Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Tu tập Mandala

Bắt đầu bởi trigia, Th9 25, 2012, 09:02 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

trigia

Xin anh Hai chẩn định lại nội dung bài viết.

Hành giả tu tập với đề mục là một Mandala, thông thường là Mandala Tây Tạng.
Quá trình tu tập thường là quán tưởng Mandala kèm theo trì tụng Chân Ngôn.
Không nói đến trường hợp hành giả do tâm chưa thuần bị ma cảnh chi phối, khi hành giả tu tập tương đối thành công thì Yidam hay Dakini hay vị Chủ Chân Ngôn sẽ xuất hiện. Không nói đến trường hợp vị Chủ Chân Ngôn (Một vị Bồ Tát hay một vị Phật), thì vị Yidam hay Dakini đó chỉ là Địa Tiên theo thông tin mà Tg nghe được. Và Yidam hay Dakini không nhập vào hành giả mà chỉ đến để hướng dẫn hành giả tu tập hay đi kiếm cách tập tiếp theo yêu cầu của hành giả. Nhiều hành giả do thỏa mãn với sự tiếp xúc này mà có thể sống trường kỳ trong hang cốc tháng này đến năm nọ. Hiện tượng này tương đối phổ biến với nhiều hành giả tu tập theo Mật Tông Tây Tạng.

Theo Tg thì trong môi trường thời nay cách tu không an toàn lắm. Rất dễ  ái luyến với cảnh giới và bị cảnh giới trói buộc mà quên đi tu là để Giải Thoát. Câu hỏi bên lề là việc gì sẽ xãy ra nếu hành giả thực hiện với cung cách An Trú Đằng Trước Mặt ?

PhucTrung

cho cháu "hóng" với :D

vuhanp

Trích dẫn từ: trigia trên Th9 25, 2012, 09:02 PM
Xin anh Hai chẩn định lại nội dung bài viết.

Hành giả tu tập với đề mục là một Mandala, thông thường là Mandala Tây Tạng.
Quá trình tu tập thường là quán tưởng Mandala kèm theo trì tụng Chân Ngôn.
Không nói đến trường hợp hành giả do tâm chưa thuần bị ma cảnh chi phối, khi hành giả tu tập tương đối thành công thì Yidam hay Dakini hay vị Chủ Chân Ngôn sẽ xuất hiện. Không nói đến trường hợp vị Chủ Chân Ngôn (Một vị Bồ Tát hay một vị Phật), thì vị Yidam hay Dakini đó chỉ là Địa Tiên theo thông tin mà Tg nghe được. Và Yidam hay Dakini không nhập vào hành giả mà chỉ đến để hướng dẫn hành giả tu tập hay đi kiếm cách tập tiếp theo yêu cầu của hành giả. Nhiều hành giả do thỏa mãn với sự tiếp xúc này mà có thể sống trường kỳ trong hang cốc tháng này đến năm nọ. Hiện tượng này tương đối phổ biến với nhiều hành giả tu tập theo Mật Tông Tây Tạng.

Theo Tg thì trong môi trường thời nay cách tu không an toàn lắm. Rất dễ  ái luyến với cảnh giới và bị cảnh giới trói buộc mà quên đi tu là để Giải Thoát. Câu hỏi bên lề là việc gì sẽ xãy ra nếu hành giả thực hiện với cung cách An Trú Đằng Trước Mặt ?


Ây da ! đầu tiên là chờ Thày trả lời, mình xin góp chuyện và cũng là thế bí của mình hiện nay:
Khi vừa vào đúng đường RAY cách tập ATCNĐTM, thì bị đau nhức trong xương tủy, rất khó chịu, ngưng niệm và quán, mất ngay hiện tượng trên.( tập Vạn Thắng Công để chống đở: có hiệu quả )
Thô tâm đã tạm lắng dịu được từ khi sử dụng chân ngôn, nay ồn ào theo xu hướng phát triển mạnh dữ dội và không cách gì ngăn chặn được, và đánh chìm hành giả bằng cách...buồn ngũ không thể tả được, ý chí kém là bị dẫn đi ...
Khi tiếp xúc bạn cũ của Pháp giới cũ, những Thần Chú trì tụng khi xưa tự ý nổi lên...Những hiện tượng này khi tham vấn các Trưởng Lảo của HSTĐ , họ khuyên vào Chánh Định thì sẽ không còn bị chi phối.( kiếp nào ...đây !!! )

       Và " HỌ " vẫn đi tìm hành giả khi có dịp nhận diện là họ thao tác ngay ,khi hành giả nói Pháp, ( những điều kỳ bí mặc dù hành giả chưa từng trãi nghiệm ) thì những vị đã mở nhản  thấy " HỌ" vịn tay lên vai của hành giả này,và anh chàng cứ thao thao bất tuyệt, không vấp váp, mặc dù bình thường hay quên này nọ vì...tuổi già...
hoặc cho thấy này nọ, đích thị là Huệ Âm ...
      Bây giờ đây ! vuhanp nhận đề mục hơn 15 tháng mà chẳng " thoát " được, đang kẹt cứng vì không thể nào trì theo cách của HSTĐ nổi , mặc dù các trưởng lảo cũng hồi hướng dữ dội cho vuhanp, thời gian ngắn là mèo lại hoàn mèo, Ác nghiệp nương theo cảnh dập te tua, khốn đốn, cứ đành mưa chổ nào chống dột chổ đó, vài hàng than thở ( ăn theo ) chứ không dám... tè le...

shineallstar

#3
@ vuhanp
Thứ nhất là ở HSTD có "Thầy" không phải "Thày".
Thứ hai là ở HSTD có "Người đồng tu" không có "Trưởng Lảo" .
Dẫu biết vuhanp cố ý ghi vậy.

Tự mình làm, tự mình chịu là cơ bản nhất của luật nhân quả.
Tập không dễ, nghề thường ở thế gian còn mất 12 năm học, 4 năm đại học ra trường vẫn không làm được việc gì :) , đó là cái kiến thức hữu hình còn như vậy huống gì là vô hình, ví như đạo nào cũng nói hồn nói phách, điều cơ bản của bao nhiêu đạo mà nhiều người theo bao nhiêu năm có thấy gì đâu, vậy không thấy những điều cơ bản là do mình làm chưa đúng, chưa đủ.

Nếu việc người đắc đạo, làm người chưa đắc đạo,đắc được đạo thì làm gì còn chúng sinh nữa, Phật cũng không nói " Tôi là Phật đã thành, các ông là Phật chưa thành" mà sẽ nói "Tôi là Phật, ngay bây giờ Tôi sẽ làm các Anh thành Phật ".

Trên một con đường đi đến một cái đích mà mỗi người ở một nơi, thì sẽ phải ghặp những chướng ngại khác nhau, người gặp ao đầm, người gặp rừng cây, người núi cao, người bị bệnh, bị cướp ... Người Thầy là người chỉ đường ngoài việc cung cấp bản đồ rồi thì chỉ cho ông ghặp ao đầm làm thuyền, ông gặp rừng cây chuẩn bị la bàn, ông gặp núi cao chuẩn bị dây leo, ông gặp bệnh chuẩn bị thuôc, ông gặp cướp tìm đường tránh... Nói như vậy vẫn là việc ông nào ông nấy phải làm hì hì. đến đoạn này thì ra cái vấn đề này ông làm thuyên chọn gỗ mục, ông mua la bàn hỏng, và ông chọn dây leo quá ngắn, ông bị bệnh lấy sai thuốc, ông gặp cướp nghĩ mình có thể đánh thắng tất .... hì rồi nhảy ra nói ông "thày" ba láp .

Kinh nghiệm của Sas là làm chưa được là mình dở, phải xem lại làm lại, xem lại làm lại cái tâm của mình tránh cái chấp nhận là mình làm không được mà mình làm chưa đúng chưa đủ nếu đúng và đủ tất nhiên mình làm sẽ được, cứ làm như vậy... cho được thì thôi, chứ hẻm có tránh ai cả :) , có tránh thì trách mình làm dở quá phụ công Người chỉ mình thôi :).

Hì việc hồi hướng chỉ là việc nối cái sự vận hành của mình với sự vận hành của mọi người để cùng tu cùng thành tựu, mình không đi rồi mình sẽ bị kéo đi, nhưng nó chậm chạp và thụ động, do vậy cứ ngồi mà đợi mọi người hồi hướng thì tự mình đi cho nhanh ! " sas tự nghĩ ko biết đúng ko "

Theo cái tư tưởng tự lực cánh sinh thì cái tâm nó phải hoạt động lục lọi,cảm nhận, chau rồi, học hỏi, va chạm, ngẫm nghĩ liên tục để tìm lối thoát, để tìm cách làm cho đúng cho đủ, thì việc phụ thuộc vào ai đó là việc không cần thiết, đến khi nó hết ngõ rồi thì .... hu hu "Thầy ui".

Hì vài dòng của sas được coi là người ót ét cuối hàng của HSTD " gần 20 năm tự tu chỉ vào được một lần cận định và tham dục lẫy lừng cùng với thân tâm tàn tạ " sas nghĩ vậy chứ chắc không tàn tạ bằng khối người trên diễn đàn "chỉ là chưa từng có ý bỏ cuộc ;D"  hi vọng vuhanp ngó.

Le Le

Đúng là Shine  All  Star  ;D ;D ;D

Nhưng mọi người vẫn còn đang nín thở chờ đợi......
Mun:
Tóm lại:
Tâm Chánh đưa người ta đến Nẻo Chánh.
Tập hiền rồi mới tập Thiền.
Đề mục chỉ là phương tiện.

minhquang

#5
Thấy mọi người góp ý vui quá và trong lúc chờ Thầy mình xin có vài ý nhỏ :
-Tất cả con đường đều đã có trên bản đồ, chỗ nào quẹo, gặp cảnh gì đều có ghi rõ
-Gặp ai, gặp cái gì đều có cách kiểm tra trong Cẩm nang
-Nếu thấy đường không đúng hướng dẫn,gặp cái gì ngoài chương trình thì hỏi Thầy liền
-Chỉ sợ nghiệp hành mình quá đi không nổi thôi, minhquang đang bị cái này đang kiếm tư lương để đi tiếp.

tranluan

#6
Chào anh vuhanp !

Lời thật sự đầu tiên phải nói là rất quý anh . Khi anh gia nhập hoasentrenda em là người chúc mừng anh (Thật sự em không tu theo hoasentrenda bởi em có con đường đi khác) . Nhưng em nói thật mong anh đừng giận . Anh vẫn bị cảnh giới cũ chi phối rất nặng bởi chính từ bản thân anh (anh vẫn mê mờ và ham muốn những điều huyền ảo nhiều quá ). Mong anh xét lại lời em nói (Em nhỏ hơn anh nhiều nên rất thật sự không dám dại khôn anh, mà từ một sự rất chân tình). Từ trong anh có một sự thiện tâm rất lớn (phải dùng chữ là tâm địa bồ tát thật sự) nhưng anh dễ tin nhựng kèm theo sự nghi ngờ nếu không đáp ứng sớm ước vọng của anh, có thể dùng chữ là anh khá nôn nóng và vội vàng (Có thể là xét đoán hơi phiến diện của em, anh có thể có những nỗi niềm riêng mà em không hiểu được). Mong anh hãy nghiệm lại bản tâm và những cái anh thu được thực sự qua từng con đường tu hành của anh (Hãy lấy sự giải thoát và thanh thản của tâm hồn làm kim chỉ nam  :D)

Một vài lời chân tình từ thằng em nhỏ !


PhucTrung

chú vuhanp buồn không? Đường còn rất xa nhưng ta đã đánh biệt kích thì thế nào rui cũng sẽ mở được vòng vây, dù vòng vây có đông đến mấy. Chú cố gắng lên nhé.
Cháu có 1 mơ ước là lên đây viết được 1 câu để báo cáo với thầy: tình hình tu tập cuả phuctrung. 

trigia

Trích dẫn từ: vuhanp trên Th9 26, 2012, 12:38 AM
Ây da ! đầu tiên là chờ Thày trả lời, mình xin góp chuyện và cũng là thế bí của mình hiện nay:
Khi vừa vào đúng đường RAY cách tập ATCNĐTM, thì bị đau nhức trong xương tủy, rất khó chịu, ngưng niệm và quán, mất ngay hiện tượng trên.( tập Vạn Thắng Công để chống đở: có hiệu quả )
Thô tâm đã tạm lắng dịu được từ khi sử dụng chân ngôn, nay ồn ào theo xu hướng phát triển mạnh dữ dội và không cách gì ngăn chặn được, và đánh chìm hành giả bằng cách...buồn ngũ không thể tả được, ý chí kém là bị dẫn đi ...
Khi tiếp xúc bạn cũ của Pháp giới cũ, những Thần Chú trì tụng khi xưa tự ý nổi lên...Những hiện tượng này khi tham vấn các Trưởng Lảo của HSTĐ , họ khuyên vào Chánh Định thì sẽ không còn bị chi phối.( kiếp nào ...đây !!! )

       Và " HỌ " vẫn đi tìm hành giả khi có dịp nhận diện là họ thao tác ngay ,khi hành giả nói Pháp, ( những điều kỳ bí mặc dù hành giả chưa từng trãi nghiệm ) thì những vị đã mở nhản  thấy " HỌ" vịn tay lên vai của hành giả này,và anh chàng cứ thao thao bất tuyệt, không vấp váp, mặc dù bình thường hay quên này nọ vì...tuổi già...
hoặc cho thấy này nọ, đích thị là Huệ Âm ...
      Bây giờ đây ! vuhanp nhận đề mục hơn 15 tháng mà chẳng " thoát " được, đang kẹt cứng vì không thể nào trì theo cách của HSTĐ nổi , mặc dù các trưởng lảo cũng hồi hướng dữ dội cho vuhanp, thời gian ngắn là mèo lại hoàn mèo, Ác nghiệp nương theo cảnh dập te tua, khốn đốn, cứ đành mưa chổ nào chống dột chổ đó, vài hàng than thở ( ăn theo ) chứ không dám... tè le...

Tg hiểu được phần nào tâm trạng của anh.
Ở tuổi tụi mình thì cái gì cũng khó. Sức chiến đấu không phải như lúc còn son trẻ nữa. Nên Tg rất thán phục ý chí và nỗ lực của anh trong quá trình kiên trì chiến đấu đi ngược lại một dòng nghiệp. Bài viết này cũng do Tg thấy nhiều anh em ngoài kia trong cùng hoàn cảnh.

Trước khi đến với phương pháp Tg cũng có tu tập theo nhiều kiểu:
-   Niệm Phật, trì chú theo kiểu cho hàng xóm nghe. Mục đích cũng chỉ để trấn áp vọng niệm
-   Làm búa xua cả lên: Ngũ Bộ Chú, chú lăng Nghiêm. Thấy đàn pháp nào hấp dẫn nhiều hứa hẹn cũng làm luôn .....
-   Rồi chuyển qua thinh âm trì, kim cang trì, quán tưởng lung tung .....
Có lẽ do không khởi niệm vọng cầu tầm bậy nên Tg chỉ chiêu cảm mấy ông Tiên. Tg không thấy họ và họ do khoái Tg nên cũng chỉ âm thầm hộ trì. Vậy mà khi gặp và tu tập theo anh Hai cũng bị te tua 4-6 tuần liên tục. Cũng nhờ Tg hồi hướng cho họ giải thoát Tịch Tỉnh (cái này là nhờ anh Hai chỉ chứ Tg không biết) nên phản ứng ở thân và ở tâm không đến nỗi và mau qua.

Ngày đó mà có Đạo Tràng, có Nhí ... và có phương tiện Nhập Cốc trên mạng thì chắc chắn sẽ nhanh vô cùng  ;D

TCH

 Là   Tịch Tịnh  mà chú, chứ không phải là  Tịch Tỉnh  ;D

trigia

Trích dẫn từ: TCH trên Th9 26, 2012, 09:41 PM
Là   Tịch Tịnh  mà chú, chứ không phải là  Tịch Tỉnh  ;D
Cám ơn TCH cho ý kiến.
Nhưng Tịch Tĩnh hay Tịch Tịnh ? Chịu thua trừ phi có ai giỏi Hán Nho chiết tự. Nhưng có lẽ cũng không quan trọng. Chỉ nhớ thời gian là năm 2003. Và cuộc nói chuyện với anh Hai qua điện thoại như sau:

Tg: tại sao không hồi hướng cho họ giải thoát Tịnh Độ của ngài A Di Đà luôn mà Tịch Tĩnh vậy anh ?
HL: tại vì chưa chắc họ đã muốn về  Cực Lạc Tịnh Độ. Nên Tịch Tĩnh.

Tg hiểu là những cảnh giới giải thoát theo tâm thức của họ.

TCH

Trích dẫn từ: trigia trên Th9 27, 2012, 06:41 AM
Trích dẫn từ: TCH trên Th9 26, 2012, 09:41 PM
Là   Tịch Tịnh  mà chú, chứ không phải là  Tịch Tỉnh  ;D
Cám ơn TCH cho ý kiến.
Nhưng Tịch Tĩnh hay Tịch Tịnh ? Chịu thua trừ phi có ai giỏi Hán Nho chiết tự. Nhưng có lẽ cũng không quan trọng. Chỉ nhớ thời gian là năm 2003. Và cuộc nói chuyện với anh Hai qua điện thoại như sau:

Tg: tại sao không hồi hướng cho họ giải thoát Tịnh Độ của ngài A Di Đà luôn mà Tịch Tĩnh vậy anh ?
HL: tại vì chưa chắc họ đã muốn về  Cực Lạc Tịnh Độ. Nên Tịch Tĩnh.

Tg hiểu là những cảnh giới giải thoát theo tâm thức của họ.

Trong các tập tin và trên diễn đàn  Thầy đều nói là Tịch Tịnh mà, mà ở trên chú ghi là  Tịch Tỉnh( chắc là gõ nhầm) Vậy ý chú muốn nói là Tịch Tĩnh???, tịch tĩnh  theo cháu biết chỉ là từ nêu  trạng thái tâm  thôi , chứ đâu phải là cõi Tịch Tĩnh. :)

trigia


vuhanp

Trích dẫn từ: trigia trên Th9 25, 2012, 09:02 PM
Xin anh Hai chẩn định lại nội dung bài viết.

Hiện tượng này tương đối phổ biến với nhiều hành giả tu tập theo Mật Tông Tây Tạng.

Theo Tg thì trong môi trường thời nay cách tu không an toàn lắm. Rất dễ  ái luyến với cảnh giới và bị cảnh giới trói buộc mà quên đi tu là để Giải Thoát. Câu hỏi bên lề là việc gì sẽ xãy ra nếu hành giả thực hiện với cung cách An Trú Đằng Trước Mặt ?

Vấn đề chính là ở đây!
việc gì sẽ xãy ra nếu hành giả thực hiện với cung cách An Trú Đằng Trước Mặt .

Hành giả bị ngộ nhận vào Thiền dục giới ( theo cách của CTR. khoái và bằng lòng với cái đang sở hữu, và...nguy hiểm là : Họ PHẠM GIỚI, mà vẫn có thần thông, nhãn nhĩ, bởi sự triệu thỉnh và niệm chú,) CUỐI CÙNG HỌ SẼ VỀ ĐÂU ??? ( ăn ké câu hỏi của huynh Trigia  Khi nào Thầy khõe hẵn trả lời cho chúng con hết lăn tăn...

Tâm Loạn

@vuhanp:Vấn đề chính là ở đây!
việc gì sẽ xãy ra nếu hành giả thực hiện với cung cách An Trú Đằng Trước Mặt .

Hành giả bị ngộ nhận vào Thiền dục giới ( theo cách của CTR. khoái và bằng lòng với cái đang sở hữu, và...nguy hiểm là : Họ PHẠM GIỚI, mà vẫn có thần thông, nhãn nhĩ, bởi sự triệu thỉnh và niệm chú,) CUỐI CÙNG HỌ SẼ VỀ ĐÂU Huh ( ăn ké câu hỏi của huynh Trigia  Khi nào Thầy khõe hẵn trả lời cho chúng con hết lăn tăn...
--------------------------------------------------------
để đệ trả lòi huynh nha...họ sẽ về chỗ họ muốn huynh à... cứ để cho con thuyền trôi...nhưng an chú là bánh lái. Người cầm được bánh lái mới thật sự tốt nghiệp huynh ạ. Cơ thể mỗi người mỗi khác..không ai giống ai..biết hài hòa mà nương theo..là ok

Chúc huynh vui vẻ :)