi ngờ của nó lớn lắm, theo kiêu Phật, Chúa gì cũng được miễn là có lợi   >:( .
HSTD nó sợ nhưng nó lại không tin, nó sợ người khác biết tật xấu của nó, " Mình thì sợ tật xấu nhưng luôn luôn muốn xửa, còn nó sợ tật xấu nên tìm cách hợp lý hóa nó để trở thành chính đáng " . Nó muốn Sas phải thử trước ngon lành nó mới theo.
Nếu bình thường thì kệ xác nó " dạo này nó đang dùng công thức đối phó luôn với Sas lên hơi bực " nhưng đêm qua thì buổi sáng dậy tự dưng thấy lo cho nó, nếu nó tập yoga không thì không sao, đằng này nó lấy cái thiền học từ ông sư nào nó, để đầu óc trống rỗng, hút năng lượng vũ trụ nhập vào người qua huyệt bách hội cải biễn thể xác " Hic Sas nghe là biết trăm phần trăm theo kiểu này là mời các ông tới xơi rồi " nhưng mà nói nó đâu có nghe, tui tập hợp cái này kệ tui :(

Mong Thầy cho con một lời khuyên với nó, con chơi với nó tới giờ vì con biết nó vẫn còn sự tốt đẹp trong người, chỉ là con luôn thấy bất an với nó không biết vì sao ?
Nhìn bề ngoài thì thấy có lý, như tập yoga,...
Nhưng vào bên trong thì bạn này chỉ cần có tiền bạc và quyền lực. Cho nên nó không có đồng bộ.

shineallstar

Hic con cám ơn Thầy, Thầy nói vậy là con biết rùi, hy vọng có lúc con có sức mà giúp nó thôi, chứ giờ con không đủ sức  :'(

Trích dẫn từ: shineallstar trên Th8 14, 2012, 10:25 AM
Hic con cám ơn Thầy, Thầy nói vậy là con biết rùi, hy vọng có lúc con có sức mà giúp nó thôi, chứ giờ con không đủ sức  :'(
HIHI ko cần phải làm gì cả, hồi xưa thấy ông niệm phật tui đâu có ưa, rồi tới lúc tự dưng tin, ko hiểu tại sao luôn .Sẽ có lúc hắn ngộ ra đc thôi ô bạn à.Giờ thì hắn tập thế ko tới mức tẩu hoả nhập ma thành bà đồng bà cốt đc đâu.^_^
Chú Giải:(1 số chữ cát bụi hay viết tắt - mong bà con thông cảm):
Ko = Không , Đc = được.

"Giáo Lý của tui không phải là để đến
mà Tin theo, mà là để Thực hành"
Đức Thế Tôn
6.  Thấy cho kỹ, hỏi cho kỹ, nghe cho kỹ, đọc cho kỹ, rồi hẳn LÀM.

Vocuc

vocuc đoán mò có khi SAS hồi hướng cho Hạt Cát Vô Danh cũng nên ;D

relax_1412

Trích dẫn từ: Tibu trên Th8 13, 2012, 04:45 AM
Trích dẫn từ: relax_1412 trên Th8 12, 2012, 09:51 PM
hay quá xá là hay thầy ơi ;D,
Thầy cho con hỏi ké tí là :làm sao phân biệt được giữa đề mục (của con là cái chấm đỏ ) do mình mường tượng với cái mà Tha Hóa tự tại cho thấy ?
con cám ơn thầy
THTT cũng y như là một hàng xóm lanh chanh vậy đó.

Khi tu sĩ đang tập, nhất là khi khi sắp ra hay là chỉ mới ra, nhưng còn yếu thì mấy thằng chả nhảy vào " và im lặng... cho mượn".

Có nghĩa là đang rặng cho ra đề mục thì bổng nhiên thấy nó ra ngon lành một cái ngay bên cạnh cái điểm mà mình đang tập trung! cái này nó sáng hơn cái của mình...
Phản ứng tiếp theo sẽ là:
1. Hê hê! Nó ra rồi nhưng hơi lệch một tý! Và sau đó là ôm của lạ này vào lòng và quán cho nó ra luôn.

2. Ê! Ý! Mình đang nhìn vào chỗ này mà sao nó lại ra chỗ kia!
Y da! Có vấn đề rồi đây!

Và phản ứng kế tiếp là:
Không thèm để ý tới nó, không thèm nói chuyện với nó! Và cứ một mạch mà nhìn vào chỗ của mình và làm cho đề mục nó ra ngay tại chỗ này thì mới thôi.

Nhận xét:
Tập theo chủ nghĩa cơ hội như trường hợp (1) là tiêu đời trai, là THTT nó chui vào!
Tập như cái thứ hai (2) là cách của tibu, là của hstd.

Còn cách khác là:
Tu sĩ có nhận xét là những thói hư tật xấu nó chưa có dấu hiệu gì thuyên giảm hết, mà đề mục cứ xuất hiện ngay chốc chỗ mà mình muốn nó xuất hiện.

Cẩn thận, theo kiểu: Quân tử phòng người thân, tiểu nhân phòng bị gậy
Thì sau buổi công phu cũng nên sám hối nhè nhẹ theo kiểu để ý tới tật xấu đó và ra tay dứt điểm nó. Nếu nó không chịu thay đổi.

Còn sau khi công phu như vậy một thời gian thì tu sĩ không bị thói xấu đó nó chi phối thì tu sĩ đã dùng phước báu công phu của chính mình mà trừ khử được nó rồi! Hoan Hô! ;D ;D ;D

Làm như vậy thì THTT hết có cơ hội liên lạc với tu sĩ.
Con bị cái chỗ tô đỏ theo ý của thầy...thường là lúc con hết lực,hoặc mất tập trung...THTT ,thật là rắc rối...
Con cảm ơn sự chỉ dẫn tận tình của thầy.